1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Dạ thanks bác
    Cái thèg ruoi nó lại doạ treo nick em kìa bác
  2. beautifulso

    beautifulso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh các chị cô dì chú bác gần xa,hihi,hôm nay em mới vào diễn đàn lần đầu,em là cựu học sinh chuyên hùng vương khoá 2003-2006,em rất vui khi được làm quen với tất cả mọi người ,hi hí
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mẹc cái sự đời !
    Cứ những thằng tốt tốt một tí thì cái sự đời lại cứ bắt phải phong trần.
    Chú Sir King - một chú cựu học sinh Chuyên nhà mình - lớp E - Khoá 1994 - 1997 - Tên thật là Nguyễn Đức Dũng - biệt danh là Dũng nhè - quê tại xã Sai Nga, Cẩm Khê: đang học tập và làm việc theo chương trình của công ty bên Nhật thì chết bất thình lình trong giấc ngủ ngày hôm qua hôm kia.
    Thật tiếc thương cho chú nó quá - hồi cấp 3 nó nằm giường dưới giường của anh, ăn cơm chung với anh suốt hai năm trời, anh em tâm sự với nhau vô số chuyện xuôi ngược ngược xuôi trên đời, rồi sau này khi tốt nghiệp BK chú nó lại về thuê nhà ở trọ chung cùng anh suốt mấy năm liền, anh đang làm mối cho nó với cô bé y tá chỗ Bv anh làm việc ... kỉ niệm có chung với nhau nhiều vô thiên lủng - hôm chú nó đi Nhật cứ bịn rịn bịn rịn, anh chửi bậy nó rằng: "Đù má mày. Đi có 3 năm rồi về chứ có đi mãi đíu đâu mà giờ cứ ngồi đây mà giở hơi cám hấp thế hả?" - thế rồi chú nó ra máy bay lúc buổi trưa để bay qua Nhật thi anh buổi tối ra máy bay bay vô Nam dự hội nghị...
    Ô thế mà bây giờ chú nó đã xuôi tay xuôi chân nằm xuội lơ trong phòng lạnh bên trời Nhật. Thật xót ruột cho chú nó quá. Chẳng biết đến hồi nào chú nó mới lại được về với đất trời Phú Thọ nhà mình, được hoá thân vào trong làn gió xào xạc khua lay động những tán lá cọ quê mình.
    Thật là xót ruột!
    Đù má cái sự đời!
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác Bách, bác bảo đây là bác đùa đi!!!! Không thể tin nổi!!! Ôi Dũng ơi.....
  5. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nghe một tin buồn về một học sinh CHV. Lại thấy nao nao, buồn. Dẫu chẳng biết anh là ai, nhưng trong tiểu sử cũng chung một dòng Cựu học sinh CHV. Xin gửi tới gia đình và bạn bè anh lời chia buồn sâu sắc.
    Mọi sự ra đi bao giờ cũng để lại nỗi đau, nhất là khi tuổi đời còn quá trẻ.
    Mong anh yên nghỉ.
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết là ai, nhưng cũng thấy buồn, thấy sợ, thấy thương, bàng hoàng. Học sinh CHV nhiều người ra đi khi còn trẻ quá! Chán thế nhỉ!!!
    Chia buồn với tất cả mọi người, vì có lẽ ai cũng thấy buồn, xót xa...
  7. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hình như những gì anh lưu lại box PT đều đã được một người bạn tận tâm xóa bỏ đi. Mong anh ra đi thanh thản như những gì chị ấy mong muốn!
    Một cuộc đời thật ngắn ngủi, những gì lưu lại chỉ gợi lại cho người ở lại một nỗi buồn.
  8. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Phương à, vào check PM nhé.
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh trai thằng bạn em. Cái thằng mà cũng tham gia FCPT đấy ạ. Buồn thật đấy!

Chia sẻ trang này