1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chào chị hat xi hoi,
    Khoá chị bắt đầu chuyển xuống Việt Trì và bọn em cũng học ở Việt Trì. Nói chung thời kỳ mới xuống đó thì chị cũng như bọn em đều phải học trong điều kiện không được tốt lắm. Nhưng thời đó quả thật là vui và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
    12E có phải là lớp chuyên tiếng Nga cũ, đúng không hả chị? Khoá chị thì lớp A là chuyên toán, B là toán 2, C là văn, D là Anh, E là Nga, F là lý, G là tin, đúng không ah? Em nhớ hình như lớp chị có một anh tên là Cường, chị gì đó tên là Thu thì phải. Lâu quá rồi, hơn nữa em cũng không chơi với lớp chị nhiều nên cũng ít biết. Ngày xưa em chơi với các anh chị ở lớp G nhiều nhất. Ví dụ như anh An, a Binh, chị Xuân, chị Linh Châu, anh Dũng ....
    Hồi trước em học lớp G, khi mới vào thì lớp em nằm cạnh chỗ trông xe của trường mình, chỗ có một cây gạo rất to ấy. Bây giờ chỗ đó bị phá mất rồi. Em tên Khôi, khoá dưới thì biết em nhiều lắm vì em hơi bị nghịch, hihi.
    Chị chưa nói chị tên gì thì phải, hihi. Hiện nay em đang đi công tác dài hạn tại Saigon, thi thoảng ra ngoài Bắc thôi. Nếu khi nào chị rảnh thì chat với em nhé, em online từ 8h sáng đến 7h tối. YM của em là donguyenkhoi.
    Chúc chị vui vẻ.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào em, không biết bây giờ chị nên gọi em là gì nhỉ, Khôi hay Captain? Thôi, cứ gọi là Captain nhé, ở ttvn mọi người vẫn gọi chị là Hắt xì, em cứ gọi đơn giản là chị Hắt xì, em nhé.
    Ngày xưa đúng là chị học lớp Nga thật. Chỉ tiếc rằng thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi quá, chỉ được một năm. Khi Sở GD quyết định bỏ lớp Nga, thực sự đó là cả một sự khủng hoảng đối với lớp chị. Bởi mọi người đã yêu tiếng Nga, yêu nước Nga, yêu thầy giáo chủ nhiệm vô cùng giản dị và kính mến. Thầy tên là Tài. Bây giờ thầy đang sống trên thị xã Phú Thọ. Mỗi khi gặp nhau, lớp chị luôn nhắc đến thầy với những tình cảm quý trọng và thân thiết như đối với một người cha vậy. Đã lâu lắm rồi chị không gặp thầy. Ngày trước mỗi khi gặp chị, thầy lại xoa đầu chị và cười: "Dạo này còn hay làm thơ không? Còn hay bày trò nữa không?" Lâu quá rồi chẳng còn biết đến thơ văn nữa. Cuộc sống cứ cuốn con người ta đi, đôi khi gặp lại những người cũ, mọi thứ lại trở về, sống động....
    Năm lớp 11 lớp chị chuyển sang thành lớp Anh. Chia tay thầy giáo... Mọi thứ đổi khác... Còn nhớ trong lưu bút của chị, anh Cường (mà em vừa nhắc đến) cũng đã nói về chuyện này. Vẫn biết như thế tốt hơn cho tất cả, nhưng người ta có phải là gỗ đá đâu để thích nghi nhanh chóng với sự lột xác... Ừ, mà lẩn thẩn thật đấy, tự nhiên chị lại nói với em những chuyện này. Bỗng dưng những ký ức xa xưa hiển hiện về. Hình như đó là dấu hiệu của... tuổi già thì phải.
    Chị Thu là lớp trưởng lớp chị, cũng là Bí thư Đoàn trường. Nhà chị ấy ở ngay cổng trường mình. Nhắc đến cổng trường lại nhớ đến thầy Quang. Thầy đã mất được mấy năm rồi... Trước đó là thầy Giang dạy Toán. Những năm trước là một thầy dạy Nga và dạy Văn nữa thì phải. Buồn thật.... Chị vẫn nhớ lần cả trường tiễn đưa thầy Giang. Bọn chị ra cả nghĩa trang nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo hoang vắng ấy mỗi khi nhớ lại vẫn còn ám ảnh...
    3 năm cấp 3. Bao nhiêu kỷ niệm. Cái cây to ở bãi gửi xe ấy không phải là cây gạo mà là cây đa em ạ. Hồi lớp 10 bọn chị học ở lớp cách gốc đa 1 lớp. Thường thì chỉ có mọi người ở Ký túc xá là chơi nhiều, biết nhiều đến các khóa trước và sau. Chị ở cùng gia đình nên chỉ biết đi học xong là về thẳng nhà, thậm chí không biết đi chơi tối bao giờ... Ngoan như cún ấy. Nghĩ lại thấy tiếc.... Cái KTX trên Phú Thọ mới thật kinh khủng chứ. Hồi xưa bọn chị ôn thi trên đó 1 tháng, ăn ở kinh khủng, nhớ nhà cũng kinh khủng. May mà thi xong thì trường chuyển về Việt Trì.
    Năm bọn chị học vẫn chưa có những tòa nhà cao tầng như bây giờ. Mọi thứ vẫn là "tàn tích" của trường Dự bị đại học, nhưng khu nhà cấp 4 lụp xụp và dột nát... Cỏ mọc um tùm... Ngày ấy trường huy động học sinh đi lao động, mệt thật đấy, nhưng ai cũng nhiệt tình cả... Lâu quá rồi em nhỉ.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 29/08/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào em, không biết bây giờ chị nên gọi em là gì nhỉ, Khôi hay Captain? Thôi, cứ gọi là Captain nhé, ở ttvn mọi người vẫn gọi chị là Hắt xì, em cứ gọi đơn giản là chị Hắt xì, em nhé.
    Chị tên là Thúy, Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Ngày xưa đúng là chị học lớp Nga thật. Chỉ tiếc rằng thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi quá, chỉ được một năm. Khi Sở GD quyết định bỏ lớp Nga, thực sự đó là cả một sự khủng hoảng đối với lớp chị. Bởi mọi người đã yêu tiếng Nga, yêu nước Nga, yêu thầy giáo chủ nhiệm vô cùng giản dị và kính mến. Thầy tên là Tài. Bây giờ thầy đang sống trên thị xã Phú Thọ. Mỗi khi gặp nhau, lớp chị luôn nhắc đến thầy với những tình cảm quý trọng và thân thiết như đối với một người cha vậy. Đã lâu lắm rồi chị không gặp thầy. Ngày trước mỗi khi gặp chị, thầy lại xoa đầu chị và cười: "Dạo này còn hay làm thơ không? Còn hay bày trò nữa không?" Lâu quá rồi chẳng còn biết đến thơ văn nữa. Cuộc sống cứ cuốn con người ta đi, đôi khi gặp lại những người cũ, mọi thứ lại trở về, sống động....
    Năm lớp 11 lớp chị chuyển sang thành lớp Anh. Chia tay thầy giáo... Mọi thứ đổi khác... Còn nhớ trong lưu bút của chị, anh Cường (mà em vừa nhắc đến) cũng đã nói về chuyện này. Vẫn biết như thế tốt hơn cho tất cả, nhưng người ta có phải là gỗ đá đâu để thích nghi nhanh chóng với sự lột xác... Ừ, mà lẩn thẩn thật đấy, tự nhiên chị lại nói với em những chuyện này. Bỗng dưng những ký ức xa xưa hiển hiện về. Hình như đó là dấu hiệu của... tuổi già thì phải.
    Chị Thu là lớp trưởng lớp chị, cũng là Bí thư Đoàn trường. Nhà chị ấy ở ngay cổng trường mình. Nhắc đến cổng trường lại nhớ đến thầy Quang. Thầy đã mất được mấy năm rồi... Trước đó là thầy Giang dạy Toán. Những năm trước là một thầy dạy Nga và dạy Văn nữa thì phải. Buồn thật.... Chị vẫn nhớ lần cả trường tiễn đưa thầy Giang. Bọn chị ra cả nghĩa trang nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo hoang vắng ấy mỗi khi nhớ lại vẫn còn ám ảnh...
    3 năm cấp 3. Bao nhiêu kỷ niệm. Cái cây to ở bãi gửi xe ấy không phải là cây gạo mà là cây đa em ạ. Hồi lớp 10 bọn chị học ở lớp cách gốc đa 1 lớp. Thường thì chỉ có mọi người ở Ký túc xá là chơi nhiều, biết nhiều đến các khóa trước và sau. Chị ở cùng gia đình nên chỉ biết đi học xong là về thẳng nhà, thậm chí không biết đi chơi tối bao giờ... Ngoan như cún ấy. Nghĩ lại thấy tiếc.... Cái KTX trên Phú Thọ mới thật kinh khủng chứ. Hồi xưa bọn chị ôn thi trên đó 1 tháng, ăn ở kinh khủng, nhớ nhà cũng kinh khủng. May mà thi xong thì trường chuyển về Việt Trì.
    Năm bọn chị học vẫn chưa có những tòa nhà cao tầng như bây giờ. Mọi thứ vẫn là "tàn tích" của trường Dự bị đại học, nhưng khu nhà cấp 4 lụp xụp và dột nát... Cỏ mọc um tùm... Ngày ấy trường huy động học sinh đi lao động, mệt thật đấy, nhưng ai cũng nhiệt tình cả... Lâu quá rồi em nhỉ.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 12/10/2004
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hiện chỉ có mỗi 2 chị em mình viết bài. Chả biết đến khi nào thì lại có thêm người cùng trường Chuyên Hùng Vương nữa nhỉ.
    Ngày thầy Giang mất, khi đó vào lúc khoảng gần 11h trưa, tự nhiên nhà trường đánh trống và cô Oanh (dạy văn) thông báo với toàn trường rằng thầy Giang đã mất. Cả trường rộng rãi như thế mà sao không khí thấy ngột ngạt, rồi bắt đầu oà lên. Nhớ hôm đó, việc đầu tiên của em là chạy ngay ra bưu điện gọi điện cho bố và gọi xuống Hà Nội cho chị gái, chị gái em là học trò cưng của thầy Giang. Chiều hôm đó, thi hài của thầy được đưa về hội trường cũ (bây giờ đã là nhà thi đấu của trường mình thì phải). Người đến viếng đông lắm. Học sinh của thầy từ khắp nơi về, phụ huynh và hầu như là các thế hệ trường Chuyên đã từng biết thầy. Em nhớ hôm đó, đưa thầy lên Nghĩa trang, đông lắm, đoàn người dài thật là dài. Cũng lâu rồi, chả biết bây giờ Minh Châu nhà thầy Giang và cô Yến đã lớn như thế nào rồi nữa.
    Các thế hệ thầy cô cứ già đi, học sinh cũng tiếp nối nhau ra trường, thành đạt. Giờ ở xa quá, nhớ cũng chỉ để viết ra đây mà thôi.
    Em nghĩ rằng chuyển từ tiếng Nga sang tiếng Anh là một sự may mắn. Học tiếng Nga ra trường xong cũng chẳng làm được cái gì. Em học chuyên tiếng Pháp, đại học cũng học tiếng Pháp luôn. Rồi đi làm thì chỉ sử dụng tiếng Anh, may mà khi đi học cũng biết nghĩ một chút nên học được dăm ba từ English.
    Ngày xưa, bọn em thường học sáng, buổi chiều thứ 5 hay đi lao động, cả khối cùng làm. Trời ơi, đông vui dễ sợ luôn.
    Bây giờ bộ mặt nhà trường đã thay đổi, tính chất thương mại hoá nhiều hơn. Những kỷ vật ngày xưa cũng thay đổi. Xa quá, muốn tìm về thăm lại mà sao khó!
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hiện chỉ có mỗi 2 chị em mình viết bài. Chả biết đến khi nào thì lại có thêm người cùng trường Chuyên Hùng Vương nữa nhỉ.
    Ngày thầy Giang mất, khi đó vào lúc khoảng gần 11h trưa, tự nhiên nhà trường đánh trống và cô Oanh (dạy văn) thông báo với toàn trường rằng thầy Giang đã mất. Cả trường rộng rãi như thế mà sao không khí thấy ngột ngạt, rồi bắt đầu oà lên. Nhớ hôm đó, việc đầu tiên của em là chạy ngay ra bưu điện gọi điện cho bố và gọi xuống Hà Nội cho chị gái, chị gái em là học trò cưng của thầy Giang. Chiều hôm đó, thi hài của thầy được đưa về hội trường cũ (bây giờ đã là nhà thi đấu của trường mình thì phải). Người đến viếng đông lắm. Học sinh của thầy từ khắp nơi về, phụ huynh và hầu như là các thế hệ trường Chuyên đã từng biết thầy. Em nhớ hôm đó, đưa thầy lên Nghĩa trang, đông lắm, đoàn người dài thật là dài. Cũng lâu rồi, chả biết bây giờ Minh Châu nhà thầy Giang và cô Yến đã lớn như thế nào rồi nữa.
    Các thế hệ thầy cô cứ già đi, học sinh cũng tiếp nối nhau ra trường, thành đạt. Giờ ở xa quá, nhớ cũng chỉ để viết ra đây mà thôi.
    Em nghĩ rằng chuyển từ tiếng Nga sang tiếng Anh là một sự may mắn. Học tiếng Nga ra trường xong cũng chẳng làm được cái gì. Em học chuyên tiếng Pháp, đại học cũng học tiếng Pháp luôn. Rồi đi làm thì chỉ sử dụng tiếng Anh, may mà khi đi học cũng biết nghĩ một chút nên học được dăm ba từ English.
    Ngày xưa, bọn em thường học sáng, buổi chiều thứ 5 hay đi lao động, cả khối cùng làm. Trời ơi, đông vui dễ sợ luôn.
    Bây giờ bộ mặt nhà trường đã thay đổi, tính chất thương mại hoá nhiều hơn. Những kỷ vật ngày xưa cũng thay đổi. Xa quá, muốn tìm về thăm lại mà sao khó!
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá...em lên HN học từ năm còn...Mẫu giáo bé ko có duyên với trường chuyên Hùng Vương rồi..
    Nhưng anh cả em học ở đó đấy...xuất sắc luôn nhé đỉnh nhất cái trường đó
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá...em lên HN học từ năm còn...Mẫu giáo bé ko có duyên với trường chuyên Hùng Vương rồi..
    Nhưng anh cả em học ở đó đấy...xuất sắc luôn nhé đỉnh nhất cái trường đó
  8. bimbimkhoaitay

    bimbimkhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , mong chờ mãi bây giờ mới có box của PT mình , mà lại có thêm cả topic của CHV nữa chứ, đâu có kém cỏi gi` so với dân cá tỉnh khác , cũng có microsoft _vn , nhiều anh tài khác nữa chứ , tự hào vì mình là CHV . hi`hi` .
    Chào các anh chị , hi`hi` , em học khoá 99 -02 , :o mà sao ko thấy các khoá dưới nhỉ??
  9. bimbimkhoaitay

    bimbimkhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , mong chờ mãi bây giờ mới có box của PT mình , mà lại có thêm cả topic của CHV nữa chứ, đâu có kém cỏi gi` so với dân cá tỉnh khác , cũng có microsoft _vn , nhiều anh tài khác nữa chứ , tự hào vì mình là CHV . hi`hi` .
    Chào các anh chị , hi`hi` , em học khoá 99 -02 , :o mà sao ko thấy các khoá dưới nhỉ??
  10. BLACK_MARIO

    BLACK_MARIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hello em là hoc sinh chuyên hùng vương đây có anh hai nào cần biết về chuyên hùng vương thì cứ hỏi em trai
    Bây giờ chường mình đởi mới lăm lắm mấy anh à.
    Năm 2003 có anh trường mình thi được giải nhì vật lý quốc tế đó. À mà mấy năm nay trương mình năm nào cũng có gần 100% đỗ đại học(hệ A) và 80% đỗ đại học (hệ B) và lắm cái vui vui lăm lắm
    Được BLACK_MARIO sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 13/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này