1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Học quên để nhớ" ý nghĩa bài thơ này thế nào ạ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi banneduser01, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    "Học quên để nhớ" ý nghĩa bài thơ này thế nào ạ???

    Bài đó đây ạ:

    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu

    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ

    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...

    Em đọc thấy hay nhưng chả hiểu j cả, các bác vào bình loạn cái
  2. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa là cái gì cũng phải có giá của nó ! đến với thành công thì phải trải qua thất bại . Cũng như vào f_69 thì phải biết spam . Biết spam thì phải học cách leo cây . Thế thôi
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nội dung của nó được tác giả nói quá rõ rồi còn gì nữa , có gì khó hiểu đâu nhỉ ? toàn điều rất bình thường trong cuộc sống .
  4. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là chẳng có đầu óc cảm thụ thơ văn j cả
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... thế cho em hỏi khí không phải chứ cảm thế nào mới giống văn thơ ạ. Hôm trước vừa nghe đến có người nhắc bài này mà em chưa từng đọc. Hôm nay được đọc rồi thấy cũng có gì gọi là khó hiểu đâu ạ. Chỉ đơn giản là những ranh giới mà khi bước qua rồi người ta mới có thể gọi tên và hiểu rõ nó như một phần tất yếu của cuộc sống thôi.....
  6. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản!
    Rất đơn giản các tình huống, các sự việc phát sinh trong đời để sống cho thanh thản, thoải mái và tìm được thêm niềm vui.
    Có lẽ là : Đơn giản
  7. shibaraku

    shibaraku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự việc đều có hai mặt của nó
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nhận định của bác này.
    @banneduser01 : hãy đơn giản mọi vấn đề thì vấn đề sẽ trở lên đơn giản mà bác.
  9. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu:
    - Muốn quên, học quên nhưng càng muốn quên thì càng nhớ nhiều hơn.
    - Tương tự lúc hờn giận nhau càng hờn giận lại thấy càng thương yêu, cưng chiều...
    Đại khái là thế
  10. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Em thì hiểu là bài này nó bảo ta phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Chia sẻ trang này