1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Athlon_XP

    Athlon_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình cũng là một cựu học sinh CHV. Trường chúng ta ngày đó thật đẹp. Mình còn nhớ câu hát "bên gốc phi lao ôm nhiều kỉ niệm, tình yêu ngất ngu cuộc sống mãi mãi gật gù", những cây xà cừ cây si cây sung luống tuổi, những cây bạch đàn non nớt, cây dạ hương làm nức lòng bà-kon KTX vào khoảng 10h tối (buổi tối phải lên lớp để tự học bài chưa đến chín giờ đã hỏi gì cũng gật đầu may mà chín rưỡi thì được về phòng). Hồi đó đã có điện nhưng tiếc là chưa có chương trình "những chuyện lạ Việt nam" để tham dự kỉ lục về "điện đom đóm" và thật là "trong cái khó ló cái khôn" hàng loạt những phát minh đã ra đời để lại hậu quả là nhịn ăn sáng cả tuần vì tiền cứ lần lượt nướng vào những chiếc bóng điện 110v xấu số và phòng thí nghiệm hoá liên tục thông báo mất ống nghiệm vì nó đã biến thành những chiếc bóng đèn dầu hoàn hảo mà thầy Kỉ "cao" và thầy Kỉ "lùn" phải thán phục lắc đầu, những trận bóng bàn của thầy Giang và thầy Hải trên một chiếc bàn có 1001 "fốt", cây hoa đại đầu dãy lớp học có vẻ đẹp cổ kính mà đến khi vào trường mình mới biết đó là hoa chăm-pa, hai cái bể nước bảy chìm ba nổi mà bọn mình đã có lần nhảy vào đó để tắm trộm, cái giếng gần bảng tin với những cú sải tay kéo của thầy Lập "rụt" (ngày đó còn một thầy Lập nữa thường dạy văn cho các lớp không chuyên văn) nhìn mà kính nể vì ngày đó tay mình còn nhỏ!? cô Thoa dạy Sinh nổi tiếng với bài hát "mùa Xuân đến đạp xe trên phố tóc xoã vai mềm..." (quên mất tên bài hát này), còn cô Oanh khi đó còn đang "in love" cũng không kém cạnh với bài tủ "ngôi sao cô đơn", trò cũng đâu chịu kém thầy! Nguyễn Vĩnh Tiến mạnh dạn cách mạng nền âm nhạc CHV hồi ấy bằng việc lăng-xê một số ca khúc Anh Pháp Nhật mà điển hình là "you''re my heart, you''re my soul" mà sau đó hắn còn cú mãi cô Chung vì "dám" bảo rằng hắn hát sai hết phần lời nhưng các cô các thầy và nhất là các bạn chuyên Văn cũng đã tự hào vì hắn (học lớp chuyên toán) ẵm gọn một giải thưởng của báo Tiền phong ngày đó trong cuộc thi "tác phẩm tuổi xanh" với truyện ngắn "con chó khôn", những giấc ngủ sung sướng mùa Đông rét cắt bị phá tan bởi tiếng gọi lúc gà gáy quen thuộc của thầy Khải rồi được hâm nóng bởi vài vòng chạy xúc miệng quanh trường (chắc khoảng hơn cây số gì đó!?) sau đó tráng miệng bằng các pha khởi động sành điệu được chân truyền cũng bởi thầy Khải và kết thúc bằng một bài tập thể dục buổi sáng uể oải vì mồn và mũi còn đang mải cãi nhau xem ô-xy của ai thơm hơn (chưa kịp đánh răng! và thỉnh thoảng còn viêm mũi!), tờ báo vĩ đại nhất hồi ấy với chất liệu xi măng tráng men nhọ nồi nằm giữa hai dãy lớp học mái ngói không cầu thang một lần nổi bật với bài thơ (không nhớ tác giả và tiêu đề) "trời buồn làm gì trời rầu rầu, anh thương em nên anh đi đâu, vắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc..." (không biết là có chính xác không!??) .............
    Còn nhiều lằm. Tất cả vẫn hoài trong tôi, vẫn hoài trong tôi trong giấc mơ này.
  2. Athlon_XP

    Athlon_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình cũng là một cựu học sinh CHV. Trường chúng ta ngày đó thật đẹp. Mình còn nhớ câu hát "bên gốc phi lao ôm nhiều kỉ niệm, tình yêu ngất ngu cuộc sống mãi mãi gật gù", những cây xà cừ cây si cây sung luống tuổi, những cây bạch đàn non nớt, cây dạ hương làm nức lòng bà-kon KTX vào khoảng 10h tối (buổi tối phải lên lớp để tự học bài chưa đến chín giờ đã hỏi gì cũng gật đầu may mà chín rưỡi thì được về phòng). Hồi đó đã có điện nhưng tiếc là chưa có chương trình "những chuyện lạ Việt nam" để tham dự kỉ lục về "điện đom đóm" và thật là "trong cái khó ló cái khôn" hàng loạt những phát minh đã ra đời để lại hậu quả là nhịn ăn sáng cả tuần vì tiền cứ lần lượt nướng vào những chiếc bóng điện 110v xấu số và phòng thí nghiệm hoá liên tục thông báo mất ống nghiệm vì nó đã biến thành những chiếc bóng đèn dầu hoàn hảo mà thầy Kỉ "cao" và thầy Kỉ "lùn" phải thán phục lắc đầu, những trận bóng bàn của thầy Giang và thầy Hải trên một chiếc bàn có 1001 "fốt", cây hoa đại đầu dãy lớp học có vẻ đẹp cổ kính mà đến khi vào trường mình mới biết đó là hoa chăm-pa, hai cái bể nước bảy chìm ba nổi mà bọn mình đã có lần nhảy vào đó để tắm trộm, cái giếng gần bảng tin với những cú sải tay kéo của thầy Lập "rụt" (ngày đó còn một thầy Lập nữa thường dạy văn cho các lớp không chuyên văn) nhìn mà kính nể vì ngày đó tay mình còn nhỏ!? cô Thoa dạy Sinh nổi tiếng với bài hát "mùa Xuân đến đạp xe trên phố tóc xoã vai mềm..." (quên mất tên bài hát này), còn cô Oanh khi đó còn đang "in love" cũng không kém cạnh với bài tủ "ngôi sao cô đơn", trò cũng đâu chịu kém thầy! Nguyễn Vĩnh Tiến mạnh dạn cách mạng nền âm nhạc CHV hồi ấy bằng việc lăng-xê một số ca khúc Anh Pháp Nhật mà điển hình là "you''re my heart, you''re my soul" mà sau đó hắn còn cú mãi cô Chung vì "dám" bảo rằng hắn hát sai hết phần lời nhưng các cô các thầy và nhất là các bạn chuyên Văn cũng đã tự hào vì hắn (học lớp chuyên toán) ẵm gọn một giải thưởng của báo Tiền phong ngày đó trong cuộc thi "tác phẩm tuổi xanh" với truyện ngắn "con chó khôn", những giấc ngủ sung sướng mùa Đông rét cắt bị phá tan bởi tiếng gọi lúc gà gáy quen thuộc của thầy Khải rồi được hâm nóng bởi vài vòng chạy xúc miệng quanh trường (chắc khoảng hơn cây số gì đó!?) sau đó tráng miệng bằng các pha khởi động sành điệu được chân truyền cũng bởi thầy Khải và kết thúc bằng một bài tập thể dục buổi sáng uể oải vì mồn và mũi còn đang mải cãi nhau xem ô-xy của ai thơm hơn (chưa kịp đánh răng! và thỉnh thoảng còn viêm mũi!), tờ báo vĩ đại nhất hồi ấy với chất liệu xi măng tráng men nhọ nồi nằm giữa hai dãy lớp học mái ngói không cầu thang một lần nổi bật với bài thơ (không nhớ tác giả và tiêu đề) "trời buồn làm gì trời rầu rầu, anh thương em nên anh đi đâu, vắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc..." (không biết là có chính xác không!??) .............
    Còn nhiều lằm. Tất cả vẫn hoài trong tôi, vẫn hoài trong tôi trong giấc mơ này.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào em Sleeping_sun một lần nữa Chị học K94-97, lâu quá rồi phải không em, khóa đầu tiên khi CHV hạ cánh xuống Việt Trì mà. Bọn chị vẫn được "dây dưa" một chút với CHV ở Phú Thọ trong thời gian ôn thi vào trường, may mà vào năm học thì trường chuyển xuống VT. Còn đồng chí Đỗ Thanh Tuấn anh họ của em thì hình như học lớp 12B thì phải, chị nghe tên cũng quen quen. Quả thực ngày xưa bọn chị hầu như không biết đến tên họ loằng ngoằng như thế đâu, chỉ gọi nhau bằng tên + "bí ranh" (có thể là một danh từ ất ơ nào đó, hoặc tên bố, mẹ, ông, bà... ). Vì thế mới có sự cố khi chị gặp một ma CHV, chị rất chi là cởi mở: "Ơ, T. H phải không? Mà thực ra tớ cũng chẳng hiểu tên ấy là T hay H nữa, ngày xưa cứ thấy mọi người gọi thì cứ gọi theo thế thôi". Nói vậy không thấy đồng chí ấy phản ứng gì cả, mãi sau mới biết H là tên bố đồng chí ấy thì phải. Hic, không biết không có tội, đúng không em. Sozy anyway nhá, T.H, ớ chết, T, hì hì.
    Nếu chị không nhầm thì ông anh của em là một đồng chí cao kều đúng không nhỉ? Ngày chia tay khóa bọn chị vui lắm. Tất cả các lớp cùng tổ chức trong buổi tối hôm ấy, sau đó các lớp hòa vào nhau, không còn biết ai vào ai nữa. Mọi người ăn uống, chúc tụng, hát hò, có những đôi có chút "tình ý" với nhau thì thỉnh thoảng tách ra những chỗ vắng vắng tâm sự Mọi người đổ bia lên đầu lên cổ nhau, đùa nhau chí choé, chả thấy khóc lóc gì cả. Đến 12h đêm thì mấy bác bảo vệ lên đuổi, mọi người lại kéo nhau xuống sân vận động ngồi. Buổi tối hôm ấy thật đáng nhớ. Mọi người ngồi lặng lẽ bên nhau, dưới hàng bạch đàn, nhìn ra cánh đồng và ánh đèn thành phố xa xa, tự dưng lúc ấy ai cũng trầm hẳn xuống. Có đứa nghịch ngợm nằm vùi xuống hố cát thể dục, có đứa vẩn vơ nhìn lên bầu trời đầy sao... Lúc đó hẳn ai cũng nghĩ về những gì đã qua, và tự hỏi, không biết con đường phía trước sẽ là gì... Hôm ấy bọn chị ngồi bên nhau đến 4 giờ sáng. Đã gần 10 năm rồi đấy...

  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào em Sleeping_sun một lần nữa Chị học K94-97, lâu quá rồi phải không em, khóa đầu tiên khi CHV hạ cánh xuống Việt Trì mà. Bọn chị vẫn được "dây dưa" một chút với CHV ở Phú Thọ trong thời gian ôn thi vào trường, may mà vào năm học thì trường chuyển xuống VT. Còn đồng chí Đỗ Thanh Tuấn anh họ của em thì hình như học lớp 12B thì phải, chị nghe tên cũng quen quen. Quả thực ngày xưa bọn chị hầu như không biết đến tên họ loằng ngoằng như thế đâu, chỉ gọi nhau bằng tên + "bí ranh" (có thể là một danh từ ất ơ nào đó, hoặc tên bố, mẹ, ông, bà... ). Vì thế mới có sự cố khi chị gặp một ma CHV, chị rất chi là cởi mở: "Ơ, T. H phải không? Mà thực ra tớ cũng chẳng hiểu tên ấy là T hay H nữa, ngày xưa cứ thấy mọi người gọi thì cứ gọi theo thế thôi". Nói vậy không thấy đồng chí ấy phản ứng gì cả, mãi sau mới biết H là tên bố đồng chí ấy thì phải. Hic, không biết không có tội, đúng không em. Sozy anyway nhá, T.H, ớ chết, T, hì hì.
    Nếu chị không nhầm thì ông anh của em là một đồng chí cao kều đúng không nhỉ? Ngày chia tay khóa bọn chị vui lắm. Tất cả các lớp cùng tổ chức trong buổi tối hôm ấy, sau đó các lớp hòa vào nhau, không còn biết ai vào ai nữa. Mọi người ăn uống, chúc tụng, hát hò, có những đôi có chút "tình ý" với nhau thì thỉnh thoảng tách ra những chỗ vắng vắng tâm sự Mọi người đổ bia lên đầu lên cổ nhau, đùa nhau chí choé, chả thấy khóc lóc gì cả. Đến 12h đêm thì mấy bác bảo vệ lên đuổi, mọi người lại kéo nhau xuống sân vận động ngồi. Buổi tối hôm ấy thật đáng nhớ. Mọi người ngồi lặng lẽ bên nhau, dưới hàng bạch đàn, nhìn ra cánh đồng và ánh đèn thành phố xa xa, tự dưng lúc ấy ai cũng trầm hẳn xuống. Có đứa nghịch ngợm nằm vùi xuống hố cát thể dục, có đứa vẩn vơ nhìn lên bầu trời đầy sao... Lúc đó hẳn ai cũng nghĩ về những gì đã qua, và tự hỏi, không biết con đường phía trước sẽ là gì... Hôm ấy bọn chị ngồi bên nhau đến 4 giờ sáng. Đã gần 10 năm rồi đấy...

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Yeah đúng rồi chị ơi , ảnh cao lắm...hihih...ngày trước đã cao và bây giờ có vẻ cao hơn nữa , bây giờ anh ấy làm ở Tổng công ty điện lực VN , có người yêu là 1 chị học năm thứ 4 Luật xinh và đáng yêu lắm...hihih...
    Đúng rồi , anh ấy cũng bảo khoá của anh ấy là khoá đầu tiên chuyển trường từ TX PT xuống VT mà .....Nhưng anh ấy có vẻ hiền , ko quậy như tụi em hồi học ở CHV Con gái D2 khoá nào cũng " nổi tiếng " cả , hihihih
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Yeah đúng rồi chị ơi , ảnh cao lắm...hihih...ngày trước đã cao và bây giờ có vẻ cao hơn nữa , bây giờ anh ấy làm ở Tổng công ty điện lực VN , có người yêu là 1 chị học năm thứ 4 Luật xinh và đáng yêu lắm...hihih...
    Đúng rồi , anh ấy cũng bảo khoá của anh ấy là khoá đầu tiên chuyển trường từ TX PT xuống VT mà .....Nhưng anh ấy có vẻ hiền , ko quậy như tụi em hồi học ở CHV Con gái D2 khoá nào cũng " nổi tiếng " cả , hihihih
  7. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uh em, lớp chị ngày xưa có 2 bạn học ở Ngoại Ngữ Thanh Xuân thôi - vì ko hiểu sao ngày đó lớp chị vào hết Ngoại Ngữ Quốc gia và Quốc gia.
    Cô Minh chị có học vài buổi rồi, nhưng chủ yếu là nói chuyện với cô - hihi, kiểu tâm sự đó! Còn cô Thái thì ít hơn. Nhưng cô Thái thì là chị của Hiệp lớp chị. Mình gọi các cô là CÔ - trong khi các anh chị cùng khoá 95-98 đó, như chị Hà mà chị biết - chị đều gọi là Chị hết. Kể cũng hay. Mà ngày đó còn có cô gì đó cũng khóa 95-98 về trường mình dạy Sử ý nhỉ? Lại còn cả một thầy nữa dạy toán. Hic, chị quên hết tên rồi. Tại vì ngày đó ko học mấy thầy cô trẻ đó nên ko ấn tượng lắm!!!

  8. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uh em, lớp chị ngày xưa có 2 bạn học ở Ngoại Ngữ Thanh Xuân thôi - vì ko hiểu sao ngày đó lớp chị vào hết Ngoại Ngữ Quốc gia và Quốc gia.
    Cô Minh chị có học vài buổi rồi, nhưng chủ yếu là nói chuyện với cô - hihi, kiểu tâm sự đó! Còn cô Thái thì ít hơn. Nhưng cô Thái thì là chị của Hiệp lớp chị. Mình gọi các cô là CÔ - trong khi các anh chị cùng khoá 95-98 đó, như chị Hà mà chị biết - chị đều gọi là Chị hết. Kể cũng hay. Mà ngày đó còn có cô gì đó cũng khóa 95-98 về trường mình dạy Sử ý nhỉ? Lại còn cả một thầy nữa dạy toán. Hic, chị quên hết tên rồi. Tại vì ngày đó ko học mấy thầy cô trẻ đó nên ko ấn tượng lắm!!!

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dạy văn tên Sen, dạy toán tên Thắng. 2 người đó đều là học cùng khoá mình cả, he he. Bây giờ về thăm trường cũ có bạn làm giáo viên rồi, he he. Có khi để tớ kêu máy đưa đó vào đây quậy cho vui.
    Có đồng chí nào muốn học tiếng Pháp ý nhỉ? Ngày xưa tớ học tiếng Pháp, nhưng lâu quá rồi không dùng đến. Bạn cứ hỏi totochan, cô bé đấy đang học đại học thì nhớ và biết nhiều lắm đấy.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dạy văn tên Sen, dạy toán tên Thắng. 2 người đó đều là học cùng khoá mình cả, he he. Bây giờ về thăm trường cũ có bạn làm giáo viên rồi, he he. Có khi để tớ kêu máy đưa đó vào đây quậy cho vui.
    Có đồng chí nào muốn học tiếng Pháp ý nhỉ? Ngày xưa tớ học tiếng Pháp, nhưng lâu quá rồi không dùng đến. Bạn cứ hỏi totochan, cô bé đấy đang học đại học thì nhớ và biết nhiều lắm đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này