1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người đều bận rộn với công việc cuối năm cả. Sắp Tết rồi! Thế nào trước Tết thành viên CHV chẳng chúc nhau rôm rả... Nhưng dù sao totochan cũng muốn kéo cái topic này lên trên một chút.......Đành viết mấy dòng vớ vẩn này vậy!!!
  2. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy topic này được kéo lên đầu tiên trong danh sách, thấy sung sướng quá!
  3. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại lần vào đây, góp vài câu cho vui hehe. Chú Toàn bảo vệ ngày xưa là chúa khốn nạn, ai đời sống kiểu gì đến nỗi dân trong trường lẫn bên ngoài đều ghét cay đắng. Bảo vệ gì mà đánh bọn ký túc như thụi, nhưng lúc nào cũng ru rú ở trong trường ko dám ra ngoài vì sợ bị đánh =))
    Chú Toàn ngày ấy chỉ cần đi ra khỏi cổng trường là no đòn, nên chú hầu như chỉ ở trong trường thôi.
    Bối cảnh lúc ấy cũng phức tạp thật, lắm băng nhiều đảng, đâm chém nhau suốt ngày, dân ký túc thì ăn cắp của nhau như ranh...
    Lâu không về, giờ chẳng hiểu trường lớp ra sao...
  4. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sao trong đầu mình chẳng nhớ được ông Toàn này nhỉ . Hồi tớ học chắc cũng có rồi, dưng mà cứ hình dung mãi lại toàn ra mặt bố Bằng thôi, thế mới chết chứ .
    Đồng chí này học thời nào mà khiếp thế, nghe cứ như giới xã hội đen thế? Kiểu này thì học trò suốt ngày canh chừng nhau, học hành wé gì .
    Tớ chẳng ở ký túc nhưng hồi lớp 12 thỉnh thoảng vào trường học buổi tối cũng ngủ ké vài buổi. Có hôm zời mưa, tớ với con bạn nằm giường tầng 2, nhà cấp bốn dột như ngoài zời phải căng áo mưa lên ngủ . Buổi sáng dậy làm bắt cháo 500 VND no đến trưa
  5. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú Toàn là chú nào nhỉ? Nghe tên quen quen nhưng chẳng nhớ chú này là chú nào nữa Nói chung là đội ngũ bảo vệ trường mình - không được dễ chịu cho lắm! Chẳng ấn tượng tốt về ai hết! Cả bác Bằng nữa, chả bao h mình gọi bác ta là "bố" như mọi người hết! Lần nào gặp bác ta cũng bị véo tay rõ đau! Bác này có vẻ ưu tiên con gái hơn!
  6. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    À mà nhắc đến đội ngũ bảo vệ, nhân viên, "trào dâng" "tình cảm" đối với cô Thuỷ. Hix, ngày xưa đau ốm thà không kêu còn hơn phải đi gặp cô ý! Mà ngày đó sao cô hay bắt đi ngủ trưa thế! Ngồi ghế đá với Béo ăn sữa chua cũng bị cô ý nhắc về - mà không phải là cô ý thì là cô Hiển vợ thầy Cường. Lúc nào cũng đi ngủ, đi ngủ.... Hehe, nhưng bây h lại thèm có người nhắc nhở mình như thế!
  7. vubaotrung1

    vubaotrung1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic , học 3 năm mà ko bít mấy đồng chí bảo vệ . Rõ chán !
    Giáo viên thì ko bít còn được ( vì ko học mà ) còn bảo vệ ( nhất là ko phải bảo vệ ở KTX ) mà còn ko bít nữa . Thế làm ơn cho hỏi u có đi xe đi học ko ? Nếu đi xe thì kiểu gì chả bít mặt .
    Mình chả có liên quan gì đến mấy ông ý nhưng cũng nhớ là lão Toàn khoảng >30 tuôi , người khá nhỏ , thấp .
    Hic , bọn bảo vệ đánh ác là đúng rồi , ko ác làm sao làm bảo vệ được .
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có một lần em được chứng kiến các chú bảo vệ nhà mình đánh một thằng ăn cắp xe đạp ( dưng mà chưa thành ) . Đúng là phải xử lý nó , nhưng có cần phải kinh khủng đến thế ko ? Chứng kiến một lần mà ấn tượng đọng lại mãi mãi....ko bao giờ em quên được
  9. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói chung làm sao mà nhớ được chính xác gương mặt từng người, nghe nói quen quen là được rồi. Ra trường cũng lâu rồi chứ có phải vừa tốt nghiệp đâu. Phải người ấn tượng mới nhớ được. Nếu cứ như bác Bằng, cô Khánh, bác Tính, bác Phú thì ai mà quên được! À, cả vợ chồng bác Lê chụp ảnh nữa chứ!
  10. eternalheart

    eternalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Minh` la Tung` chuyen toán vừa ra trường.Đồng i'' là bác Lê ấn tương nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này