1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sao cho ??otốt??? ở trường Y????

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungdo2003, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đâu bước chân vào cổng trường DHY, tự thấy mình có một điều gì đó rất "hơn" so với bạn bè cùng lứa. Những năm tháng đầu tiên, với nhứng ước mơ và niềm tự hào không che dấu, làm sao lại cứ nguội dần đi theo thời gian, theo những ngày tháng miệt mài không nghỉ, và những quyển sách mà chỉ để gối đầu thôi cũng đủ làm một dứa 20 tuổi gẫy cả cổ! Tấ cả những hoài bão sao cứ nhạt nhoà dần, và tự nhiên sụp đổ ngay từ những lần đầu tiếp xúc với người bệnh. lại là năm tháng qua đi, những tháng ngày tính bằng đơn vị giờ đựoc đếm tỉ mỉ. 6 năm là quá ngắn đối với một ngành như ngành Y, nhưng lại qúa dài đối với những hoài bão non trẻ. trái tim nhiệt huyết dường như cứ nguội dần, những điều tai nghe mắt thấy cứ cào cấu dần vào một tâm hồn toàn được xây dựng bởi những điều tốt đẹp. Khong còn bao lâu nữa sẽ rời khỏi cánh cổng trường đại học, rào cản còn lại duy nhất ngăn ngừa những ý định lợi dụng nghề nghiệp còn đang trogn trứng nưóc. Phải làm gì đây......
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến những người đã vote cho lymy
  2. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Muốn có kinh nghiệm thì phải kinh qua. Đối với tớ năm thứ nhất cũng có nhiều đáng tiếc:ví dụ môn giải phẫu(có lẽ toàn bộ năm một,môn này duy nhất có giá trị)
    Ko biết chút kinh nghiệm trải qua có giúp thêm gì cho các bạn sắp vào y hay ko?nhưng ta cứ thử xem!
    Thi trắc nghiệm với lũ Y1khá mới mẻ,trong cách học nhiều điểm còn chưa hợp lí nên có thể để lại những "hậu quả" cũng đáng tiếc(hình như sau này ai có ý định thi ngoại thì điểm giải phẫu từ năm 1 phải từ 7,0 trở lên.)
    Thi gồm hai phần: 1)thi thực tập:trên xác,trên mô hình và vocan( là một phần bộ phận cơ thể người:thường khó hơn vì rất khó xác định và ít được gặp trong quá trình học) .
    2)thi trắc nghiệm lí thuyết.
    *Phần một:thưc tập:
    Mặc dù thi thực tập trước lí thuyết(điểm thực tập fải trên 5:coi như một tiêu chuẩn để được thi lí thuyết),nhưng muốn học thực tập hiệu quả thì chắc chắn phải có kiến thức cơ bản trước.Vì thực tế là chỉ chăm chăm xem không thì rất dễ quên,khó mà nhớ tới khi thi tt lắm.
    Hồi bọn tớ học thực tập thường chia thành 3 trưòng phái:
    Nhóm một thì chỉ nhìn qua quít cho xong rồi đi chỗ khác tán dóc(do nhiều nguyên nhân: đa số vì ?otrông nó khiếp khiếp,mùi ghê ghê...?
    Nhóm thứ hai thì gần như dính chặt tới thầy.Thày sờ cái gì cũng fải sờ bằng được cái đó.Nhóm này học rất hăng, đã đọc trước lí thuyết ở nhà nên thừa khả năng ?ocãi nhau?và tranh luận.Thường ở lại muộn nhất(các thầy fải đuổi về) để xem thêm và tiếp tục tranh cãi hoặc thắc mắc thêm với thầy.
    Nhóm này kết quả thế nào chắc khỏi fải nói thêm gì nhiều
    Nhóm cuối (thường đa số):kiến thức biết một tí(nhưng ko chắc lắm),chịu khó nghe thày,chịu khó xem và thường đi cùng nhóm hai để ?ohọc tâp?.Nhóm này thì khó nói trước kết quả thế nào?
    *Kinh nghiệm là:Nên đọc qua trước lí thuyết.Chịu khó hỏi thầy,chịu khó ?ođộng chân động tay? một tí trong khi học xác.Sau khi nghe thầy giảng trên xác xong nên bỏ chút thời gian tự kiểm tra hoặc kiểm tra nhau,chỗ nào ko nhớ hoặc mờ mờ tỏ tỏ thì đừng ngại hỏi nhau và hỏi thầy(các thầy thường rất nhiệt tình và thương trò mà)
    Thường tụi tôi có thói quen,tranh thủ có thêm thời gian học trên xác bằng cách học ké thêm cùng giờ thực tập của các tổ khác.Tuy nhiên cách này ít hiệu quả vì bị quản lí sĩ số khá nghiêm,vả lại tự dưng mọc thêm một đống các vị khách ko mời,muốn thò cái cổ nhìn thôi đã khó,nói chi...Một số sv ?okhéo ăn nói?có thể xin vào học thêm ngoài giờ,vừa ít ngưòi vừa xông xênh thời gian.Nói chung thì cách này cực hiệu quả rồi,nhưng đương nhiên là ?ocực hiếm?.Vì thế tốt nhất là học tốt ngay trong giờ thực tập của tổ mình!

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 04/08/2003
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 04/08/2003
  3. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Phần hai:thi lí thuyết:
    Cái này thì ko cần bàn nhiều lắm.Chú nào thi ngon lành thực tập thường thi lí thuyết ít vất vả vì đã học trước được một ít rồi.
    Trước hết,nên đọc qua toàn bộ lí thuyết,sau đó bỏ chút công sưu tầm vài đề thi trắc nghiệm của các năm trước làm qua thử xem mình làm được khoản bao nhiêu %.Nhưng quan trọng là xác định được là mình cần phải học thế nào cho phù hợp và cũng để quen trước với kiểu ra đề(Vì thế đừng lo lắng quá nếu thấy mình như sắp ?oteo?tới nới.)
    Sau đó thì học kĩ lại một lượt.Khi cảm thấy ổn rồi thì làm lại bộ trắc nghiệm xem lần này mình làm khá hơn bao nhiêu và có cần bổ sung,sửa chữa thêm về mặt lí thuyết đã ôn hay ko.
    Nói chung là tụi tôi thường sợ thi thực tập hơn lí thuyết: ăn may hơn, đau tim hơn và dễ toi hơn.
    Có rất nhiều kỉ niệm vui khi học thực tập ở bộ môn giải phẫu: Ngày đầu tiên khi nhìn thấy xương và xác sao nhiều người gặp nhau trong toalet thế???đứa nào đứa nấy mặt xanh lè.
    Khi quen rồi thì nghịch: đeo kính, đội mũ,khoác vai chụp ảnh toe toét với bộ xương mô hình là thường.
    Rồi hôm thi thực tập phải chạy trạm,một tờ giấy một cái bút,khi vội quá thì tiện tay lấy luôn bút làm cái phanh chọc vào xác (để cố nhớ xem đấy là cái gì?),bí quá nghĩ ko ra thì ôi thôi,thói quen chết người:ngậm bút..hic hic
    Thảm cảnh cuối cùng là khổ chủ mặt tỉnh bơ(vì có nhớ gì đâu)còn cả làng xanh mắt mèo vì vụ ?oướp? focmon tình nguyện(còn hơn cả vụ phở focmon dạo nọ).

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 04/08/2003
  4. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các bác ới ời ơi!!!!!!đi đâu hết cả rồi.Thế này thì tớ thiệt à.Ko chịu đâu.Bác nào cho xin tí kinh nghiệm đi.Ví dụ,làm thế nào moi được kiến thức của các bậc đàn anh đàn chị ngon lành nhất chẳng hạn

    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mình chót hứa rồi nhưng vẫn chưa thể trả lời được. Bởi một lẽ là cách học của mình ko bao giờ có giá trị trên trường Y cả. Càng học thì điểm càng kém trong khi ngoài đời thì mình thành đạt hơn nhiều. Phải chăng là có mâu thuẫn trong việc học trường Y và cách học của mình? Hay là phải chăng là mình ko thích hợp với ngành Y?
    Còn lời khuyên chân thành cho bạn thì bạn nên học theo cách học của Mẽo: Học theo hướng giải quyết các vấn đề có thực trong cuộc sống. Nói đến đây chắc bạn đã hiểu.
    Thân ái.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác lưu thuỷ,nói chung là hiểu ý của bác
    Cũng hiểu với bác việc từ giã trường Y là một điều đúng đắn.Ko mấy người sau khi nhận ra sai lầm lại dám từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu như thế.Trong trường Y,tớ biết có nhiều người học như một nghĩa vụ,học cho xong,để lấy được một cái bằng đại học cũng như ai,họ coi đó là một sai lầm nhưng ko đủ can đảm từ bỏ nó để chọn lại cho mình một con đường khác phù hợp hơn.Nói chung như thế thật là đáng tiếc và một sự lãng phí khủng khiếp

    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nhungdo này, rất cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Học cái gì là vì chính mình, đừng vì sức ép của ai mà theo con đường ko thích hợp với mình.
    Điều nữa theo mình là cậu nên đọc nhiều tài liệu trên nhiều phương diện khác nhau. Có câu nói của chủ tịch tập đoàn Deawo, trước khi người ta muốn đào một cái sâu thì cần phải khoét rộng miệng hố đã.
    Thân và chúc vui vẻ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  8. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, để học tốt ở trường Y thì trước tiên nên đặt ra mục tiêu: Học để lấy điểm cao , bằng giỏi? Học để hành nghề?
    Không phải tất cả những sinh viên có bằng giỏi đều là những bác sĩ giỏi, và ngược lại có những bác sĩ giỏi , được bệnh nhân tin cậy đã từng là những sinh viên bình thường, thâm chí nhiều lần trượt thi nữa .
    Theo tôi nghĩ thì tất cả những ai thực sự yêu ngành Y thì cũng thành tâm muốn giúp đỡ người bệnh, muốn trở thành bác sĩ tốt cả.
    uh
  9. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tôi nghĩ là nên xem xét lại mục tiêu học hành khi bước chân vào trường Y.
    Bạn muốn học để lấy điểm cao , bằng đẹp ? hay là muốn học để hành nghề?
    Bởi vì sự thực là không phải tất cả các SV giỏi sẽ trở thành bác sĩ giỏi đâu bạn ạ. Có những bác sĩ rất giỏi , rất được bệnh nhân tin cậy đã từng là sinh viên bình thường, thậm chí trưọt thi nhiều lần nữa .
    Rất đáng mừng là đa phần sinh viên đều muốn học xong sẽ hành nghề . Và đa số họ chăm học . Những buổi tối ở giảng đường trường Y thường rất đông ( dù là không phải kì thi )
    Trường Y là trường thực hành nhưng có nhiều môn buộc phải học thuộc. Vì thế trong 3 năm đầu, nếu mốn được điểm cao nhất thiết bạn phải bò ra mà học, tuy nhiên cần học đúng cách và nên tìm bạn học cùng. cùng trao đổi, kiểm tra nhau. Có những người rất lo lắng cho con cháu họ đang học trong trường Y vào thời kì này, vì sự thực là có nhiều người vì học quá nhiều mà mắc bệnh trầm cảm. Bạn đừng để nước đến chân mới nhảy, dù bạn có phải la thần đồng đi nữa thì sẽ có làn bạn bị chết đuối đấy.
    Cá năm sau này bạn luôn phải bám thầy, tiếp xúc với bệnh nhân, tìng hình sẽ sáng sủa hơn nhiều. Có nhiều SV khi dến giai đoạn này mới tìm cho mình niềm say mê và lòng yêu nghề.
    Rồi bạn sẽ thấy ngay là cần học thế nào sẽ thôi.
    Xin nhắn mọi người là kể từ năm 2003 ...... tiền hao mòn tuổi xuân đã không còn nữa rồi.
    Có lẽ bởi vì thường thì tuổi để con gái lấy chồng đã tăng lên đến 26-27 chứ không phải la 23-24 như trước kia nữa
    uh
  10. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chào chị Trinhnguyenhoa ạ!!!đúng là như chị nói:cái bằng ko đánh giá hết được thực lực của một sv,mà với một bs thì điều đó càng khác nữa.Cũng nhiều người đi trước đã nhắc nhở ,đúng hơn đã cảnh cáo tụi em về điều đó,vì quan trọng lại là trong cách học và lòng yêu nghề của mỗi người.Tuy nhiên trong quá trình học tụi em cũng ko thể "lơ là"việc hỏi han kinh nghiệm của các vị đã kinh qua,tất nhiên với mục đích cũng khá thực tế thôi,đó là giả quyết ngay những vấn đề trước mắt.Nói chung thì chú nào nhanh nhẹn thì vẫn hơn,anh em còn được nhờ...
    À,còn tiền đền bù tuổi xuân hoá ra là có thật ạ???nếu thế thì sau 6 năm được"đền bù" bao nhiêu ạ
    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    Quân sư Tay Chiêu Hội-giải quyết mọi vấn đề rắc rối và vô cùng rắc rối!!!
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 13/08/2003

Chia sẻ trang này