1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Dũng nhè đã được đưa về đến đất Việt nam quê hương mình, thật không thể tin được dù rằng đấy là sự thật.
    Trước lúc đi, tại bữa cơm vô tình mà gặp, bữa cơm mà nay trở thành bữa cơm anh em ăn cùng với nhau lần cuối cùng trong đời, chú nó còn dặn dò: Anh cho em gửi ít đồ đạc và cái hòm gỗ kỉ niệm từ thời còn học Chuyên Hùng Vương lại ở nhà anh, bao giờ về em lấy; trong hòm có ít giấy tờ và một hồ sơ xin việc của em, anh cất cẩn thận cho em.
    Chú nó còn than thở: Thế là em không được dự lễ cưới của anh rồi - em đi 3 năm liền, chắc cũng khó xin được về phép đúng ngày anh cưới được - thôi anh cho em chúc mừng anh trước vậy.
    Mình gắt gỏng: Thôi đi mẹ nó đi cho rồi còn ngồi dở hơi cám hấp, không dự được lễ cứơi thì chú mày về dự sinh nhật con anh vậy.
    Nhìn chú nó bịn rịn mà mình cũng thấy buồn buồn một chút, nhưng lúc đó cũng mải chuẩn bị cho bài cáo của mình ở hội nghị nên cảm giác buồn đó cũng trôi qua nhanh.
    Rồi thời gian, rồi công việc, bao nhiêu thứ bận rộn và điên loạn của cuộc sống muôn mặt nó cuốn mình đi, để rồi mình không có lần nào chat chit được với chú nó dù rằng em trai mình vẫn cập nhật thông tin rằng em vừa chat với nó, nó hỏi thăm anh đó. Hôm kia hôm kìa, nghe em trai mình nói rằng nó lại vào mạng hỏi thăm tình hình của anh kỹ lưỡng và chi tiết lắm, tưởng rằng thằng chú Nhè dỗi hơi nên bày trò chat chit, chưa kịp hỏi thì em trai mình bảo rằng chat hôm trước thì hôm sau nó chết rồi anh ạ.
    Thật không thể ngờ được giờ đây mình không còn có thể nhận được lời chúc mừng của chú Nhè được nữa rồi - nghĩ mà sống mũi cay quá - hôm cưới em trai mình, mình và chú Nhè uống tuý luý, hẹn hò khi nào cưới anh em sẽ tiếp khách cho anh, sẽ uống say, sẽ... bây giờ thì chết mẹ nó rồi, thảm thật là cái thân chú.
    Ngày mai, anh phải phụ mổ cho bọn Mỹ, không biết lúc nào xong đây, cả tuần nay khoa anh quay cuồng như trong cơn bão khi đoàn họ sang và mổ như lốc cuốn - nếu chú mày được truy điệu trong buổi sáng thì anh không đến được rồi. Thật buồn ủ rũ cả người - trong đám bạn của em trai anh, anh quý chú mày nhất chú Nhè à!
    Ước gì cuộc sống sẽ không có những sự ra đi bất ngờ như thế này nữa!
  2. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn nhưng cuộc sống luôn mang đến cho mỗi chúng ta một gam màu đen, một khoảng lặng, một nốt trầm, một dấu chấm hỏi!... Đối diện với nó quả không dễ dàng gì. Nhưng, phải vượt qua thôi anh ạ!
    Sự mất mát về con người là sự mất mát lớn nhất và đau đớn nhất.
    Em xin gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và bạn bè anh Dũng.
    Ở bên kia mong anh an nghỉ.
    Kính cẩn nghiêng mình!
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép outside nhé !
    Giờ quay lại trường thấy các em xinh quá, theo các pác, khứa nào xứng đáng với danh hiệu hoa hậu CHV và thiên vương CHV của mọi thời đại
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mình có nên vote cho 2000 - 2003 ko nhỉ??
  5. HaManhThang

    HaManhThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là girls trường mình lúc nào cũng nổi bật, mấy em Việt Trì với Công nghiệp ko thể bì được. Chỉ tội, đa số các em học giỏi, ra trường, học đại học rồi đi làm tuyền ở chỗ xa( Hà Nội, các tỉnh khác), ít có ẻm nào chịu về quê đóng góp cả. Cuối cùng chỉ béo các bác ở xa thôi. Nghĩ mà tiếc đứt ruột các pác nhỉ !
  6. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Các em đó VIP lắm các bác àh , bạn Huyền (86) đi học bằng xế hộp từ năm thứ 2 kìa..
    Năm nay lại thấy bạn ý bình thường rùi
  7. thanh_tam194

    thanh_tam194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Mình là học sinh khoá 2000-2003.
    Sắp đến ngày hội trường rồi, có ai tìm được logo của trường ở trên mạng ko thì gửi cho cả nhà để để lên ava đồng loạt cho hoành tráng cái nhỉ>>..:D
    Chúc cả nhà cuối tuần vui ve
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    phải đến tháng 3 mới tổ chức...
  9. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bạn comm cho tớ hỏi có phải Huyền học Đại Học Luật ko vậy?
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Công nhận là girls trường mình lúc nào cũng nổi bật, mấy em Việt Trì với Công nghiệp ko thể bì được. Chỉ tội, đa số các em học giỏi, ra trường, học đại học rồi đi làm tuyền ở chỗ xa( Hà Nội, các tỉnh khác), ít có ẻm nào chịu về quê đóng góp cả. Cuối cùng chỉ béo các bác ở xa thôi. Nghĩ mà tiếc đứt ruột các pác nhỉ !
    [/quote]
    Bác này phát biểu hơi bị liều đấy.

Chia sẻ trang này