1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    nhìn ảnh trường cũ.cây đa cổ thụ.bất ngờ.chút thì không nhận ra.sau mới nhớ chỗ đấy trước là bãi để xe.híc.8 năm rồi không về trường cũ.cây đa này mình chả có kỉ niệm gì.dưng cơ mà suốt ngày đi qua đi lại nó.đâm ra nhớ nhất.
  2. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra rồi! Hóa ra là cái chỗ hồi xưa uống bia xong toàn chạy ra để sung sướng. Cám ơn các bạn nhé !!
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cây đa em cũng chả có kỉ niệm j, Chỉ thấy nó xả lắm rác ra trường quá mà chả thấy cô lao công đâu. Trường thì cứ hoang sơ làm sao ý. Cái khu nhà tầng thì cũ đi nhiều. Các em hs bi giờ không được lên lớp tự học nữa, nhớ nhất là cảnh ngày xưa cả trường đua nhau lên lớp học đông vui thế.
  4. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn điêu linh nhưng cũng là sung sướng nhất của tôi hồi ở CHV là độ trên TX Phú Thọ .. Mẹ cứ gửi cho 300k đầu tháng là hôm sau đi giả nợ quán sạch, những quán ăn ở TX Phú Thọ thì trong tâm tưởng của tôi có lẽ ko đâu ngon = , phần vì hồi ý đói phần vì tôi cho là dân TX Phú Thọ xếp vào loại sành điệu (chả j họ cũng có văn hóa của 1 thị xã tận từ thời thuộc Pháp). Cầm cái bánh mỳ kẹp chả + pate chan mỡ nóng chỉ dám cắn từng miếng dè dặt .. Những ngày đói khát có hôm lục trong cái túi quần đã giặt đc tờ 500đ quăn qeo, đạp xe ra tận cái lò bánh mỳ mua đc 3 cái chia cho 2 thằng bạn rồi qua bếp ăn bên cao đẳng lấy nước thịt chan vào vừa ăn vừa nhìn nhau cười viên mãn .. Đấy là hồi mới lên học ít kinh No, sau này có 1 cô tên là cô Tuyết bán hàng rong chuyên cho ăn chịu mỳ xào (mỳ xào với rau bắp cải + cà chua), hiếm có người nào tốt như cô ấy. Tệ là giờ quay về ko tài nào tìm lại được nhà của cổ..
    Dạo ấy cứ vài hôm lại bị cô giáo văn chủ nhiệm (cũng là cô Tuyết) kiểm điểm dọa đuổi học vì tội hay mát-xa các bạn .. Có lần cô ấy nhốt trong lớp nói chuyện đến gần 1h chiều với thái độ rất kiên quyết .. Mình hôm ấy bỗng khóc òa lên , cổ hỏi: sao khóc? mình bảo: em thương cô quá ! chỉ vì em mà giờ này cô vẫn phải ngồi đây chứ chưa được về nấu cơm cho con cô ăn .. mình nhớ mãi cái cảnh cô ý phải cố nhịn cười để nghiêm mặt dọa thêm mấy câu rồi tha cho mình .. Ra khỏi lớp, gặp ngay thằng Tân pie đứng núp từ lâu cứ hi hí cười làm mình cũng ko nhịn đc .. Nó bảo: chưa gặp ai đóng kịch tốt như mày .. Cũng lại có lần với cô Tuyết, mấy đứa bạn bảo sinh hoạt lớp cô thông báo mày đã hết cơ hội (đúng hôm mình bùng tiết) .. sợ quá đạp xe theo cô đến chỗ dốc trường Cao Đẳng thì đuổi kịp .. cứ hai tay níu chặt lấy tay cô van vỉ. Cô thì dứt khoát ko bỏ qua, mình thì hết thuốc nên buộc phải liều: Cô ko hứa là tha cho em thì hôm nay đố cô về được.. Mình nhớ cái vẻ hoảng hốt của cổ khi nói: Cậu dọa tôi đấy à !! .. Thế rồi cô cũng tha, hôm rồi được theo mấy bạn về thăm trường đến nhà cô chơi mừng là cô vẫn trẻ như xưa .. Chỉ muốn lấy hai bàn tay nắm tay cô một cái mà cảm tạ cái ơn cô bao dung khi xưa (hồi ý mà bị đuổi về quê chắc ông cụ bắt đăng trình tức thì!) ..
    TX Phú Thọ ngày ấy .. trông hoang phế vô cùng, rất nhiều những nhà hoang, mình thì hay thích trốn học đi lang thang .. Ở ký túc xá còn có chuyện thách nhau tối dám rúc vào 1 cái nhà bị đồn là có ma .. phần thưởng là 1 gói bột đậu (món đặc sản ở KTX) . Có lần mình đi lang thang với 1 thằng bạn (thằng Toàn), thấy có cái nhà tít sâu có ánh đèn, ko kiềm chế được hiếu kỳ chui vào .. Ai dè được xem free cùng anh chủ nhà trận Milan-Barca (CL final 94) sướng vãi hết cả .. sợ ma . Đã thế trận ý Rosoneri lại bụp cho các Cule 4 choác, ông chủ nhà thì khoái Barca mình thì là Milanista nên đâu tiên thì niềm nở sau bác ấy cứ lườm lườm mình ... Nhớ mãi !!
    Dạo ấy .. Nữ thì mình chả biết chúng nó hay chơi cái j :D, nam học sinh thì có mấy cái thú, hoặc là chơi 4 nút của Nitendo các trò như Constra, nấm Mario hay đua xe v v.. Ăn thì sẵn sàng nhịn chứ games thì chả dừng được (vì thật ra ăn thì cắm quán đc chứ quán games thì nó ko cho ký). Hôm nào sang lên thì rửng mỡ rủ nhau góp tiền đi Karaoke, loại Karaoke thủa đó chỉ là cái đầu Video nối với cái mành nội địa màu như màu xà bông loang lên vũng nước mưa, đang hét "Tình lẻ đêm buồn" hay "Nhật Ký đời tao" = cái giọng đục khàn như Kurt Cobain thì amly chuyển qua giọng như mấy thằng quán Hale. Cơ mà vui và đặc biệt ko có thói quen khốn nạn như bây h mỗi lần vô quán Karaoke là thì thầm với chủ quán về chuyện bố trí em út .. Một cái thú khác (của các bạn khác ko phải mình) là đá bóng, hôm thì rủ nhau ra sân thị xã to hơn cả cái nghĩa trang lúc đít trưa đầu chiều, hôm thì gào rú ở mảnh sân con con trc phòng đến nỗi có thằng Ngọc giòn xương ngã gẫy cả tay y như Eduardo của ArS gẫy chân .. Hình như là con trai chuyên Toán thằng nào đá bóng cũng hay ! mỗi tội độ ấy mình bị bọn nó trù dập tài năng hay bắt phải trông gôn. Ko cứ như bây h ngoài 30 cả rồi toàn thằng bụng Trư chắc mình là siêu sao số I.
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cái món này hồi cấp 2 em cũng vinh dự được thưởng thức ở cổng sau trường Cao đẳng, còn nhớ thêm cái món bánh sắn nữa. Hầu như hôm nào cũng cùng đứa bạn lê la ra ktx cao đẳng để ăn. Hồi ấy sao mà thấy cái món ấy nó ngon đến thế.. Đọc bài bác này làm em nhớ về kỉ niệm hồi cấp 2 (ko biết trường cấp 2 của em có phải được dùng lại của trường CHV trên tx ko nhưng sao thấy bác này nói cứ có cái j đó quen thuộc.
    Nhớ cảnh chiều nào cũng vòng qua chợ phường rủ đứa bạn đi học. Đã dậy muộn thì chớ đường thẳng chả đi còn vòng vèo nên ngày nào 2 con bé cũng trèo tường nhảy vào cho kịp giờ. Ngày ấy nếu đi muộn hay quên khăn quàng hay thẻ học sinh đều bị cô giáo cho xếp hàng trình bày lý do rôì thì về xin chữ ki gia đình...
    Nhớ đứa bạn thân chuyên gia ốm, lúc nào cũng dặt dẹo như con mèo hen, hầu như bgày nào, tuần nào cũng ốm, toàn phải đưa về nhà. nhưng mà chả hiểu sao em nó đang mặt mũi tái mét vì đau dạ dày mà đưa ra cổng cái lại tỉnh táo khỏe khoắn. Hai đứa lại rong ruổi đi chơi.
    Nhớ những buổi chiều chỉ được nghỉ có 10'' nhưng 2 đứa chạy tít xuống ngã tư 27.7 ăn que kem 500đ. Vừa ăn vừ chạy hả hê sung sướng. Ở chợ phường lại còn có cả món chè khoai nữa chứ. Nó to đến phát sợ (là bây giờ thấy thế thôi chứ ngày xưa thì thích lắm)
    Cái hồi ấy sao mà hâm hâm cứ đầu hè nhiều lá vàng rụng là chạy ra bắt lá, rồi cái trò bắt lá lan ra cả lớp, hết lá rụng bọn con trai còn ném dép lên mấy cây xà cừ cho lá rụng để bắt.
    Rồi những buổi chiều đi học nhóm. Học thì ít mà đi chơi thì nhiều nào là bắn bi ngay sát cái quán chợ phường, cả trò đá cầu nữa, rồi sang nhà thằng bạn tận sân bay chơi khăng chơi đáo... vui ơi là vui
    Cả lớp có 5 đứa đi học xa nhà thì 3 đứa gắn như hình với bóng suốt ngày cặp kè. Nhớ một buổi tối thằng bạn đèo 2 đứa đi chơi "tận" cây đa lịch sử để ăn chè rồi vòng lên chỗ Đảng ủy hái trộm hao lan thì gặp bố đứa bạn cùng lớp cũng đang hái hoa. Bị bác ấy dọa cho một trận. Chao ôi là sợ...
    Bao nhiêu là kỉ niệm...
    Lên cấp 3 chỉ có mình và thằng bạn học cùng lớp, đứa bạn dặt dẹo của mình thì xuống HN học. Mỗi năm hẹn nhau về thăm tx 1 lần lần nào cũng lên vường ươm nhớ lại những trò tinh quái ngày xưa ấy...
  6. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên Mathscope.org thấy có mấy đứa bảo năm nay Chuyên Hùng Vương có đứa được đi thi IMO sướng quá !!!! Bao nhiêu năm bây giờ mới được ưỡn ngực vênh váo tý đứa nào còn đang là hs ở CHV alo danh tính của thằng ku được đi thi hộ phát .. Ước gì sư phụ Giang còn sống được đến ngày này ....
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Nửa tháng qua không có ai vào ra chốn này là sao?
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có người và nhưng chỉ đứng nhìn rùi đi ra thui đại ca ơi!
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng h139 này !
    dám nhạo đại ca mày - đại ca đánh cho một trận ét mông đăng tét bi giờ.
    dạo nỳ sao rồi - khoẻ ko - vợ con yêu đương gì chưa - tuổi đời còn trẻ, nhan sắc còn ngon thì hút thuốc lào thuốc lá ít thôi nhé, chú mày nghiện ngập có tiếng rồi đấy.
  10. scarletworld2006

    scarletworld2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    á á Cho em tham gia vào nhà mình với nào. Em học khoá 2000-2003. Lượn lờ ttvnol lâu rùi mà chỉ có vào box Japan club thui.

Chia sẻ trang này