1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tui là nhân học D2 đây.... cùng sư phụ Ấn dạy môn văn...hồi đó kỉ niệm cùng cả lớp và thầy có khi còn hay hơn cả với cô chủ nhiệm, trong lưu bút của tui giờ còn chữ kí to uỵch cùng những lời chúc của thầy... hi hi... nhớ hồi đó có lần thầy nói với lớp là ai có gì mới là phải khao... he he.... thầy lỗ nặng là cái chắc vì thầy có đồ mới thì trò nào cũng biết ngay chứ trò có đồ mới thầy biết sao được , thầy kêu tụi tui không ai được chơi gian... ke ke... thầy vẫn biết là chúng em chỉ đứng thứ 3 sau quỷ và ma thui mà thầy.... những bữa tiệc khao của thầy là những túi bỏng ngô hoặc ngô cay mua ở dưới nhà cô Bình dạy thể dục... tụi chúng nó tranh nhau cầm tiền của thầy đi mua bỏng ngô vì chúng nó biết tranh thủ mua luôn cả những thứ khác để phòng lúc hết bỏng ngô.... khoái nhất những giờ như thế không phải học mà lại tha hồ được ăn tự do, lại còn nói chuyện ầm ĩ chứ (suỵt.... tui kể đây thôi chứ không ai được tung tin đi đâu nhá, nhất là với bất cứ lớp nào khác... không thì họ lại ghen tị mất... ka ka...
    kỉ niệm mà tui thấy rất vui khác nữa nếu mọi người còn nhớ cái đợt trường mình mới làm card cho học sinh và ra quy định đóng thùng.... hồi đó nhà trường thỉnh thoảng còn làm đoàn kiểm tra nữa chứ.... card thì thôi rồi, có mấy đứa nhớ đeo vì chưa có thói quen, còn đóng thùng thì chỉ có bọn con trai, con gái còn ngại nên toàn trốn tránh... với lại nhà trường mới làm cái đó nên hơi chặt chẽ lúc đầu... mà nhà trường cũng nói với các thầy cô bộ môn là phải có trách nhiệm nhắc nhở học sinh trước khi đứng lớp nếu không sẽ bị nhà trường khiển trách.... thế nên sư phụ Ấn trước khi vào lớp đã dạy chúng tôi một chiêu: "các em phải hành động nhanh nếu như thấy tôi có bất cứ tín hiệu gì khi có đoàn kiểm tra..." tại hôm đó thầy biết nhà trường bắt đầu đi kiểm tra từ dãy nhà 3 tầng đối diện rùi, tụi lớp 11 kiểu gì chả có đứa chít... hehe... thầy cảnh báo trước là đoàn kiểm tra đã đi đến 11D1... một lúc sau thầy nói các em chuẩn bị tinh thần, họ đã bắt đầu chuyển hướng qua hành lang tiến về phía lớp chúng ta.... bắt đầu cả lớp lúc đó xột soạt, vội vàng đút áo trong quần, mà đúng ra là vẫn áo vào trong người... rồi kiểm tra xem đeo card chưa... thế rồi đoàn kiểm tra có 3-4 thầy cô trẻ trẻ đến, có cả cô Oanh nữa và kết quả là lớp tui một đứa bị tóm, mà hôm đấy cũng làm cho cả lớp cười, mặc dù nó đầy đủ các thứ nhưng lí do nó bị tóm bởi cái mẹt của tấm hình trong card lại không phải mẹt nó mà là của Leonardo DiCaprio.... he he... ai bảo ngồi bàn đầu làm chi... khổ thân số nó đen nên phải chịu....
    nói đến chuyện ăn uống lúc nãy là tui nhớ ngay đến những buổi học chiều "ẩm thực hoành tráng" lớp số đông là nữ nên phần này được ủng hộ nhiệt tình nhất... buổi chiều học Anh là buổi mà nhóm các bàn cuối sôi nổi nhất vì bộ hàm, gặm nhấm hoạt động hết công suất bởi vì môn này học chiều hầu như đầu buổi cô sẽ phát bài tập rồi ngồi làm thế nên.... rột... roạt... có đợt cả bọn như chết thèm mì tôm sống, đúng hơn là mì tôm trẻ em, sau đó là đủ các loại thập cẩm... chia nhau rồi tranh nhau.... thế nhưng kỉ niệm ăn uống mà tụi tôi đứa nào cũng nhớ lại rơi vào buổi chiều toán của cô Diên, hôm đó cả tụi hí hí hửng hửng vì có túi trứng gà xanh và khế chua với lại túi muối ớt nữa chứ...(nói đến chảy cẩ nước miếng....) đang trong giờ đứa nào cũng "đưa tao cắn miếng", một lúc sau thì không cần nói dài chỉ cần "Liên",...."Thu",..... "Hoà thân".... vậy là phải truyền cho nhau.... mồm đứa nào cũng phồng, mặt thì hơi cúi xuống bàn... đúng lúc đấy có một đứa vừa ngoạm xong miếng khế và trong mồm đã kịp có một miếng trứng gà.... chắc mới bắt đầu nhai được 2 phát thì bị cô Diên gọi trả lời... đứa nào mặt cũng tái xanh.... mặt mình méo xệch thay cho nó... bụng nghĩ quả này chết với cô rồi... trứng gà xanh vừa trát vừa xít, khế thì lại chua... món này không nhai kỹ thì ai mà nuốt trôi... vả lại cô gọi đứng dậy rồi sao mà nhổ được, miếng nó có bé như ngậm ô mai đâu... thế là nó phải im lặng, tụi này đứng tim.... một lúc cô vẫy tay cho nó ngồi xuống lúc đó mới biết là cô không hề biết tụi này đang oánh chén, cô tưởng nó không trả lời được... hú hồn... .... giờ gặp lại cô kể cô nghe chắc cô phạt lại quá...
    lớp tui hồi đó ít nhân nhất trường có 28 nhân thui, vậy mà hồi lớp 11 thi thì hơn nửa lớp đỗ lên hệ A nhưng mà hồi đó nhà trường quyết định vẫn giữ D2 và những ai đỗ lên hệ A sẽ không chuyển qua D1 như hồi lớp 10 nữa vì như thế thì D1 sẽ quá tải và D2 thì bị xoá sổ, học phí sẽ được giảm và đóng như lớp chuyên... ke ke... công nhận là lớp ít người học cũng có cái hay, mỗi tội nhân lực không mạnh nên hoạt động tập thể không được nổi trội. Giờ hình như lớp nào cũng đông thì phải, nhất là lớp cận chuyên.
    Bây giờ gặp lại bạn bè và thầy cô chắc tíu tít mà kể chuyện.... hu hu... nhớ thầy cô, bạn bè và cũng nhớ trường nữa... tui đang có ý định rủ vài đứa bạn Tết này về sẽ xin thầy cô cho vào lớp ngồi nghe thầy cô dạy một vài tiết học để có lại được cái cảm giác ngày xưa quá....
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tui là nhân học D2 đây.... cùng sư phụ Ấn dạy môn văn...hồi đó kỉ niệm cùng cả lớp và thầy có khi còn hay hơn cả với cô chủ nhiệm, trong lưu bút của tui giờ còn chữ kí to uỵch cùng những lời chúc của thầy... hi hi... nhớ hồi đó có lần thầy nói với lớp là ai có gì mới là phải khao... he he.... thầy lỗ nặng là cái chắc vì thầy có đồ mới thì trò nào cũng biết ngay chứ trò có đồ mới thầy biết sao được , thầy kêu tụi tui không ai được chơi gian... ke ke... thầy vẫn biết là chúng em chỉ đứng thứ 3 sau quỷ và ma thui mà thầy.... những bữa tiệc khao của thầy là những túi bỏng ngô hoặc ngô cay mua ở dưới nhà cô Bình dạy thể dục... tụi chúng nó tranh nhau cầm tiền của thầy đi mua bỏng ngô vì chúng nó biết tranh thủ mua luôn cả những thứ khác để phòng lúc hết bỏng ngô.... khoái nhất những giờ như thế không phải học mà lại tha hồ được ăn tự do, lại còn nói chuyện ầm ĩ chứ (suỵt.... tui kể đây thôi chứ không ai được tung tin đi đâu nhá, nhất là với bất cứ lớp nào khác... không thì họ lại ghen tị mất... ka ka...
    kỉ niệm mà tui thấy rất vui khác nữa nếu mọi người còn nhớ cái đợt trường mình mới làm card cho học sinh và ra quy định đóng thùng.... hồi đó nhà trường thỉnh thoảng còn làm đoàn kiểm tra nữa chứ.... card thì thôi rồi, có mấy đứa nhớ đeo vì chưa có thói quen, còn đóng thùng thì chỉ có bọn con trai, con gái còn ngại nên toàn trốn tránh... với lại nhà trường mới làm cái đó nên hơi chặt chẽ lúc đầu... mà nhà trường cũng nói với các thầy cô bộ môn là phải có trách nhiệm nhắc nhở học sinh trước khi đứng lớp nếu không sẽ bị nhà trường khiển trách.... thế nên sư phụ Ấn trước khi vào lớp đã dạy chúng tôi một chiêu: "các em phải hành động nhanh nếu như thấy tôi có bất cứ tín hiệu gì khi có đoàn kiểm tra..." tại hôm đó thầy biết nhà trường bắt đầu đi kiểm tra từ dãy nhà 3 tầng đối diện rùi, tụi lớp 11 kiểu gì chả có đứa chít... hehe... thầy cảnh báo trước là đoàn kiểm tra đã đi đến 11D1... một lúc sau thầy nói các em chuẩn bị tinh thần, họ đã bắt đầu chuyển hướng qua hành lang tiến về phía lớp chúng ta.... bắt đầu cả lớp lúc đó xột soạt, vội vàng đút áo trong quần, mà đúng ra là vẫn áo vào trong người... rồi kiểm tra xem đeo card chưa... thế rồi đoàn kiểm tra có 3-4 thầy cô trẻ trẻ đến, có cả cô Oanh nữa và kết quả là lớp tui một đứa bị tóm, mà hôm đấy cũng làm cho cả lớp cười, mặc dù nó đầy đủ các thứ nhưng lí do nó bị tóm bởi cái mẹt của tấm hình trong card lại không phải mẹt nó mà là của Leonardo DiCaprio.... he he... ai bảo ngồi bàn đầu làm chi... khổ thân số nó đen nên phải chịu....
    nói đến chuyện ăn uống lúc nãy là tui nhớ ngay đến những buổi học chiều "ẩm thực hoành tráng" lớp số đông là nữ nên phần này được ủng hộ nhiệt tình nhất... buổi chiều học Anh là buổi mà nhóm các bàn cuối sôi nổi nhất vì bộ hàm, gặm nhấm hoạt động hết công suất bởi vì môn này học chiều hầu như đầu buổi cô sẽ phát bài tập rồi ngồi làm thế nên.... rột... roạt... có đợt cả bọn như chết thèm mì tôm sống, đúng hơn là mì tôm trẻ em, sau đó là đủ các loại thập cẩm... chia nhau rồi tranh nhau.... thế nhưng kỉ niệm ăn uống mà tụi tôi đứa nào cũng nhớ lại rơi vào buổi chiều toán của cô Diên, hôm đó cả tụi hí hí hửng hửng vì có túi trứng gà xanh và khế chua với lại túi muối ớt nữa chứ...(nói đến chảy cẩ nước miếng....) đang trong giờ đứa nào cũng "đưa tao cắn miếng", một lúc sau thì không cần nói dài chỉ cần "Liên",...."Thu",..... "Hoà thân".... vậy là phải truyền cho nhau.... mồm đứa nào cũng phồng, mặt thì hơi cúi xuống bàn... đúng lúc đấy có một đứa vừa ngoạm xong miếng khế và trong mồm đã kịp có một miếng trứng gà.... chắc mới bắt đầu nhai được 2 phát thì bị cô Diên gọi trả lời... đứa nào mặt cũng tái xanh.... mặt mình méo xệch thay cho nó... bụng nghĩ quả này chết với cô rồi... trứng gà xanh vừa trát vừa xít, khế thì lại chua... món này không nhai kỹ thì ai mà nuốt trôi... vả lại cô gọi đứng dậy rồi sao mà nhổ được, miếng nó có bé như ngậm ô mai đâu... thế là nó phải im lặng, tụi này đứng tim.... một lúc cô vẫy tay cho nó ngồi xuống lúc đó mới biết là cô không hề biết tụi này đang oánh chén, cô tưởng nó không trả lời được... hú hồn... .... giờ gặp lại cô kể cô nghe chắc cô phạt lại quá...
    lớp tui hồi đó ít nhân nhất trường có 28 nhân thui, vậy mà hồi lớp 11 thi thì hơn nửa lớp đỗ lên hệ A nhưng mà hồi đó nhà trường quyết định vẫn giữ D2 và những ai đỗ lên hệ A sẽ không chuyển qua D1 như hồi lớp 10 nữa vì như thế thì D1 sẽ quá tải và D2 thì bị xoá sổ, học phí sẽ được giảm và đóng như lớp chuyên... ke ke... công nhận là lớp ít người học cũng có cái hay, mỗi tội nhân lực không mạnh nên hoạt động tập thể không được nổi trội. Giờ hình như lớp nào cũng đông thì phải, nhất là lớp cận chuyên.
    Bây giờ gặp lại bạn bè và thầy cô chắc tíu tít mà kể chuyện.... hu hu... nhớ thầy cô, bạn bè và cũng nhớ trường nữa... tui đang có ý định rủ vài đứa bạn Tết này về sẽ xin thầy cô cho vào lớp ngồi nghe thầy cô dạy một vài tiết học để có lại được cái cảm giác ngày xưa quá....
  3. Hasunokaori

    Hasunokaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi. Vào đây được nhìn hình của lớp D2, nhớ các bạn quá đi!!! Mình dân C1, Phong Châu chứ không phải Việt trì nhu Capcap. Lớp mình thì bố Ấn chiều khoản...an uống lắm, toàn được thầy cho.....kinh phí để làm...sôi động buổi học đội tuyển bằng...bỏng ngô thôi. Có hôm thay gọi ngay hai đứa bàn đầu (là mình va ....Thu Mập) đi mua bỏng ngô. Hai dứa vừa chạy len lén qua phòng thầy Cường vừa....chạy bác Bằng , chuyên đánh trống ấy:D hehhe, vì bác ấy...nói to lắm. Bác ấy biết thầy Ấn...xui đi mua bỏng, hỏi thăm mà...gần bằng...thông báo với cả trường, hehhe.
    Đi học xa, ngày 20/11 vẫn gọi điên thăm thầy và biết tin tức của thầy qua cái Thu Map, Hồng Minh (toàn bi gọi la....Minh Nanh, vì hắn có ...răng khểnh), Diễm Hằng....Đi xa, nhận được thư tay của thầy với hai bài thơ thầy viết về tâm trạng lúc thầy về hưu, thương thầy mà chẳng biết phải nói gì....Vẫn nhớ nhất là câu thầy viết: "Thầy xa lớp mình như gà me lạc con, mà có một con lạc xa quá....."
    Nhưng ...dù lạc xa đến mấy thì....mình vẫn cứ tìm về hihihihi. Mai mốt gặp thầy, gặp lại 12C1 ngày xưa, lại vẫn muốn được ngồi ở lớp học tầng 3, cuối dãy. Muốn được ....lúi húi ăn bỏng ngô trong lớp học cua thầy, muốn được....ngồi hí hoáy vẽ những cái tranh...cha biết phải gọi la....cô gái hay....hình nhân, hihihihi, để đến lúc...cô Bình ...gọi tên bất ngờ để trả lời bài thì....lại....nhanh mồm....vừa...đoán mò vừa...dỏng tai nghe....cai Hằng va Quỳnh Dương nhắc bài bên cạnh và sau lưng hihihihihi. Nhớ quá đi thôi..... Giờ thì lớp mình chuẩn bị làm cô giáo với luật sư cả rồi. Nhanh thật đấy!!!.............
  4. Hasunokaori

    Hasunokaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi. Vào đây được nhìn hình của lớp D2, nhớ các bạn quá đi!!! Mình dân C1, Phong Châu chứ không phải Việt trì nhu Capcap. Lớp mình thì bố Ấn chiều khoản...an uống lắm, toàn được thầy cho.....kinh phí để làm...sôi động buổi học đội tuyển bằng...bỏng ngô thôi. Có hôm thay gọi ngay hai đứa bàn đầu (là mình va ....Thu Mập) đi mua bỏng ngô. Hai dứa vừa chạy len lén qua phòng thầy Cường vừa....chạy bác Bằng , chuyên đánh trống ấy:D hehhe, vì bác ấy...nói to lắm. Bác ấy biết thầy Ấn...xui đi mua bỏng, hỏi thăm mà...gần bằng...thông báo với cả trường, hehhe.
    Đi học xa, ngày 20/11 vẫn gọi điên thăm thầy và biết tin tức của thầy qua cái Thu Map, Hồng Minh (toàn bi gọi la....Minh Nanh, vì hắn có ...răng khểnh), Diễm Hằng....Đi xa, nhận được thư tay của thầy với hai bài thơ thầy viết về tâm trạng lúc thầy về hưu, thương thầy mà chẳng biết phải nói gì....Vẫn nhớ nhất là câu thầy viết: "Thầy xa lớp mình như gà me lạc con, mà có một con lạc xa quá....."
    Nhưng ...dù lạc xa đến mấy thì....mình vẫn cứ tìm về hihihihi. Mai mốt gặp thầy, gặp lại 12C1 ngày xưa, lại vẫn muốn được ngồi ở lớp học tầng 3, cuối dãy. Muốn được ....lúi húi ăn bỏng ngô trong lớp học cua thầy, muốn được....ngồi hí hoáy vẽ những cái tranh...cha biết phải gọi la....cô gái hay....hình nhân, hihihihi, để đến lúc...cô Bình ...gọi tên bất ngờ để trả lời bài thì....lại....nhanh mồm....vừa...đoán mò vừa...dỏng tai nghe....cai Hằng va Quỳnh Dương nhắc bài bên cạnh và sau lưng hihihihihi. Nhớ quá đi thôi..... Giờ thì lớp mình chuẩn bị làm cô giáo với luật sư cả rồi. Nhanh thật đấy!!!.............
  5. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây là gia đình 12A thân thương (92-95) :
    [​IMG]
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  6. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây là gia đình 12A thân thương (92-95) :
    [​IMG]
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  7. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    TUI CÓ THẰNG EM HỌC Ỏ ĐÂY KHÔNG BIẾT NÓ CÓ THAM GIA DIỄN ĐÀN KHÔNG NHỈ
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    TUI CÓ THẰNG EM HỌC Ỏ ĐÂY KHÔNG BIẾT NÓ CÓ THAM GIA DIỄN ĐÀN KHÔNG NHỈ
  9. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho chị tham gia với nào, chị học lớp D, K91-94, chắc hiện tại là lão làng trong topic này rồi Em jeudi ơi, trong cái ảnh của em chị chỉ nhận ra Hồng Anh và Vân, một chú nữa hình như là Tâm, đứng hàng sau cùng, còn em là chiến sĩ nào nhỉ?
  10. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho chị tham gia với nào, chị học lớp D, K91-94, chắc hiện tại là lão làng trong topic này rồi Em jeudi ơi, trong cái ảnh của em chị chỉ nhận ra Hồng Anh và Vân, một chú nữa hình như là Tâm, đứng hàng sau cùng, còn em là chiến sĩ nào nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này