1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    warmly welcome . gớm, đợi mãi mới thấy 1 đứa lớp mình mò vào đây . mà cái tên B tồ hô hào thía mờ chả thấy mặt mũi đâu nhể . Hôm nào buôn YM Jac nhá, kế hoạch vẫn là CN tuần này nhá
  2. jacurry

    jacurry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hay quá hén . Buôn thì Jac chả dám vì Jac đâu có dấu giống fút sờ tép , nữa là tuần này Jac hết dưa rồi .
    Chủ nhật vẫn đi nhậu hả. Ở đâu vậy? Được nhiu người roài? Có thành phần kèm theo không đấy vậy? Nhớ nhắn tin cho cái địa điểm đó nhé và phải đi sớm về sớm vì tối đó Jac vưỡn phải đi lồm. Hix hix...không say nhưng vẫn phải về
    Ta mời thêm các cựu CHV ở đây đi. Có ai hứng thú đi cùng chúng tôi thì cho ý kiến cái nhé. Hatxxi thấy thế nào?
    Thôi ta cạch trước cái đã không hôm đó cạch không hết. Nào 1, 2, 3... zdô...1, 2, 3...zdô!
  3. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có cao thủ nào nữa không của khóa 94-97. Và đặc biệt có ai lớp B không? Ngày 26-1 âm lịch này bạn Ngô Giang lên xe hoa lấy chồng, có ai lớp B không về Việt Trì chia vui cùng Giang và gia đình.
    Số điện thoại của Giang : 091 2 381 493
    Hay gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới bạn của mình nhé.
  4. z270884

    z270884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các Nường Eva,sleeping.....có mấy hôm ko vào đây mà...dzui quá ta!
    Mà ko biết ai gọi tên Anh nhỉ,rồi thì...Quân...Anh Dương.....lâu quá rồi ...ko nhớ nữa!!
    Các Nường học khoá nào thế nhỉ?
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    [blue] Nường nào nường nào..........
    Anh quên bọn em rồi hay sao........đau lòng ...........
  6. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian bận rộn. Hôm nay mới có thời gian vào đây. Hôm nay tớ sẽ post một kỉ niệm của tớ thời còn ở CHV. Đây không phải bài viết của tớ. Tớ chỉ copy lại thôi. Nên tớ giữ nguyên so với bản gốc. Không thay đổi từ dấu chấm, dấu phảy đến cách viết chữ hoa.
    ?oCha? còn nhớ hay ?ocha? đã quên?...
    Xa tặng cha
    - Cha...a...a ơi!
    - Hai ba, cha ơi... ơi
    Tiếng bọn con gái lớp tôi ré lên từng hồi ngoài hành lang, nghe chói óc. Tôi đang ngủ tranh thủ giờ ra chơi giật bắn mình. Thật tức hết chỗ nói ?otrời đánh còn tránh lúc ngủ?
    - Cha...a...a!
    - Á HÁ cha cười chúng mày ạ.
    Ối giời ơi! Tôi hết chịu đựng nổi rồi! Suốt ngày ra rả trêu cái lão? Long ấy. Hay ho gì cho cam! Lũ con gái lớp tôi đúng là... như quỷ! (Dù có thể ai đó nói tôi đứng đầu lũ quỷ ấy). Hết cái lão Việt ?ochiến tranh? mặt ?omồ mả? bị chúng tôi gọi là ?oVĩ tuyến 17 ngày và đêm? rồi thì ?oĐiện biên phủ trên không? chỉ vì ?oquả măt? như ?obom dội? của lão. Lại đến lão Hiệp còi (12A) bị trêu ?onhiễm chất độc màu da cam nên không lớn được?, rồi thì Quang rùa? cứ gặp y ở đâu là chúng tôi lại ân cần: ?oĐi từ tối hôm qua bây giờ mới đến đây à anh? Nhanh lên không lại hết tiêt bây giờ?. Bây giờ lại đến ?olão? Long lớp 12F! ?oLão? này tôi chưa duyệt, chưa biết mặt, chỉ thấy lũ con gái suốt ngày ?ocha? với chả ?obố? gào thét như trại ?otị nạn?. Chúng nó đánh nhau ầm ĩ để tranh làm Mecghi- Mecghiếc gì gì ấy! Lại còn bảo lão Long là ?ocha? trong ?oTiếng chim hot trong bụi mận gai? mới buồn cười! Mỗi tối đến chúng nó ra hành lang đợi ?olão cha? của chúng nó mò lên lớp là gào lên thê thiết từng hồi?
    - Cha...a...a ơi
    - Cha! Không trả lời các con chiên gì sao?
    Sáng nay cũng thế. Đúng là lũ rồ! Lũ rỗi hơi! thừa vàng bac! (thời gian vốn quý hơn vàng bạc. Tôi dùng hình ảnh thế cho tiện). Mất cả giấc ngủ! Tôi hằm hằm tức giận bước ra với đôi mắt đỏ ngầu (vì buồn ngủ):
    - Bọn mày làm cái gì mà to mồm thế? Đâu ?ocha? của chúng mày đâu? Con Hoa tỏ ra e thẹn ghé sau vai tôi rụt rè chỉ sang lớp đối diện:
    - Kìa kìa! ?ocha? đang mặc áo đen í!
    - Đâu?
    - Đấy! Cha đang cười đấy! đứng cạnh anh Chiến ?orù? trước anh Kiên ?oKiệt? sau lưng HIệp ?otrố?, bên phải...
    - Thôi, thôi! Nói chậm một chút, nhung nhúc con trai thế kia tao biết đâu mà lần... Á! ?oThằng? kia phải không (xin lỗi ?ocha?), thì ra là nó? (lại xin lỗi tiếp ạ). Chính ?onó? đã làm tao ?omất ăn mất ngủ? (Con lần đầu chưa biết gì). Tưởng ?ocha? của chúng mày ghê ghớm lắm! Hoá ra là một lão lù lì- Tôi bắt đầu thuyêt minh- nhìn kìa! Chúng mày tưởng ?olão? quý chúng mày lắm đấy, mắt ?ohắn? căm hờn nhìn sang, Hả!!! Hình như lão nhìn tao!!! Tôi thè lưỡi trêu lão, HÁ HÁ... ?othằng cha? quay đi ?~ móm mém?T cười (cha hết mực thông cảm).
    - Tối nay tao sẽ đại diện cho bộ ngoại giao 11C sang 12F nói chuyện...
    - Nói gì?
    - Dimension! Hãy để lòng tao lên tiếng! Lão làm tao ?omất ăn mất ngủ? thì lão sẽ phải đền bù thiệt hại có thể liên quan đến tính mạng...
    - Thôi đi bà! Vui tính nhỉ! Nói gì với ?ocha? thử nói bọn tao nghe xem nào?
    - Nói gì á? đấy là chuyện của tao! chỉ biết rằng lão nên hiểu: Trên đời này giấc ngủ rất quan trong đối với con người...
    - Vẽ chuyện! Mất thì giờ của ?ocha? con Hoa làu bàu.
    - Nếu sang nhắn với ?ocha? hộ tao là: cha rất đẹp ?ochai?! Con Hà tinh quái.
    Trống vào lớp gióng giả. Tôi nhìn sang lớp đối diện lần nữa. Lão ?ocha? đang dật dờ lên bước vào lớp. Ừ! Mà ?olão? cũng đẹp ?ochai? thật! Tôi cười và kéo con Mai đang há mồm định gọi ?ocha? vào lớp...
    Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn và nói về ?ocha? lớp đối diện như thế! Từ đó trở đi, tôi vẫn.. thường xuyên nhập bọn với con Hoa, con Mai, Hà, Lan... trêu ?olão? cha?, Lão lúc nào cũng chỉ im lặng và... im lặng. Tối tối khi chuông đồng hồ điểm 7 tiếng, bạn sẽ thấy một người cao ráo xách chiếc cặp bễ (bễ thật đấy cha ạ) từ KTX nam đi lên, qua lớp tôi thì rúm ró người lại. Và ngay lập tức tiếng đồng thanh vang lên ?otha thiêt? đến nhức óc?
    - Cha...a...a ơi... ơi!
    - Các con chiên tội nghiệp của cha? đây!
    - Èm, hèm... con chiên mới đây! Tôi lên tiếng với giọng khàn khàn trời phú từ thủa lọt lòng.
    Lão cha run rẩy đi qua- chiếc cặp bễ run lên lên từng hồi chỉ chực tuột khỏi tay. mặt cúi gằm... im lặng. Nhưng tôi biết đằng sau ?oquả đầu? rất Trương Trí Lâm kia là một nụ cười ?overy? Quách Phú Thành rạng rỡ. Muốn ngẩng đầu lên lắm... Nhưng còn ngại. Tôi nổi hứng sáng tác:
    Con muốn sống bên ?ocha? trọn đời như 11C đứng bên 12F
    Quá hay! bọn bạn vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Tôi thêm bài nữa:
    Con yêu cha vì cha giống phật (quá thích)
    Phật yêu con vì con giống cha (qúa hay)
    Phật và cha cùng yêu luôn con (quá đúng)
    Xa thì thích gần nhau thì gào... (cha ơi)
    Sáng nào, tối nào, rồi thì ngày nào chỉ cần ?ocha? qua lớp tôi là cả trường lại xôn xao, xe cấp cứu rú còi ầm ĩ vì những pha các con chiên chào đón vị ?ocha? ít nói, lù lì...
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko nhớ thật đấy àh ? Em thì chả có vinh dự được gặp anh ở Ánh Dương mà chỉ ở Quân thui nhưng mờ cũng đủ để nhớ anh cả đời
  8. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sẽ qua bình yên và sẽ rất tốt đẹp nếu như (cuộc đời đều rẽ ngoặt từ những ?onếu như? ấy), nếu như không có một ngày... Khi mọi việc diễn ra như thường lệ lớp tôi ?ogào thét? gọi cha (có vẻ hơi quá) thì từ lớp bên kia vọng sang:
    - Gọi cái gì? rồ à?
    - Ăn ?oc...? không?
    Lớp tôi chưng hửng lặng đi... chẳng nhẽ ?ocha? lại có thể ăn nói như thế? ?oLão? đối xử với lơps tôi như thế sao? Có phải gọi như thế là xúc phạm hay phiền gì ?ocha?? Chúng tôi chỉ muốn tặng ?olão? những kỉ niệm.. Được rồi! Lão đáp lại kiểu ấy thì cũng tốt thôi! Chúng tôi không thèm chơi với ?olão? nữa. Gặp không thèm nhìn mặt, thề không bao giờ gọi ?olão? lấy một câu... Con Hà tức giận nói một lần đi qua ?olão?: - Đồ bất lịch sự!
    Hình như ?olão? nghe thấy! Và đúng là ?olão? nghe tiếng thật bởi tối ấy chúng tôi nhận được thư... Thư kể rằng trò đùa nào cũng có giới hạn, rằng cần một lời giải thích, rằng ?oai đó? sắp ra trường không muốn để lại ấn tượng không tốt, rằng... Giải thích thì giải thích! Tôi thay mặt cả bọn biên thư lại cho ?olão? và giải thích, không quên nhắn thêm ?onếu đó không phải là sự thật thì ?ocha? cho chúng con xin lại cái lỗi của mình? (có phải thế không cha nhỉ?). Và hẹn rằng nếu sau này còn có ngày gặp lại thì tôi sẽ hỏi ?olão? rằng: Cha còn nhớ hay cha đã quên? Chắc ?ocha? sẽ mỉm cười (?oLão? lúc nào cũng thế cười và cười...) ?oTình nhỏ làm sao quên? Úi cha! bức thư quá ?oduyệt?, bọn nó hoan nghênh nhiệt liệt và gửi thư đi ngay vào... tay ?oLão? (Khi ?oLão? đang hớn hở ra về cùng bè bạn). Còn sau đó? Tất nhiên là làm lành... tình cha con nối lại và mọi chuyện xảy ra... như thường lệ. Kể cả khi ?oLão? dậy muộn mò ra bể rửa mặt cũng được bọn tôi ?ochăm sóc cẩn thận?:
    - Dậy sớm thế ?ocha?? Mới trống báo thôi mà!
    - Con cất các thứ hộ cho, ?ocha? cứ lên cành cây ngủ tạm...
    Những lúc ấy ?olão? vẫn... cười.
    Cuối năm bận ôn thi ?ocha? ra ngoại trú, không nói lại điều gì, không một lời từ biệt. Dù thê, nội trú chúng tôi ở lại vẫn thấy có cái gì trống vắng, rồi dần cũng quen. 8-3 nhận tấm thiệp của ?ocha?, lòng vui lắm nhưng bấy nhiêu đứa, một tấm thiệp biết ai giữ? Ai không? Lòng cả bọn vẫn luông mong ?ocha? thi tốt. Buổi học cuối cùng để bọn tôi về nghỉ hè và ?ocha? cùng các anh chị ôn thi đại học. Chúng tôi chạy ra hành lang và như ngày xưa chúng tôi nói lời tạm biệt:
    - ?oCha ơi?!
    - Chúc ?ocha? thi tốt! Tạm biệt ?ocha?
    Đó là những tình cảm chân thành khi người ta muốn giã biệt những gì tốt đẹp. Nhưng cha? không cười đáp lại, cũng chẳng nói chăng rằng, bỏ vào trong lớp với khuân mặt lầm lì không xúc cảm. Có người cho rằng ?olão? xử không đẹp, có người lại bảo ?olão? chóng quên, không coi bọn tôi ra gì,... Còn tôi, tôi không dám nghĩ gì cả bởi tôi muốn giữ trong mình một hình ảnh đẹp...
    Năm nay lớp tôi đã chuyển sang lớp 12C học, lớp cũ chuyển lên là các em 11C1, đối diện bên này cũng là 12F mới, ở đó không có ?ocha? cũng chẳng có con chiên nào cả. Đôi lúc nhìn sang, tôi chặnh lòng nhớ một cái gì xa xăm, bâng khuâng và nối tiếc cho ai... Nghe nói ?ocha? đã đỗ vào đại học. Chúng tôi không biết là trường nào và cũng chẳng muốn hỏi, để làm gì? Chẳng nhẽ để mong một ngày gặp lại và hỏi: ?oCha còn nhơ?...? và để có một nụ cười thật hiền: ?otình nhỏ làm sao quên?? Vâng cuối cùng câu chuyện chỉ có vậy./.
    25/6/1998
  9. z270884

    z270884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Và 8 năm đằng đẵng trôi qua,mọi thứ vẫn không ngừng đổi thay,duy chỉ có những cảm xúc về một thời học sinh,dưới mái trường CHV ,vẫn còn in mãi,không phai nhạt.Mình vẫn còn nhớ,khung cảnh cả một lan can tầng 3,toàn những ''Sinh Vật '' xinh đẹp,những khuôn mặt,đôi môi dễ thương ,cùng đồng thanh : CHA ơi !! (các em lớp 11C 96_99)
    Long à, tao thấy ''ghen'' với mày rồi đấy.....he...heê.
    Những trang hồi ký của mày rất hay đấy,kiểu này các Ẻm mà xem thấy,chắc ..xúc động đậy lắm đấy!
    To zeroman : Ok,thế tình hình qua bên đó ổn cả rồi chứ,bọn tao bên này ko thấy tin tức gì cả! Hôm nay Anh Em rủ nhau đi Đại Lải nhưng tao vẫn fải làm nên ko đi!!
    To sleeping_ : Nhớ Em quá đi ,Em kkể lại chuyện buổi tối hôm đó đi xem nào!!!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngất đây , thế mà ANH bảo là anh nhận ra TÔI rồi hả ? , Động não đi nào kưng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này