1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học quên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên nhưng không sao quên .
    Mà nghĩ đi nghĩ lại thì biết phải quên cái gì ? cần phải quên cái gì ?
    Khó hiểu chính bản thân mình !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ừh !! Có thể sẽ chưa quên được nhg mà sẽ quên được ....Em tin rằng cái gì cũng có vị trí nhất định của nó ... Với cả ít nhất ko quên được thì cũng phải có 1 cuộc sống thoải mái mà ko bị nó ám ảnh và dằn vặt ... Chúc tất cả mọi người sẽ được sống thoải mái mà ko quên !!!
    Ngày nào cũng như ngày nào, có những lúc câu chuyện của mấy đứa vẫn xoay quanh anh .... Có lúc em nói " anh ở trong lòng rồi " ừh, cứ coi như anh ở trong cuộc sống của em đi , em sẽ học cách bình thường ngay cả khi anh vẫn hiện hữu trong cuộc sống của em ... Đâu cần thiết là bắt mình phải quên nhỉ ??? Tối qua bực mình mấy đứa, dắt xe lao ra khỏi nhà, ra khỏi nhà mới thấy lành lạnh ... Vậy là sắp lạnh roài !!! Ngày ta quen nhau cũng là mùa đông, rồi yêu nhau ... Tự nhiên nhớ cái đêm lang thang ngoài trời mưa... Sáng ra rét cóng người ... Vậy mà vẫn phải cố đứng ngoài sân đợi bố mẹ dậy mới gọi ... Hình như cũng có nhiều kỷ niệm quá ha ... Vậy mừh tuyệt nhiên em chẳng nhớ đến ... Có phải em vô tâm ??? Lang thang vài vòng , mình chui vào hàng net, ngồi bực mình vì virut ... Nhớ máy tính của mình quá .... Ngồi nói chuyện vớ vẩn chán chê thì vòng xe đi mua bánh khoai về mấy đứa ăn ... Mình cũng chẳng thích mấy đứa cãi nhau lâu ... Về nhà ăn xong mình cắm cúi vào đan cái khăn ... Lúc nãy thấy trời lạnh mà, vậy là cái khăn này mãi vẫn chưa xong ... Dạo này bận quá ... Nhg hiện tại đang rỗi rãi , lại đan cố nốt .... Lời hứa với anh vẫn còn đó và còn biết bao nhiêu người mình yêu quý đang đợi mình đan khăn nữa ... Cố lên !!!
    Hè hè , sáng nay mình bỏ học mới oai chứ ... Đêm qua đã dặn mình ngủ sớm ... Lúc 1h xem xong phim, mặc cho 2 đứa chúng nó nói chuyện với mình ... Mình quay mặt vào tường, ôm chăn ngủ ngon lành .... Nhớ là đã nhờ chúng nó đặt đồng hồ để sáng dậy đi học ... 6h30 chuông reo, ta tắt đi ta ngủ tiếp , bảo là chớp mắt nửa tiếng nữa roài dậy hè hè ... Chớp mắt thêm 1 lúc nữa, 7h30 , lòng tự bảo lòng " thoai, muộn roài, đằng nào đến cũng chẳng học được " Ngủ tiếp Vậy là làm tiếp 1 giấc đến 9h, thấy có đt , bọn ở lớp gọi " Mày đang làm gì đấy ?" " Tao đang ngủ " " Sướng nhở, bọn tao học Tin còn mày ngủ ?" Hè hè , ta đây cười ha ha sung sướng ... Chúng nó dặn thứ 2 đi học Tin buổi sáng , rồi còn nói thêm " mày nhớ đi học đó, ko có mày tao bùn lắm " Sướng lâng lâng, pê đê thì bỏ xừ hè hè ... Nhg mà nói chung cũng thấy vui vui ... Và nằm chợp mắt tiếp ... 12h con bé em gọi dậy ăn cơm mới lò dò dậy được hè hè ... Chả hiểu sao mà mình cứ ngủ như con lợn thế nhở ... Và dậy ăn uống, rồi đan cái khăn , 3h chiều, chán cái khăn lăn ra ngủ tiếp ... Ôi, những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc hihi
    Mừh hum qua bạn Hà quyết định chấm dứt những ngày lằng nhằng vớ vỉn với bạn Hiếu ... Cũng mừng, cứ đi mãi, đi tiếp, thể nào cũng có ngày lằng nhằng, vớ vẩn giống mình và anh ... Mình ủng hộ nó chia tay, còn nhiều việc để làm hơn là cái tình yêu nhí nhố, vớ vẩn !!
    Thaoi, về nhà nấu cơm cho papa and mama xong roài, phải về kia nấu cơm cho mình ăn thoai, đói quá, cả sáng đến giờ nuốt được gói mỳ .. Lên đuờng nào
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở . Mối tình đầu đã dạy cho mình biết điều này
  4. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn ơi ! tôi thấy cô rên la nên mới có vài nhời âu cũng là để cô bớt buồn như con chuồn chuồn thôi . Cãi cọ nhau cũng thành một thói quen đấy ! Khi ko còn bên cạnh nhau nữa mồm miệng nhạt nhạt chẳng biết gây sự với ai ? Khổ nhở ? Thôi thì dăm ba câu phải trái cốt để mang lại cái niềm vui nho nhỏ cho cô bạn đấy ! cãi nhau tiếp đi , xúc phạm nhau nặng nề vào thế là chẳng muốn cũng sẽ quên thôi ! Bản chất con người sinh ra đều có lòng tự trọng , tự nhiên có thằng cha vơ chú váo ở đâu chui ra nó xúc vào cái phạm của mình thì không quên nó đi có mà bị thần kinh nhở !? Chúc quên nhanh và nhẹ nhàng ! Hihi .......
    Được Anh_79 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 30/10/2006
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là, cái gì nó đã xảy ra tức là nó đã có một chỗ trong cuộc đời rồi. Vậy quên làm sao nổi? Tốt nhất các cậu cứ làm như tớ đi, sắp xếp cho nó một chỗ thích hợp trong lòng mình, trong ký ức mình, rồi nó sẽ hài lòng hoá thạch trong tiềm thức mình thôi.
    Túm lại là... tớ vốn lười học đỉnh cao rồi. Thôi ngại học lắm. Cất tài liệu vào một chỗ cho bụi bặm thời gian nó phủ lên là xong. Ta đi chơi, đi yêu, sứong gấp vạn lần chứ nhỉ.
  6. Shiva_GP

    Shiva_GP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải quên khi ta có thể nhớ. Cứ nhớ để ko còn lặp lại, nhớ để đầu óc luôn tỉnh táo, minh mẫn, nhớ để một ngày nào đó nhìn lại, ta còn có cái để nhớ.
    www.viet4us.com

Chia sẻ trang này