1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui một nhân vật quan trọng thế mà...Gần đúng rồi đấy, hôm cưới Yến tớ có nhìn thấy G nhưng ko có cơ hội nói chuyện.
    Này sắp lấy chồng rồi hay sao nên đầu óc để đi đâu mới không nhớ ra tớ chứ.
    Khỏi đoán đi, tớ cùng quê với cái Phương rô A1.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    À mà lớp tớ hôm đó đến nhà Y đông cực, chắc lâu ngày G quên nhiều ng` rồi đấy thôi.
  3. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

  4. phuong_bill_83

    phuong_bill_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy bức ảnh tự nhiên thấy da diết một nỗi nhớ về ngôi trường cũ! Nhó lại ngày này, 5 năm trước mình cũng đang sống trong tâm trạng của một đứa học sinh cuối cấp: vùi đầu vào học-thi, lo lắng không yên cho tương lai rước mắt...cái cảm giác tiếc nhớ và lưu luyến những năm tháng học sinh dường như không tồn tại! 1 năm, 2 năm...rồi 5 năm sau, khi quay đầu nhìn lại bỗng thấy quay quắt một nỗi nhớ, âm thầm tiếc nuối và da diết một ước muốn được quay trở lại những ngày tháng đó! ngôi trường đó, thầy cô, bạn bè, buồn vui những kỉ niệm và gương mặt một người...Qúa khứ vẫn nguyên vẹn và đầy ắp trong mình... Đã 5 năm sống trên đất Hà Nội, ngày bắt đầu bằng những công việc nhàm chán và quen thuộc, và kéo dài với những lo lắng, bon chen cho cuộc mưu sinh! Đi giữa vùng đất này, mình chưa bao giờ cảm nhận được một cảm giác thân thuộc và bình yên, chỉ là sự mệt mỏi, vô cảm! Thấy thèm vô ciùng cảm giác được nhìn thành phố yêu thương thấp thoáng sau chân cầu Việt Trì, được hít căng những làn gió thênh thang chạy trên đại lộ Hùng Vương, ngồi cùng đứa bạn thân trong góc cafe chợ lắng nghe nhịp sống đang đi qua...Thấy thấm thía vô cùng câu thơ của Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nới đất ở- Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"...
    A, vừa nhìn thấy ảnh mấy bạn d2 cùng khoá: Hải Nghề, Vinh cổn, việt anh, hải xoăn...Xin hỏi bạn post ảnh đó lên cũng học D2 à! tui học cùng hành lang đấy-12c1!
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chào chị Phương con của...Bill (Bill Clinton hay Bill Gate vậy?) Thưa chị, chị nhìn nick của em thì biết em là ai rồi đó
    Gớm, Post cái ảnh đến hai tuần rồi mới gặp được người quen
    Phương vẫn học ở HN à? Sao học lâu thế? Đang học cao học à? Dạo này thế nào, sắp du học Mỹ để gặp bố Bill chưa?
    Thực ra mình cũng biết khá nhiều các mem trong này, nhưng lười không chịu viết bài, không chịu nhận người quen thôi. Hy vọng mọi người không chê bai thằng em D2(98-01) này!
    @hat-xi-hoi: bà chị à, em biết cả bà chị đấy, chị Thuý học cùng lớp 12E cùng với anh Phương "răng khểnh" nhà em đúng không?
    À mà hình như bà chị học cùng khoa Nga với em thì phải, nhưng chị vừa ra trường thì em vào nên....chị có biết anh Hải chuột K32 không?
    @chu dac: Cường đại ca dạo này làm ăn được chứ, sắp lấy vợ chưa, hôm nào nhậu tý nhỉ, em sắp vào SG rồi
    Mình xin tự giới thiệu luôn cho pà con cô bác biết để...nhỡ có quen thì còn hỏi thăm..hèhè:
    Tên: Đặng Việt Hải
    98-01: Học sinh lớp D2(suýt...chuyên Anh)
    01-05: Sinh viên lớp 35N5 khoa Nga, ĐNHN-ĐHQGHN.
    05-nay: Học viên C0507g, Hà Nội APTECH.
    Đ/c: Gia Cẩm, VT.
    Y! ID: danghai1212.
    Rất mong được làm quen, chia sẻ kỷ niệm với các Mem CHV!!!
    Thân, Đặng Hải.
  6. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng cảm xúc của bạn Phương mà thấy...rạo rực quá, đúng là mình cũng ở HN 5 năm rồi mà vẫn không làm sao quen được cuộc sống xô bồ, tấp nập và lạnh lẽo ở Thủ đô
    @Sleeping_sun: Chị Phương này là chị Thu Phương đó em à, không phải đồng chí(Đảng viên mà) Nguyễn Kiều Liên Phương nổi đình nổi đám đâu. À mà em cũng học tiếng Nga à, em học ở trường nào vậy, không phải K38N1 ĐHNN-ĐHQGHN đấy chứ
    @phuong_bill_83: Phương còn cái xe đạp "mini nhật" xịn đét từ hồi học cấp 2 không? Mình ấn tượng nhất về Phương cái đó đấy...hehe
    Xin phép các bác cho em thống kê "người quen" của em cái, để ai có vào sau thì dễ tìm người quen hơn ấy mà:
    + Khoá 98-01: phuong_bill_83(C1); meoluoi122131(?); dvhai_apt(D2)....còn ai nữa không nhỉ?
    + Dân khoa Nga: bác hatxihoi(K31N-SPNN); sleeping_sun(K38N-ĐHNN); dvhai_apt(K35N5-ĐH NN)...and???
  7. phuong_bill_83

    phuong_bill_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    alo, chao bạn Hai đẹp trai!Lâu lắm mới bit được tin tức của bạn? em N của ban thia nào rùi? sắp lấy vợ chưa? Tớ vẫn đang thất nghiệp ở HN, chán lắm! Có hay gặp bọn lớp cũ k? T vẫn gặp Diệp béo đấy! Cái xe đạp Mini Nhật bán từ lâu rùi!hee!Còn nhớ ngày xưa học cùng cấp 2, ông ngồi nay trước bàn tui!suốt ngày cãi nhau k ?Nhanh thật, chẳng bít bây giờ gặp lại có nhận ra nhau! tết này cố gắng họp lớp 9a nhé!
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chào Phương, Phương chắc đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp đúng không? Cứ lấy bằng đi, lo gì không xin được việc.
    Lớp cấp 3 của tớ vẫn tụ tập thường xuyên, vui lắm.
    Chỉ có Diệp béo là lâu lắm không gặp thôi, Diệp chắc sắp lấy chồng rồi đúng không?
    Hồi cấp 2 mình không nhớ lắm, nhưng bây giờ gặp lại phương thì vẫn nhận ra thôi, vẫn cái dáng...lòng khòng như ngày xưa nhỉ
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này