1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Là người PT, là người đã học ở trường CHV, luôn tự hào về trường mình, thế nên em luôn quan tâm đến trường, những thông tin, những sự kiện về trường đều mong muốn biết được.
    E đã dõi theo box này từ version 1.0, rồi đến version này? lúc đầu, rất hào hứng, rất vui vì mọi người đều sẵn sàng chia sẻ, có những tâm sự về trường về quê hương! những người nhiệt tình, nhiệt huyết như Chị hacxihoi, bạn Khôi ré, anh Bách? làm cho không khí thực sự ấm cúng như một mái nhà? nhưng sau dần dường như e thấy mọi người có vẻ ít care hơn, đa số những bài viết chỉ là những thông tin hỏi thăm cá nhân, những spam ít mang tính đóng góp chung (sao k pm cho nhau?), hình như box đang bị teen hoá dần dần? Cảm thấy như sắp sửa mất cái gì đó, nhưng em vẫn dõi theo, vẫn quan tâm? vì e là người yêu quê hương PT mình mà! Những thông tin về anh Nhè, những bài viết về anh rất cảm động, e là con trai nhưng thực sự khi đọc cảm thấy sống mũi cay cay, mặc dù biết anh chỉ qua vài lần uống rượu khi a còn là SV BK, hồi ức về anh: một người dễ gần, đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng anh đã ra đi rồi, a đi để lại những tiếc nhớ của những người bạn dành cho anh, mỗi người để trong lòng mình hình ảnh về anh thì thật đáng quý, có những thứ tình cảm để trong lòng là đáng quý hơn. Chúng ta nhớ về anh, nhưng không nên để topic này quá ảm đạm, có gì đó buồn buồn hơn là ý nghĩa và vai trò thực sự của topic (e có vài lời mạo muội vậy, có gì không đúng, mong mọi người đại xá).
    Em rất mong muốn, những anh chị em có đk biết những infor về trường, về tỉnh hãy bớt chút thời gian, kể trên box để những người không có đk như em được biết?
    Qua những bài viết, e biết thần tượng trong học tập của e, cũng như các bạn lứa chúng e (anh Bách) vẫn rất nhiệt tình, rất năng nổ, (có lẽ?) rất yêu quê nhà mình? (ước gì mình được như anh ấy, blah blah...).
    Sax, lấn sân sang bên wwwchuyenhungvuong.net, mong mỏi những ký ức về trường, nhưng ở đây, các cháu hoạt động dzữ dzội quá, ngôn ngữ quá teen, nên e cảm thấy tủi thân (già rồi mà còn lén lút vụng trộm đọc chuyện của newbie), nên chả biết vào đó làm gì nữa? nhưng rồi lại phát hiện ra mục ký ức học trò, có những bài viết rất ấn tượng, làm em thực sự nhớ lại cái tuổi học sinh, nhớ lại những kỷ niệm, nhớ đến mái trường CHV của mình. Anh Chị em đã ra trường, muốn sống lại ký ức, muốn thăm lại cái tuổi học trò có thể tham khảo qua bài viết khá ấn tượng này:
    http://chuyenhungvuong.net/diendan/show thread.php_?t=9429
    Hi hi, vừa ăn trưa xong, nên tuân trào hơi lắm, xin lỗi mọi người vì lãng phí đất hơi nhiều!!!
    Have a nice day to all,
    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 23/09/2008
    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 23/09/2008
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    miềng là người đầu tiên dựng cái chuyenhungvuong.net này lên, 2 năm cố gắng lái nó theo 1 hướng tích cực, chuẩn hơn, nhưng cũng đành bất lực, âu cũng là tình hình chung. các bạn 9x bây h khác lắm.
    ?Giờ bận quá rồi, không còn có thời gian nữa nên đành giao cho người khác quản lý....
    buồn....
  3. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn Tâm Bách của bọn tớ đây mà :P Tự nhiên cứ đầu hè như thế này lại nhớ CHV hơn!
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Một ngày nào đó, người bạn yêu thương ra đi, để lại một chỗ trống không gì bù đắp nổi...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nỗi đau sẽ có thể nguôi ngoai, thời gian sẽ có thể giúp bạn xoá nhoà nỗi buồn, vết thương của bạn sẽ được làm lành...
    Nhưng đừng quên đi những hồi ức, kỉ niệm đẹp đẽ, với cả tình yêu thương, đó sẽ là động lực để bạn tiếp tục bước...
    Giữa cuộc sống vội vã, hãy dành cho mình một khoảng tĩnh lặng trong tim, cho những gì tốt đẹp, đã qua rồi nhưng ta sẽ còn mãi trân trọng...
    Rất trân trọng ý kiến của bạn oldbabie.
    Người thì dù sao cũng đã khuất - nỗi buồn dù sao cũng đã nguôi ngoai - tôi tin rằng bạn của chúng ta, với bản tính như chúng ta đã biết, ở nơi suối vàng chắc cũng không muốn chúng ta cứ mãi âu sầu và nhắc đến bạn quá nhiều.
    Sự ra đi của bạn, theo ý nghĩ của tôi, phần nào đó nhắc cho chúng ta biết trân trọng những gì ta đang có, hãy dành tình cảm cho người thân, bạn bè, hãy làm những việc cần phải làm trong ngày hôm nay đừng để đến mai kẻo lỡ không còn cơ hội thức dậy.
    Vì thế, theo tôi, ta nên kìm nén nỗi buồn lại và lật giở cuốn sách cuộc sống sang một trang khác, sang tới những trang mà bạn của chúng ta sẽ mãi là một người bạn tốt trong kỷ niệm.
    Qua đó, tôi cảm thấy dân Chuyên Hùng Vương mình dù xa dù gần, dù gặp mặt hay không gặp mặt, dù quen thân hay mới chỉ nghe nói về nhau.... thì vẫn luôn dành cho nhau tình cảm đồng học một cách chân tình thân ái.
    Tình cảm giữa con người với con người là của cải đáng quý nhất sẽ theo chân chúng ta đi hết chặng đường đời !
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 25/05/2008
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chào cả nhà, mình không biết có topic này roài, nên hôm trước mạo muội lập 1 cái mới, sau đó được mod thông báo sẽ bị khoá vì trùng lặp. kêkê, nhưng không sao, có một còn hơn không có. khakha.
    Lâu lắm không về thăm trường, nhưng nghe tụi em nói lại là Chuyên Hùng Vương nhà mình không được hoành tráng như xưa. Nghĩ cũng thấy buồn.
    Trước đây học chuyên HV mình tự hào lắm. Học cũng kinh trời mà chơi cũng kinh đất... keke, nghĩ lại một thời hào hùng lại thấy sướng... nhề các pác nhề. khề khề.
    Thôi, tưng bừng lên, hy vọng HẬU SINH KHẢ UÝ.
  6. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    .... Xa rồi...
    Gần 5 năm trôi qua rồi mà cứ hè về nhìn mưa rơi vẫn cứ thấy nhớ... nhớ bạn bè, gia đình, thầy cô... và cả người ấy nữa.......
    ( Nói ra ngại quá ... đỏ hết cả mặt )
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hè về lại có kẻ thất tình hả? vậy hôm nào có điều kiện thì về trường ôn lại kỷ niệm cho đỡ nhớ.
    Nhớ rủ thêm người ấy về cùng kẻo càng nhớ thêm thì khổ. khà khà. chúc vui vẻ...
  8. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    động vào đúng nỗi đau thầm kín của em rùi...? giá mà về đc thì đâu có phải ước.. em đang bôn ba kinh lý ở korea đâu có về đc... tết về mưa lạnh vãi chẳng đi đâu đc.... chan như con gián.... hè nay bận đi thực hành 1 tháng mà cũng chẳng có money nữa để về..... nhớ mẹ quá.....
  9. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin mạn phép .........Khoá 1998-2001 kính chào các bác...:((
  10. pv1104

    pv1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em tên là gì, lớp 12c khóa đó anh biết nhiều lắm, ma lấy chồng chưa. Anh hỏi cái: Em có biết cái Yen Nhi bây giờ làm gì không

Chia sẻ trang này