1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà vui quá, vui quá, hôm nay mới gặp dịp tìm lại "mong ước kỷ niệm xưa" ;) thấy mình lại quay về cái thời nào ... đi ăn cơm nhà bếp còn lườm nhau với mấy bạn lớp Văn, giờ chúng nó đã con bồng con bế rồi !
    Cho anh tham gia góp vui với nhé, anh học khoá 92-95, lớp thầy Giang và cô Yến. Hồi đó còn ở trên Phú Thọ, bọn em có ai lên thăm lại trường CHV cũ không nhỉ ? trường toàn nhà cấp 4, có thêm một cái nhà hai tầng nhìn cho sang sang để làm phòng giám hiệu, thời đó có 4 lớp Anh, Văn, và hai lớp Toán thì phải, riêng lớp Văn thì được ưu tiên học ở tầng hai nhà giám hiệu, oai lắm, hôm nào cũng được thầy Chức ghé thăm thì phải ;)
    Không biết trường bây giờ có chế độ cho học sinh dậy sớm tập thể dục không nhỉ ? hồi đó thầy giáo dạy thể dục mới về, vui lắm, 5h sáng đánh trống khua học sinh dạy chạy một vòng quanh trường, chao ôi là em yêu thầy giáo, chắc tại thầy thương, thấy học sinh còm cõi của thầy, học nhiều (bị bắt lên học) ăn ít, nên cần tập thể dục... ;), giờ nhớ lại thấy nhớ thầy ghê ...
    (to be continued)
  2. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà vui quá, vui quá, hôm nay mới gặp dịp tìm lại "mong ước kỷ niệm xưa" ;) thấy mình lại quay về cái thời nào ... đi ăn cơm nhà bếp còn lườm nhau với mấy bạn lớp Văn, giờ chúng nó đã con bồng con bế rồi !
    Cho anh tham gia góp vui với nhé, anh học khoá 92-95, lớp thầy Giang và cô Yến. Hồi đó còn ở trên Phú Thọ, bọn em có ai lên thăm lại trường CHV cũ không nhỉ ? trường toàn nhà cấp 4, có thêm một cái nhà hai tầng nhìn cho sang sang để làm phòng giám hiệu, thời đó có 4 lớp Anh, Văn, và hai lớp Toán thì phải, riêng lớp Văn thì được ưu tiên học ở tầng hai nhà giám hiệu, oai lắm, hôm nào cũng được thầy Chức ghé thăm thì phải ;)
    Không biết trường bây giờ có chế độ cho học sinh dậy sớm tập thể dục không nhỉ ? hồi đó thầy giáo dạy thể dục mới về, vui lắm, 5h sáng đánh trống khua học sinh dạy chạy một vòng quanh trường, chao ôi là em yêu thầy giáo, chắc tại thầy thương, thấy học sinh còm cõi của thầy, học nhiều (bị bắt lên học) ăn ít, nên cần tập thể dục... ;), giờ nhớ lại thấy nhớ thầy ghê ...
    (to be continued)
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào em Capcap, chào anh Jeudi, chào tất cả mọi người... Thật mừng vì dần dần các học sinh và cựu học sinh của CHV thân yêu lại tụ hội về đây, gặp nhau ở đây, một cái góc nhỏ bé tưởng chừng rất vô danh này. Mình mong rằng đây sẽ là một nơi đầy ý nghĩa, mọi người tránh tình trạng sì pam, để mỗi khi ghé vào, mỗi trang của topic này đầy những kỷ niệm, cũng như những thông tin về mọi người sau này, về công việc, về sự nghiệp, về cuộc sống... Mọi người đồng ý chứ?
    Thực ra trước đây mình và captain đã quen nhau đâu, ma xó nhỉ? Cũng gặp nhau ở những kỷ niệm và tình cảm dành cho CHV thôi mà. Anh Jeudi à, anh là người đầu tiên nhớn tuổi hơn em đấy (hic hic, tủi quá....) Anh kể cho bọn em nghe về khoá của bọn anh đi. Bây giờ mọi người ra sao rồi ạ? Và những kỷ niệm ngày xưa nữa. Em cũng ở một tháng trên trường mình ở Phú Thọ hồi ôn thi vào trường, nên cũng biết sơ qua về "tình cảnh" trường mình trên ấy. Nhưng vẫn muốn biết cụ thể hơn, anh sẽ kể nhé???

  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào em Capcap, chào anh Jeudi, chào tất cả mọi người... Thật mừng vì dần dần các học sinh và cựu học sinh của CHV thân yêu lại tụ hội về đây, gặp nhau ở đây, một cái góc nhỏ bé tưởng chừng rất vô danh này. Mình mong rằng đây sẽ là một nơi đầy ý nghĩa, mọi người tránh tình trạng sì pam, để mỗi khi ghé vào, mỗi trang của topic này đầy những kỷ niệm, cũng như những thông tin về mọi người sau này, về công việc, về sự nghiệp, về cuộc sống... Mọi người đồng ý chứ?
    Thực ra trước đây mình và captain đã quen nhau đâu, ma xó nhỉ? Cũng gặp nhau ở những kỷ niệm và tình cảm dành cho CHV thôi mà. Anh Jeudi à, anh là người đầu tiên nhớn tuổi hơn em đấy (hic hic, tủi quá....) Anh kể cho bọn em nghe về khoá của bọn anh đi. Bây giờ mọi người ra sao rồi ạ? Và những kỷ niệm ngày xưa nữa. Em cũng ở một tháng trên trường mình ở Phú Thọ hồi ôn thi vào trường, nên cũng biết sơ qua về "tình cảnh" trường mình trên ấy. Nhưng vẫn muốn biết cụ thể hơn, anh sẽ kể nhé???

  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, gửi chị C1,
    Đúng là khoá đó thì C1 nổi đình nổi đám rồi. Nhưng chỉ về khoản học và tham gia các hoạt động của trường thôi. Còn bọn D1 bọn em thì chắc chắn không kém phần linh đình vì toàn các em xinh lại học giỏi, quậy nhiều. Hồi bọn chị ra trường thì tất nhiên là bọn em như diều gặp gió rồi. Phất lên nhanh lắm!
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, gửi chị C1,
    Đúng là khoá đó thì C1 nổi đình nổi đám rồi. Nhưng chỉ về khoản học và tham gia các hoạt động của trường thôi. Còn bọn D1 bọn em thì chắc chắn không kém phần linh đình vì toàn các em xinh lại học giỏi, quậy nhiều. Hồi bọn chị ra trường thì tất nhiên là bọn em như diều gặp gió rồi. Phất lên nhanh lắm!
  7. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thấy D1 tụi em có gì đâu nhỉ? chị chỉ thấy có C1 ở khoá em hồi đó là nổi thôi... he he... còn khoá chị lớp C1 kia nổi về tất cả chứ không chỉ riêng những thứ em nói.... chả gì thì cũng có Cao Kim Ngân và Minh quá nổi....rồi Lan Anh, Quỳnh Dương nè... mà hình như cái lớp này nhân nào cũng nổi thì phải... Ngân và Minh giờ 2 đứa làm MC cho VTV đấy thôi, Ngân làm cho VTV3 còn Minh làm cho VTV2.... chị không chơi với Minh nhưng hồi còn ở trường thì chơi với Ngân nhiều, nhớ nhất những buổi học chiều, nhà xa nên không về, mấy đứa, C1, D1, D2 toàn đợi nhau đi ăn cơm trưa rồi sau đó lên lớp ngủ, mùa đông thì vào kí túc chen chúc.... ke ke.... mấy phòng kí túc C1, C2 và D1, D2 lại liền nhau, có cả ở chung nữa.... nói chung hồi đó hơi bị vui.... nhớ năm lớp 10 đá bóng nữ, C1 kém may mắn thế là thua D2, ke ke... kể ra thì hồi đó các anh lớp trên là tiếc nhất, còn D2 lớp tớ thì ôm nhau sung sướng.... đá bóng nam thì phải liên quân C1, C2, D1, D2.... vui quá xá luôn.... đội bóng này là được nhiều girls cổ vũ nhất đó.... nhớ lại thời huy hoàng xưa.....
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thấy D1 tụi em có gì đâu nhỉ? chị chỉ thấy có C1 ở khoá em hồi đó là nổi thôi... he he... còn khoá chị lớp C1 kia nổi về tất cả chứ không chỉ riêng những thứ em nói.... chả gì thì cũng có Cao Kim Ngân và Minh quá nổi....rồi Lan Anh, Quỳnh Dương nè... mà hình như cái lớp này nhân nào cũng nổi thì phải... Ngân và Minh giờ 2 đứa làm MC cho VTV đấy thôi, Ngân làm cho VTV3 còn Minh làm cho VTV2.... chị không chơi với Minh nhưng hồi còn ở trường thì chơi với Ngân nhiều, nhớ nhất những buổi học chiều, nhà xa nên không về, mấy đứa, C1, D1, D2 toàn đợi nhau đi ăn cơm trưa rồi sau đó lên lớp ngủ, mùa đông thì vào kí túc chen chúc.... ke ke.... mấy phòng kí túc C1, C2 và D1, D2 lại liền nhau, có cả ở chung nữa.... nói chung hồi đó hơi bị vui.... nhớ năm lớp 10 đá bóng nữ, C1 kém may mắn thế là thua D2, ke ke... kể ra thì hồi đó các anh lớp trên là tiếc nhất, còn D2 lớp tớ thì ôm nhau sung sướng.... đá bóng nam thì phải liên quân C1, C2, D1, D2.... vui quá xá luôn.... đội bóng này là được nhiều girls cổ vũ nhất đó.... nhớ lại thời huy hoàng xưa.....
  9. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các em, vậy là box CHV lại ngày càng đông vui, anh vừa gọi thêm bạn cũ nữa, các khoá trên nữa(tiếc là chỉ biết khoá trên có .. 1 người - tại ai cũng đến tuổi lập thân rồi mà, vợ con, công việc, nên họ .. chạy xa lắm ! để từ từ rồi ta gọi họ về), lúc đó mỗi khoá sẽ có một nhân vật kể chuyện về thời của mình thì thật là tuyệt. Thời ngày xưa, bây giờ và .. cả chuyện tương lai nữa nhỉ ?
    Giờ Box mới họp, nên anh kể chuyện ngày xưa (mà không kể chuyện học hành ;) , ai lại "con người ta xếp thứ hai thứ một, con nhà mình xếp thứ hai mốt hai hai" - kể chi cho thằng bạn .. tự hào ).
    Hồi đó học sinh nội trú có hai dãy nhà cấp 4, con trai chiếm một dãy và .. nửa dãy còn lại (không biết bây giờ tỉ lệ có thay đổi không nhỉ ?) Mỗi buổi chiều là ì ùm, ầm ĩ cả mấy cái giếng, bọn con trai xúm quanh giếng vừa tắm, xoa xà phòng tự nhiên và nói chuyện vui, cười, hét hò và vô tư nhìn chị em đi qua đi lại (giờ nghĩ lại thấy .. xấu hổ ghê). Con gái thì dường như vất vả hơn, thường phải sách nước về phòng. Giờ chuyển xuống VT rồi, chắc chị em đỡ vất vả hơn nhiều.
    Trong trường có nhiều cây hoa sữa rất to, mỗi mùa hoa nở lại toả hương thơm ngào ngạt và .. nồng nàn, nồng nàn đến mức .. không chịu nổi ;) nhưng khi chớm mùa, hay khi chỉ có hương hoa sữa thoảng qua, thì cảm giác thật là tuyệt vời ;) - chắc vậy nên mới có bài hát hoa sữa của Hà nội !
    Không hiểu bọn em ngày xưa học có mê chuyện chưởng không, chứ bọn anh hồi đó cũng mê lắm. Cứ thứ 7 mà ở lại không về nhà, là .. đi thuê chuyện. Thường thì cả phòng đi thuê, nhộn nhịp lắm, thế nên mới có chuyện thế này :
    Thầy Giang thỉnh thoảng buổi tối đi thăm học trò, xem các em học hành thế nào. Tối hôm đó là tối thứ 7, phòng bọn anh ở lại hết, nghĩ thứ 7, CN được nghỉ nên mỗi người đều thuê 2, 3 tập chưởng về .. tu luyện võ công. Mất điện, cả trường tối om om, phòng anh vẫn sáng đèn, mỗi người có một cây nến trên bàn học, Thầy vào, thấy đứa nào cung chăm chú, đọc hì hụi, quái, bọn này chăm học tệ. Thầy lại gần một anh, nhìn xem nó đọc cái gì, trời, thì ra là chuyện chưởng, thầy hỏi : C. đọc gì thế ? anh ấy quay lại, nhìn thầy cười cầu tài, thầy giở đi giở lại cuốn truyện, anh ấy cười theo bảo : Thưa thầy bọn em đang đọc Lê nin toàn tập ạ ! (Chả là chuyện trưởng trên phú thọ bìa được thay bằng bìa của Le nin toàn tập cho chắc, không bi rách). Thầy cười, bọn anh cũng cười, bữa đó thầy không nói gì, nhưng hôm họp phụ huynh xong, bọn anh bị các cụ mắng cho quá trời... bảo thầy nhắc nhở chuyện .. đọc truyện chưỏng, ai lại ở lại để .. luyện chưởng bao giờ, sách toán học thì không chịu đọc ;) hú vía !
    (to be continued)
  10. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các em, vậy là box CHV lại ngày càng đông vui, anh vừa gọi thêm bạn cũ nữa, các khoá trên nữa(tiếc là chỉ biết khoá trên có .. 1 người - tại ai cũng đến tuổi lập thân rồi mà, vợ con, công việc, nên họ .. chạy xa lắm ! để từ từ rồi ta gọi họ về), lúc đó mỗi khoá sẽ có một nhân vật kể chuyện về thời của mình thì thật là tuyệt. Thời ngày xưa, bây giờ và .. cả chuyện tương lai nữa nhỉ ?
    Giờ Box mới họp, nên anh kể chuyện ngày xưa (mà không kể chuyện học hành ;) , ai lại "con người ta xếp thứ hai thứ một, con nhà mình xếp thứ hai mốt hai hai" - kể chi cho thằng bạn .. tự hào ).
    Hồi đó học sinh nội trú có hai dãy nhà cấp 4, con trai chiếm một dãy và .. nửa dãy còn lại (không biết bây giờ tỉ lệ có thay đổi không nhỉ ?) Mỗi buổi chiều là ì ùm, ầm ĩ cả mấy cái giếng, bọn con trai xúm quanh giếng vừa tắm, xoa xà phòng tự nhiên và nói chuyện vui, cười, hét hò và vô tư nhìn chị em đi qua đi lại (giờ nghĩ lại thấy .. xấu hổ ghê). Con gái thì dường như vất vả hơn, thường phải sách nước về phòng. Giờ chuyển xuống VT rồi, chắc chị em đỡ vất vả hơn nhiều.
    Trong trường có nhiều cây hoa sữa rất to, mỗi mùa hoa nở lại toả hương thơm ngào ngạt và .. nồng nàn, nồng nàn đến mức .. không chịu nổi ;) nhưng khi chớm mùa, hay khi chỉ có hương hoa sữa thoảng qua, thì cảm giác thật là tuyệt vời ;) - chắc vậy nên mới có bài hát hoa sữa của Hà nội !
    Không hiểu bọn em ngày xưa học có mê chuyện chưởng không, chứ bọn anh hồi đó cũng mê lắm. Cứ thứ 7 mà ở lại không về nhà, là .. đi thuê chuyện. Thường thì cả phòng đi thuê, nhộn nhịp lắm, thế nên mới có chuyện thế này :
    Thầy Giang thỉnh thoảng buổi tối đi thăm học trò, xem các em học hành thế nào. Tối hôm đó là tối thứ 7, phòng bọn anh ở lại hết, nghĩ thứ 7, CN được nghỉ nên mỗi người đều thuê 2, 3 tập chưởng về .. tu luyện võ công. Mất điện, cả trường tối om om, phòng anh vẫn sáng đèn, mỗi người có một cây nến trên bàn học, Thầy vào, thấy đứa nào cung chăm chú, đọc hì hụi, quái, bọn này chăm học tệ. Thầy lại gần một anh, nhìn xem nó đọc cái gì, trời, thì ra là chuyện chưởng, thầy hỏi : C. đọc gì thế ? anh ấy quay lại, nhìn thầy cười cầu tài, thầy giở đi giở lại cuốn truyện, anh ấy cười theo bảo : Thưa thầy bọn em đang đọc Lê nin toàn tập ạ ! (Chả là chuyện trưởng trên phú thọ bìa được thay bằng bìa của Le nin toàn tập cho chắc, không bi rách). Thầy cười, bọn anh cũng cười, bữa đó thầy không nói gì, nhưng hôm họp phụ huynh xong, bọn anh bị các cụ mắng cho quá trời... bảo thầy nhắc nhở chuyện .. đọc truyện chưỏng, ai lại ở lại để .. luyện chưởng bao giờ, sách toán học thì không chịu đọc ;) hú vía !
    (to be continued)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này