1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato_2309

    tomato_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ...thích vậy, em đang fải ôn thi nè, tuần sau thi rồi, thi xong lại vào kì mới, à mà đợt tới có khi em chuyển qua UK học, nếu có Đk đi Europ du lịch có khi qua chỗ chị được ấy nhỉ ? ...hi hi ...
  2. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi tại sao em vào đây đơn giản em là dân CHV muốn làm wen tất cả cac'' pác
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cái box này giờ lắm dân CHV ghê http://chuyenhungvuong.net/diendan/
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh rất đẹp về ngôi trường thân yêu này được phó nháy ngayxuaoi chớp được. Thay mặt bạn ấy, tớ chuyển những hình ảnh này vào đúng nơi của nó. Cũng mong rằng mọi người tránh spam trong topic, để CHV mãi xứng đáng là một trường ĐỈNH của PT cũng như học sinh CHV là những cây bút viết ra viết.
    Thân ái!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ mỗi mùa thi qua là một lần in dấu trong cuộc đời
    Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi ngày đến trường"
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng ở ktx nhưng không giống như thế này, bây giờ khác nhiều qúa.
    [​IMG]
  7. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đến em đây khoá 2000 -2003 còn thấy ảnh nè lạ lùng nũa là ...nhớ chỗ hàng cây thơ mộng kia ngày nào mình ăn fải bánh bao chất lượng cao ra nôn gốc cây đó nhớ lại vẫn thấy buồn buồn nơi cổ họng....
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ơ..ơ..ơ... phòng mình!!! Phòng mình kìa chúng mày ơi.... hix, hix...!!!
  9. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [ Để hôm nào tớ lên giật bom xem có đổ không nhé :
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Xời!
    Trường chuyên Hùng Vương mà - cửa nẻo ngon lành ra phết!
    Tui học khóa đầu tiên về nằm vùng tại địa điểm mà bây giờ là KTX xịn.
    Lúc đó KTX chỉ toàn nhà cấp 4 mái ngói mà bên Dự Bị ĐH họ thải cho (trời quên bây giờ là ĐH Hùng Vương roài). Nhà rột; nước nôi không có (cả trường dùng chung một bể nước bé con tí xíu ngày xưa nó ở.....ở chỗ hội trường bây giờ) Giường sắt thì sập sệ, tất cả học sinh đi đại tiện trong một nhà xí tập thể 6 ngăn ( 3cho nam 3 cho nữ nhưng không phân định rõ ràng nên cứ ngó đầu vào thấy có người ngồi trong roài thì tự động rut lui đi sang ngăn khác) nóng, bẩn và tởm kinh khủng (tui hốt đến nỗi 1 tuần chỉ dám giải phóng cái sự sung sướng có một lần và đợt nào kìm hãm được đến 10-15 ngày/lần thì sung sướng lắm), nhà tắm xây vội và chắc do PMU18 có mặt từ ngày ấy nên tường nhà tắm thấp tè, chị em phụ nữ chuyên môn bị tụi trẻ trâu ở đằng sau trường bên kia đồi theo dõi toàn bộ mọi sinh hoạt riêng (sau chúng xem từ xa mãi cũng bức xúc nên công kênh nhau bám tường rào và nghía thoải mái - Bảo vệ đuổi thì chạy, bảo vệ đi thì lại nghía tiếp, thậm chí chúng còn điệu hổ ly sơn: cho một hai thằng đến rình và trêu tức bảo vệ, bảo vệ bủa ra dồn thì hội còn lại cứ việc ung dung nhòm cho đến khi nào đã mắt thì thôi) vì thế chị em chuyên môn đi tắm đêm và đêm nào chỗ nhà tắm nữ cũng rộn vang những tiếng kêu thét thất thanh (mà tụi nhòm trộm nhiều lắm, bảo vệ đuổi bắt không xuể, phải đến gần 1 năm sau tình trạng này mới được giải quyết)...Thằng em ruột tui có chụp một số ảnh trong KTX, để hôm nào tui post lên cho bà con coi để biết rằng được như hôm nay thì các thế hệ thầy cô và học trò ngày xưa đã phải cố gắng nhiều như thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này