1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chuyện ngày xưa cũ kỹ mà bác badfather vẫn còn bực thế sao.
    Hãy tha cho cái bác diao gì đó đi.
    Không nhớ badfather là ai - vì tôi cũng học khóa 93-96 đây.
    Một ngày vui vẻ nào đó, tôi sẽ ngồi rông dài cùng các bác chuyện cảm xúc dâng trào khi được lựa chọn vào đội tuyển HSG QG.
    Giờ đây mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy tự hào vì mình là HS Chuyên Hùng Vương. Em trai ruột tôi cũng tự hào dù rằng chú nó chẳng có một ngày nào được chọn lựa đi thi HSG.
    Đi đâu, chỉ cần nghe danh xưng anh em Chuyên Hùng Vương là có thể nhào vô qua các bàn tiệc để xáp lại cụng ly, hàn huyên tâm sự.
    Một ngày nào đó.....
  2. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    À ừ .. tất nhiên
  3. scarletworld2006

    scarletworld2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Cho em gia nhập với.Em là dân C3 khoá 2000-2003 đây.Suốt ngày lượn ttvnol mừ toàn vào box Japan Club ko bít có box Phú Thọ nhà mình.Vui quá ta.
  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ui. tôi cũng rất tự hào vì mình là học sinh chuyên HV đó.
    và thấy thật ngưỡng mộ các bạn học sinh giỏi..........vì bao năm học CHV tui đều là học sinh cá biệt,,mấy lần suýt bị đuổi học liền
    nhưng cũng vì thế giờ anh em gặp lại mới có nhiều điều để nói , nói cả ngày không hết chuyện luôn
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic này. Ngẫm lại vào CHV là 1 trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Mừng vì đã từ đó đi lên
  6. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hic, nhiều khi em cũng ngẫm lại quá khứ vàng son
    và thấy thương các thầy cô phụ trách lớp B2 99-02 tụi em quá cơ
  7. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    E là trẻ con, ăn cơm mèo nói leo các cụ thôi ạh?
    Em rất tán thành với lời của a badfthr, mà k ủng hộ ý kiến của a diao chút nào. A diao nói vậy là méo mó về CHV, k đúng chút nào so với thời điểm chúng e, khi chúng e vào học cũng rất khổ vì trường vừa chuyển về VT, nhà cửa dột nát, tắm rửa k đủ nước, học toàn nhà cấp 4, ăn uống kham khổ nhưng bình đẳng như nhau. Ăn ngoài thì e rất ít khi ăn vì quán bác Nga có con bé Duyên xấu wá, với lại có a Hà trông nghệ sĩ (làm e sợ)? hơn cả là bác rán chả lá lốt toàn đỏ lòm lòm, e tiêu thụ hết cả nhà máy becberin, nên chả ai nhường ai miếng chả bao giờ.
    Học đội tuyển thì sướng nhất còn gì ạ, suốt ngày chơi, bỏ hết môn khác, đúng như a bad nói: CHV mình là CHUẨN đấy ạh!!! Chúng e cũng chả bị thúc dục giải rút bao giờ mà chỉ cố gắng theo thế hệ đi trước để k bị tụt lùi? nhớ lại thời đấy có lẽ vui nhất ạh. E k biết khoá a vấn đề áp lực giải thế nào, nhưng chúng e chỉ học sau a 4-5 năm, thì trường đã có trên năm chục giải QG năm e ạh, như thế là khá mạnh rồi chứ ạ?
    Các bậc tiền bối nói, e chỉ biết nghe, xong a diao nói ?othuê thầy HN về là mua đề - là điếm nhục? thì quả thật a bôi bác CHV quá ạh. Khoá e mời khá nhiều thầy trên HN về, xong việc ấy cũng như LS, LHP, PBC, CTB, thậm chí Ams? sau này e học cùng thì biết họ có mời về cả, và chuyện ?omua đề? thì a nói như vậy là k đúng chút nào ạh.
    Em chỉ mong, a diao không nên vì một điều gì đó k vừa í, k vui mà có thể để người ngoài cũng như thế hệ sau nghĩ lệch lạc về CHV, cũng như làm đau lòng những người con đã học CHV ạh.
    Kính các anh,
  8. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Anh em nào lên đừng quên giới thiệu qua một tý,hay chí ít post cái mẹt lên để mọi người biết,hay nếu quen thì nhận ra.
    Đọc bao nhiêu bài mới chỉ nhận ra Trung nghiêm thôi.
    Khỏe ko chú?
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô....
    bao năm không gặp mà anh Quang vẫn nhận ra em, vui ghê.
    mình cứ tưởng chìm vào quên lãng roài chứ.hic
    hôm nào rảnh qua em làm vài ly rượu, thỉnh thoảng về nhà vẫn gặp bọn anh Trung Trâu và Cường Lợi
  10. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    híc sao mình qua bên box này không làm sao úp đc ảnh nhỉ

Chia sẻ trang này