1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leanh131

    leanh131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Là những người con đất Tổ, ít ai không biết tới trường Chuyên Hùng Vương. Mái trường đã gắn bó với nhiều thế hệ. Sẽ rất vui nếu như những học sinh trường Chuyên Hùng Vương được gặp nhau tại đây, trao đổi về mái trường trân yêu của mình, nhắc lại những kỷ niệm. Và biết đâu, chúng ta lại tìm được những người quen cũ giờ đã xa.
    Với mong ước rất giản đơn, hy vọng rằng chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn khi nói về mái trường đã một thời là kỷ niệm và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.

    Tôi trở thành học sinh trường Chuyên Hùng Vương năm 1995, ra trường năm 1998. Tinh đến nay đã ra trường được 6 năm rồi. Học hết cấp 3 thì gia đình cũng chuyển về Hà Nội sinh sống. Nhưng tôi luôn tự hào khi mình đã là học sinh của trường Chuyên Hùng Vương, một ngôi trường nổi tiếng.
    Nhớ ngày mới vào lớp 10, khung cảnh của trường vẫn còn cũ kỹ. Khi đó, vẫn chưa có những phòng học đẹp, nhà thi đấu hoành tráng, không có những hàng ghế đá dọc sân vận động như bây giờ. Chỉ có những dãy nhà cấp 4 và những khu tập thể. Khi đó có mỗi toà nhà Ban giám hiệu, nơi có phòng máy vi tính là 2 tầng. Ký túc xá ọp ẹp, những hôm trời mưa thì tha hồ mà hứng nước.
    Nhớ chú Tính, chú Châu, chú Toàn, bác Phú bảo vệ, đặc biệt là bác Phú - chuyên gia nhắc nhỏ vệ sinh, he he. Có một thời gian tôi vào ký túc ở, suốt ngày cả bọn nhìn thấy bác Phú từ xa là lại đồng thanh hô "Phú cận", rồi lại cong mông lên chạy, he he. Nhớ những buổi tối, mấy thằng trèo cổng ra ngoài đi ăn mía nướng, ăn ốc luộc rôi bị trấn lột nữa chứ. Hồi trước, khu vực cổng trường Ngoại thương lúc nào cũng có mấy thằng du côn đợi sẵn, đứa học sinh nào đi đêm chơi là dễ bị trấn lột lắm. Rồi nhớ những quán cơm bình dân cạnh trường, thằng nào cũng nợ như chúa chổm.
    Còn nhiều kỷ niêm khác, sợ bây giờ kể ra chưa hết. Mong rằng những người đã từng gắn bó với trường Chuyên Hùng Vương cùng nhau chia xẻ.
    Chúc các bạn vui vẻ​
    .
    [/size=3] Thằng nào học CHV khoá 95 -98 vậy????
    Thằng LEANH131 này cũng khoá đấy đây. Có phải là Khôi còi không?? He he rui sẽ có dịp gặp mặt nhau nhé.
    Mọi người CHV hãy mau mau vào đây đi.
  2. leanh131

    leanh131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Là những người con đất Tổ, ít ai không biết tới trường Chuyên Hùng Vương. Mái trường đã gắn bó với nhiều thế hệ. Sẽ rất vui nếu như những học sinh trường Chuyên Hùng Vương được gặp nhau tại đây, trao đổi về mái trường trân yêu của mình, nhắc lại những kỷ niệm. Và biết đâu, chúng ta lại tìm được những người quen cũ giờ đã xa.
    Với mong ước rất giản đơn, hy vọng rằng chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn khi nói về mái trường đã một thời là kỷ niệm và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.

    Tôi trở thành học sinh trường Chuyên Hùng Vương năm 1995, ra trường năm 1998. Tinh đến nay đã ra trường được 6 năm rồi. Học hết cấp 3 thì gia đình cũng chuyển về Hà Nội sinh sống. Nhưng tôi luôn tự hào khi mình đã là học sinh của trường Chuyên Hùng Vương, một ngôi trường nổi tiếng.
    Nhớ ngày mới vào lớp 10, khung cảnh của trường vẫn còn cũ kỹ. Khi đó, vẫn chưa có những phòng học đẹp, nhà thi đấu hoành tráng, không có những hàng ghế đá dọc sân vận động như bây giờ. Chỉ có những dãy nhà cấp 4 và những khu tập thể. Khi đó có mỗi toà nhà Ban giám hiệu, nơi có phòng máy vi tính là 2 tầng. Ký túc xá ọp ẹp, những hôm trời mưa thì tha hồ mà hứng nước.
    Nhớ chú Tính, chú Châu, chú Toàn, bác Phú bảo vệ, đặc biệt là bác Phú - chuyên gia nhắc nhỏ vệ sinh, he he. Có một thời gian tôi vào ký túc ở, suốt ngày cả bọn nhìn thấy bác Phú từ xa là lại đồng thanh hô "Phú cận", rồi lại cong mông lên chạy, he he. Nhớ những buổi tối, mấy thằng trèo cổng ra ngoài đi ăn mía nướng, ăn ốc luộc rôi bị trấn lột nữa chứ. Hồi trước, khu vực cổng trường Ngoại thương lúc nào cũng có mấy thằng du côn đợi sẵn, đứa học sinh nào đi đêm chơi là dễ bị trấn lột lắm. Rồi nhớ những quán cơm bình dân cạnh trường, thằng nào cũng nợ như chúa chổm.
    Còn nhiều kỷ niêm khác, sợ bây giờ kể ra chưa hết. Mong rằng những người đã từng gắn bó với trường Chuyên Hùng Vương cùng nhau chia xẻ.
    Chúc các bạn vui vẻ​
    .
    [/size=3] Thằng nào học CHV khoá 95 -98 vậy????
    Thằng LEANH131 này cũng khoá đấy đây. Có phải là Khôi còi không?? He he rui sẽ có dịp gặp mặt nhau nhé.
    Mọi người CHV hãy mau mau vào đây đi.
  3. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hình đêm Noel ở chỗ em, mọi người xem Noel ở đây thế nào, bà con ở đây crazy ra sao nhé... ...
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hình đêm Noel ở chỗ em, mọi người xem Noel ở đây thế nào, bà con ở đây crazy ra sao nhé... ...
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

  6. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

  7. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em hili lần này gửi hình rõ ràng thì chị nhận ra là không phải cô bé bạn em của chị như chị đã tưởng tượng và đoán hồi trước... hì hì... mà thậm chí còn chưa nhìn thấy em hồi còn học ở trường lần nào thì phải... ... chắc với em thì chị cũng thế... Nhưng mà không sao, giờ thì đã quen ở đây rồi còn gì nhỉ? Chúc em một năm mới với nhiều thành công và may mắn hơn nữa trong cuộc sống!
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em hili lần này gửi hình rõ ràng thì chị nhận ra là không phải cô bé bạn em của chị như chị đã tưởng tượng và đoán hồi trước... hì hì... mà thậm chí còn chưa nhìn thấy em hồi còn học ở trường lần nào thì phải... ... chắc với em thì chị cũng thế... Nhưng mà không sao, giờ thì đã quen ở đây rồi còn gì nhỉ? Chúc em một năm mới với nhiều thành công và may mắn hơn nữa trong cuộc sống!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này