1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đúng là lười thật, vì cũng chỉ thỉnh thoảng vào đây gặp lại bà con thân thích, đồng môn, đồng khoá thôi.... Anh Khôi và chị hắt xì hơi, Tết có về Việt Trì không vậy? Ai Tết này về nhà thì liên lạc nhau rồi tụ tập đê...
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đúng là lười thật, vì cũng chỉ thỉnh thoảng vào đây gặp lại bà con thân thích, đồng môn, đồng khoá thôi.... Anh Khôi và chị hắt xì hơi, Tết có về Việt Trì không vậy? Ai Tết này về nhà thì liên lạc nhau rồi tụ tập đê...
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào các anh các chị , hôm nay mới vừa đăng ký vào dd của ttvn , em cũng là 1 người con của Phú Thọ , cũng là 1 học sinh của trường chuyên Hùng Vương....Hic...vừa vào là em tìm ngay đến dd của Phú Thọ , và thấy ngay topic về trường CHV...Đọc bài của các anh các chị em xúc động quá...Em thì vừa mới ra trường thôi ah , em học khoá 2001 - 2004 đó , trẻ quá fai ko ah ? Em bây giờ đang là SV của trường ĐH Ngoại Ngữ HN.....rất vui được trò chuyện cùng mọi người ah ! Trường mình bây giờ thì thay đổi nhiều lắm rồi.....anh họ em cũng học khoá 94-97 , nghe ảnh kể ngày xưa khác giờ nhiề lắm.....Bãi gửi xe giờ vẫn ở gần cây đa ( nó cao và to lắm rồi - nhưng những ngày mưa thì....hic....) , nhưng bãi gửi xe giờ đẹp lắm rồi ah , lúc tụi em bắt đầu vào trường thì nhà đó dc xây lại nhưng em cả 3 năm học đều gửi xe ở ngoài....hihih.......Bây giờ trường mình đã phá gần hết dãy nhà cấp 4 rồi , 1 khu để xây nhà để xe cho giáo viên , 1 khu để xây riêng phòng họp ......lớp em trước kia ở ngay cạnh phòng họp đó , các thầy cô ngày nào cũng đi qua mà ko đứa nào chịu sơ vin đeo card cả......Ah mà ở khoá em học sinh phải như vầy đó , hoh biết ngày trc các anh chị có phải vậy hoh ?
    Thầy Lập giờ đã lên làm hiệu trưởng rồi....Cũng phải , thầy làm hiệu phó ko biết bao nhiêu năm rồi nữa...Em vừa mới là cựu học sinh của trường thôi nên ký ức còn mới lắm....các anh các chị có muốn hỏi thăm ai ko ah ? Ah , em cũng biết bé Châu con cô Yến và thầy Giang , hối lớp 11 lớp em đi Lạng Sơn chơi có cô Yến và Châu đi cùng mà....Nó cao cao , gầy gầy và cũng l ém lỉnh lắm....Cô Yến và thầy Căn dạy Địa ) đã got married rồi các anh các chị ah , vợ thầy - cô Hạt đã mất vì bệnh ung thư 2 năm trước rồi....con trai út của thầy là bạn cùng lớp 4 năm cấp 2 với em , nhưng bây giờ cũng ít contact lắm.....
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 15/03/2006
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào các anh các chị , hôm nay mới vừa đăng ký vào dd của ttvn , em cũng là 1 người con của Phú Thọ , cũng là 1 học sinh của trường chuyên Hùng Vương....Hic...vừa vào là em tìm ngay đến dd của Phú Thọ , và thấy ngay topic về trường CHV...Đọc bài của các anh các chị em xúc động quá...Em thì vừa mới ra trường thôi ah , em học khoá 2001 - 2004 đó , trẻ quá fai ko ah ? Em bây giờ đang là SV của trường ĐH Ngoại Ngữ HN.....rất vui được trò chuyện cùng mọi người ah ! Trường mình bây giờ thì thay đổi nhiều lắm rồi.....anh họ em cũng học khoá 94-97 , nghe ảnh kể ngày xưa khác giờ nhiề lắm.....Bãi gửi xe giờ vẫn ở gần cây đa ( nó cao và to lắm rồi - nhưng những ngày mưa thì....hic....) , nhưng bãi gửi xe giờ đẹp lắm rồi ah , lúc tụi em bắt đầu vào trường thì nhà đó dc xây lại nhưng em cả 3 năm học đều gửi xe ở ngoài....hihih.......Bây giờ trường mình đã phá gần hết dãy nhà cấp 4 rồi , 1 khu để xây nhà để xe cho giáo viên , 1 khu để xây riêng phòng họp ......lớp em trước kia ở ngay cạnh phòng họp đó , các thầy cô ngày nào cũng đi qua mà ko đứa nào chịu sơ vin đeo card cả......Ah mà ở khoá em học sinh phải như vầy đó , hoh biết ngày trc các anh chị có phải vậy hoh ?
    Thầy Lập giờ đã lên làm hiệu trưởng rồi....Cũng phải , thầy làm hiệu phó ko biết bao nhiêu năm rồi nữa...Em vừa mới là cựu học sinh của trường thôi nên ký ức còn mới lắm....các anh các chị có muốn hỏi thăm ai ko ah ? Ah , em cũng biết bé Châu con cô Yến và thầy Giang , hối lớp 11 lớp em đi Lạng Sơn chơi có cô Yến và Châu đi cùng mà....Nó cao cao , gầy gầy và cũng l ém lỉnh lắm....Cô Yến và thầy Căn dạy Địa ) đã got married rồi các anh các chị ah , vợ thầy - cô Hạt đã mất vì bệnh ung thư 2 năm trước rồi....con trai út của thầy là bạn cùng lớp 4 năm cấp 2 với em , nhưng bây giờ cũng ít contact lắm.....

  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_sun có biết Minh Châu nhà thầy Giang, cô Yến ah? Gần chục năm rồi không gặp, không biết Minh Châu dạo này thế nào? Ah mà em có biết bé Linh, con cô Oanh không? Không biết bọn trẻ đó bây giờ ra sao? Ngày xưa, suốt ngày mấy đứa nhỏ ấy quấn quýt với mình, hihi.
    To Cat_vang: Không phải lười mà mọi người quá lười. Tôi là người ngày nào cũng vậy, sáng đến cơ quan, việc đầu tiên là vào box PT, topic CHV xem có gì mới không? Vậy mà bây giờ dần dần thay đổi thói quen này rồi vì chả còn ai nhiệt tình với nó nữa. Chán!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_sun có biết Minh Châu nhà thầy Giang, cô Yến ah? Gần chục năm rồi không gặp, không biết Minh Châu dạo này thế nào? Ah mà em có biết bé Linh, con cô Oanh không? Không biết bọn trẻ đó bây giờ ra sao? Ngày xưa, suốt ngày mấy đứa nhỏ ấy quấn quýt với mình, hihi.
    To Cat_vang: Không phải lười mà mọi người quá lười. Tôi là người ngày nào cũng vậy, sáng đến cơ quan, việc đầu tiên là vào box PT, topic CHV xem có gì mới không? Vậy mà bây giờ dần dần thay đổi thói quen này rồi vì chả còn ai nhiệt tình với nó nữa. Chán!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vậy ah ? Em thì có biết cô Oanh chứ , nhưng ko có dịp nào học Văn của cô cả nên child của cô em hoh có biết , ngày xưa anh học lớp cô Oanh hay cô Yến ạh ? Vậy ra lâu lâu mọi người hoh có vô lại topic này ah ? Hic...mình mừng hụt mất rùi...huhuh
    Ah cho em hỏi ở đây có ai học khoá 98-01 ko ah , ở lớp A2 cô Tuyết chủ nhiệm thì càng tốt ah....
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 15/03/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vậy ah ? Em thì có biết cô Oanh chứ , nhưng ko có dịp nào học Văn của cô cả nên child của cô em hoh có biết , ngày xưa anh học lớp cô Oanh hay cô Yến ạh ? Vậy ra lâu lâu mọi người hoh có vô lại topic này ah ? Hic...mình mừng hụt mất rùi...huhuh
    Ah cho em hỏi ở đây có ai học khoá 98-01 ko ah , ở lớp A2 cô Tuyết chủ nhiệm thì càng tốt ah....

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu cô bé này như là người miền Nam ấy nhỉ? Đang học ở Saigon ah?
    Anh không học lớp cô Oanh, cũng không học lớp cô Yến. Anh học lớp chuyên Pháp đầu tiên của trường CHV, he he. Giờ thì chả còn nhớ tý tẹo nào nữa, hichic.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu cô bé này như là người miền Nam ấy nhỉ? Đang học ở Saigon ah?
    Anh không học lớp cô Oanh, cũng không học lớp cô Yến. Anh học lớp chuyên Pháp đầu tiên của trường CHV, he he. Giờ thì chả còn nhớ tý tẹo nào nữa, hichic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này