1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    H là học sinh lớp Pháp đấy ah? Anh là học sinh lớp tiếng Pháp đầu tiên của trường CHV, khoá 95-98.
    Bạn học cùng lớp cấp 3, giờ đây đã là giáo viên tiếng Pháp trường CHV rồi. Nhanh thật!
    Vui quá vì làm quen được với anh - cùng dân chuyên P với nhau! Cùng lớp của anh em biết có anh Công và cô Minh đó! Thời gian kể cũng trôi nhanh thật! Ngày xưa anh học thầy Sưởng đúng ko ạ? M. Sưởng năm nay hình như là sẽ nghỉ hưu đó anh ạ! Em nhớ thầy đó một chút - dù sao cũng có gắn bó với khoá em mà!!!
  2. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    H là học sinh lớp Pháp đấy ah? Anh là học sinh lớp tiếng Pháp đầu tiên của trường CHV, khoá 95-98.
    Bạn học cùng lớp cấp 3, giờ đây đã là giáo viên tiếng Pháp trường CHV rồi. Nhanh thật!
    Vui quá vì làm quen được với anh - cùng dân chuyên P với nhau! Cùng lớp của anh em biết có anh Công và cô Minh đó! Thời gian kể cũng trôi nhanh thật! Ngày xưa anh học thầy Sưởng đúng ko ạ? M. Sưởng năm nay hình như là sẽ nghỉ hưu đó anh ạ! Em nhớ thầy đó một chút - dù sao cũng có gắn bó với khoá em mà!!!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko có chi đâu chị àh , bây giờ học ĐH mà gặp lại người học cùng trường cấp 3 với mình là em vui hết biết luôn ...em ko học ĐNHN-DHQG mà em học Đại học Ngoại Ngữ HN bên Thanh Xuân áh chị àh , lớp chị ngày trước chắc cũng có vài người học trưòng em nhỉ....
    Nhắc đến cô Minh mới nhớ , có1 lần em và tụi bạn đi ăn ócở quán phi lao ( bọn nó gọi thế ) ở đường Tình Yêu áh có gặp cô Minh và cô Thái cũng đang ngồi đợi ( chắc 2 cô ăn ốc quá ) , tụi em chào 2 cô => 2 cô cười rất tươi , nhớ lại thấy thú vị thật !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko có chi đâu chị àh , bây giờ học ĐH mà gặp lại người học cùng trường cấp 3 với mình là em vui hết biết luôn ...em ko học ĐNHN-DHQG mà em học Đại học Ngoại Ngữ HN bên Thanh Xuân áh chị àh , lớp chị ngày trước chắc cũng có vài người học trưòng em nhỉ....
    Nhắc đến cô Minh mới nhớ , có1 lần em và tụi bạn đi ăn ócở quán phi lao ( bọn nó gọi thế ) ở đường Tình Yêu áh có gặp cô Minh và cô Thái cũng đang ngồi đợi ( chắc 2 cô ăn ốc quá ) , tụi em chào 2 cô => 2 cô cười rất tươi , nhớ lại thấy thú vị thật !
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào cả làng cả tổng Chuyên Hùng Vương...
    Chào ma xó, nể ma xó quá nên đại ca quyết tâm cắt xén tí thời gian của cơ quan để vào đây sì pam bài. Quả thực dạo này đại ca bù đầu với báo Tết, muốn sì pam lắm mà ko được.
    Gần đây CHV rôm rả ghê, có lẽ bắt đầu từ sự xuất hiện của em Sleeping_sun , và kéo theo là sự ra đi "không kèn không trống" của các lão làng như jeudi, chị N, laohac... Một đồng chí đồng niên là cubop cũng lặn một hơi không thấy sủi tăm. Phải chăng thời của các lão làng đã hết, giờ chỉ là sân chơi của thế hệ trẻ??? Giật mình mới hay mình trăng đã xế, bóng câu vừa vụt qua cửa sổ. Già rồi....
    94 - 97 giờ đã xưa như Diễm. Cả khóa 7 lớp mà chỉ thấy có 3,4 chú lò dò cả sì pam và khách vãng lai. Tính F1 thì sắp thành lập được một nhà trẻ rồi. Đọc bài của em nào đó mới hay thầy Lập đã lên Hiệu trưởng. Còn nhớ mang máng 2 bài thơ ngày xưa thầy dạy hồi ôn thi vào trường:
    1. CÔ ĐƠN
    Một người đứng cô đơn trên trái tim trái đất.
    Còn mong manh một tia nắng mặt trời
    Và nơi kia
    Chiều đã tắt...
    2. VÔ ĐỀ
    Cánh hoa rơi xuống đất
    Cánh hoa bay lên cành
    Ồ, con ****...
    Thầy cũng là một trong số ít ỏi những gạo cội của trường. Tớ vẫn ấn tượng với thầy Lê Văn Chức - Hiệu trưởng đầu tiên và lâu năm nhất của CHV (gần 20 năm). Còn nhớ ngày trường mới chuyển về Việt Trì, trước Lễ chào cờ, thầy bảo rằng giờ đây, do tình hình mới, các mối quan hệ mới, trường buộc phải nhận một số học sinh diện CÔCC (con ông cháu cha). Thầy mong rằng các trò sẽ cố gắng học tập chứ không ỷ lại... Sự thẳng thắn, giản dị của thầy khiến bao lớp học trò kính phục và yêu quý. Những ngày tháng đầu tiên, các thầy cô luôn kể với lớp học sinh mới về trường cũ ở Phú Thọ, về số lớp ít ỏi và tình cảm thầy trò như tình máu mủ ruột thịt... Học trò tròn mắt lắng nghe. Những con mắt tròn xoe ngày ấy giờ lại ngậm ngùi ôn cố tri tân, mới hay đó là căn bệnh cố hữu của tuổi già, căn bệnh "hoài cổ"...
    Lại lẩn thẩn rồi... Chị đi đây, các bé ở lại vui vẻ nhé.

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào cả làng cả tổng Chuyên Hùng Vương...
    Chào ma xó, nể ma xó quá nên đại ca quyết tâm cắt xén tí thời gian của cơ quan để vào đây sì pam bài. Quả thực dạo này đại ca bù đầu với báo Tết, muốn sì pam lắm mà ko được.
    Gần đây CHV rôm rả ghê, có lẽ bắt đầu từ sự xuất hiện của em Sleeping_sun , và kéo theo là sự ra đi "không kèn không trống" của các lão làng như jeudi, chị N, laohac... Một đồng chí đồng niên là cubop cũng lặn một hơi không thấy sủi tăm. Phải chăng thời của các lão làng đã hết, giờ chỉ là sân chơi của thế hệ trẻ??? Giật mình mới hay mình trăng đã xế, bóng câu vừa vụt qua cửa sổ. Già rồi....
    94 - 97 giờ đã xưa như Diễm. Cả khóa 7 lớp mà chỉ thấy có 3,4 chú lò dò cả sì pam và khách vãng lai. Tính F1 thì sắp thành lập được một nhà trẻ rồi. Đọc bài của em nào đó mới hay thầy Lập đã lên Hiệu trưởng. Còn nhớ mang máng 2 bài thơ ngày xưa thầy dạy hồi ôn thi vào trường:
    1. CÔ ĐƠN
    Một người đứng cô đơn trên trái tim trái đất.
    Còn mong manh một tia nắng mặt trời
    Và nơi kia
    Chiều đã tắt...
    2. VÔ ĐỀ
    Cánh hoa rơi xuống đất
    Cánh hoa bay lên cành
    Ồ, con ****...
    Thầy cũng là một trong số ít ỏi những gạo cội của trường. Tớ vẫn ấn tượng với thầy Lê Văn Chức - Hiệu trưởng đầu tiên và lâu năm nhất của CHV (gần 20 năm). Còn nhớ ngày trường mới chuyển về Việt Trì, trước Lễ chào cờ, thầy bảo rằng giờ đây, do tình hình mới, các mối quan hệ mới, trường buộc phải nhận một số học sinh diện CÔCC (con ông cháu cha). Thầy mong rằng các trò sẽ cố gắng học tập chứ không ỷ lại... Sự thẳng thắn, giản dị của thầy khiến bao lớp học trò kính phục và yêu quý. Những ngày tháng đầu tiên, các thầy cô luôn kể với lớp học sinh mới về trường cũ ở Phú Thọ, về số lớp ít ỏi và tình cảm thầy trò như tình máu mủ ruột thịt... Học trò tròn mắt lắng nghe. Những con mắt tròn xoe ngày ấy giờ lại ngậm ngùi ôn cố tri tân, mới hay đó là căn bệnh cố hữu của tuổi già, căn bệnh "hoài cổ"...
    Lại lẩn thẩn rồi... Chị đi đây, các bé ở lại vui vẻ nhé.

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào chị Hắt Xì ! Chị học khoá 94 - 97 ạh ? Em cũng có 1 anh họ , hình như anh ấy cùng khoá với chị đó . anh ấy tên là Tuấn - Đỗ Thanh Tuấn , em cũng ko biết anh ấy học lớp nào , chỉ biết là lớp cô Yến chủ nhiệm ( cô Yến có bé Minh Châu đó chị ) , anh ấy là lớp trưởng thì phải...hì hì.....Em nghe anh ấy kể chuyện trường mình ngày xưa cũng thú vị lắm , bây giờ 2 anh em đang ở cùng nhà nhau neh , anh ấy kể hồi liên hoan chia tay , cả khoá cùng liên hoan fải ko chị ? Lại còn kể có 1 cô bạn lớp khác ( hình như lớp Văn ) , chắc có cảm tình với anh ấy , rủ anh ấy xuống sân vận động ngồi , hihih , anh ấy ko dám , bây giờ lại ngồi tiếc mới buồn cười chứ.....Chị đang làm báo Tết ạh ? Chị làm ở báo gì vậy ? Em ngày xưa cũng có 1 thời mơ ước được viết báo đó , hihih....Chúc chị làm việc tốt nghen , nói chị làm ở báo gì đi nghen để em còn mua ủng hộ chớ
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào chị Hắt Xì ! Chị học khoá 94 - 97 ạh ? Em cũng có 1 anh họ , hình như anh ấy cùng khoá với chị đó . anh ấy tên là Tuấn - Đỗ Thanh Tuấn , em cũng ko biết anh ấy học lớp nào , chỉ biết là lớp cô Yến chủ nhiệm ( cô Yến có bé Minh Châu đó chị ) , anh ấy là lớp trưởng thì phải...hì hì.....Em nghe anh ấy kể chuyện trường mình ngày xưa cũng thú vị lắm , bây giờ 2 anh em đang ở cùng nhà nhau neh , anh ấy kể hồi liên hoan chia tay , cả khoá cùng liên hoan fải ko chị ? Lại còn kể có 1 cô bạn lớp khác ( hình như lớp Văn ) , chắc có cảm tình với anh ấy , rủ anh ấy xuống sân vận động ngồi , hihih , anh ấy ko dám , bây giờ lại ngồi tiếc mới buồn cười chứ.....Chị đang làm báo Tết ạh ? Chị làm ở báo gì vậy ? Em ngày xưa cũng có 1 thời mơ ước được viết báo đó , hihih....Chúc chị làm việc tốt nghen , nói chị làm ở báo gì đi nghen để em còn mua ủng hộ chớ
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nhìn topic Chuyên Hùng Vương mà bao lần chỉ vào đọc thôi, chẳng biết là sẽ post bài gì vì em chẳng học ở đó cũng như bất cứ một trường nào ở PT. Nhưng nghe mấy bác bàn bạc về vụ tiếng Pháp thì không thể không "chen chân" vô. Các bác cho hỏi làm thế nào để học tiếng Pháp hiệu quả nhất được không? cảm ơn các bác trước!
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nhìn topic Chuyên Hùng Vương mà bao lần chỉ vào đọc thôi, chẳng biết là sẽ post bài gì vì em chẳng học ở đó cũng như bất cứ một trường nào ở PT. Nhưng nghe mấy bác bàn bạc về vụ tiếng Pháp thì không thể không "chen chân" vô. Các bác cho hỏi làm thế nào để học tiếng Pháp hiệu quả nhất được không? cảm ơn các bác trước!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này