1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một lúc sau thì có rất nhiều cá mập đến, tất nhiên chỉ là teen thôi nhưng bà con không ai còn dám bơi nữa cả, mọi người đứng xem lũ cá mập nhóc tì bơi lội vào gần tới bờ, em là em ko có đứng gần, bé thì bé nhưng thịt của em chả rẻ đến thế mà mời lũ cá mập xơi, em nhảy hẳn lên trên cầu đứng chụp hình chơi. Trong hình này mọi người sẽ thấy lũ cá mập đó...
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/12/2004
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một lúc sau thì có rất nhiều cá mập đến, tất nhiên chỉ là teen thôi nhưng bà con không ai còn dám bơi nữa cả, mọi người đứng xem lũ cá mập nhóc tì bơi lội vào gần tới bờ, em là em ko có đứng gần, bé thì bé nhưng thịt của em chả rẻ đến thế mà mời lũ cá mập xơi, em nhảy hẳn lên trên cầu đứng chụp hình chơi. Trong hình này mọi người sẽ thấy lũ cá mập đó...
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/12/2004
  3. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của capcap ở đây, có đi thăm một số nơi như suối nước nóng tự nhiên, bãi biển cát đen, cáp treo, đến xem cánh đồng gạo cháy...
    Hình thứ nhất, 2 giếng nước nóng từ cùng một dòng suối nước nóng nhưng lạ thay độ nóng của chúng khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy phía sau capcap đứng là 2 giếng nước nóng, một cái to nước nóng khoảng 30-40 độ, cái nhỏ nước nóng khoảng 100 độ, luộc được trứng... Có truyền thuyết về dòng nước nóng này.
    Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có 2 gia đình giàu có sống cùng trên vùng đất chính của hòn đảo Langkawi. Gia đình này có một người con trai và gia đình kia có một người con gái. Người con gái này rất xinh đẹp và cả 2 người đều đã đến tuổi lập gia đình. Sắc đẹp của người con gái đã làm gã trai mê mẩn, nhưng gia đình cô gái không chấp thuận vì họ được biết người con trai kia không phải là người tử tế, chung thủy (anh ta có "roving eyes").
    Vậy là 2 gia đình họ có mâu thuẫn, mẫu thuẫn nảy sinh và lớn dần cho tới một lần 2 gia đình và họ hàng 2 bên có xung đột, họ dùng tất cả những gì xung quanh họ như những vũ khí cho "cuộc chiến" này, ngay cả những cái bình nước nóng, cái nồi đựng nước xốt ... Họ đánh nhau nhiều ngày và đêm không ngừng cho tới một hôm, bỗng nhiên có một tia chớp của sét và một tiếng sấm rất lớn cắt ngang bầu trời, mọi thứ dường như lạnh giá chỉ trong phân nửa giây sau đó.
    Trong sự im lặng tiếp sau đó, dân làng đã nhìn thấy người đứng đầu của 2 dòng họ này đã biến thành 2 đỉnh núi. Và chỉ sau đó cả 2 bên mới nhận ra rằng họ đã thật hồ đồ và ngu ngốc như thế nào.
    Nơi mà mỗi nồi nước xốt bắn toé ra được gọi là Kuah(gravy-nước xốt; Kuah là tên của thị trấn chính trên hòn đảo). Và nới mà những bình nước nóng rơi xuống, có một dòng suối nước nóng phun ra. Người dân trong làng gọi nó là Air Hangat (phát âm là Ai-yer có nghĩa là nước, hangat có nghĩa là nóng). Và có một phần đất khác cạnh đó được gọi là Kisap (có nghĩa là thấm) bởi vì tất cả những dòng nước chảy ra này đều được thấm vào lòng đất ở đây.
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 24/12/2004
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của capcap ở đây, có đi thăm một số nơi như suối nước nóng tự nhiên, bãi biển cát đen, cáp treo, đến xem cánh đồng gạo cháy...
    Hình thứ nhất, 2 giếng nước nóng từ cùng một dòng suối nước nóng nhưng lạ thay độ nóng của chúng khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy phía sau capcap đứng là 2 giếng nước nóng, một cái to nước nóng khoảng 30-40 độ, cái nhỏ nước nóng khoảng 100 độ, luộc được trứng... Có truyền thuyết về dòng nước nóng này.
    Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có 2 gia đình giàu có sống cùng trên vùng đất chính của hòn đảo Langkawi. Gia đình này có một người con trai và gia đình kia có một người con gái. Người con gái này rất xinh đẹp và cả 2 người đều đã đến tuổi lập gia đình. Sắc đẹp của người con gái đã làm gã trai mê mẩn, nhưng gia đình cô gái không chấp thuận vì họ được biết người con trai kia không phải là người tử tế, chung thủy (anh ta có "roving eyes").
    Vậy là 2 gia đình họ có mâu thuẫn, mẫu thuẫn nảy sinh và lớn dần cho tới một lần 2 gia đình và họ hàng 2 bên có xung đột, họ dùng tất cả những gì xung quanh họ như những vũ khí cho "cuộc chiến" này, ngay cả những cái bình nước nóng, cái nồi đựng nước xốt ... Họ đánh nhau nhiều ngày và đêm không ngừng cho tới một hôm, bỗng nhiên có một tia chớp của sét và một tiếng sấm rất lớn cắt ngang bầu trời, mọi thứ dường như lạnh giá chỉ trong phân nửa giây sau đó.
    Trong sự im lặng tiếp sau đó, dân làng đã nhìn thấy người đứng đầu của 2 dòng họ này đã biến thành 2 đỉnh núi. Và chỉ sau đó cả 2 bên mới nhận ra rằng họ đã thật hồ đồ và ngu ngốc như thế nào.
    Nơi mà mỗi nồi nước xốt bắn toé ra được gọi là Kuah(gravy-nước xốt; Kuah là tên của thị trấn chính trên hòn đảo). Và nới mà những bình nước nóng rơi xuống, có một dòng suối nước nóng phun ra. Người dân trong làng gọi nó là Air Hangat (phát âm là Ai-yer có nghĩa là nước, hangat có nghĩa là nóng). Và có một phần đất khác cạnh đó được gọi là Kisap (có nghĩa là thấm) bởi vì tất cả những dòng nước chảy ra này đều được thấm vào lòng đất ở đây.
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 24/12/2004
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thôi, đi ngủ đây, mai capcap có thời gian lại post tiếp, kể tiếp cho bà con nghe, có truyền thuyết về cánh đồng gạo cháy được chôn vùi tại đó, cũng hay lém đấy, gạo tuy đen sì, nhìn tưởng bị cháy thui nhưng mà vẫn ăn được, qua bao nhiêu lâu bị chôn dưới lòng đất mà ko hề sao, đến giờ vẫn còn nguyên hạt gạo, đến xem cánh đồng gạo đó, capcap phải ngồi lấy tay bới cát khoảng nửa tiếng mới được một nhúm đem về làm kỉ niệm, bà con đến xem ai cũng muốn đào đào, bới bới để xem nó ra làm sao. Thế nhé... Chúc cả nhà ngủ ngon!
  6. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thôi, đi ngủ đây, mai capcap có thời gian lại post tiếp, kể tiếp cho bà con nghe, có truyền thuyết về cánh đồng gạo cháy được chôn vùi tại đó, cũng hay lém đấy, gạo tuy đen sì, nhìn tưởng bị cháy thui nhưng mà vẫn ăn được, qua bao nhiêu lâu bị chôn dưới lòng đất mà ko hề sao, đến giờ vẫn còn nguyên hạt gạo, đến xem cánh đồng gạo đó, capcap phải ngồi lấy tay bới cát khoảng nửa tiếng mới được một nhúm đem về làm kỉ niệm, bà con đến xem ai cũng muốn đào đào, bới bới để xem nó ra làm sao. Thế nhé... Chúc cả nhà ngủ ngon!
  7. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, choáng vì một serie ảnh của em capcap. Thế này lại khối anh xin làm rể phú thọ đây ;) hà hà.
    Giáng sinh đến rồi, chúc cả nhà CHV một mùa giáng sinh vui vẻ, sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc.
    Jeudi.
  8. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, choáng vì một serie ảnh của em capcap. Thế này lại khối anh xin làm rể phú thọ đây ;) hà hà.
    Giáng sinh đến rồi, chúc cả nhà CHV một mùa giáng sinh vui vẻ, sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc.
    Jeudi.
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chị capcap đi chơi vui vẻ quá.
    Hic hic , Hili đang chán. Dự định đi Minesota với Host vào ngày 28 này, vậy mà thành ra có quá nhiều việc phải làm nên phải bảo host hoãn đợi hè vậy. Lại chán nữa vì chẳng tập trung được vào cái việc gì cả. Những ngày phải thi thì bảo bận, giờ chẳng phải thi, chẳng phải học, nhưng cũng chẳng làm được cái gì ra hồn. Tự nhiên thấy đời vô nghĩa! Tặng mọi người hai cái ảnh vừa chụp. Cười toe toét thế nhưng trong lòng đang rối bời mọi người ạ.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chị capcap đi chơi vui vẻ quá.
    Hic hic , Hili đang chán. Dự định đi Minesota với Host vào ngày 28 này, vậy mà thành ra có quá nhiều việc phải làm nên phải bảo host hoãn đợi hè vậy. Lại chán nữa vì chẳng tập trung được vào cái việc gì cả. Những ngày phải thi thì bảo bận, giờ chẳng phải thi, chẳng phải học, nhưng cũng chẳng làm được cái gì ra hồn. Tự nhiên thấy đời vô nghĩa! Tặng mọi người hai cái ảnh vừa chụp. Cười toe toét thế nhưng trong lòng đang rối bời mọi người ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này