1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tớ cũng giống K, cũng muốn mình học giỏi (gái nó thik thằng học giỏi mà...) nhưng mà tớ thì ngu nên học mãi k ngộ nổi... mà những thằng ngu thì hay thật thà... mà người thật thà thì dĩ nhiên là cục tính... vì thế tớ nói hơi thẳng quá... giờ ngẫm thấy K nói đúng... tầm phào thôi, hị hị.
    Ngày xưa... K như vậy (ngoan, hiền, lễ phép... giống tớ bây giờ) tớ k nghĩ giờ K lại chững chạc nhanh đến vậy... đúng là cuộc sống có nhiều đổi thay... vậy mà mãi chả đổi được bản tính thật thà trung thực của thằng old.
    Hi hi... chúc Kh thành công và vẫn luôn đựơc các bạn gái quý mến...
  2. nhabeo

    nhabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Hùng Vương, nhớ quá đi thôi.
    Nhớ mấy con bạn cùng lớp, đứa béo đứa gầy, ngồi ngay bên cạnh, đưa thi sỹ, đứa tính toán. Giờ chẳng biết chúng lấy chồng chưa ???
    Nhớ mấy thằng con trai, miệng thì ngoác lên chê gái trong lớp - cuối cùng đến giờ vẫn chẳng đứa nào nó yêu.
    Nhớ mấy gốc cây phượng, hàng ghế tình yêu của trường - nay hình như thành sân vận động rồi. Hàng ghế đẹp thế mà bị phá đi thật là uổng.
    Nhớ mấy lớp học nhà cấp bốn, nhớ ký túc xá gần 10 đứa con gái chui vào một phòng, ngồi trong phòng ký túc xá có thể biết là cô giáo vào lớp chưa.
    Nhớ cái bếp ăn xịn của trưởng, thỉnh thoảng thêm vài chú bọ tăng thêm protein cho học sinh.
    Nhớ Việt trì - bụi bẩn buồn- nhớ mấy hàng quán ăn chè bưởi, ốc luộc, ngô....
    Ước gì bây giờ được ăn ngô nướng.
    Hùng Vương là một điểm tốt để học , nhưng đó k phải là điều để tự hào nhất nếu so Hùng vương với các trường khác.Nhìn rộng ra một chút, so với học sinh các nước trong khu vực, Indô, Malay, philipin, ...
    Em chỉ thấy tiếc, trường Hùng Vương đào tạo học sinh rất tôt nhưng vẫn thiếu định hướng. Với tiềm lực như thế, sao không hướng học sinh tới cơ hội lớn hơn, xa hơn, ..... Liệu có nhiều học sinh hùng vương có đi du học được ngay sau khi học cấp ba k ?
    Với em, em thật tiếc là k có ai chỉ ra cho mình định hướng đó. Đến khi ở nước ngoài rồi, mới thấy sao lãng phí cho các học sinh Hùng Vương đến thế.
  3. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hic,bồ làm tui cũng nhớ trường,nhớ bạn quá!
    Được leanhquang sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 13/03/2009
  4. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
  5. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới thấy chú ruồi có câu "bình" hay như vậy, yêu vào có khác nhảy!
  6. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    haha
    bạn ni ở ktx hả, mình cũng ở ktx nè.
    bổ sung thêm một nỗi nhớ nhé.
    nhớ mấy lão bảo vệ tuần nào cũng lập biên bản mình
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, chắc ông bạn old cũng quốc gia, quốc tế gì đó đây.
    Ha ha, lần đầu tiên trong đời thấy có người bảo mình ngày xưa ngoan, hiền, lễ phép, nhiều bạn gái quý mến. Quả là sự thật hãi hùng . Lại còn chững chạc nữa chứ
    Không nằm ngoài suy đoán, vừa check thấy hóa ra Th. bún, động chạm rồi, ha ha, nhưng nói thật là tôi luôn luôn nể trọng những người học giỏi, càng nể trọng hơn những người học xuất sắc, có thành tích đặc biệt.
    Vui vẻ nhá, đừng giận mát thế nhá.
  8. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hị hị? K. có ăn ốc k mà lại tập đoán mò vậy, gì thì gì có gì quan trọng, tầm phào thôi mà. Chỉ mong mỗi lần nhớ đến CHV lại thấy vui vui bồi hồi là tốt rồi. Tớ thật, K. ngày xưa chả quá là dễ thương còn gì? niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ? chỉ tiếc là e gái tớ tảo hôn lấy chồng sớm, chứ k tớ sẽ ép duyên để có e rể quý. Xin K., hãy biết trân trọng giá trị của K. đừng có lãng phí nguyên khí của quốc gia k lại bảo ?otao? ác.
    (tặng K. câu này, cho nhớ lại kỷ niệm ktx: ?ođan mạch thằng L. Hồ? hơi bậy nhưng vui? xin lỗi bạn L. hồ phát).
    Thân,
    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 13/03/2009
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ông Th bún này, không chơi trò nói đểu nhé. Giờ tiến sỹ chưa?
  10. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Quen biết nhau không nhỉ?
    Vào đọc bài cứ hoa cả mắt,chả biết ai vào ai!!?
    Mấy "đại sư huynh " kia thì học khoá bao nhiêu?
    Còn mấy "tiểu sư đệ","tiểu sư muội" thì thế nào?
    Em NHABEO gì kia cũng ở KTX,có khi biết nhau đấy nhỉ?

Chia sẻ trang này