1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhà iem về thấy có cái nì mới nè :
    [​IMG]
  2. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người .mời mọi nguoi ghé thăm trang web cua chv
    www.chvkiniem.com
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ---------------------==========--------------------
    Cũng lâu rồi không về thăm trường. Chắc mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Đây là chỗ nào mà em không nhận ra nhỉ
    -----------------------
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ở cổng nhìn thẳng vào, gần nhà đa năng, phải không ạ?
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái gì thế này.
    may có bác giải thích không thì em tưởng cái bia mộ hichic xin lỗi không phải em có ý gì nhưng đúng là giống hệt như bia mộ của một dòng họ nào đó.
  6. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi cái gì thế này.
    may có bác giải thích không thì em tưởng cái bia mộ hichic xin lỗi không phải em có ý gì nhưng đúng là giống hệt như bia mộ của một dòng họ nào
    sac. nhìn thế ma` bảo la bia mộ mới sợ chứ ngayxuaoi !!1
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhìn từ ngoài đường Tân Bình vào cũng thấy . Nằm án ngữ ngay giữ đường đi vào trường á .
    Công nhận ý tưởng làm cái này thì tốt nhưng mà cái mái , thiết kế mang mô típ xây cất ngoài nghĩa địa vào trường học .

  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, nhìn cái này mà ra bia mộ, hết thuốc!
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Bác này kể chuyện cổ tích hù dọa trẻ thơ rùi!
    Em là được học ở trường cả khi trường trên PT và khi trường về VT - học lớp A và cũng chiến đội tuyển - dù rằng thành tích chỉ dừng ở cấp độ giải nhất của tỉnh còn QG thì ẹ lắm - thiếu 2đ/20đ sẽ được giải khuyến khích.
    Lúc trường chuyển về VT thì HS cũng bị bọn Dự bị ĐH sang xin đểu, đánh vì tội nhìn đểu, trấn lột, các bạn nữ tắm tuyền là bị chúng alê xông lên nhìn trộm thôi.... May sau có tụi Quý Gia, Quý Quốc... vào trường nên mọi chuyện mới êm êm được một chút đó.
    Ngày xưa các thầy không ốp chặt thì có mà khối bác ra đầu đường đứng xin đểu từ lâu rùi ý chứ. Khóa em bị dừng học tập và chuyển lửa về quê hương có đến hơn chục bác ấy chứ - có ai đời thuở nào đứng đái qua cửa sổ lớp học, tiu ướt áo thầy hiệu phó đang đi kiểm tra HS tự học trên lớp, rồi nhe răng cười với nhau chứ không biết nói câu xin lỗi là gì chớ. Trẻ con thôi nhưng không có kỷ luật thì sao nghiêm trị được tụi còn lại.
    Em thấy thời gian học ở trường là thời gian đẹp nhất trong quãng đời học phổ thông của em. Cứ mải mê chinh chiến ở đội tuyển cho ngon lành là được học bổng - cuối tháng em lên lĩnh tiền cho cả lớp thấy sướng lắm vì tên em luôn được lĩnh đầu tiên mà.
    Bác cứ chê bệnh thành tích chứ em thấy phong cách các thầy ốp thế tạo cho học sinh một thói quen nghiên cứu học tập và suy luận khoa học - ai đi sâu làm khoa học sẽ thấy thú vị với kiểu luyện cho HS học như vậy lắm.
    Chuyện bác kêu trường lấy miếng ăn ra dụ dỗ học sinh ấy - bác kể sao mà thảm quá trời vậy - ở nhà bác ôn thi vất vả, các cụ còn bồi dưỡng cho mà, nhà nghèo thì cha mẹ tập trung cho đứa vất vả nhất còn thì các anh em khác nhường nhịn được mà. Tấm lòng của các thầy cô như thế mà bác kêu là dụ ăn thì em chịu bác luôn.
    Bác không thấy là trường mình chiến hơn trường ngoài chỉ ở mỗi hai điểm: HS đã thi là thắng lợi tuyệt đối so với trường ngoài (kể cả thi ĐH và thi HSG); HS Chuyên Hùng Vương có khả năng tự học tốt hơn và có thể giải quyết vấn đề có vẻ sáng sủa hơn. Cùng là một câu nói khích về giá trị của giải Quốc gia của thầy Chức nhưng nếu đem ra nói ở trường ngoài em đố ai dám nói đó - bác không hiểu thấu ý Thầy rùi nên trích dẫn nhầm.
    Bác ra trường rùi chớ không biết lúc các anh chị khóa 92-95 được giải QG, tụi đàn em chúng em cũng sướng rơn, sướng không khác gì khi theo dõi tin là HS VN đạt giải ở các kì thi quốc tế ấy, đứa nào cũng hăng hái quyết tâm sang năm đến lượt mình sẽ chiến cho ác.
    Thầy Giang ôn đội tuyển cho HS, thầy ra bài mà các anh chị chưa làm được là thầy vò đầu bứt tóc rậm chân rậm tay đi lại vặn vẹo nhăn nhó khổ sở trên bục giảng cho đến khi nào có anh chị nào đó à to lên một tiếng thì thầy khoái chí lắm, thầy chạy ngay xuống xem à ở cái chỗ nào, nếu đúng thì thầy thụi cho một cú:"thưởng cho mày quả đấm" - em nhớ hồi ấy anh TÂM ở Thanh Sơn là ăn thụi nhiều nhất, sau anh ấy học ở HV KTQS rồi lâu không gặp anh ấy nữa. Thầy máu chiến thế nên HS của thầy ngon lắm -thi HSG cứ băng băng ra. Em khóa sau được học thầy ôn thi ĐH - chỉ với một nửa phong cách ấy thôi mà cũng đã sướng rơn rồi.
    Ồ nhiều chuyện để kể lắm vì em là người được học ở trường đúng vào giai đoạn trường bắt đầu lên đến đỉnh cao phong độ chứ chưa bị vượt quá bên kia sườn dốc như hiện nay mà - nhưng muộn quá rùi - em chào bác 91-94.
    Hẹn gặp bác hôm khác vậy!
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Trôi đi đâu thế này.....Lên nào http://chuyenhungvuong.net

Chia sẻ trang này