1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Tôi cũng là học sinh chuyên Hùng Vương đây, lớp chuyên toán 95-98. Nếu tôi không nhầm thì captain là bạn Khôi "dé" lớp tiếng Pháp cùng khoá, đang làm ăn sinh sống trong HCM. Thật tuyệt với khi chúng ta có được một nơi để nói chuyện về mái trường mình.
  2. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Tôi cũng là học sinh chuyên Hùng Vương đây, lớp chuyên toán 95-98. Nếu tôi không nhầm thì captain là bạn Khôi "dé" lớp tiếng Pháp cùng khoá, đang làm ăn sinh sống trong HCM. Thật tuyệt với khi chúng ta có được một nơi để nói chuyện về mái trường mình.
  3. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To chị Ngọc : chị có đoán 19 lần cũng không trúng đâu, vì em .. không có ở trong ảnh mà, giờ này cũng không hiểu nổi là ngày ấy mình chạy đi đâu ! Chắc đang ... cầm máy ảnh.
    To em Khôi : chắc chị em học lớp anh Út rồi, hồi đó nổi nhất là anh Út - học sinh mới vào nghe tên cứ như sấm động ngang tai, nghe nói chị Quế rất xinh thì phải ;).
    Khoá chị Ngọc em biết mấy người, nhưng học lớp A : Giang cò, Hội hí, Hà trồi, Dũng A ... còn chị học lớp D, mấy cô yểu điệu thục nữ thì .. chịu.
    Đợt về hội trường cách đây hai năm (Đợt nhận huân chương lao động ??!!), thấy trước mình có nhiều thế hệ nhiều tuổi lắm (cỡ 40 rồi), cứ nghĩ trường mình còn non trẻ, ai ngờ cũng có lịch sử hào hùng ra phết. Thấy bao nhiêu thứ thay đổi, nhà ăn giờ xây lại thành nhà truyền thống (không rõ nhà ăn chuyển đi đâu ? hay vẫn ở chỗ cũ vậy ?) bữa đó khách khứa được khua ra ăn uống ngoài sân hết. Thật đáng nhớ, gặp lại mấy ông khoá trên, giờ làm ở VT, chỉ tiếc lũ bạn (cc) không về ;) hôm đấy vào nhà thầy Ích ngủ ! (hìhì, ngủ nhà Châu, con thầy).
  4. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To chị Ngọc : chị có đoán 19 lần cũng không trúng đâu, vì em .. không có ở trong ảnh mà, giờ này cũng không hiểu nổi là ngày ấy mình chạy đi đâu ! Chắc đang ... cầm máy ảnh.
    To em Khôi : chắc chị em học lớp anh Út rồi, hồi đó nổi nhất là anh Út - học sinh mới vào nghe tên cứ như sấm động ngang tai, nghe nói chị Quế rất xinh thì phải ;).
    Khoá chị Ngọc em biết mấy người, nhưng học lớp A : Giang cò, Hội hí, Hà trồi, Dũng A ... còn chị học lớp D, mấy cô yểu điệu thục nữ thì .. chịu.
    Đợt về hội trường cách đây hai năm (Đợt nhận huân chương lao động ??!!), thấy trước mình có nhiều thế hệ nhiều tuổi lắm (cỡ 40 rồi), cứ nghĩ trường mình còn non trẻ, ai ngờ cũng có lịch sử hào hùng ra phết. Thấy bao nhiêu thứ thay đổi, nhà ăn giờ xây lại thành nhà truyền thống (không rõ nhà ăn chuyển đi đâu ? hay vẫn ở chỗ cũ vậy ?) bữa đó khách khứa được khua ra ăn uống ngoài sân hết. Thật đáng nhớ, gặp lại mấy ông khoá trên, giờ làm ở VT, chỉ tiếc lũ bạn (cc) không về ;) hôm đấy vào nhà thầy Ích ngủ ! (hìhì, ngủ nhà Châu, con thầy).
  5. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To em Khôi : Chị biết chị Quế em rồi, nhà em hình như trước kia ở Khải Xuân phải không em ? Chị Quế còn hay chơi với chị Dung ở lớp Toán B nữa . Khoá chị Quế và khoá chị thì còn ít học sinh, lớp chị ngày trước chỉ có 19 nhân thôi em ạ . Hì hì chị đang lục lại cái trí nhớ khốn khổ của chị xem có phải trước kia chị Quế ở phòng 2 KTX nữ và chị hay sang đấy chơi không .Hồi chị vào lớp 10 thì KTX chỉ có mấy phòng nữ, các chị lớp 12 hồi ấy ở phòng 1 và 2 còn bọn chị ở phòng 5, giáp phòng bọn anh Út .
    To hatxxihoi: Chị thì không được học cô Hiền Lương em ạ , trước kia chị học Văn thầy Nguyễn Lập và cô Oanh, tiếng Anh thì mỗi năm một cô : đầu tiên là cô Dung, rồi đến cô Lan và sau cùng là cô Bình . Cô Bình thì chị ấn tượng nhất là sự nhiệt tình, chắc chị chẳng bao giờ quên được những lần học thêm buổi tối để thi ở nhà cô ấy cùng với hai đồng chí lớp chị và lần cô ấy đội mưa sang KTX nữ để báo kết quả thi QG, lần sau về quê chắc chắn chị sẽ rẽ vào VY thăm cô ấy , chả biết mình mau lớn ( mau già) thế cô ấy có nhận ra không nữa
    To jeudi: em chơi xấu nhé , không có ở đấy mà cũng bảo chị đoán hic , em trước ở KTX Nam thì chắc cũng biết Tuấn Anh ( Bãi Bằng) hay Lợi , Sơn - những mì chính cánh của lớp chị, chị thì ít người biết lắm nhưng có thể em biết chị Trâm, Oanh hay Yến (chị của Vân ), các chị ấy đều học lớp chị cả . Còn lớp Toán khoá chị thì chị chỉ gặp lại 1,2 người sau khi tốt nghiệp, chắc giờ thì ai cũng có gia đình cả rồi .
    Hồi hè chị có đi đám cưới chị Thuỷ (con thầy Vàng ), gặp thầy Nguyễn Lập và cô Hợp còn những thầy cô khác cùng đi thì chị chẳng biết ai . Cả hai thầy cô đều không nhận ra bọn chị ( thế mà mình cứ đinh ninh mình nhìn không khác ngày xưa là mấy hị hị ), cũng may lúc nói tên nói khoá thì thầy lại nhớ ra cả họ lẫn tên đệm ( đỡ tủi thân bao nhiêu )
    Em jeudi ơi, mấy cây hoa sữa ấy không phải của trường mình đâu , chúng nó ở ngoài cổng trường mà , đoạn ngã tư 27/7 lên . Hoa sữa thì chỉ thoang thoảng mới thơm , có cái cây cạnh nhà thế thì choáng lắm , nhưng chưa kinh dị bằng mùi cây dạ hương nhà thầy Lập ở ngay cửa sổ phòng chị , đêm đi ngủ phải đeo khẩu trang hic
    Mà em có nhớ ( hay có biết ) cây sung ở đoạn đường từ KTX dưới sang nhà ăn trường Cao đẳng không nhỉ ?
  6. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To em Khôi : Chị biết chị Quế em rồi, nhà em hình như trước kia ở Khải Xuân phải không em ? Chị Quế còn hay chơi với chị Dung ở lớp Toán B nữa . Khoá chị Quế và khoá chị thì còn ít học sinh, lớp chị ngày trước chỉ có 19 nhân thôi em ạ . Hì hì chị đang lục lại cái trí nhớ khốn khổ của chị xem có phải trước kia chị Quế ở phòng 2 KTX nữ và chị hay sang đấy chơi không .Hồi chị vào lớp 10 thì KTX chỉ có mấy phòng nữ, các chị lớp 12 hồi ấy ở phòng 1 và 2 còn bọn chị ở phòng 5, giáp phòng bọn anh Út .
    To hatxxihoi: Chị thì không được học cô Hiền Lương em ạ , trước kia chị học Văn thầy Nguyễn Lập và cô Oanh, tiếng Anh thì mỗi năm một cô : đầu tiên là cô Dung, rồi đến cô Lan và sau cùng là cô Bình . Cô Bình thì chị ấn tượng nhất là sự nhiệt tình, chắc chị chẳng bao giờ quên được những lần học thêm buổi tối để thi ở nhà cô ấy cùng với hai đồng chí lớp chị và lần cô ấy đội mưa sang KTX nữ để báo kết quả thi QG, lần sau về quê chắc chắn chị sẽ rẽ vào VY thăm cô ấy , chả biết mình mau lớn ( mau già) thế cô ấy có nhận ra không nữa
    To jeudi: em chơi xấu nhé , không có ở đấy mà cũng bảo chị đoán hic , em trước ở KTX Nam thì chắc cũng biết Tuấn Anh ( Bãi Bằng) hay Lợi , Sơn - những mì chính cánh của lớp chị, chị thì ít người biết lắm nhưng có thể em biết chị Trâm, Oanh hay Yến (chị của Vân ), các chị ấy đều học lớp chị cả . Còn lớp Toán khoá chị thì chị chỉ gặp lại 1,2 người sau khi tốt nghiệp, chắc giờ thì ai cũng có gia đình cả rồi .
    Hồi hè chị có đi đám cưới chị Thuỷ (con thầy Vàng ), gặp thầy Nguyễn Lập và cô Hợp còn những thầy cô khác cùng đi thì chị chẳng biết ai . Cả hai thầy cô đều không nhận ra bọn chị ( thế mà mình cứ đinh ninh mình nhìn không khác ngày xưa là mấy hị hị ), cũng may lúc nói tên nói khoá thì thầy lại nhớ ra cả họ lẫn tên đệm ( đỡ tủi thân bao nhiêu )
    Em jeudi ơi, mấy cây hoa sữa ấy không phải của trường mình đâu , chúng nó ở ngoài cổng trường mà , đoạn ngã tư 27/7 lên . Hoa sữa thì chỉ thoang thoảng mới thơm , có cái cây cạnh nhà thế thì choáng lắm , nhưng chưa kinh dị bằng mùi cây dạ hương nhà thầy Lập ở ngay cửa sổ phòng chị , đêm đi ngủ phải đeo khẩu trang hic
    Mà em có nhớ ( hay có biết ) cây sung ở đoạn đường từ KTX dưới sang nhà ăn trường Cao đẳng không nhỉ ?
  7. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị em là học sinh CHV khoá 2001-2004
    Khi em học thì trường mình đã được xây dựngn nhiều rồi không còn như cũ nữa .Ai cũng tự hào là hoc sinh CHV và em cũng vậy
  8. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị em là học sinh CHV khoá 2001-2004
    Khi em học thì trường mình đã được xây dựngn nhiều rồi không còn như cũ nữa .Ai cũng tự hào là hoc sinh CHV và em cũng vậy
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ah, thằng Quốc trụi, dạo này mày làm ở đâu? Trong này tao chơi cùng thằng Quý học cùng lớp mày ở Ngoại Thương đấy.
    Chị Ngọc nói đúng rồi, chị gái em đấy ạ. Không biết chị gái em có biết chị không nhỉ? Chị Dung bây giờ lấy chồng, mua nhà cạnh nhà chị gái em luôn.
    Các anh chị bây giờ làm ở đâu ah?
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ah, thằng Quốc trụi, dạo này mày làm ở đâu? Trong này tao chơi cùng thằng Quý học cùng lớp mày ở Ngoại Thương đấy.
    Chị Ngọc nói đúng rồi, chị gái em đấy ạ. Không biết chị gái em có biết chị không nhỉ? Chị Dung bây giờ lấy chồng, mua nhà cạnh nhà chị gái em luôn.
    Các anh chị bây giờ làm ở đâu ah?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này