1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kết một câu, bao nhiêu năm mà thùng vẫn RỖNG, kêu vẫn TO.
  2. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Em này chắc học giỏi, được đặc cách 1 năm . Làm quái gì có khóa 96-98 hở em
    Rỗi việc vào "xăm xoi" tí
  3. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Bác ah tôi học khoá 93-96 tôi thấy không khí toàn trường vui vẻ có lẽ bác bị tẩy chay hay sao mà cảm thấy buồn
  4. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có đây! Chú học lớp nào ấy nhẩy? Sao giờ thấy có chú 94-97 vô đây nhỉ?
  5. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tờ ơi!
    Thắc mắc làm gì ta? Học 2 năm thì thăng hạng về địa phương hay gì đó, du học, chuyển đi HN.... Nên khai thật thà 96-98. Thế là tốt rồi, giờ ngồi gửi bài vô đây được thì học 1 ngày cũng ngon.
    Kiếm chuyện tý nhể!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh, đồng chí Vinh toét lúc thì 95-98, lúc thì 93-96, không biết đằng nào mà lần. Tưởng học 95-98 thì vào hỏi một tý
  7. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    vào bình loạn bài của bác Diao tranh thủ kéo cái topic này lên tí. Em có vài điểm không thống nhất với ý kiến với bác.
    thứ nhất: Bác học khóa 91-94 thì đúng là lớn so với tụi em ở đây rồi, nhưng mà nói phân nửa không biết dùng PC với cả internet thì bác phải nói rõ đó là thời điểm nào? thời bác học CHV hay hiện tại. Bác có biết là thời của em (94-97) học khóa chuyên tin đầu tiên của trường mà chỉ có mấy cái máy tính, còn phải photo cái hình keyboard đặt lên bàn để mà ngồi gõ cho quen tay (có máy cóc đâu mà gõ keyboard xịn ). Còn internet lúc đó cũng không có trong từ điển luôn. nếu không nhầm thì internet vào việt nam khoảng năm 1997, không sure lắm, bác nào chuyên gia check hộ cái, mà cũng chỉ trở nên phổ biến khoảng năm 2001, cái thời chạy dial up nhanh như rùa mà giá siêu rẻ lè lưỡi luôn, khoảng 150đ/phút. Như bác thấy đấy, thời đi học thì bọn em cũng chả hơn gì bác cả. rồi khi PC với internet trở thành "một phần của cuộc sống" thì các bác cũng còn trẻ chán để mà tiếp cận, khai thác, và còn thành bậc thầy ấy chứ . có thể nói, hiện tại các bác không thua gì bọn em cả. Về điểm này em thấy bác không cần phải ấm ức
    btw, em chỉ đồng ý ở một điểm là thời anh em mình ở CHV có thiệt thòi hơn so với các em bây giờ, mở mắt lên mạng đã biết có khủng bố tận đâu đâu trên thế giới, muốn biết gì chỉ google phát thì nó cho đọc toét cả mắt. Học hành có điều kiện gấp trăm lần thời anh em mình. Nhưng đời là thế, xã hội phải tiến lên chứ, bác nhờ. Cũng không ấm ức nữa bác nhé
    thứ 2: em rất rất không đồng ý khi bác nói "quãng đời phí phạm và vô bổ nhất lại chính là học ở cái trường chuyên hùng vương phú thọ". Theo lẽ tự nhiên thì quãng đời của bác còn khoảng 40-50 năm hoặc hơn nữa nếu không có bất chắc xảy ra, chẳng lẽ thời ở CHV lại kinh khủng thế sao? không tù tội, nghiện ngập, không đói rách, không đầu rơi máu chảy... Vô lý nhể. hehe, em vừa đi ngoài lề đùa bác tí, mong bác không giận. Giờ em đi vào vấn đề chính đây.
    Không phải vì em bênh trường mình đâu nhá. Em cũng không phải là người có thể nói "tôi yêu CHV". Nhưng phàm là con người mà đã học thì không có cái gì là phí phạm và vô bổ ( TRỪ NHỮNG THỨ KHÔNG CẦN VÀ KHÔNG ĐÁNG HỌC, KEKEKEKE). dưng mà cái bác kể mà bác bẩu là phí phạm và vô bổ thì thất lễ với các thầy cô và hơi coi thường bản thân quá (sorry bác, chỗ này em hơi bí từ, nhưng không có ý gì xúc phạm bác ở đây cả). bác chả học thế chắc gì bác đỗ đại học Đã bao giờ bác nghĩ đến điều đó chưa? em biết khóa bác nhiều người giỏi lắm, nhưng giỏi cũng phải học mà có được chứ. Không học trường đó bác còn có những người bạn (tốt) không? Đây chỉ là điều đơn giản nhưng với em có lẽ em tâm đắc nhất với nó đấy. Cũng còn nhiều điều nhỏ nhặt vụn vặt nữa, không quan trọng như việc học hành nhưng chắc chắn sẽ làm cho bác có được kinh nghiệm sống và "phòng thủ", hehe, chắc bác chưa bị bọn trường HV oánh lần nào nhỉ. hêh, còn chuyện không được vui chơi giải trí thì cũng do điều kiện thôi, thời nào cảnh ấy mà bác. Bác lại chả nghe phụ huynh than thở đến đau tai cái thời tem phiếu đặt cục gạch xếp hàng mua đồ, rồi ăn bobo, rồi cơm độn sắn là gì . thoải mái đi bác, không rồi sau này lại cứ đem chuyện ấy ra ghen tị với con cháu, hehe
    tóm lại, không có gì là hoàn hảo cả bác ạ. thế nên theo ý chủ quan của em, trường nào cũng có cái không hay (nói cách khác là mình không thích),. vấn đề là nên chọn trường có ít cái không hay hơn. Bác nói sai lầm khi chọn CHV thì nặng nề quá. Tuy nhiên, bác có thể chia sẻ để anh em cùng chiêm nghiệm, biết đâu lại trúng ý nào của bác .
    Mong bác hiểu em cũng không có ý gì thất lễ với bác cả. Có bậc cao niên như bác vào đây là vui rồi. Kinh nghiệm đầy mình, mong bác chỉ giáo cho đàn em. Kính thư ạ (hehe, public mà cũng kính thư, lịch sự wá)
    Được footsteps sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 14/09/2006
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vầng! Em rất rất đồng ý với bác ạ!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 14/09/2006
  9. diao

    diao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Ý mình nói là ngay tại thời điểm này , năm 97 mới có Net nhưng mãi đến 2001 mới phổ biến . Mà bạn bè thì có đứa học Kỹ thuật có đứa học xã hội , có cả bị đuổi khỏi trương đại học về quê cưới vợ . Nói 1/2 là ước lệ thôi tuy không chính xác nhưng cũng phản ánh nhiều người không biết sài , ví dụ mấy thằng bạn mình làm thẩm phán ở mấy toà án cấp huyện thì không thể gõ nổi 1 cái văn bản băng máy tính cho tử tế toàn ngồi mổ cò rôi nhờ người chỉnh lại. hay như mấy đưa bỏ học giơ đã 2 con rôi thì nó vân gọi màn hình vi tính là cái tivi.
    Mình cũng không có ý chê nơi đã đào tạo mình , mà mình muốn nói rằng hoài cổ là cái mà ai cũng mắc phải nhưng phải nhắc cả chuyện tốt chuyện không tốt . Hệ thống trường chuyên lớp chọn thực sự là nơi biến con người ta thành cái máy học (mình muốn nói về Trưòng chuyên Vĩnh Phú ở tx PT,lúc mình học thì còn chưa tách tỉnh còn trường ở việt trì bây giờ khác rồi nên các bạn thấy nó cũng vui vẻ vi` thực tế nó cũng như các trường khác thôi chỉ khác về mặt chất lượng). Minh nhắc lại là thời kì mình học nó là Trường chuyên Vĩnh Phú , khi mình học lớp 11 thày hiệu trưởng tuyên bố "Tôi thà đổi tất cả các thành tích đại học hay môn khác để lấy 1 cái giải khuyến khích Toán Quốc Gia". Lúc đấy trương chưa bao giờ được 1 cái giải Toán nào cả , không như bây giờ đâu. Để thực hiện ước mơ của thầy, học sinh phải học như 1 cái máy phai đua chen nhau chỉ vì 1 môn Toán mà quyên răng cuộc học sinh còn nhiều thứ khác nữa . Cũng vì bệnh thành tích mà tuổi nhỏ đã phải nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực . Bọn mình phải ăn cơm tập thể , đên gần kì thi thì những ai trong đội tuyển quốc gia sẽ đưọc ăn mâm cơm riêng và nhà trường cho thêm mỗi thành viên đội tuyển 3 miếng chả hoặc giò, mình thường chia sẻ cho đứa bạn cùng phòng nhưng không trong đội tuyển để nó đỡ tủi thân . Dùng miếng ăn đẻ dụ dỗ người khác đã là điếm nhục rồi nhưng cái điếm nhục hơn là năm lớp 12 trường đã thuê mấy thày ra đề thi Quốc gia về ôn luyện (thực chất là để mua đề thôi). Người ta đã ***g ghép dề thi vào mấy buỏi ôn luyện . Nhưng khi thi vẫn các bài đấy nhưng chỉ là trương hợp đặc biệt hơn cả đội tuyển vân không ai làm được bài nào.
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dốt thế hả bác? Biết đề trước rồi mà vẫn không làm được, đúng là đầu đất, phí mất mấy miếng giò.
    Được cat_vang sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này