1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meine_schatzi

    meine_schatzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Có phải những tâm hồn đông điệu thì họ gặp nhau không nhỉ!
    Có phải: có những câu chuyện lãng nhách thì họ cũng gặp nhau để đưa ra những cảm xúc,........................
    Thấy nhạt thếch,,,,,,,,chẳng đầu,,,,,,,,,,,,,,,chẳng cuối,dăm ba câu chuyện rẻ tiề..........lôi mấy cái kỉ niệm chẳng đâu vào với đâu....ngày xưa học cùng nhau thi ghét nhau as "Dog" bây giờ thì đua nhau!
    Lo kiếm tiền đã nhỉ!
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bây giờ thì nhớ ra rồi.
    Cái tên Bảo Hoa thì nhớ ra rồi.
    Con bé này tóc dài, da rất trắng, ta vẫn còn nhớ điệu cười của nó nữa.
    Hoa ơi xin lỗi mày nhiều lắm, cũng chưa lâu lắm mà tao lại quên mới chán chứ.
    Bây giờ Hoa làm gì? Vẫn ở HN hay ở đâu?
    Có hay gặp bọn cái Hiền, Đường, Thủy, Lê không?
    Mà sao ảnh phòng chụp cuối năm lớp 11 không có Hoa nhỉ.
    Vẫn thấy thế nào i''. Sao mình lại quên được nhỉ.
    À mà hình như Hoa ở phòng bên cạnh người ta thì phải.
    Nói gì đi nhé.
  4. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chú mei gì đấy ơi, anh thấy chú sao ngu quá vậy! Ngày xưa mà người ta ghét chú thì bây giờ vẫn ghét,không thay đổi gì đâu.
    Đây là nơi để mọi người có thể gặp nhau,tâm sự,vì dù sao thì cũng học cùng trường nên dễ nói chuyện. Nếu chú thấy không hợp với chú thì ai bắt chú vào đây bi bô làm gì!
    Chú lượn đi cho anh nhờ!
    Được chunhat sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 26/05/2006
  5. Rose269

    Rose269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói anh Dũng cũng lấy chị Phương,nhưng nghe đâu ko phải chị Phương mà anh gặp ở SG rùi.
    to z...84:Hôm cưới anh Dũng anh có đến ko vậy?Hôm đó thấy nói là anh D đẹp trai như diễn viên HQ ah?Còn cô dâu thì cũng ko kém?
  6. meine_schatzi

    meine_schatzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tâm cái mẹ gì!
    Thấy nhạt thếch và sáo rỗng ghê người!
    Dăm ba cái câu rẻ tiền,vậy mà cũng đua đòi "tâm" với "chả" sự!
    Lo kiếm tiền đã nhỉ!
    ahhahhhhhhhah.
    Anh đang muốn cho mấy thằng nhóc trên này phải tức lên mới được!
    Chú Ý : - Không được xúc phạm nhau!
    - Không đưọc dùng từ ngữ chợ búa
    - Nên tôn trọng nhau!
    - Và cùng nhau đưa tư tưởng lên cao hơn mấy cái cảm tưởng này,tôi muốn mọi người trở nên sâu sắc hơn!
    Còn Hatxihoi ơi!,làm MOD có nuôi sống được bản thân không?
    Có ai đem tiền đến để mua gạo, mua nước mắm không?
    Hãy thực tế hơn!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chú Mei,
    Chị hy vọng rằng đây là lần cuối chị phải hạ mình để nói chuyện với chú. Có thể chú là người quen cũ, nhưng cái kiểu ném đá giấu tay trẻ con đấy chị cũng không muốn nói nhiều làm gì. Tuy nhiên chú nói gì thì cũng đừng tự tát vào mặt mình như thế chứ. Cái chú ý to lù lù với: "- Không được xúc phạm nhau! - Không đưọc dùng từ ngữ chợ búa" mà chú tự đặt ra lại mâu thuẫn với mấy dòng to đùng chú viết bên trên.
    Con người ta sống cũng không phải quẩn quanh với cơm áo gạo tiền. Lên mạng cũng là một hình thức xả stress (chứ ko phải xả rác, xả ngôn từ bậy bạ như chú). Nếu chú thấy nó là phù phiếm, là không nuôi được bản thân thì chú hãy về nhà mà giữ lọ nước mắm nhà chú sao cho nó luôn đầy nhé, đừng lên hóng hớt trên này làm gì.
    Lần sau chú còn tái phạm chính nội quy mà chú đã đề ra thì chị xin phép không nương tay với chú!
    Tiễn chú lần nữa! 
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, anh gì ơi, em nói nhỏ với anh nhé Hình như mấy hôm nay anh bị con người yêu nó cho đứt đuôi con nòng nọc à? Hay sáng ra, đang đứng hóng gió anh "vinh dự" được 1 chú cún xinh xinh tặng thưởng Chúc mừng anh cái Cẩn thận nói nhiều quá lơ ngơ lại dính làm tổ cho mí con ruồi đang chờ giải phóng mặt bằng nhé Kính anh
    @ cụ ný: em spam 1 tẹo thui, đừng fạt em nhé
  9. meine_schatzi

    meine_schatzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người đã dùng từ hơi mạnh!
    thực ra chẳng có ghét ai, nhưng chỉ có điều là thấy mấy người lớn tuổi mà dùng những từ ngữ chẳng đầu,chẳng cuối.................. và đó là 1 thứ ngôn ngữ Việt lai ( thể hiện 1 cái gì đó củ chuối - xìtrum) tôi chỉ thấy mình khó chịu với thứ ngôn ngứ đó,mà ngày xưa mấy đứa đó đâu có vậy!(không phải là tất cả - chỉ 1 số thôi)
    Hình như đó là 1 thứ ngôn ngữ học đòi!
    Thành thật xin lõi mọi người!
    Dân Chuyên Hùng Vương "giỏi" lắm mà! hic hic
    Xin lỗi Hatxihoi nhé! tôi không cố tình làm cho cô phải bực mình! hình như đó là tính cách của cô thì phải!
    Tôi ghét những thứ giả tạo!
    Tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt...!
    Hãy thực tế hơn!
  10. chapeau_parfume

    chapeau_parfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khinh chú Mei ra mặt! Anh đã khinh chú vì cái kiểu ăn nói vô học, giờ lại khinh vì cái sợ con con. Anh tưởng chú là thằng điên hẳn, nên chửi bới một hồi đến độ bị treo nick luôn. Đằng này chú làm đến nửa chừng bị dọa rồi dừng lại, chứng tỏ chú cũng có suy nghĩ. Mà có suy nghĩ thì anh quay lại những gì chú đã từng diễn đạt trước đó, anh lại khinh thêm lần nữa!
    Cũng chả hiểu Hatxihoi nhà mình dạo này được uống bao nhiêu cao trăn mà lành tính ghê nhỉ! Thế là tốt. Sau này dễ nhường nhịn chồng, nhể!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này