1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    úi giời.các bác cựu tranh luận vui thật.CHV thì cũng bình thường thôi mờ.nhà cháu khi chưa vô nó.thì trong mắt nhà cháu,nó là số 1,thầy giỏi trò ngoan.khi nhà cháu vô nó.thầy cũng vẫn giỏi,trò bắt đầu hư.khi cháu ra trường.thầy vẫn giỏi,trò ngoan cũng lắm,trò hư càng nhiều.xuống cấp theo tiến trình xuống cấp chung của GD việt nam..hồi ở trường,suốt ngày nghe giang hồ đổn thổi mấy trường có danh phận ở HN.khiếp vãi.xuống tới HN này thì....sự thật luôn mất lòng.....híc....ngoài đường thì ai cũng như ai mà thôi.mà hình như từ HS mà thành SV thì dù học ở đâu cũng bị tẩy não hết thì fải.nghĩa là xuất fát lại từ dầu cả thôi.có cái bác nào hơi mặc cảm về CHV mình.cháu thâý buồn vãi.nhà cháu thấy dân CHV mình thành đạt dã man là nhiều.sụt hầm cũng lắm(ơ nhưng mà đây là ra ngoài xa hội rồi-cái này thì trường đời nó dạy mình chứ CHV đâu dạy mình ).ai hỏi cháu học ở đâu cháu luôn bảo cháu học ở CHV.cháu luôn tự hào về nơi chau học.(Dù cháu thuộc dạng học dốt,chả đóng góp gì cho danh tiếng của trường).nhà cháu khoá 98-01 chuyên Lý
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cháu này thì chắc là hư roài
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Có đứa em họ nó chuẩn bị vào học lớp chuyên Anh trường mình. Bà thím nhờ mua sách mà chẳng biết nên mua những quyển gì cho nó. Ai học lớp Dê rồi- mách nước giùm nhé.
    Thanks
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ALO ALO, có một bạn CÁO đi tìm các bạn DÊ này............ai là DÊ ra giúp đỡ này
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    To còi!
    Hồi xưa học ngay lớp mình mà ứ biết nhỉ
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Hihi, thế thì bạn nhầm rồi. Nếu tôi nói tôi là cựu học sinh của CHV thì sao? Vì là cựu hs chuyên Hùng Vương, nên tôi mới thấy hết sức xót khi nhiều bạn của tôi, rất thông minh, học phổ thông rất giỏi nhưng lên đại học đuối dần và ra trường không có được công việc như các bạn ấy mong muốn! Tốt nghiệp ĐH, không xin được việc làm lại tiếp tục học để hy vọng dễ xin việc hơn!
    Tiềm năng của mình có như thế mà không giành được cơ hội tốt thì thật tiếc!
    Khi tốt nghiệp c3, lên đại học tôi cứ nghĩ rằng mình là hs CHV thì oai lắm. Khi đi tiếp xúc với ngay cả các em hs cấp 3 ở HN, thì thấy đúng là họ không thông minh bằng hs CHV, kiến thức thi ĐH cũng không bằng luôn, kể cả về độ rộng cũng như độ sâu, thật sự đấy! Nhưng cái quan trọng họ hơn mình là ở khả năng nhạy cảm với tình huống và rất năng động. Thử hỏi ra cuộc sống các bạn cần gì giữa 2 thứ: Kiến thức hàn lâm và kiến thức thực tế? EQ quan trọng hơn IQ nhiều! Học ở CHV thì là chỉ để đi thi, nhưng ở các trường như trên là học để còn để ra đời, thành những con người năng động, tự tin, biết cách sống sót!
    Tinh thần học ở CHV thì chắc mọi người cũng nghĩ chẳng khác gì với tôi, tập trung vào các môn chính, bỏ qua các môn phụ ( nhà trường khuyến khích thế). Tôi cũng đã đi thi HSG, tiếc là ngu nên ko được giải gì cả . Nên chính điểm mạnh khi thi đại học lại trở thành điểm yếu khi vào học ĐH.
    Tôi học ĐH cũng dở luôn, nói thẳng như vậy. Thi lại liên miên, nhất là những môn như kinh tế chính trị, triết mác. Cách học đại học khác nhiều cách học ở cấp 3, nhất là ở những nơi như CHV, nơi tính sáng tạo cao được đánh giá cao hơn khả năng học thuộc. Tôi học trường thuộc khối kinh tế.
    Nhưng bù lại, những môn quan trọng thì tôi học cũng ko đến nỗi ẹ lắm và học khá nhanh so với các bạn tôi. 1 phần là nhờ trước đây tôi học tự nhiên. Tôi tự hào vì điều này! Thầy giáo dạy toán của tôi ở CHV đã cho tôi cách suy nghĩ khi giải quyết vấn đề.
    Vậy nên tôi mới muốn so sánh sự chênh lệch rất lớn giữa hs CHV và hs các trường ngang mức độ khác như Ams, CVA, còn những trường như Việt Đức, Trần Phú và ngay cả Kim Liên tôi cũng không tính! Cựu hs của CHV có nhiều người thành đạt, tôi biết điều đó, nhưng có vẻ tỷ lệ đó vẫn còn thấp khi so với tiềm năng của hs CHV.
    Tôi tin rằng, rồi dần dần sẽ có sự thay đổi trong cách nhìn nhận trong các em hs các khoá sau này. Internet là một công cụ quá tuyệt vời để nhìn ra thế giới, internet rút ngắn khoảng cách về sự hiểu biết nên tôi không tin là nếu biết sử dụng Internet, thì học sinh ở Việt Trì lại kém hs ở HN được. Tôi khoan chưa nói vội các bạn ở huyện xa về học ở CHV, khó khăn đủ đường, từ chỗ ăn, chỗ ở, đi lại...Tôi ngày xưa cũng ở trọ khi học CHV, biết chứ! Nhưng tại sao các bạn ở Việt Trì, những người có điều kiện hơn, vẫn chưa thử khả năng của mình, lên mạng tìm kiếm các cơ hội xem sao?
    @oldbabie: Bạn nói thế thì đúng là không biết gì chuyện tìm học bổng của các cháu ở HN rồi. Tôi có đứa bạn, có em mới học lớp 9 mà đã biết tự tìm học bổng sang Sing, 100% full + living allowance luôn! Tôi nhiều tuổi hơn nó nhiều, nhưng khi so với nó, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ với những gì nó làm được! Bạn muốn so sánh CHV với các trườngcấp 3 của QG, SP đúng không? Nói thẳng nhé: CHV còn kém họ 1 bậc xét về đẳng cấp! Bạn mang đảng viên 5 năm doạ tôi? No meaning, nhưng đọc qua những gì bạn đã phản biện với tôi, có thể bạn hơn tôi nhiều tuổi. No meaning nốt. Cái tôi sợ nhất là, nếu khi bằng tuổi bạn, tôi vẫn còn những suy nghĩ kiểu như của bạn!
    [/quote]
    Mỗi người 1 chí hướng 1 con đường riêng, so sánh thế này khập khiễng lắm. Tốt nhất là chúng ta cứ cố gắng, giúp đỡ, làm được j cho trường hết sức có thể
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đào Mạnh Thắng lớp trưởng 12A khoá 95-98, học SP 1 xong về trường dạy .
    Có ai biết thông tin gì về cô Yến dạy văn + 2 bé con cô ko nhỉ? Nếu biết pulic tí thông tin, xin cảm ơn rất nhiều.
  8. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hix, nói đến Thắng 10A, lại nhớ đến người thầy đáng kính, thầy Giang... bây giờ Thắng cũng đã là thầy rồi, thêm một thế hệ rồi ?
    Cô Yến! Theo trí nhớ của e, thì cô Yến chỉ có duy nhất bé Minh Châu, bây giờ chắc cũng lớn rồi? cũng lâu lâu lắm rồi, cũng hơn 10năm rồi? nhưng chắc là cô chỉ có bé Minh Châu thôi mà, hình như (hình như thôi nhé) sau này cô và thầy Căn (một thầy nào đó dạy 1 môn gì đó bên xã hội thì phải) về ở chung! Thấy cũng mừng, thầy cô dẫu sao bây giờ tuổi có tuổi rồi!!! Ai có thông tin 1 cách chính xác thì public cho mọi người đi ạh (đặc biệt các bạn khoá sau, thông tin sẽ rõ hơn).
    Kính,
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rùi. Thầy em học thầy Đặng Đức Thắng cơ, mọi người vẫn gọi là thầy Thắng già để phân biệt với thầy Đào Thắng

Chia sẻ trang này