1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocphong26

    mocphong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    a
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lớp A2 tớ thì hay gặp Vinh, Dương còn đâu khoá trường mình ngày xưa cũng ít gặp. Thế bay h Sơn làm ở đâu? Chính ra ngày xưa còn học cùng cấp 2 đấy nhỉ.
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dân CHV đâu rùi nhỉ. Sao cứ để box rơi rụng thế này. Đặc biệt khoá 98-01, sao có ít nhân mạng thế. Bà con ơi lên tiếng đi.
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Năm nay lại thêm một năm phải trực đêm 30 Tết - 3 năm liên tiếp trực đêm 30 Tết rùi - thấy cũng ngán ngán và ngùi ngùi buồn buồn.
    Cứ chiều 30 lại dắt xe đi từ trên nhà xuống HN, trực qua một đêm, đến sáng ngày 1 Tết lại dắt xe phi về, đi một mình trên đường vắng tanh vắng ngắt thấy cũng có cảm giác lạ lạ. Đi có khéo đến tận 11h mà vẫn chẳng gặp chiếc xe nào đi cùng.
    Mãi rồi cũng quen chứ năm đầu tiên xa nhà trong đêm giao thừa thấy buồn như chấu cắn.
    Có ai phải xa nhà trong đêm giao thừa giống mình không nhỉ - nếu rỗi thì xin mời qua bệnh viện mình chơi: chỉ có nước uống nhạt thôi, không có rượu vì bị cấm mà.
  5. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thì dân Chuyên Hùng Vương đây thôi. Chỉ có mấy bác nói chuyện đâu đâu, chả nhẽ em lại lao vào. Thành ra vô duyên à?
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bác vất vả nhỉ. Những lúc người ta xum họp thì mình lại phải đi làm. Bác làm bác sỹ a? Thầy thuốc như mẹ hiền đấy nhỉ. Chúc bác thành công trên con đường bác đã chon.
  7. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ theo hướng lạc quan đeeeee. bác là người ...xông đường nè, tha hồ phóng xông xênh trên đường nè. Ngày thường còn lâu mới được vậy nhé, chen lấn hít bụi khói xăng cả tiếng vẫn chưa chạm đến được cái giường ở nhà. Tận hưởng cảm giác tự do muôn 5 nè, khi nào bác có vợ con có khi lại chả ước mãi để quay lại cái ngày mùng 1 ngày xưa. Lúc đó sẽ thấy sao mà nó quý thế!!!
  8. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới, năm nay có lẽ CHV không tổ chức kỷ niệm thành lập một cách hoàng văn tráng.
    Lí do: năm năm trước tổ chức 20 năm, giờ 25 năm, không đủ độ máu lửa, anh em ta phải chờ 5 năm nữa nhá. Cố kiếm xiền đeee anh em.
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc bị phạt.
    Có bao nhiêu là người mà 1 thân 1 mình bác liên tiếp được trực hẳn 3(+)năm.
    vậy nếu không phải bị phạt thì là một vinh dự đấy ạ.
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Không phải bị phạt mà cũng chẳng phải là vinh dự!
    Hai năm đầu tiên trực cọc 3 nên không trốn được; năm nay lên cọc 2 nên cũng không trốn được nốt.
    Tuy vậy thấy cũng dễ chịu hơn là trực mấy cái ngày trước sau và sau Tết - vì hoặc là phải về muộn hoặc là phải xuống sớm.
    Không biết Chuyên Hùng Vương có bao nhiêu người phải trực Tết nhỉ - mấy đứa bạn tui làm bên CA và QĐ trực Tết suốt - nghĩ ra thì mình vẫn còn sướng hơn chúng nó.

Chia sẻ trang này