1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học quên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Học quên !!!

    Có lúc tôi biết mình phải quên !! Có lúc tôi bắt mình nhớ để mà quên ... Giờ đây tôi đang cố gắng, từng bước từng bưóc 1 học cách để quên, để có thể có 1 cuộc sống bình thường lại như cũ !!! Chẳng biết điều đó có khó ko nữa !!! Nhg em sợ cảm giác chờ đợi, nên thà rằng em học cách chờ đợi em học cách quên !!!

    1 tuần 1 ngày trước em và anh cãi nhau ... Sự tranh cãi nổ ra và sự ko tôn trọng nhau đặt lên hàng đầu ...Em mệt mỏi với những điều đó ....Nên anh bảo anh muốn ở 1 mình ... Em ko níu giữ , với tính của em, em sẽ luôn níu giữ ...Chỉ em bỏ anh chứ anh ko được bỏ em ... Có lần em cũng bảo với anh rằng để cho em 1 thời gian yên lặng ... Chính anh phá bỏ tất cả .,, Giờ đòi em khoảng thời gian riêng tư ... Anh có ích kỷ quá ko ??? Nhg em sẽ đồng ý ... Em ko muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nữa, cả mèo và chuột đều mệt mà chả làm được trò gì cả !! Vậy là chúng ta xa nhau với lời hứa của anh " anh hứa sẽ trở lại " .... Em nói " em đợi anh được, em sẽ đợi đến khi em sẵn sàng " Nhg mà, em chẳng yêu anh nhiều đến vậy, những tổn thương giữa anh và em làm cảm xúc trong em hoàn toàn biến mất ... Em sợ khi nghĩ về tương lai 2 đứa ... Chấm dứt là cách đơn giản nhất !!!

    Em ko buồn, em giả dối đó, tất cả những cái blog anh đọc là những việc thường nhật của em, em bảo em vui lắm , nhg thực ra thì cũng chẳng phải lắm ... Em đang học cách quên anh mà, em ko được yếu lòng ... Em phải làm được !!! Em chả biết em có yêu anh ko?Nhg em muốn ở bên anh và cần anh, thời gian đã làm em ko còn nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nữa ... Tổn thương quá sâu sắc , chỉ vì 2 đứa ngốc yêu nhau ... Đáng nhẽ ra sẽ hạnh phúc ... Nhg muộn quá rồi !! Em ko muốn níu giữ nữa ... Nhg ở 1 góc nào đó, em vẫn đợi anh, đợi 1 ngày em và anh sẽ dịu dàng với nhau ... Dù biết là ko thể !! Nên em học quên và học cách chấp nhận !!!


    Có lúc, em chỉ thèm được nhìn thấy cái nick của anh sáng .... Nhg tuyệt nhiên nó invi hoàn toàn ... Em biết thế, cũng chẳng để nick sáng trêu tức anh, em muốn anh có thời gian lặng thật sự ... Em vẫn đang cố sống tốt cuộc sống của mình ... Và thật sự mong anh cũng sống tốt cuộc sống của anh !!! Có lẽ chẳng bao giờ quay lại, em đành chấp nhận ... Nhg vẫn hy vọng, dù em biết bản thân em muốn quên anh nhiều hơn là muốn quay lại .... Nhg lúc chưa quên thì em vẫn đợi !! Em vẫn hâm như vậy !! Ngày kỷ niệm của chúng ta, lần đầu tiên trong những ngày kỷ niệm em và anh ko ở bên nhau, ko 1 tin nhắn, 1 dòng chat nào .... Trước đó em định gọi anh, rủ đi chơi ... Nhg mà kềm lòng lại được ...Em sẽ vượt qua và quên anh ... Anh bảo chúc em luôn vui vẻ ... Nhg đáp lại cho anh lại là 1 dòng mail " để em yên trong thời gian hiện tại, em chưa ổn định, cảm ơn anh " Ngốc !!! Em thực sự nhớ anh đó, có những lúc lòng em thần ra khi nghĩ đến anh ... Nhg em tin em sẽ vượt qua ... Và em tin rằng, nếu anh yêu em, anh sẽ tìm em ... Còn nếu ko, em sẵn sàng để tình yêu này biến mất trong em ... Hãy tìm em khi còn em nhớ, đừng để em quên ... Vì em vẫn đang học quên từng ngày !!!


    Ngày hum trước dùng nick Hà chat với anh, em bảo với anh " anh để nó yên đi, nó đang sống rất bình yên " Em nói với anh rất nhiều nhg dưới danh nghĩa 1 người khác, giờ đây hình như anh invi cả nick người đó ... Em ngốc nhở, muốn anh tìm em mà lại nói với em thế ... Anh nói với em, qua cái Hà " anh sẽ ko tìm nó nếu nó ko tìm anh " Em tìm anh ưh?? Anh đùa đó àh ???Chính anh bỏ em ra đi, và hứa sẽ quay trở lại ... Vậy mà em tìm anh áh??? Đùa àh!! Anh cứ ở đó mà đợi ... Em thà học cách quên anh chứ ko muốn tiếp tục tìm anh nữa ....Anh là con trai, anh cảm thấy ko cần thiết thì cứ ở đó mà đợi !! Em ko tiếp tục chạy theo đuôi mãi thế được !!!

    Em đang học cách quên anh, dù đôi lúc thấy khó khăn, nhg em tin, công việc, học hành và những người bạn bây giờ sẽ giúp em ko nhớ đến anh, chứ chưa phải là quên anh ...Cuộc sống sẽ xô bồ hơn ... Em đã vượt qua được 3 lần muốn gặp anh mà ko tìm anh thì em sẽ vượt qua được tất cả những lần khác ...Em tin em làm được ... Em cũng đã dặn anh trước khi chúng ta xa nhau " nếu nhớ em thì phải cho em biết " Nhg anh vẫn là anh của ngày trước, chỉ biết im lặng ... Em ko chấp nhận người như vậy nữa ... Nếu em và anh cùng có thể thay đổi thì tốt quá ... Gía như mọi việc mãi mãi tốt đẹp ...

    Mừh nhân 1 lúc nhớ anh, em bật khóc, lên đây viết vài dòng, củng cố tinh thần mình .... Phải quên anh, và giờ em biết, em sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ ... Mai còn nhiều việc đang chờ em !!!

    Em sẽ quên anh mà !!!
  2. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Yêu nhau rồi xa nhau và mang theo nỗi đau" chỉ có có trong bài hát thôi. Chia tay nhiều sẽ quen. Yêu đương chứ có gì to tát quan trọng.
    Chúc bạn thành công. Cứ thử đọc những bài tâm sự ở đây sẽ thấy có ai là được ưng ý trong tình cảm đâu, chia tay hết cả thôi. Quên càng sớm càng tốt, càng hiệu quả. Đời người ngắn lắm việc j phải tốn quá nhiều thời gian dằn vặt. Mà đời người sẽ dài hơn và tẻ nhạt nhạt nếu những chuyện kiểu như thế này không chấm dứt sớm.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 27/10/2006
  3. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @binhminh : Quên cũng khó mà để nhớ còn khó hơn ! " Trong tình yêu cãi cọ là nhuỵ của một đoá hoa làm cho đoá hoa đó thêm tươi và đẹp hơn ! " Nhớ mang máng đại loại là thế ! Đừng quên khi con tim còn thổn thức !!!!!!!!!!!
    Được Anh_79 sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 27/10/2006
  4. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chính vì những suy nghĩ thư thế này nên mới tồn tại thứ tình cảm ngắc ngoải mà nhiều người tưởng đó là tình yêu.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 27/10/2006
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc cái này em bùn cười quá hihi... Chả ai thích cãi nhau cả .... Có lẽ anh ( chị ) chưa sống trong cái cảm giác dằn vặt của cái chuyện cãi nhau, mà lý do thì vớ va vớ vẩn, chẳng đâu với đâu cả ... Chỉ bắt đầu từ 1 câu nói cực kỳ vô tình, vậy mà cũng có thể ỏm tỏi cãi nhau... Những lời nói vô tình, làm tổn thương người kia cũng có thể được nói ra nếu như bực mình quá ... ở trong đó ko còn sự tôn trọng nhau nữa ... Vậy chả nên quên đi, thì tiếp tục nhớ để chuốc khổ vào mình àh ... Trong tình yêu sợ nhất là ko còn sự tôn trọng, khi đã ko còn sự tôn trọng thì tình yêu chả là cái gì cả .... Sống cạnh tình yêu để mà dẫm đạp lên nó àh ??? Em thấy cố gắng quên là cách hay nhất !!!
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho em học quên với được không? Cứ thế này thì không sống được huhu. Có người quên em mà chỉ cần có nửa ngày thôi. Vậy mà em không thể làm như thế được
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình, thấy mình ngốc nghếch .... Mình biết tính bố, bình thường thì bố hiền lành chiều chuộng con cái nhg mà những lúc đói, những lúc tức thì chửi ôi thôi rồi ... Bố bảo " mày đi mịa mày đi , về nhà làm gì " Lúc đó vào cầm cặp vác đi roài, nhg mà nghĩ thế nào, lại ở nhà, mình chẳng muốn làm mẹ buồn ... Mình vẫn là đứa ngang bướng như vậy .... Ngọc bướng hơn mình, nhg nó bướng lúc cần bướng .... Còn mình cứ lúc nào bố cáu lên thì mình bướng ... Mình chống đối... Nghĩ lại thấy mình ngốc nghếch thật ... Đáng nhẽ ra nên im lặng và chịu đựng , nhịn mấy câu thì đã làm sao nào?? Vậy mà chả hiểu sao mà ko chịu nhịn được ...Lạ đời cái tính mình .... Biết bố tốt, bố chiều, nhg cái cách chửi của bố thì muôn đời mình ko chấp nhận được ... Lúc nào mình cũng chống đối, cũng muốn bố thay đổi ... Nhg mà thay đổi làm sao được khi bản chất nó ăn sâu vào từ mấy chục năm nay ... Ngoài cái tật hay chửi người khác, coi người khác chẳng ra cái gì những lúc bực mình còn đâu thì bố mình chẳng thể chê trách được vào đâu cơ mà ... Có lẽ mình phải xem lại chính mình ....
    Và cũng chỉ vì cái tật chẳng bao giờ chịu được như thế này mình và anh cãi nhau ... Nghe anh chua xót nói " giá mà nó nghe anh thì bây giờ đâu thế này " Anh cũng đau lắm ... Nó biết thừa anh vẫn nhớ, nhg mà anh sợ nó,sợ cảm giác mệt mỏi khi bên nó ... Anh nói " ở bên em cũng rất vui nhg anh ko chịu được mỗi khi em cằn nhằn, gào loạn lên " Mình biết ... nhg chẳng thể nào mà sửa được ... Mà ko sửa được thì tốt nhất để yên cho cả 2 cùng sống ... Anh cũng vậy, mình cần anh chia sẻ thì anh bảo " với em anh chia sẻ nhiều nhất rồi " Bó tay, chẳng ai chịu nhường ai ... Còn nhiều điều nữa !!!
    Chốc nữa lại ra ngoài ở ...Vậy là mình ra ngoài ở được 3 tuần roài, có những lúc tạt qua về nhà, nấu cơm 1 cái, hoặc làm gì đó cho mẹ, cầm cái nọ cái kia đi .... Mẹ đồng ý cho mình ra ngoài ... Mình cần thời gian ổn định lại ... Chứ cứ ở cái nhà này, lại thấy mình cô đơn... Có lẽ tại mình ngốc .... Có những đêm onl trắng đêm , chỉ có cái máy tính và ánh đèn leo lắt của máy tính ...Lại chợt thấy cô đơn và thèm 1 cái gì đó ấm nồng ....Còn bình thường, đã có công việc và bạn bè, tạm thời thấy nguôi ngoai ... Nhg cũng đủ để hiểu ... mình chưa hẳn đã quên, mà chỉ đang cố bt !!!
    Rồi mọi thứ sẽ bt, mình sẽ cố gắng chấp nhận và yêu cái tính cáu gắt của bố, vì hơn ai hết...Tính của bố giống mình :)) chết kười ... Vì mình nóng tính chả kém bố, lúc mà bực mình, đứa nào làm gì ko vừa ý, thì chết với mình Vậy mừh cứ trách bố ... Có lẽ cần xme lại bản thân mình trước .... Mình cần thời gian ... Cầu mong đến lúc mình về nhà, có thể ổn định được suy nghĩ và tiếp tục chấp nhận cái gia đình này và cố gắng làm nó tốt lên !!! Còn tình yêu, hiện tại là vấn đề chưa cần thiết ... Trong lòng mình vẫn có anh, mình vẫn đang trân trọng tình yêu cũ xa xưa đó ... Còn tình yêu đó có phải của mình ko thì mình cũng chưa biết ... nếu là của mình chắc chắn sẽ quay trở lại ... Mình tin thế !!!!
    Cái mình cần bây giờ là cách chấp nhận và cách để quên ... Mình tin mình làm được !!!
  8. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Con gái phức tạp thật đấy.
    Nếu muốn quên thì đừng nhắc đi nhắc lại vậy bạn ạ, như vậy chỉ giúp bạn nhớ rõ hơn thôi.
    Cứ để nó yên, rồi thời gian sẽ làm nó nhạt dần, nhạt dần.
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    bạn của tớ vẫn thế nhỉ, tụi nghiệp , thoai quên đi , sống 1 mình cho nó thoải mái, chả phải lo nghĩ gì cả.
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nhạt dần nhạt dần ư? Có thể con trai và con gái khác nhau đó. Không thể nhạt được í. Vẫn yêu nhưng yêu con người mình từng gặp ngày xưa thôi còn đã chia tay rồi sau này có gặp lại cũng khó mà yêu nhau lại được nữa. Chẳng biết nhưng dù thế nào thì vẫn chờ

Chia sẻ trang này