1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh captain, em nhớ ra rồi, lớp các anh chị là lớp 12G Pháp, nếu như em không nhớ nhầm thì các anh chị là lớp đỗ ĐH tất cả, đúng không? và em cũng không quên những dòng lưu bút của một thằng bạn của em nó viết cho em thế này:
    "Tớ chỉ mong lớp ta đỗ hết, noi gương các anh chị 12G. Thế mới oai để các thầy cô giáo thấy rằng lớp các thầy cô giáo lo lắng nhât-lớp 12D2 khoá 97-2000 không đáng lo mà phải lo cho bọn hệ A mới phải. Đấy là điều tớ luôn tâm niệm ngay từ năm học lớp 10."
    Thành tích mà các anh chị đi trước luôn là tấm gướng sáng để tụi em cố gắng phấn đấu. Và những điều bạn em cũng như tất cả lớp D2 của chúng em mong ước đã trở thành hiện thực, chúng em cũng đã đỗ tất cả, tất nhiên là có bạn học ĐH, có bạn học CĐ nhưng đó chính là những ước muốn mà đứa nào cũng hết sức cố gắng để thành công. Lớp em chia tay đã 4 năm rồi nhưng chúng em vẫn chưa có dịp họp lớp, không biềt bao giờ mới tập trung được nhau lại.
    Khoá bọn anh nổi lắm, em nhớ thế, nhất là cái đợt có bóng đá nam, nhớ mấy anh đẹp trai lớp 12F, hi hi... hồi đấy khoá bọn anh có nhiều fans lắm....
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh captain, em nhớ ra rồi, lớp các anh chị là lớp 12G Pháp, nếu như em không nhớ nhầm thì các anh chị là lớp đỗ ĐH tất cả, đúng không? và em cũng không quên những dòng lưu bút của một thằng bạn của em nó viết cho em thế này:
    "Tớ chỉ mong lớp ta đỗ hết, noi gương các anh chị 12G. Thế mới oai để các thầy cô giáo thấy rằng lớp các thầy cô giáo lo lắng nhât-lớp 12D2 khoá 97-2000 không đáng lo mà phải lo cho bọn hệ A mới phải. Đấy là điều tớ luôn tâm niệm ngay từ năm học lớp 10."
    Thành tích mà các anh chị đi trước luôn là tấm gướng sáng để tụi em cố gắng phấn đấu. Và những điều bạn em cũng như tất cả lớp D2 của chúng em mong ước đã trở thành hiện thực, chúng em cũng đã đỗ tất cả, tất nhiên là có bạn học ĐH, có bạn học CĐ nhưng đó chính là những ước muốn mà đứa nào cũng hết sức cố gắng để thành công. Lớp em chia tay đã 4 năm rồi nhưng chúng em vẫn chưa có dịp họp lớp, không biềt bao giờ mới tập trung được nhau lại.
    Khoá bọn anh nổi lắm, em nhớ thế, nhất là cái đợt có bóng đá nam, nhớ mấy anh đẹp trai lớp 12F, hi hi... hồi đấy khoá bọn anh có nhiều fans lắm....
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cap cap đã nhớ tới lớp của anh. Thực ra thì chuyện đỗ đại học đối với học sinh chuyên Hùng Vương là chuyện hết sức bình thường (đối với học sinh khối chuyên). Nhớ ngày xưa, khi tôi thi đại học, cả nhà không ai hỏi thăm một câu bởi vì gia đình tôi luôn nghĩ rằng chuyện đỗ đại học là chuyện đương nhiên, không phải bàn cãi, hỏi thăm gì. Chính vì điều đó mà mình cảm thấy sức ép nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn.
    Lớp F là bọn lớp lý, anh cũng rất hay chơi với bọn đó. Mấy thằng to to hả, thằng Hiệp trố, thằng Quỳnh Nhân, thằng Tâm Sâm... và nhiều thằng nữa, chả nhớ hết.
    Xin lỗi bởi vì anh không biết nhiều về học sinh khoá dưới của trường mình. Cũng lâu lâu rồi, chưa có một lần về thăm chính thức trường mình. Bây giờ là khoá bao nhiều rồi nhỉ?
    Chúc mọi người vui vẻ.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cap cap đã nhớ tới lớp của anh. Thực ra thì chuyện đỗ đại học đối với học sinh chuyên Hùng Vương là chuyện hết sức bình thường (đối với học sinh khối chuyên). Nhớ ngày xưa, khi tôi thi đại học, cả nhà không ai hỏi thăm một câu bởi vì gia đình tôi luôn nghĩ rằng chuyện đỗ đại học là chuyện đương nhiên, không phải bàn cãi, hỏi thăm gì. Chính vì điều đó mà mình cảm thấy sức ép nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn.
    Lớp F là bọn lớp lý, anh cũng rất hay chơi với bọn đó. Mấy thằng to to hả, thằng Hiệp trố, thằng Quỳnh Nhân, thằng Tâm Sâm... và nhiều thằng nữa, chả nhớ hết.
    Xin lỗi bởi vì anh không biết nhiều về học sinh khoá dưới của trường mình. Cũng lâu lâu rồi, chưa có một lần về thăm chính thức trường mình. Bây giờ là khoá bao nhiều rồi nhỉ?
    Chúc mọi người vui vẻ.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi không về trường... Mọi thứ đã đổi thay nhiều... Cảnh vật, con người... Những CHV members ở đây đều trẻ trung và xa lạ... Thế mới biết mình đã thuộc lớp người "cổ lai hy" rồi... Chẳng biết một ai cả, trừ em captain, hic...
    Phương à, tao rất xin lỗi vì không về dự đám cưới mày được. Chắc chẳng bao giờ mày lọ mọ vào những chỗ như thế này, nhưng tao vẫn muốn nói, có thể nó làm tao đỡ áy náy hơn một chút. Tháng 11 lớp mình có 2 đứa cưới, là Dung và Lê Hương. Sẽ cố gắng về... Những người cưới sau thật thiệt thòi, chẳng có ai đến cả... Lại nghĩ đến thân phận mình... Thôi thì lúc ấy để chúng nó bồng con bế cháu đến dự vậy (nếu trời thương, trời cho mình một tấm chồng tử tế. Hè hè...). Chả dám đi xem bói, sợ bà thầy bói phán một câu xanh rờn: Ơ cái cô này hay chửa, sao tay chẳng có đường tình duyên thế này.... Số cô không có cung Phu Thê roài.." hic

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi không về trường... Mọi thứ đã đổi thay nhiều... Cảnh vật, con người... Những CHV members ở đây đều trẻ trung và xa lạ... Thế mới biết mình đã thuộc lớp người "cổ lai hy" rồi... Chẳng biết một ai cả, trừ em captain, hic...
    Phương à, tao rất xin lỗi vì không về dự đám cưới mày được. Chắc chẳng bao giờ mày lọ mọ vào những chỗ như thế này, nhưng tao vẫn muốn nói, có thể nó làm tao đỡ áy náy hơn một chút. Tháng 11 lớp mình có 2 đứa cưới, là Dung và Lê Hương. Sẽ cố gắng về... Những người cưới sau thật thiệt thòi, chẳng có ai đến cả... Lại nghĩ đến thân phận mình... Thôi thì lúc ấy để chúng nó bồng con bế cháu đến dự vậy (nếu trời thương, trời cho mình một tấm chồng tử tế. Hè hè...). Chả dám đi xem bói, sợ bà thầy bói phán một câu xanh rờn: Ơ cái cô này hay chửa, sao tay chẳng có đường tình duyên thế này.... Số cô không có cung Phu Thê roài.." hic

  7. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    năm nay là khoá 23 rồi anh ạ, em không quên bởi năm thành lập trường cũng là năm sinh của những đứa học sinh khoá 97-2000, hì hì... khoá 16 của bọn em đấy mà.
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    năm nay là khoá 23 rồi anh ạ, em không quên bởi năm thành lập trường cũng là năm sinh của những đứa học sinh khoá 97-2000, hì hì... khoá 16 của bọn em đấy mà.
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    chị hắt xì hơi ơi, ở đây anh chị em mình cũng chỉ học cùng trường thôi, thực ra cũng có ai quen nhau nhiều đâu, em có thể đã quen Hili và cũng có thể đã biết anh captain nhưng mà lâu ngày rồi cũng quên mất, còn chị thì có lẽ em không biết vì chị hơn em 3 khoá, tụi chị vững vàng, tự tin ra trường thì tụi em cũng mới chân ướt chân ráo, bỡ ngỡ vào trường mà, nhưng khi em vào đây, thấy chị và anh captain nói chuyện với nhau vui vẻ, thân mật, kể về những kỉ niệm ngày xưa, em "thèm" được hóng hớt, nói leo lắm, hì hì.... chị đừng buồn, chị em mình phải vui mừng mới phải bởi dú sao thì cũng có thể gặp nhau qua đây, có thể vui vẻ kể lể, nói những chuyện mà ối người trong forum Phú Thọ này ứ biết gì.... chị nhờ?.... he he....
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    chị hắt xì hơi ơi, ở đây anh chị em mình cũng chỉ học cùng trường thôi, thực ra cũng có ai quen nhau nhiều đâu, em có thể đã quen Hili và cũng có thể đã biết anh captain nhưng mà lâu ngày rồi cũng quên mất, còn chị thì có lẽ em không biết vì chị hơn em 3 khoá, tụi chị vững vàng, tự tin ra trường thì tụi em cũng mới chân ướt chân ráo, bỡ ngỡ vào trường mà, nhưng khi em vào đây, thấy chị và anh captain nói chuyện với nhau vui vẻ, thân mật, kể về những kỉ niệm ngày xưa, em "thèm" được hóng hớt, nói leo lắm, hì hì.... chị đừng buồn, chị em mình phải vui mừng mới phải bởi dú sao thì cũng có thể gặp nhau qua đây, có thể vui vẻ kể lể, nói những chuyện mà ối người trong forum Phú Thọ này ứ biết gì.... chị nhờ?.... he he....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này