1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các cụ phụ lão tranh cãi... tớ đây chỉ hóng hớt... nói leo chút vì biết chun chút... còn Kh. ré biết gì mà nói? Kh dạo này nhớn rồi, ăn nói chững chạc quá, ngoảng đi thấy tuổi gần 30 xong ngoảnh lại thấy các đại ca hơn 30 (nhiều nhiều là khác) nên ta vẫn cứ là trẻ con!!! Một lần nữa nhấn mạnh Kh k biết thì đừng có nói leo về vụ HSG hay mời GS thế nào nhé,
    thân mến,
  2. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bác Kh gì đó mà bác đang nói tới là bác captain đấy hả?
    Bác Captain phân tích nghe cũng lọt đấy chứ!?!
    Các khoá trước và sau nữa thì ko biết thế nào nên ko dám nói nhưng khóa của em (98-2001) thì bác Captain nói cũng có chỗ có lý:
    Đấy là chuyện mời các giáo sư về thỉnh giảng,và một trong những người đó lại là thành viên của hội đòng ra đề,chuyện này có chứ sao ko,và cũng là chuyện bình thường!
    Nhưng cũng ko thể nói cực đoan là mời các giáo sư về giảng để biết đề thi,nói thế thì mất thể diện quá!Chính xác hơn là nội dung thi chỉ có từng ấy,sách cũng là do các giáo sư viết ra,học sinh lại được nghe các giáo sư giảng liên tục,rồi ôn luyện vật vã,thi thử,nhờ các giáo sư chấm bài thử,chuyện nhiều giải là tất nhiên rồi!
    Nhưng nói tóm lại,cái sự học ở Việt Nam nó là như thế,là kiểu thuộc bài và chăm chỉ,không thúc đẩy sự sáng tạo.Không những ở trường ta,mà trường khác cũng vậy,người ta cũng dạy thế,học thế!Cả nước đều như thế,có gì lạ đâu!
    Như vậy,so với các trường chuyên cả nước Chuyên HV của ta vẫn là hoành tráng rồi,vẫn đáng tư hào!
  3. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mời các GS về, tại sao mời nhỉ?! Nghề của GS là giảng dạy vì thế mời GS và GS đi giảng là chuyện hết sức bthường. Xét ở ngay trong tỉnh, tại sao các hs ở tận Thanh sơn, tận sông thao cho đến tận Vĩnh yên đều có mong muốn xuống học CHV??? Cái này bởi gv CHV có lẽ là đảm bảo nhất trong tỉnh!!! Hs nếu giỏi thì học đâu chả thi ĐH được? sách vở đầy đấy? cái chính là phù hợp đk k, hay vì một hoàn cảnh nào đó mà k đi học được? nếu k thì đại đa số đều cố gắng cho con nó mập?Vậy tại sao khi hs ta ở PT k có đk học các thầy ở HN lại k mời các thầy về? Có khối ấy mà có đề của các thầy, học lồi hết mắt, bạc cả mặt, điên cả đầu? nhưng nó là niềm đam mê, nên các hs thuộc đội tuyển thường ít kêu ka phàn nàn!
    Nếu nói là các thầy ra đề, sách các thầy viết? ôi? thế sao k nói: thi Toán cũng dễ thôi, cứ học giỏi Hình học + Đại số + Lượng giác là ok, thi lý cũng dễ thôi, cứ học tốt Nhiệt + Cơ + Điện + Quang + ? là ok, thi hoá cũng dễ í mà, cứ học cho tốt hữu cơ và vô cơ vào kiểu gì chả có giải. Sách thì đầy nhá, k phải thiếu thốn như ngày xưa, cần thì google phát, lọ mọ lúc? nhờ người nọ vả người kia thì có hết? tại sao vẫn mời các thầy?! Quay lại vấn đề ấy, các thầy là đầu ngành, đã được khẳng định k chỉ bởi nhà nước mà còn qua các thế hệ hs, cái các thầy truyền cho là phương pháp học, cách thức làm bài, kinh nghiệm học hành? etc. Nói tại sao k chọn 1 số lượng giải (5 giải lọ, 5 giải chai)? hị hị? tưởng 1 kỳ thi là lắm giải nhất thế kia àh? đến thi QT người ta còn cả lô giải vàng, bạc, đồng nữa kia mà? Sao họ k áp dụng cái sáng tạo đấy cho nó chính xác tầm quốc tế?! Các nước bắc mỹ hay châu âu họ có nền giáo dục khác? k thể so sánh với nước mình được? ngay cả í thức, đk, mọi mặt đều hơn ta? xin hãy nhìn sang trung cọp, đông âu hay triều tiên cũng như hàn xẻng? họ chả nhồi cho như nhồi bánh cho gà trước khi đem bán hay sao? Sao họ vẫn được đánh giá cao (TQ có năm nào chả k top?).
    E nghĩ, vấn đề HSG, mời GS k nên nói nhiều vì dẫu sao hs thi hsg chỉ là thiểu số? cái nhìn của người ngoài cuộc có lẽ (vâng, chỉ là có lẽ) sẽ khó đầy đủ, việc tranh cãi là k nên. Chỉ mong muốn rằng, k nên vì vui miệng hay vì điều gì đó để mọi người nhìn nhận sai đánh giá thiếu chính xác về những gì hs đi thi mang về cho trường.
    Thân mến,
  4. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chỗ cần viết hoa thì không viết, chỗ không cần thì cứ viết! Đại tiện quá đấy.
    Có cái vấn đề GS với HSG có gì đâu mà bàn tán ghê người thế nhỉ. Ngày xưa mình nghĩ đi thi học sinh giỏi mỗi mục đích là lính tiền thưởng, đơn giản thế thôi mà. Suy diễn nhiều đau đầu lắm
  5. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chỗ cần viết hoa thì không viết, chỗ không cần thì cứ viết! Đại tiện quá đấy.
    Có cái vấn đề GS với HSG có gì đâu mà bàn tán ghê người thế nhỉ. Ngày xưa mình nghĩ đi thi học sinh giỏi mỗi mục đích là lính tiền thưởng, đơn giản thế thôi mà. Suy diễn nhiều đau đầu lắm
    [/quote]
    À ừ! chú nói chí phải. Tối anh với chú ra Hoàng Diệu đàm đạo nhé!
  6. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    "Trên đời có 2 loại người: Người vì danh, người vì lợi"
    Thi HSG chỉ để lĩnh tiền thưởng, chẵc các hạ thuộc loại người thứ 2. Còn tại hạ, học và thi vì... QUYỀN và NGHĨA VỤ. keke
  7. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Em đã từng vì danh , vì lợi xông pha. Nhưng danh lợi nó trừ em ra.
    3 Năm học sinh giỏi tỉnh ( trượt vòng quốc gia). Danh lợi giờ như sương khói.
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Thi HSG tỉnh thì dễ, còn ôn thi QG vất vả lắm, cho nên thi xong tỉnh là ta lĩnh thưởng và không nghĩ đến vòng 2 nữa. Hê hê. Phải biết dừng lại đúng lúc chứ nhỉ
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chả biết Oldbabie là ai, hình như cùng khóa 98 thì phải. Có ai bảo là học sinh giỏi không giỏi đâu, không giỏi thì sao mà thi quốc gia được. Tôi tôn trọng những người học giỏi và mong mình học giỏi ông bạn old ah.
    Ôi, chỉ là dăm ba câu chuyện tầm phào, nhấn mạnh nhiều sợ lắm. Biết chưa hẳn là biết, không biết chưa hẳn đã là không biết.
    Vui vẻ nhé
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hì hì..nhắc đến chuyện học sinh giỏi.Cũng là góp câu chuyện hầu các a
    Chả là thầy dậy e bjo đg vừa đi làm vừa đi dậy..thầy kể về lớp cấp3 của mình ngày xưa hoc chuyên Toán tự nhiên.
    Cả lớp h ai cũng thành đạt cả rồi chỉ còn đúng ku giải quốc gia Toán thì h vẫn lận đận.
    Họp lớp..ngồi nc tầm phào với nhau...giải quốc gia Toán than thở là sao tao h này vẫn lận đận thế hả bọn mày.
    Thầy bảo: mày chỉ giải đc những bài toán có đủ dữ kiện thôi....chứ đời thì toàn bài toán thiếu dữ kiện ..mày giải sao đc

Chia sẻ trang này