1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Spam nó có nhiều kiểu lắm, Spam kiểu này thì không ổn lắm
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Spam nó có nhiều kiểu lắm, Spam kiểu này thì không ổn lắm
  3. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác. Kệ chúng nó nói bác là bất nhân bất nghĩa, chỉ biết hứa suông.
  4. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác. Kệ chúng nó nói bác là bất nhân bất nghĩa, chỉ biết hứa suông.
  5. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước dò tên các tỉnh mãi chẳng thấy tỉnh Phú Thọ đâu, giờ tự nhiên thấy một cái vào lại thấy luôn cả một box dài ngoẵng về trường mình, đọc luôn một mạch từ đầu đến cuối mặc dù mai có hai bài lab phải trả ặc ặc. Giới thiệu với các bác em học lớp A1 khoá 97-00. Hình như trong này chưa có thằng cu nào lớp mình thì phải. Bạn gì nick tiếng Nhật trước học C1 có phải nhà ở trường Cao đẳng Hoá không, tớ là đồng hương đây, nhớ là bạn có kết tóc đuôi sam rất dài mà chịu không nhớ tên là gì :D . Hè vừa rồi về thăm lại trường, thấy vẫn ngổn ngang gạch đá như trước. Cái sân bóng ngày xưa năm lớp 11 đội tuyển nữ lớp mình hạ đo ván đội vô địch khoá trước( C2 hay D2 gì đó) giờ vẫn còn xây dở dang. Cỏ lau mọc đầy. Còn khu kí túc xá ngày trước thì giờ cải tạo một dãy làm nhà để học. Còn đâu đập hết xây Kí túc xá mới, khang trang lắm nhưng tội mỗi là điện nước chập chờn, còn khổ hơn ngày trước(đấy là tớ nghe em tớ học trong đó trước đây nói thế ).
    Trời còn nhiều kỉ niệm lắm để cuối tuần kể nốt , giờ em phải đi ngủ.
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước dò tên các tỉnh mãi chẳng thấy tỉnh Phú Thọ đâu, giờ tự nhiên thấy một cái vào lại thấy luôn cả một box dài ngoẵng về trường mình, đọc luôn một mạch từ đầu đến cuối mặc dù mai có hai bài lab phải trả ặc ặc. Giới thiệu với các bác em học lớp A1 khoá 97-00. Hình như trong này chưa có thằng cu nào lớp mình thì phải. Bạn gì nick tiếng Nhật trước học C1 có phải nhà ở trường Cao đẳng Hoá không, tớ là đồng hương đây, nhớ là bạn có kết tóc đuôi sam rất dài mà chịu không nhớ tên là gì :D . Hè vừa rồi về thăm lại trường, thấy vẫn ngổn ngang gạch đá như trước. Cái sân bóng ngày xưa năm lớp 11 đội tuyển nữ lớp mình hạ đo ván đội vô địch khoá trước( C2 hay D2 gì đó) giờ vẫn còn xây dở dang. Cỏ lau mọc đầy. Còn khu kí túc xá ngày trước thì giờ cải tạo một dãy làm nhà để học. Còn đâu đập hết xây Kí túc xá mới, khang trang lắm nhưng tội mỗi là điện nước chập chờn, còn khổ hơn ngày trước(đấy là tớ nghe em tớ học trong đó trước đây nói thế ).
    Trời còn nhiều kỉ niệm lắm để cuối tuần kể nốt , giờ em phải đi ngủ.
  7. nguahoangthaonguyen

    nguahoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là khoá 97-00 lại có thêm một nhân A1, vui quá. Buồn cười thật, ngày xưa gặp mặt nhau chan chát thì chẳng thấy mảy may cảm xúc gì, thế mà bây giờ cứ có một chút gì đó chung là đã thấy xúc động ...đậy lắm lắm.
    Cho dù biết có nói thì mọi người cũng chẳng thể nhận ra mình là ai, nhưng mà vẫn vui khi gặp lại những người "không quen ấy". .....
  8. nguahoangthaonguyen

    nguahoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là khoá 97-00 lại có thêm một nhân A1, vui quá. Buồn cười thật, ngày xưa gặp mặt nhau chan chát thì chẳng thấy mảy may cảm xúc gì, thế mà bây giờ cứ có một chút gì đó chung là đã thấy xúc động ...đậy lắm lắm.
    Cho dù biết có nói thì mọi người cũng chẳng thể nhận ra mình là ai, nhưng mà vẫn vui khi gặp lại những người "không quen ấy". .....
  9. Hasunokaori

    Hasunokaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hhihihihi, tớ cũng biết ấy rồi! Vẫn đang ở Nga àh? Ngày trước lớp A1 chuyên gia ...trêu chọc.....lớp ...các em trong trường, tớ thấy ấy van....ít nói thế mà có người lại nói la...nghịch ngầm cơ đấy!!! :) Vẫn nhớ có lần...bố của ấy vào trường chơi, đến nhà tớ ngồi đọc thơ nói về tình cảm gia đình mà tớ tiếc là....sao ấy không đi....học văn đi nhỉ hihihihi.
    A1 ở ngay duới lớp mình, tớ còn nhớ cả...nick của ấy nữa đấy nhé (...bò) phải không? hihihihi. Rất vui được gặp lại ấy trong trang này!!! :)
  10. Hasunokaori

    Hasunokaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hhihihihi, tớ cũng biết ấy rồi! Vẫn đang ở Nga àh? Ngày trước lớp A1 chuyên gia ...trêu chọc.....lớp ...các em trong trường, tớ thấy ấy van....ít nói thế mà có người lại nói la...nghịch ngầm cơ đấy!!! :) Vẫn nhớ có lần...bố của ấy vào trường chơi, đến nhà tớ ngồi đọc thơ nói về tình cảm gia đình mà tớ tiếc là....sao ấy không đi....học văn đi nhỉ hihihihi.
    A1 ở ngay duới lớp mình, tớ còn nhớ cả...nick của ấy nữa đấy nhé (...bò) phải không? hihihihi. Rất vui được gặp lại ấy trong trang này!!! :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này