1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học quên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở!!! Phải vậy ko nhể?
    Thôi cứ day dứt mối tình bị bỏ vào quan tài đê, dù chôn chết hay chôn sống. hê hê. Văn thơ lai láng toàn tòi ra từ những broken-hearted ones mà lị. Nếm đủ cay đắng ngọt bùi mới gọi là cuộc sống chứ lị.
    Quên làm sao được, chú Trịnh chả bẩu: "cuộc tình đó đã là máu thịt của bạn rùi" đó sao!!!!!!!!!!!!!
    @honmadethuong: Đồng ý với em. Mình chỉ yêu cái bóng hình mình đã yêu thôi, chứ sau này gặp lại chắc gì đã yêu cái anh giai đó mê mệt như trước. May ra bình cũ rượu mới mà làm được cho ta say thêm bữa nữa... nhờ em nhờ?
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở <----- tự nhiên nghe hay vãi!
    Vui lên đi các em gái trẻ đẹp! Đời còn dài và giai còn rất chi là nhiều! Good luck nhá!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hè, bà chị này , chỉ được cái nói chí phở, hè hè ... Đây là thời gian đầu của việc chấm dứt chia xa, ít nhiều gì thì cũng có nhiều day dứt mờ ...Cho em giả làm người tình cảm cái ko được àh Công nhận cái câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở " đúng thật ... Nếu đang yên đang lành có trong tay, thể nào cũng nghĩ chán phèo, rồi thế này thế nọ thế kia, nghĩ ra đủ cách để mà bỏ ... Nghĩ cũng thú vị !!!
    @ honma : Đúng đó, ấy có thể yêu con người cũ của của người ta , nhg biết đâu tớ lại yêu con người mới của người ta chứ ko phải con người cũ... Mỗi người 1 cách suy nghĩ, nhg cốt yếu làm sao để mình thanh thản, thế là được

    @ Monitor : này nhá, lại thích lằng nhằng đê, an ủi bạn chả an ủi, chỉ được cái xỏ xiên, thích ăn đòn àh ....Để yên người ta kể lể, kêu ca chứ !!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đang ngồi, thấy màn hình máy tính bị vỡ, có sóng điện thoại ... Giật mình, anh gọi ... Chuông vừa reo có 1 tiếng thì tắt luôn đi ... Mình nhớ mình đã bảo với anh, mình ko dùng sim này nữa ... Mình vừa lôi nó ra dùng ngày hum nay thì anh gọi ... Đã thế vội tắt luôn đi khi biết liên lạc được ...Chẳng hiểu mình ... Lại đang tự vẽ ra là anh cũng nhớ mình ... Bỏ xừ,,, Biến hết , cấm được suy nghĩ vớ vẩn .... Chỉ được phép cố gắng mà sống tốt lên mà thoai ... Lờ đi cái miss call đó , và coi như chưa từng bít gì ... Và tiếp tục cố gắng !!! Hahaha ... Giờ mình phải đi lấy giấy tờ và còn về bên kia nữa ...Con nhóc em đang đợi hix ...Mừh sang kia hok có net huhu bùn bùn !!
  4. miu_xin_mum_mim

    miu_xin_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    BinhMinh này, mình có đọc những dòng vừa rồi của cậu. Nó làm mình khóc nấc lên. Mình đã từng là một đứa ngang nganh, thậm chí là liều lĩnh và có những hành động ngu xuẩn để chứng tỏ cái tôi của bản thân mình. Cả trong gia đình. Và cả với tình yêu của mình.
    Gia đình ko bao h có thể rời xa mình, cho dù mình có làm bất cứ điều j.
    Nhưng Tình yêu thì khác.
    Mình đã thương một người con trai hơn mình hai tuổi. Đã thương, đã buồn, đã giận... Rồi một ngày, người ta bảo không muốn thương mình nữa. Mình đã làm mình làm mẩy... đã cứ mặc kệ người ta với suy nghĩ rằng không sớm thì muộn họ sẽ trở về bên mình.
    Chính họ đã tâm sự với một người bạn của mình "anh rất nhớ, rất thương và rất yêu họ, nhưng anh ko thể trở về bên họ".
    7 tháng sau, họ ko còn đến giảng đường nữa....
    họ ốm, mình chỉ nghĩ là họ có ý định j đó.
    họ bị bệnh. nếu mổ, thì sau ca mổ rất có thể rồi họ ko thể nhớ được j nữa, ko thể bình thường đc nữa.
    còn nếu ko mổ, ko biết họ sẽ ra sao?
    Mình đã sợ hãi, đã đến bên họ, xin họ cho mình ở bên canh họ. Lúc đó mình mới biết được họ thật sự rất có ý nghĩa với mình. Nếu họ có làm sao thì mình sẽ ntn đây?
    nhưng họ đã từ chối. Họ chỉ muốn mọi việc cứ như thời gian qua. Và họ cũng ko thể nói ra câu họ ko yêu mình. Họ yêu, nhưng họ ko muốn mình ở bên cạnh nữa....
    Minh này, cậu phải biết là lòng cậu hướng về ai, và đừng cố quên bất cứ thứ gì. Vì có những thứ cố quên, nhưng sẽ chẳng bao h có thể quên được. Vì có những người như bạn mình, họ muốn nhớ lắm từng chút một về tình cảm của chúng mình, nhưng họ sẽ ko thể nhớ đc, sẽ quên dần đi....Rồi mình cũng chỉ là 1 gương mặt ko quen trong mắt họ. ....
    __________________________________________________
    Rồi mọi thứ sẽ bt, mình sẽ cố gắng chấp nhận và yêu cái tính cáu gắt của bố, vì hơn ai hết...Tính của bố giống mình :)) chết kười ... Vì mình nóng tính chả kém bố, lúc mà bực mình, đứa nào làm gì ko vừa ý, thì chết với mình Vậy mừh cứ trách bố ... Có lẽ cần xme lại bản thân mình trước .... Mình cần thời gian ... Cầu mong đến lúc mình về nhà, có thể ổn định được suy nghĩ và tiếp tục chấp nhận cái gia đình này và cố gắng làm nó tốt lên !!! Còn tình yêu, hiện tại là vấn đề chưa cần thiết ... Trong lòng mình vẫn có anh, mình vẫn đang trân trọng tình yêu cũ xa xưa đó ... Còn tình yêu đó có phải của mình ko thì mình cũng chưa biết ... nếu là của mình chắc chắn sẽ quay trở lại ... Mình tin thế !!!!
    Cái mình cần bây giờ là cách chấp nhận và cách để quên ... Mình tin mình làm được !!![/green]
    [/quote]
  5. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người khó khăn thật, mình đang cố gắng quên, ùi đầu vào công việc để quên em đi, nhưng khi tối về đến nhà thì thật sự thấy cô đơn và lãnh lẽo, 02 năm ở bên nhau có quá nhiều kỷ niệm, quanh phong a luôn luôn hiện hữu hình bóng em, đồ vạt em tặng anh. Nhiều lúc muốn nhắn một tin cho em nhưng cứ cầm len rồi lại đặt xuống không biết làm sao nữa. Đã bao đêm không thể ngủ được, nằm và thấy mình thật vô dụng có mỗi việc giữ người mình yêu bên cạnh cung thấy khó khăn. Em có biết rằng cho đến bây giờ anh thật sự cảm thấy sợ tình yêu,sợ không còn dũng khí để yêu ai nữa.
    Tối qua di lang thang mua quyển truyện, mua tý ô mai về ăn tưởng ngủ được ngay napg ngờ..khổ thế quên thật khó khăn làm sao đây,
  6. ca_chua_chin_

    ca_chua_chin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn bình minh à,mình lâu rùi ko đăng nhập vào nick, chỉ vào đọc bài thui,hôm nay đọc bài của bạn thấy bạn có rất nhiều điểm giống mình,cãi cọ, rùi lại nói ầm lên với mọi người là sẽ quên được thôi,sẽ học hành bình thường nhưng thực tế lại không như vậy,sao bạn ko thử cố gắng,làm tổn thương là lúc mình cần người ta nhất mà người ta ko đến ở cạnh mình chứ ko phải những lời nói lúc tức giận đâu,sao không nói chuyện thẳng thắn rùi cùng nhau thay đổi,mình thấy bạn như đang tự làm khổ mình( nếu bạn giống mình)Mình cũng nhiều lần nói chuyện,muốn cùng nhau thay đổi,có cãi nhau nhưng không nói năng ghê như mọi hồi nữa,nếu tình cảm của hai bạn thật sự sâu sắc có lẽ đây là dịp tốt để 2 bạn nhìn lại mình và cùng thay đổi đó, nếu bản thân chưa quên được thì đừng bắt mình phải quên,càng nhớ đó.Chúc bạn luôn vui nhé
  7. miu_xin_mum_mim

    miu_xin_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    kylanhvn lạ nhỉ? Con trai mà như cậu thì cũng lạ nhỉ. Thường rất mau quên, và có rất nhiều thứ có thể giúp quên đi!!!!!!!!!
    __________________________________________________
    Để quên một người khó khăn thật, mình đang cố gắng quên, ùi đầu vào công việc để quên em đi, nhưng khi tối về đến nhà thì thật sự thấy cô đơn và lãnh lẽo, 02 năm ở bên nhau có quá nhiều kỷ niệm, quanh phong a luôn luôn hiện hữu hình bóng em, đồ vạt em tặng anh. Nhiều lúc muốn nhắn một tin cho em nhưng cứ cầm len rồi lại đặt xuống không biết làm sao nữa. Đã bao đêm không thể ngủ được, nằm và thấy mình thật vô dụng có mỗi việc giữ người mình yêu bên cạnh cung thấy khó khăn. Em có biết rằng cho đến bây giờ anh thật sự cảm thấy sợ tình yêu,sợ không còn dũng khí để yêu ai nữa.
    Tối qua di lang thang mua quyển truyện, mua tý ô mai về ăn tưởng ngủ được ngay napg ngờ..khổ thế quên thật khó khăn làm sao đây,
    [/quote]
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên song cửa
    Bên ngoài trời vẫn mưa
    Thôi buồn chi thêm nữa
    Những bận lòng thuở xưa.
  9. by304

    by304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi dường như ko còn nhớ tới em nữa, nhưng rồi em lại trở về, tôi bối rối. Em nói em muốn dành lại tôi khi bên cạnh tôi đang có một người con gái khác. Em trở về lôi tôi về với tất cả những gì ngày xưa chúng tôi đã có. Có đúng là tôi còn yêu em như ngày xưa ko? Người mới bên tôi thì sao?
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang cố quên chuyện ngày xưa đây: cũng cố mà vùi đầu vào công việc, cố mà xây dựng những mối quan hệ khác, nhưng chỉ mình anh biết rõ là anh không thể quên em dễ dàng được.
    Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ phải quên được em, quên được chuyện ngày xưa thôi

Chia sẻ trang này