1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng luôn mong như thế, bạn ạh. Nhưng phải nói là nếu so với các trường chuyên/ năng khiếu khác vd Ams, Chu Văn An, Lê Hồng Phong... cựu học sinh của CHV làm lãnh đạo hình như vẫn còn rất ít?
    Mình cũng thấy nếu so khoảng cách về hiểu biết giữa học sinh CHV với những trường năng khiếu ở HN, thì đó là 1 khoảng cách lớn. Mình hình như hiếm thấy hs CHV nào trong 3 năm cấp 3 lên mạng tìm học bổng để đi du học mà phần lớn nếu đi được đều dựa vào học bổng nhà nước để đi. Còn lại là đều chung con đường thi vào các trường trong nước hết, hoặc không đỗ đại học đều đi du học tự túc thôi.
    Mong là sẽ có sự thay đổi lớn về chọn con đường sau khi tốt nghiệp cấp 3 của các em Hs các khoá sau này, mà có lẽ bắt đầu từ các em học lớp chuyên ngữ. Vì mình thấy rằng, hầu hết hs CHV đều rất thông minh. Học kiến thức mới, ngoại ngữ rất nhanh giỏi. Nếu các em khoá sau có được giáo viên dạy ngoại ngữ giỏi, định hướng tốt thì những học bổng của các trường đại học danh tiếng tại Anh, Mẽo, Sing... hoàn toàn nằm trong tầm tay của hs CHV và chắc chắn Hs CHV sẽ được tiếng không những thi ĐH giỏi mà còn rất giỏi kiếm được học bổng xịn, thành công trong con đường sự nghiệp. Đúng chứ?
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cái này cũng khó, vì tỉnh mình còn nghèo, các em học CHV đa số lại không ở VT, (VT thường chiếm 1/3) thế nên điều kiện tiếp xúc với máy tính, net, rất khó, lên cấp 3, tâm lý lại chỉ biết học, cứ nghĩ ra quán net là xấu(là chat chit linh tinh) nên chuyện xin học bổng từ nước ngoài rất hiếm.
    Mà đúng là các em lên mạng chỉ để chat, nghe nhạc, chứ cũng hiếm khi tìm thông tin kiến thức, hay để học tập....
    Trường nghe nói có phòng truy cập internet cho HS nhưng chắc cũng không đủ đáp ứng, cái này có lẽ phần nhiều nhờ các thầy các cô trẻ , đoàn thanh niên phải hướng cho các em mới mong khá lên được.
  3. VIP-43

    VIP-43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi bài viết của bạn từ lâu, và thấy bạn rất tâm huyết với vấn đề này, tôi xin góp 1 vài dòng suy nghĩ:
    Thực tế tôi cũng biết 1 số cựu CHV thành công trong cuộc sống, nhưng để nổi tiếng thì đúng là hiếm. Có thể nhiều người thành công trong lĩnh vực của họ nhưng không phải là nối tiếng.
    Về du học thì phải nói thật là dân CHV tiếng anh rất kém nếu không phải là chuyên ngữ, hơn nữa trong 1môi trường mà hầu hết chỉ mong đỗ đại học và việc thiếu các định hướng về du học từ gia đình, nhà trường, và xã hội thì việc du học thực sự là rất ít người nghĩ tới. thực tế này là ở hầu hết các tỉnh chứ không riêng ở Phú Thọ hay CHV, về cơ bản đó là về môi trường, về mức sống. ở CHV các thầy cô thường hướng hs đến việc thi đỗ đại học, và tâm lý này đã là truyền thống rồi, có thể các thầy cô cũng chưa có điều kiện để cập nhật những thông tin kiểu này, về mức sống thì việc du học vẫn còn là chuyện xa vời với nhiều bạn khi nghĩ đến..Việc bạn so sánh CHV với Ams hay CVA, tôi thấy hơi khập khiễng, đơn giản bởi ở tỉnh lẻ thông tin không thể bằng thủ đô, nơi các học sinh được tiếp nhận rất nhiều thông tin bổ ích từ nhà trường, gia đình và xã hội, họ sẽ có sự trưởng thành nhanh hơn và tự tin hơn, với nhiều hs thủ đô, đỗ đh chỉ là bước đầu trong 1quá trình còn hs các tỉnh đó đã là 1 thành công lớn, đó là điều bình thường. Tuy nhiên nhiều hs CHV cũng học tập rất khá ở đh chứ không phải cũng thi lại triền miên vì ngủ quên trên chiến thắng đâu, Cũng không ít cựu CHV đã dành được học bổng khi là sv hoặc sau khi tốt nghiệp, điều này có lẽ phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.
    Ngoài lề: khi đi làm chắc chả bác nào khoe " em cựu CHV" ra cả mà thường chỉ nói em quê PT, nếu có hỏi kĩ mới nói thôi vì cái mác CHV chắc chưa đủ để doạ được ma nào cả
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hy vọng bây h khi cuộc sống đầy đủ hơn và các em được tiếp cận sớm hơn với ngoại ngữ, tin học thì CHV sẽ không thua kém j so với các trường chuyên khác.
    - Xét về lực học thì CHV không thua kém các trường khác rồi.
    - Xét về tiếp cận cuộc sống thì chúng ta thua kém hơn thật cũng bởi vì chúng ta đi lên từ huyện rồi ở TP Việt trì khi xưa có khác j quê của HN đâu. Thế là xuất phát điểm của chúng ta đã kém hơn rồi. Nếu các bạn để ý gjữa 1 đứa trẻ ở quê và 1 đứa trẻ ở HN đã thấy khác nhau: Gặp người lạ, đứa trẻ ở quê thì thường rụt rè nấp sau lưng mẹ hay òa khóc khi nói chuyện nhưng đứa trẻ ở HN thì các bạn thấy chúng tự tin hơn hẳn: chào hỏi, nói chuyện bt.
    Đến khi học cấp 3 là giai đoạn định hướng của cuộc đời khi đó chúng mình cũng chỉ tiếp thu những kiến thức ở quê nhà, làm j đã có phương tiện để tiếp thu các bên ngoài. Còn ở HN khi đó họ đã đi trước chúng ta 1 bước rồi. Nói như triết học 1 chút đó là "Cơ sở hạ tầng quyết định cấu trúc thượng tầng"
    => Mình nghĩ so sánh như bạn nói là khập khiễng quá. Mình cũng hy vọng thế hệ CHV sau này có điều kiện hơn sẽ làm rạng ranh hơn cho CHV nói riệng và Phú Thọ quê nhà nói chung.
  5. wireless_solutions_vn

    wireless_solutions_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chào cả nhà. Lâu lắm mới vào đọc topic,
    Hôm tết về nhà có cùng lũ bạn đến thăm nhà thầy Thảo ( chủ nhiệm lớp em cũ 12A3), Giờ bạn bè thay đổi nhiều quá, trong lớp có mấy đứa con gái xinh thì đi lấy chồng hết rồi, chán ....
    Năm nay em có đứa em thi vào CHV không biết đã có điểm chưa,....
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá... thank hanoimedia_com nhìu nhìu! He, hanoimedia_com quả là người chu đáo, về trường thăm lại còn đem theo con máy ảnh thì thật là chu đáo hết chỗ nói rùi, nhìn lại những bức ảnh, tự nhiên nhớ trường phát khiếp? nhưng thấy trường thay đổi nhiều quá, hình như mất tiêu mấy cái nhà cấp 4, rồi cái cây đa chỗ gửi xe sao bây giờ lại chềnh ềnh mấy cái ghế đá nhỉ? Các e bây giờ đã mặc áo đồng phục rồi (ngày xưa mà bắt đồng phục thì chắc các cụ ở nhà phải bán cả trâu + chó vì đồng phục mất!), mà chúng nó viết bậy cái gì lên bảng không biết nữa, cái bảng này ở chỗ nào thì nói thật em k xác định nổi nữa rồi?! Nhìn lại hàng phượng, nhớ lại ngày xưa hình như đâu có phượng, trồng cây gì ý chứ, những tối ngày xưa, vì sợ rắn rết, bụi cỏ, sợ cả ma nữa dưới sân vận động nên thường xuyên tưới tắm mong cho thế hệ sau có hàng cây đẹp, thế mà những cây đó đã được thay bằng phượng mất rùi, mà phượng cũng lớn phổng lên rồi. Hi, có ảnh nào nữa hanoimedia_com up hết lên cho mọi người nghiền cho đỡ nhớ!!!
    @ pathfinder_ARMADA, hình như bạn k học CHV, hình như bạn không học cùng nhiều người ở Ams hay CVA (còn LHP thì hình như ở NĐ, cũng khác gì CHV đâu, thành tích cho đến bây giờ chưa chắc bằng CHV của mình, còn LHP ở HCMC thì xa xa quá, mình không biết!!!). Mục tiêu của hs CHV khác so với hs ở HN, đa số hs CHV là nghèo (một số rất nghèo là mình đây này), mong muốn xuống được HN, muốn học đh, thế là tốt roài, cái mục tiêu ban đầu là vậy, và đạt được như vậy là tốt rồi. Còn người ở HN thì sao? mục tiêu họ là gì? Họ học tiếng anh từ khi mới mở mắt (mà học TA thì đâu có dẻ, đâu có dễ), bạn học CHV hay k học ở đó, nhưng bạn là người PT thì mình tin là bạn cũng ẹ nốt khoảng english khi còn là hs. Còn học ở ĐH, thi lại liên miên? hi hi, cái này thì đúng, nhưng đâu chỉ có CHV mới thi lại, bạn có chắc chắn là người không học CHV sẽ không thi lại không? Họ thi lại nhiều, bởi vì tỷ lệ theo số lượng hs CHV nhiều hơn so với các hs khác đấy chứ. Còn các thể loại doanh nhân, với lại giám đốc ngân hàng, chiến lược gia? mà bạn nói ra đó thì chỉ là cái suy nghĩ của bạn (nó mang tính chất thương nghiệp, dáng dấp của đồng tiền và hình như bạn thích những ngành nghề bên kinh tế?). A Hiếu (mà bạn nói) do số phận đưa đẩy hình như là trường hợp duy nhất bạn biết về người của CHV đáng để nói? Nghe bạn nói, mình tò mò quá, nhưng tiếc cho số mình hẩm hiu khi anh ấy vào CHV thì mình lại ra trường mất rồi, nên k có cơ hội được biết anh ấy (a ơi, a ở đâu để e đi tìm a cái nào!), cái này có thể do lỗi của mình đi học sớm quá chăng! Cái số mình nó khổ, khổ thế đó, nhưng khổ cũng phải bảo vệ mái trường CHV của mình bạn àh. Bạn àh, CHV của bọn mình mới thành lập được hơn 20 năm, không phải là ngắn, nhưng không phải là quá lâu đời mà không có những ?odoanh nhân, fund managers??, mình biết khá nhiều hs CHV, họ thành đạt trong lĩnh vực riêng của họ, mỗi người có một mục đích sống: có thể là tiền cũng có thể là danh vọng và cũng có thể là niềm đam mê trong lĩnh vực riêng họ đang cống hiến, nó giống như mục đích học ở CHV đa phần là để thi đh vậy đó bạn thân mến àh. Có thể thế hệ bọn mình chưa xuất hiện, nhưng mình sẽ luôn cổ vũ động viên thế hệ sau, mình tin, tin ở các em nhỏ, tin ở CHV của mình, sẽ có nhiều nhiều nhân vật không phải chỉ lĩnh vực kinh tế mà các lĩnh vực khác để bạn và những người khác phải nhìn nhận.
    Hi hi, quả thật mình học CHV, mái nhà của mình, dù ở đâu, nhưng luôn hướng về quê hương, hướng về mái trường biết bao kỷ niệm đó.
    Kính,
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    @ pathfinder_ARMADA, hình như bạn k học CHV, hình như bạn không học cùng nhiều người ở Ams hay CVA (còn LHP thì hình như ở NĐ, cũng khác gì CHV đâu, thành tích cho đến bây giờ chưa chắc bằng CHV của mình, còn LHP ở HCMC thì xa xa quá, mình không biết!!!). Mục tiêu của hs CHV khác so với hs ở HN, đa số hs CHV là nghèo (một số rất nghèo là mình đây này), mong muốn xuống được HN, muốn học đh, thế là tốt roài, cái mục tiêu ban đầu là vậy, và đạt được như vậy là tốt rồi. Còn người ở HN thì sao? mục tiêu họ là gì? Họ học tiếng anh từ khi mới mở mắt (mà học TA thì đâu có dẻ, đâu có dễ), bạn học CHV hay k học ở đó, nhưng bạn là người PT thì mình tin là bạn cũng ẹ nốt khoảng english khi còn là hs. Còn học ở ĐH, thi lại liên miên? hi hi, cái này thì đúng, nhưng đâu chỉ có CHV mới thi lại, bạn có chắc chắn là người không học CHV sẽ không thi lại không? Họ thi lại nhiều, bởi vì tỷ lệ theo số lượng hs CHV nhiều hơn so với các hs khác đấy chứ. Còn các thể loại doanh nhân, với lại giám đốc ngân hàng, chiến lược gia? mà bạn nói ra đó thì chỉ là cái suy nghĩ của bạn (nó mang tính chất thương nghiệp, dáng dấp của đồng tiền và hình như bạn thích những ngành nghề bên kinh tế?). A Hiếu (mà bạn nói) do số phận đưa đẩy hình như là trường hợp duy nhất bạn biết về người của CHV đáng để nói? Nghe bạn nói, mình tò mò quá, nhưng tiếc cho số mình hẩm hiu khi anh ấy vào CHV thì mình lại ra trường mất rồi, nên k có cơ hội được biết anh ấy (a ơi, a ở đâu để e đi tìm a cái nào!), cái này có thể do lỗi của mình đi học sớm quá chăng! Cái số mình nó khổ, khổ thế đó, nhưng khổ cũng phải bảo vệ mái trường CHV của mình bạn àh. Bạn àh, CHV của bọn mình mới thành lập được hơn 20 năm, không phải là ngắn, nhưng không phải là quá lâu đời mà không có những ?odoanh nhân, fund managers??, mình biết khá nhiều hs CHV, họ thành đạt trong lĩnh vực riêng của họ, mỗi người có một mục đích sống: có thể là tiền cũng có thể là danh vọng và cũng có thể là niềm đam mê trong lĩnh vực riêng họ đang cống hiến, nó giống như mục đích học ở CHV đa phần là để thi đh vậy đó bạn thân mến àh. Có thể thế hệ bọn mình chưa xuất hiện, nhưng mình sẽ luôn cổ vũ động viên thế hệ sau, mình tin, tin ở các em nhỏ, tin ở CHV của mình, sẽ có nhiều nhiều nhân vật không phải chỉ lĩnh vực kinh tế mà các lĩnh vực khác để bạn và những người khác phải nhìn nhận.
    Hi hi, quả thật mình học CHV, mái nhà của mình, dù ở đâu, nhưng luôn hướng về quê hương, hướng về mái trường biết bao kỷ niệm đó.
    Kính,
    @ bạn: Cảm ơn bạn đã phản biện. Tuỳ bạn nghĩ sao cũng được. Nhưng theo suy nghĩ của mình, khi đã nhìn thì chỉ nên nhìn lên chứ đừng bao giờ nhìn xuống hoặc nhìn ngang, đừng tự hào với những gì đã đạt được, nhất là trong quá khứ và nhất là đừng nên đặt tầm và hạn chế nhìn của mình rồi cả của các em hs khoá sau vào mục tiêu đỗ đại học nữa được không?
    Thích gặp mr Hiếu thì đây: http://www.vietnamnet.vn/kinhte/2006/08/605279/.
    Bạn muốn nói tới CHV mới thành lập được hơn 20 năm đúng ko, chính xác là 26 năm rồi bạn ạh. Nhưng thử nhìn sang trường Ams, họ thành lập sau CHV, nhưng mà cựu học sinh của họ giờ thì khỏi nghĩ! 26 năm, nếu tính từ khi bạn ra trường là năm nay bạn 44 tuổi. Ở cái tuổi ấy nhiều người đã đội trời đạp đất lắm rồi. Thế nên mình mới băn khoăn tại sao cứ nói hs CHV là hoành tráng mà chưa có ai chứng minh điều đó bằng sự thực mà ai cũng biết!
    Bạn muốn hỏi tại sao mình lại chọn những người thiên về lĩnh vực kinh tế mà không phải là khoa học kỹ thuật/ văn hoá? Mình chọn thế bởi doanh nhân/ chiến lược gia/ visionary là những người có tầm ảnh hưởng thay đổi thời cuộc, hơn nữa họ là những người trực tiếp góp phần tạo ra việc làm và của cải cho xã hội và thúc đẩy nền kinh tế tri thức.
    Mình nghe giọng bạn thấy bạn có vẻ ghét tiền, ghét việc kiếm tiền? Nhưng thưa bạn, kiếm tiền chính đáng không bao giờ xấu mà chỉ có nghèo mới xấu thôi bạn.
    Còn khi mình so sánh học sinh CHV với học sinh các trường khác ở HN, mình thấy rất tiếc khi học sinh CHV là những người rất thông minh, nhưng sau khi ra trường đại học thường khá khó khăn tìm những công việc tốt. Có nhiều lý do để giải thích, ví dụ như ở phổ thông, họ học tiếng anh kém rồi lên ĐH không thèm/ không chịu học để nâng cao trong khi không thực sự giỏi ở những môn chuyên ngành. Hơn nữa khả năng suy luận phản biện của hs CHV cũng không được cao, một phần do môi trường giáo dục? Bạn bây giờ thử đi học TOEFL rồi thử so sánh trình độ viết bài luận với các em hs cấp 3 Chu Văn An, Ams xem ai hơn ai?
    nhưng đó không phải là toàn bộ, bạn mình là cựu hs CHV tốt nghiệp kinh tế quốc dân, rồi sau đó là một trong những người hiếm hoi của Phú Thọ và CHV vào 1 trong 4 cty kiểm toán hàng đầu của thế giới tại VN, sau 2 năm làm việc đã được promote lên Senior 1, rất nhanh, và chất lượng làm việc của cậu ấy rất đáng nể. Điều đó chứng tỏ rằng nếu hs CHV mà thật sự cố gắng, thì sẽ tiến rất xa và nói thêm rằng, các bạn gái học chuyên ngữ sau này vào trường ngoại thương chẳng hạn, với môi trường năng động như vậy các bạn ấy cũng bật lên rất nhanh.
    Việc bạn cổ vũ các em khoá sau, mình welcome, nhưng cổ vũ bằng cách nào? Xin bạn cho biết cụ thể?
    Mình muốn nói tới việc hs CHV xin học bổng qua mạng, là điều hết sức nên khuyến khích, không phải là không có lý do. Internet giờ rất nhanh và rẻ, ai cũng có thể truy cập 1 ngày vài tiếng nếu chịu khó bỏ ra vài ngàn đồng, điều quan trọng là bạn phải giỏi tiếng anh để có đủ điều kiện apply thôi. Nhưng quan trọng là ai sẽ là người định hướng cho các em hs các khoá sau? Thầy cô già thì đừng bao giờ hy vọng họ biết và dám khuyên hs của mình làm những thứ đó. Họ chỉ biết khuyến khích hs thi đỗ đại học.
    Các anh/ chị giáo trẻ thì chắc cũng sêm sêm vậy thôi, nhất là khi về tỉnh làm, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất là nhiều. Nên nếu bạn có cách nào đó để khuyến khích các em mở con đường mới hoặc sau này bạn thật giàu, lập một học bổng cho riêng các em CHV, thì mình hết sức hoan nghênh và ngưỡng mộ đấy!
    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 18/07/2008
  8. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự giới thiệu, cựu học sinh CHV khóa 94-97. Giờ đang được ngồi ghế GĐKD của một công ty ( về lĩnh vực truyền hình ), nếu ai có coi Chung tay vì cộng đồng trên HTV, hay Mang Xuân Đến Với Người Nghèo năm 2008 trên HTV chúng tôi cũng vận động được riêng cho 300 hộ nghèo của Phú Thọ 1.000.000đ ăn Tết ( do ngân hàng VIBank trực tiếp trao tận tay, rất minh bạch, ko có ai quản lý hay ăn theo cái tài khoản Chung Tay Vì Cộng Đồng này cả ) hay Thiêng Liêng Côn Đảo những năm trước hoặc Đạo giữa Đời Thường trên VTV1 đợt Vesak 2008 vừa qua và sắp tới là Khát Vọng Bất Diệt trên VTV1 đợt 19/8 - 02/9 năm nay, hì hì, gọi là có chút danh phận.
    CHV là cái nôi để Anh Em hàng ngày hàng giờ trên đường mưu sinh vẫn luôn tự hào.
    Chứ trách móc chê bôi nhau làm chi.
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @ pathfinder_ARMADA
    CHV, dù bạn nghĩ thế nào, bạn nói thế nào, nhưng trong tâm chí mình chưa bao giờ thay đổi về cách nhìn nhận, nó như một cái nôi của tỉnh nhà, đang từng bước từng bước bắt kịp với và hoà nhập với cả nước, k hề thua kém, k hề làm cho tỉnh PT phải xấu hổ mà còn đáng tự hào vì những gì đã đạt được, đang và sẽ tiếp tục đạt được.
    Bạn nói CHV chỉ được cái thi đh giỏi, cái đấy là đúng nhưng chưa đủ! Thực ra bạn k học chuyên, bạn k thể hiểu nổi cái mục đích học ở đó ít người nói đến, ít người đề cập, nhưng lại đem lại vinh quang cho tỉnh nhà, chính là các kỳ thi HSG. Cái cảm giác hồi hộp, cảm giác được học, được cống hiến cái gì mình thích, mong đợi kq? sau những kỳ thi (cái này bọn mình được thầy cô thấm nhuồn, môi trường thúc ép sẽ có cảm giác vậy, còn bạn? bạn có thấy trường khác trong tỉnh mình có được không khí như CHV của mình k?). Mình là dân tự nhiên, k được học văn một cách chính tắc, nói đúng ra là chưa bao giờ học thì đúng hơn, nên có thể ?ogiọng? văn của mình nó k được thánh thót như oanh vàng được, còn tiếng anh thì bạn k cần nhắc mình phải thử học tóp phồ hay tóp phel gì đâu, hay phải thử làm essay cùng các cháu CVA hay Ams làm gì (bằng thế nào được chúng nó, chúng nó giỏi bỏ mie ra ý chứ), công việc yêu cầu đến đâu thì làm đến đó, còn lại thời gian để lên mạng xem tin tức CHV của mình nữa chứ!
    Bạn k học ở CHV, nhưng được cái nắm lịch sử trường mình rõ thật (trường mình vẫn nghèo lắm, chắc chưa tuyển nhân viên lưu trữ đâu!), mình chỉ nhớ có lần kỷ niệm 25 năm nào đó đã qua, chứ chính xác như bạn thì chịu (bái phục). Bạn khuyên mình k nên nhìn xuống, nhìn ngang, mà chỉ nhìn lên? cái này thì mình nói thật mình k những nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn lên mà còn muốn nhìn xuyên, nhìn suốt nhìn thấu nữa kia, chứ lúc nào cũng nhìn lên trời thì chym cò nó bay đi hết mất, mà nhỡ người ta bảo bị làm sao thì chít! Bạn bảo mình nên nhìn sang Ams, làm mình tò mò quá, trưa nay vừa lọ mọ khu giảng võ, nhìn say đắm bọn Ams, được cái lắm thằng cao, đánh bóng rổ tốt, có lẽ nhìn vào faces chúng nó thì phải ngước thật (nói thật mình thấp bé, nhẹ cân do suy dinh dưỡng từ ngày xưa di chứng để lại đấy). Ams thành lập sau, ok? nhưng nó là trường của thủ đô, mà VN mình có mấy cái thủ đô nhỉ? Người ở thủ đô có nhất thiết phải là gốc ở HN k, vì sao họ sống ở HN? Gần như là của cải (vật chất + tinh tuý) của đất nước mình ở đây, bạn biết Ams có bao nhiêu người đỡ đầu không, có bao nhiêu trường nước ngoài liên kết k, chứ như CHV chỉ thực có tiếng nói một chút khi mà có anh e nhà Quốc Gia vào học, còn tài trợ từ bên ngoài thì mình chưa thấy bao giờ! Ams và CVA đều là trường cho con e ở HN học, đa số đều là không thi vào được SP hay Chuyên KHTN mà học cả, thế nhưng tỷ lệ đi du học bọn nó cao hơn (rất nhiều), tại sao thế? (???)
    Bạn nói mình ghét tiền, ghét việc kiếm tiền là k đúng đâu? (thật đấy), hàng tháng bọn mình vẫn tụ tập tá lả hoặc chắn, cũng khá mệt mỏi, và cũng là việc kiếm tiền đấy chứ, mình chỉ có mỗi cái tội kiếm tiền k giỏi (euro08 vừa rồi, cũng mất một cơ số quả) thế là theo bạn mình trở thành người ?oxấu? mất rồi (nếu có thể mình sẽ viết bản kiểm điểm gửi bạn sau nhé, mình sẽ viết đúng tinh thần một Đảng viên hơn 5 năm tuổi Đảng).
    Bạn nói mình thích gặp Mr. Hiếu cũng k đúng nữa rồi, nhưng bạn đã recomment thì mình cũng thăm hỏi (người nhà mà), thì mới biết đây là em Hiếu là 96-99, chứ k phải Mr. Hiếu 98-01 đâu bạn àh (mình đính chính lại giúp, bạn có nên cảm ơn mình k?).
    Bạn nói hs CHV học giỏi, thông minh là đúng nhưng chưa chính xác (vì mình thấy mình còn rất kém, còn lại ai cũng giỏi hay sao ý, mình học hỏi ở họ nhiều lắm, k chỉ ở kiến thức mà còn kinh nghiệm sống mỗi khi off được với 1 đại ca nào đó!). Làm một ?ocông việc tốt? khá khó!!! Hi, ở đây mình thấy con người, ai cũng vậy thì luôn luôn muốn vươn lên, k bằng lòng với vị trí mình đang có, thế nên một ?ocông việc tốt? là khó với mọi người, chứ k thể đổ lên đầu mỗi CHV của mình bạn àh.
    Mình rất rất rất là đồng ý với ý kiến các em ấy tìm hiểu thông tin trên mạng (hình như bạn rất thích internet?), nhưng nhiệm vụ của hs là học đã vỡ mặt ra rồi, các thầy cô còn có việc của thầy cô (lương của các thầy cô có tính khoản hướng dẫn cho các em không?), bạn có chắc chắn là các thầy cô ở HN hướng dẫn, chỉ bảo cho hs HN k? (mình nghĩ là môi trường, sự tiếp xúc, gia đình là nhiều). Khi nào có cá nhân suất sắc, hội tụ đủ điều kiện thì tự khắc các em ý sẽ đi được thôi, việc ol vài tiếng/ngày cũng k phải là tốt (= với tiền ăn ở KTX rồi đấy, mất nhiều time quá) có khi còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ học tập ấy chứ.
    Bạn nói, mình khuyến khích các e ấy như thế nào?!!! Cái này mình thua, mình biết thì chết liền, có lẽ với điều kiện của các e ấy tốt nhất là search trên mạng (mình đồng ý với bạn về ý kiến đóng góp này, k dám bình luận gì), vấp váp rồi sẽ khá ra thôi, có những cái chả ai dạy được ai thì phải, còn để mình có nhiều tiền làm một cái gì mà bạn bảo quỹ học bổng ấy àh, bạn ơi? mình sinh ra trong gia đình nghèo, tính cách mình rất tiết kiệm, nên mình tiết kiệm cả trong suy nghĩ nữa, mình k dám mơ cao đến vậy đâu, mình lo ăn chả đủ lại còn mong giầu sú sù sụ vậy người ta cười cho!!!
    Bạn là người khá care đến thế hệ CHV sau này, mình thấy rất vui. Những ý kiến mang tính đóng góp đó sẽ giúp cho các e nhỏ dễ dàng định hướng hơn, dễ lựa chọn trên con đường học tập của mỗi người. Xong, mình rất buồn khi bạn chưa nhìn nhận hết những gì CHV mang lại cho tỉnh, những gì là thực tế của CHV, những thế mạnh của CHV mà k phải trường nào muốn có cũng dễ dàng có được.
    Vài lời mạo muội, mong các anh chị em cùng cho ý kiến giúp ạ,
    (e nghĩ đây là danh tiếng, danh dự của CHV, nên e bảo vệ , k phải là private nên e mạo muội viết những suy nghĩ của bản thân mình trên topic trường mình, mọi người đại xá).
    Kính,
  10. VIP-43

    VIP-43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi đi làm thì danh ai phận nấy thôi, mình làm phấn đấu trước hết vì bản thân mình,vì gia đình, xã hội chứ không ai phấn đấu chỉ vì em là cựu CHV, bạn AM...gì đó là người có tâm huyết đấy, nhưng tôi đoán bạn không học CHV nên chưa thể hiểu thực chất CHV, cũng như chưa tiếp xúc với nhiều người đã ra trường lâu năm rồi, và 1 điều rất quan trọng là bạn chưa đánh giá chính xác điều kiện tỉnh lẻ và thủ đô về nhiều mặt như mức sống, thông tin, điều kiện học hành....
    Dù sao cũng mong bạn đóng góp nhiều hơn cho CHV

Chia sẻ trang này