1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLACK_MARIO

    BLACK_MARIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hello em là hoc sinh chuyên hùng vương đây có anh hai nào cần biết về chuyên hùng vương thì cứ hỏi em trai
    Bây giờ chường mình đởi mới lăm lắm mấy anh à.
    Năm 2003 có anh trường mình thi được giải nhì vật lý quốc tế đó. À mà mấy năm nay trương mình năm nào cũng có gần 100% đỗ đại học(hệ A) và 80% đỗ đại học (hệ B) và lắm cái vui vui lăm lắm
    Được BLACK_MARIO sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 13/10/2004
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đỗ đại học thì năm nào mà chả thế, tỷ lệ rất cao. Giải quốc tế bắt đầu từ khoá chị Thuý thì phải, hình như khi đó anh Trúc lớp A đạt giải 3 toán Châu Á Thái Bình Dương, rồi đến khoá em có thằng Thọ, đạt giải nhì Hoá quốc tế. Các khoá sau thì không biết.
    Thế là bây giờ có tới 4 người học sinh CHV trong topic này rồi đấy. Vui quá cơ? Các bạn đang đi học hay ra trường rồi vậy?
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đỗ đại học thì năm nào mà chả thế, tỷ lệ rất cao. Giải quốc tế bắt đầu từ khoá chị Thuý thì phải, hình như khi đó anh Trúc lớp A đạt giải 3 toán Châu Á Thái Bình Dương, rồi đến khoá em có thằng Thọ, đạt giải nhì Hoá quốc tế. Các khoá sau thì không biết.
    Thế là bây giờ có tới 4 người học sinh CHV trong topic này rồi đấy. Vui quá cơ? Các bạn đang đi học hay ra trường rồi vậy?
  4. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hờ, sao lại 4, năm mới đúng chứ. @quankhuya tham gia box mình từ ngày còn chưa ra đời đây này.
    @quankhuya ra trường được 4 năm rùi, ko biết CHV nhà mình bây giờ có gì mới không.
  5. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hờ, sao lại 4, năm mới đúng chứ. @quankhuya tham gia box mình từ ngày còn chưa ra đời đây này.
    @quankhuya ra trường được 4 năm rùi, ko biết CHV nhà mình bây giờ có gì mới không.
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các em. Dân Chuyên Hùng Vương nhà mình bắt đầu tìm về rồi đấy Captain nhỉ. Đến bây giờ thì chị vẫn là "lão làng", kể ra vừa oai, vừa...... tủi. Mọi người vào đây nhớ giới thiệu cụ thể về tên tuổi, khóa học để tiện trao đổi nhé. Bọn chị ngày xưa muốn biết bây giờ trường mình ra sao, và cũng muốn ôn lại cho các "thế hệ kế tiếp" về những truyền thống vẻ vang cũng như.... bất hảo của trường mình.
    Captain nhớ đúng rồi đấy. Nghe nói anh Trúc bây giờ đang làm tiến sĩ tại Pháp, còn Thọ thì chị không biết. Nói về các thành tích của trường mình cũng tự hào ra phết....

  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các em. Dân Chuyên Hùng Vương nhà mình bắt đầu tìm về rồi đấy Captain nhỉ. Đến bây giờ thì chị vẫn là "lão làng", kể ra vừa oai, vừa...... tủi. Mọi người vào đây nhớ giới thiệu cụ thể về tên tuổi, khóa học để tiện trao đổi nhé. Bọn chị ngày xưa muốn biết bây giờ trường mình ra sao, và cũng muốn ôn lại cho các "thế hệ kế tiếp" về những truyền thống vẻ vang cũng như.... bất hảo của trường mình.
    Captain nhớ đúng rồi đấy. Nghe nói anh Trúc bây giờ đang làm tiến sĩ tại Pháp, còn Thọ thì chị không biết. Nói về các thành tích của trường mình cũng tự hào ra phết....

  8. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có cái box này từ bao giờ mà bi giờ mình mới biết để mà chui vào. Tiếc quá.
    Tui là học sinh chuyên Anh khoá 96-99, lớp tui ngày xưa nổi tiếng vì con gái đanh đá đấy. Mọi người đến 12D hồi ấy là vẫn le lưỡi lắc đầu mà.
    Thỉnh thoảng tui cũng có về thăm trưòng nhung sao bây giờ thấy khác quá, không còn giống như cái thời mình đi học nữa, cái thời trốn vé xe đạp, rồi chạy đuổi nhau quanh sân trường, cái thời học ở trường từ sáng tới tối mịt....
    Nhớ quá!
  9. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có cái box này từ bao giờ mà bi giờ mình mới biết để mà chui vào. Tiếc quá.
    Tui là học sinh chuyên Anh khoá 96-99, lớp tui ngày xưa nổi tiếng vì con gái đanh đá đấy. Mọi người đến 12D hồi ấy là vẫn le lưỡi lắc đầu mà.
    Thỉnh thoảng tui cũng có về thăm trưòng nhung sao bây giờ thấy khác quá, không còn giống như cái thời mình đi học nữa, cái thời trốn vé xe đạp, rồi chạy đuổi nhau quanh sân trường, cái thời học ở trường từ sáng tới tối mịt....
    Nhớ quá!
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì mỗi thời một khác. Đôi khi nhìn những thứ đã qua, đã không còn nữa lại cảm thấy hối tiếc. Cuộc sống mà. Chị cũng thế em ạ. Và có lẽ khóa bọn chị là khóa nhiều luyến tiếc nhất, bởi vì năm ấy tất cả vẫn gần như chỉ là một mảnh đất trống trơn... Từ đó giờ bao nhiêu thứ đã mọc lên.... Che lấp đi tất cả. Mà người ta có mấy ai mủi lòng khi nhớ lại những tòa nhà cao tầng đâu? Có chăng chỉ là những gì cũ kỹ, đơn giản nhất.... Thậm chí bọn chị còn chẳng biết đến phòng tập đa năng, duy chỉ có toà nhà 3 tầng đầu tiên xây lên... Học hồi lớp 11 và 12. Sau này đã khác xa..... Mà thế cũng tốt.....
    Nhớ lần chia tay. Cả khối 12 cùng tổ chức buổi tối hôm ấy. Đến tận sáng, mặc dù 12h đêm các bác bảo vệ lên giải tán và tắt điện đi. Bọn chị lại kéo nhau xuống bãi cát rìa sân vận động. Bọn nó vùi người trong cát, có những đứa ngồi nhìn ra cánh đồng rủ rỉ chuyện trò. Ai cũng biết đó là đêm cuối..... Có cái gì đó lưu luyến lắm... Chẳng bù trước đó, các lớp đi giao lưu, bia rượu và nước ngọt cứ thế trút lên dầu nhau... Chẳng cần biết ai vào ai cả.... Rồi hát.... Chẳng đứa nào khóc.... Cứ cười và cười....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này