1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương (2)...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocsinhcu

    hocsinhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi tốt nghiệp khoá hoc 83-86, khi đó trường ta mới vừa tách ra khỏi trường Hùng Vương, được gọi là PHÂN HIỆU NĂNG KHIẾU CHUYÊN HÙNG VƯƠNG. Khoá chúng tôi là khoá thứ 3 Của trường chuyên. Khi đó trường Chỉ có 6 lớp Văn Toán của 3 năm. Nghĩ cũng nhanh thật, mới đó mà đã 20 năm rồi.
    To CAPTAIN:
    Thầy Giang là thầy giáo chủ nhiệm đầu tiên của chúng tôi đó, sau này nghe tin Thầy và cô Yến kết hôn với nhau phải không? Thấy các bạn nói Thầy mất là vào năm nào vậy, Thầy mất vì bệnh tật gì? Xin lỗi vì tôi xa Vietnam đã 20 năm thành ra không có tin tức gì cả. Nhưng tin Thầy mất làm cho tôi quá xúc động. Có dịp về lại VN tôi sẽ tìm đến viếng Thầy. Nhân đây xin hỏi có ai là người thân của những bạn cùng khoá 83-86 không, xin cho tôi biết vì tôi rất muốn liên lạc với bạn bè xưa.
    Chúc mọi người vui vẻ!!!
  2. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    em muốn tìm 2 người bạn lâu lắm ko gặp ( em ko biết nhà ko biết cách liên lạc ) 1 là Vân sinh năm 86 .chuyên văn
    2 là Hoà sinh năm 87 .chuyên anh
    Nhà cả 2 đi theo đại lộ Hùng Vương thì đi qua cả hiệu sách tự chọn ( chiều đi lên nhé ko phải là chiều xuống HN đâu )
    Ai biết thông tin gì , cho em biết thì hay quá nhỉ
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Em chào bac hocsinhcu!
    Thật tình cờ và thật bất ngờ là em học sau bác đúng 10 khóa - em học 93-96 mà.
    Thầy Giang tuy không là chủ nhiệm của em nhưng em theo học thầy từ năm lớp 8. Em và một thằng bạn cứ liều mạng xông đến lớp thày dạy và ale xin học ké. Thầy vẫn cho học hôm đó nhưng yêu cầu buổi sau có bố mẹ đến xin học thì mới cho học tiếp. Em về kể chuyện cho bố mẹ nghe thì mẹ em mới thủng thẳng hỏi có phải vợ thầy là cô Yến không, hóa ra là mẹ em cùng cô Yến là bạn học cấp I, II. Tự nhiên em đang ở thế bí mà rầm một cú lại chuyển thành thế thuận - mẹ em đến gặp hai thầy cô thế là em ok được cho học luôn. Thằng bạn em cũng được học nên cả hai đứa đua nhau theo các bạn cũ trong lớp học và thi đỗ vào Chuyên hết cả.
    Em đã có lần post những kỷ niệm xưa về trường - một trong số đó là suy nghĩ của em hồi thầy Giang mất - bác quay trở lại tập 1 ngó qua cho ...chẳng biết gọi là gì - thôi tạm gọi là ôn cố tri tân vậy.
    http://www8.ttvnol.com/forum/Phutho/429587/trang-78.ttvn
    Thầy hồi đó mất vì xơ gan hay ung thư gan gì đó, em không rõ chẩn đóan. Thầy mất hồi em đang học đầu năm lớp 12 (tầm cuối thu đầu đông năm 1995). Nghĩ lại vẫn buồn!
  4. hocsinhcu

    hocsinhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To tranxuanbachthm:
    Rất cám ơn cậu đã cho mình biết tin về Thầy Giang. Cái Topic này mình mới phát hiện được vài hôm, nên vẫn không kịp đọc hết phần một. Thực sự mình như được sống lại tuổi học trò ngày ấy khi đọc những tâm sự của mọi người. Không biết sau này như thế nào chứ ngày bọn mình còn đi học trên TX PT thì không bao giờ quên được. Dân KTX bao giờ cũng có cái tình cảm thân thiết ruột thịt. Với bọn mình Thầy Giang và Cô Yến thực sự là Thầy Cô mà cũng là Anh Chị. Bọn mình lớp toán Thầy Giang là chủ nhiệm, cô Yến dạy văn là phó chủ nhiệm. Ngày đó trường chỉ có 2 lớp văn toán nên hầu hết các thầy trò đều biết nhau. Mới đó nhanh thật đã 20 năm.
  5. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    CHV, nhớ cái ngày bị thầy Viết véo tai do bẻ phượng. Ha, bao giờ lại được ngắm người ấy ở bên trường nhỉ.
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ---------=============-----------==============--------
    Lâu không về thăm lại trường xưa. Không biết hàng phượng trước sân trường giờ có còn như xưa nữa không? Đây là nơi mình có khá nhiều kỷ niệm...Buồn...vui...
    Nhớ...
    ----------------------
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Ngày tớ còn học trong trường thì chính bọn tớ đã lao động công ích bằng cách trồng các hàng phượng đó đấy.
    He! He! Lúc bọn tớ trồng thì chẳng đứa nào tin là những hàng phượng ấy lại có thể sống được. Chúng chết rất nhiều và cứ phải trồng đi trồng lại mãi.
    Thế hóa ra là có đôi khi những công việc mình làm hiện tại tưởng như là vô bổ nhưng lại là hữu ích ngày sau.
  8. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hay vào đây xem bài , chẳng phải hschv . Nhưng cũng biết nhiều người trong ấy phết .
    Biết cả thầy Viết là giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp 3 của PaPa mình . Nhớ cả cảnh có thằng bé nhà quê bé tí , trắng bóc đuợc đèo trên cái mokick xanh đến CHV, đứng lấp ló ngoài cửa nhìn lớp học .
    Nhớ cả 2 năm thuê nhà cạnh cổng trường , tối và sáng hay thể dục huặc lang thang trong sân trường . 20/11 xem các em tập văn nghệ nữa chứ .
  10. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác Thành nhìn con gái PT nói chung và con gái CHV nói riêng là nhất đấy. Ngày xưa cứ bắt học hành, giờ mới thấy ngu quá. Con gái CHV ngày lễ hay kỷ niệm mặc áo dài thì phê phê và phê. Ôi bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ.

Chia sẻ trang này