1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào, nhân dịp năm mới chúc bà con và anh chị em luôn luôn hạnh phúc, túi đầy tiền tim đầy tình và mình đầy sức khoẻ.
    Rất lâu rồi mới vào trang ttvn này, mà hôm nay thế nào lại thử vào Box phú Thọ quê nhà, bất ngờ là lại có Box CHV, bất ngời hơn nữa là chú Khôi "dé" lại đang hoạt động ở đây... gặp cố nhân. Trông mày không khác mấy, càng ngày càng gầy... bây giờ đang ở trong TPHCM à? Chắc dạo này ăn nên làm ra lắm phải không, thấy mặc quần áo xịn, deo Kà vạt kinh quá ... Nhớ ngày xưa ở KTX mày còn phải xin tao thuốc DEP để bôi ... thật lắm kỉ niêm. (có gì mày nhăn tin cho tao, tao ko vào trang này mấy: vnkanzler@yahoo.com)
    Ở đây có chị anthao đang ở Đức ạ, ko biết chị còn vào đây nữa ko, gặp đồng hương là em hỏi thăm ngay, lại còn cùng quê PT, CHV... nên em hỏi thăm một cái. Ko biết bây giờ chị đang làm gì ở Đức, ở thành phố nào?
  2. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào, nhân dịp năm mới chúc bà con và anh chị em luôn luôn hạnh phúc, túi đầy tiền tim đầy tình và mình đầy sức khoẻ.
    Rất lâu rồi mới vào trang ttvn này, mà hôm nay thế nào lại thử vào Box phú Thọ quê nhà, bất ngờ là lại có Box CHV, bất ngời hơn nữa là chú Khôi "dé" lại đang hoạt động ở đây... gặp cố nhân. Trông mày không khác mấy, càng ngày càng gầy... bây giờ đang ở trong TPHCM à? Chắc dạo này ăn nên làm ra lắm phải không, thấy mặc quần áo xịn, deo Kà vạt kinh quá ... Nhớ ngày xưa ở KTX mày còn phải xin tao thuốc DEP để bôi ... thật lắm kỉ niêm. (có gì mày nhăn tin cho tao, tao ko vào trang này mấy: vnkanzler@yahoo.com)
    Ở đây có chị anthao đang ở Đức ạ, ko biết chị còn vào đây nữa ko, gặp đồng hương là em hỏi thăm ngay, lại còn cùng quê PT, CHV... nên em hỏi thăm một cái. Ko biết bây giờ chị đang làm gì ở Đức, ở thành phố nào?
  3. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Tui cũng là dân CHV xịn đây. Lâu lắm mới vào TTVNonline, thía mà vào một cái là đã thấy Topic dân CHV. Vui wá.
    Tôi là thế hệ 92-96, đã từng được học trên Phú thọ. Hồi đó CHV còn ít học sinh nên chắc chắn là thích hơn bây giờ.
    Mà hồi đó không biết có phải ở trên PT "rừng rú" không mà mình nhát thía. Hồi đó có một anh lớp 12 nói rằng Anh yêu em thía mà mình khóc oà lên. Bây giờ mà nói thía xem... he he
  4. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Tui cũng là dân CHV xịn đây. Lâu lắm mới vào TTVNonline, thía mà vào một cái là đã thấy Topic dân CHV. Vui wá.
    Tôi là thế hệ 92-96, đã từng được học trên Phú thọ. Hồi đó CHV còn ít học sinh nên chắc chắn là thích hơn bây giờ.
    Mà hồi đó không biết có phải ở trên PT "rừng rú" không mà mình nhát thía. Hồi đó có một anh lớp 12 nói rằng Anh yêu em thía mà mình khóc oà lên. Bây giờ mà nói thía xem... he he
  5. leanh131

    leanh131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ông này là ai vậy??? Sao không thấy giới thiệu gì cả? Ông học khoá nào đây. Hình như cũng 95-98 hả???
  6. leanh131

    leanh131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ông này là ai vậy??? Sao không thấy giới thiệu gì cả? Ông học khoá nào đây. Hình như cũng 95-98 hả???
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà 1 năm mới zui zẻ ! Lâu lâu em mới vào lại topic nhà mình....Hôm qua em vừa vào trường mình này - em vào nhà bác Lê lấy ảnh , bác Lê chụp ảnh đẹp quên sầu luôn , hôm 14/2 alone nên em rủ 2 con bạn thân đi chụp ảnh . Hic...vào lại trường mà kỉ niệm ùa về nhiều quá !
    Welcome bác gì mà gọi đội trưởng là Khôi " dé " ( ) đó vào trong nì , bác chịu khó vô đây chơi đi , làm cho topic hot trở lại . Ah mà hoá ra ngày xưa D.E.P với đội trưởng đã từng là chiến hữu cơ àh ? Thú vị thật , haha....Bọn lớp em có truyền thống hễ tên boy nào mà ở KTX thì đều có biệt danh là....ghẻ hết
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà 1 năm mới zui zẻ ! Lâu lâu em mới vào lại topic nhà mình....Hôm qua em vừa vào trường mình này - em vào nhà bác Lê lấy ảnh , bác Lê chụp ảnh đẹp quên sầu luôn , hôm 14/2 alone nên em rủ 2 con bạn thân đi chụp ảnh . Hic...vào lại trường mà kỉ niệm ùa về nhiều quá !
    Welcome bác gì mà gọi đội trưởng là Khôi " dé " ( ) đó vào trong nì , bác chịu khó vô đây chơi đi , làm cho topic hot trở lại . Ah mà hoá ra ngày xưa D.E.P với đội trưởng đã từng là chiến hữu cơ àh ? Thú vị thật , haha....Bọn lớp em có truyền thống hễ tên boy nào mà ở KTX thì đều có biệt danh là....ghẻ hết
  9. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi sắp tốt nghiệp cấp II, mình đã hênh hoang tuyên bố với đám bạn cấp II rằng, chuyện gì chứ vào cấp III CHV thì kiểu gì bố mình cũng lo được, chả có gì phải nghĩ ngợi cả. Ôi chao, nhưng khi đi ôn thi, rồi thi, rồi không đủ điểm và cuối cùng phải học theo kiểu dự thính tức là nếu cuối năm không thi được lên lớp sẽ phải về trường cấp III. Thế nhưng lúc đó vẫn nghĩ rằng chẳng có gì phải lo cả, rồi mọi việc sẽ được sắp xếp đâu vào đó thôi. Thế rồi lọ mọ học hành và cũng được vào đội tuyển thi học sinh giỏi TA. Nhưng điều oái ăm là chỉ có 10 đứa được đi thi trong đó danh sách thì có 11. Mà trường mình còn có một thông lệ là cứ trước kỳ thi học sinh giỏi 1 tuần thì cả trường được nghỉ trừ các đội tuyển. Học sinh các lớp bắt đầu đi về vào chiều thứ 7, số phận của mình vẫn chưa được định đoạt vì sáng thứ 2 kế tiếp mới có kỳ thi cuối cùng để lên danh sách cuối cùng. Mọi người thấy mình ở lại, ai cũng tưởng là mình đã được trong danh sách cuối cùng và ai cũng chúc mình thi tốt.
    Sáng thứ 2 cũng đến, làm bài xong mình tự tin. Khi có điểm mình càng tự tin vì điểm mình rất cao hơn nhiều người khác trong đội tuyển. Nhưng cuối cùng tên mình cũng không có trong danh sách chỉ vì điểm tổng kết của mình thấp nhất đội tuyển. Lúc đó, mình giận cô giáo TA rất nhiều, vì nếu cô muốn xét theo điểm tổng kết thì sao không xét luôn đi còn bày đặt chuyện thi cử. Mình bị loại. Gớm, cái cảm giác lúc ăn cơm cùng mọi người sao mà đắng ngắt (Cơm rất ngon vì tiêu chuẩn của đội tuyển là khác với cơm hàng ngày mà). Cả đội tuyển thì bảo cứ ở lại chơi cùng bọn nó. Nhưng ở làm sao được. Mình bỏ về nhà một đứa ở Tam Thanh chơi cho hết tuần đó. Tuần sau khi chuyện thi cử đã xong, mình quay trở lại trường. Vẫn những người gặp mình trước khi cả trường được nghỉ đều xúm vào để hỏi han, nào là có làm bài được không, nào là hy vọng được giải mấy.... bực mình, xấu hổ, tức tối. Lần đầu tiên trong đời thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
    Thế rồi lao vào học, cuối năm thi lên lớp 11 một cách dễ dàng. Rồi lớp 11, 12 đều vào đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, thi đại học vào được trường Đại học mà mình mơ ước. Và bây giờ công việc tốt, lương cao và mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Có lẽ nếu không vào CHV và không có cú vấp đầu đời như thế, chưa chắc mình đã được như ngày hôm nay.............
  10. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi sắp tốt nghiệp cấp II, mình đã hênh hoang tuyên bố với đám bạn cấp II rằng, chuyện gì chứ vào cấp III CHV thì kiểu gì bố mình cũng lo được, chả có gì phải nghĩ ngợi cả. Ôi chao, nhưng khi đi ôn thi, rồi thi, rồi không đủ điểm và cuối cùng phải học theo kiểu dự thính tức là nếu cuối năm không thi được lên lớp sẽ phải về trường cấp III. Thế nhưng lúc đó vẫn nghĩ rằng chẳng có gì phải lo cả, rồi mọi việc sẽ được sắp xếp đâu vào đó thôi. Thế rồi lọ mọ học hành và cũng được vào đội tuyển thi học sinh giỏi TA. Nhưng điều oái ăm là chỉ có 10 đứa được đi thi trong đó danh sách thì có 11. Mà trường mình còn có một thông lệ là cứ trước kỳ thi học sinh giỏi 1 tuần thì cả trường được nghỉ trừ các đội tuyển. Học sinh các lớp bắt đầu đi về vào chiều thứ 7, số phận của mình vẫn chưa được định đoạt vì sáng thứ 2 kế tiếp mới có kỳ thi cuối cùng để lên danh sách cuối cùng. Mọi người thấy mình ở lại, ai cũng tưởng là mình đã được trong danh sách cuối cùng và ai cũng chúc mình thi tốt.
    Sáng thứ 2 cũng đến, làm bài xong mình tự tin. Khi có điểm mình càng tự tin vì điểm mình rất cao hơn nhiều người khác trong đội tuyển. Nhưng cuối cùng tên mình cũng không có trong danh sách chỉ vì điểm tổng kết của mình thấp nhất đội tuyển. Lúc đó, mình giận cô giáo TA rất nhiều, vì nếu cô muốn xét theo điểm tổng kết thì sao không xét luôn đi còn bày đặt chuyện thi cử. Mình bị loại. Gớm, cái cảm giác lúc ăn cơm cùng mọi người sao mà đắng ngắt (Cơm rất ngon vì tiêu chuẩn của đội tuyển là khác với cơm hàng ngày mà). Cả đội tuyển thì bảo cứ ở lại chơi cùng bọn nó. Nhưng ở làm sao được. Mình bỏ về nhà một đứa ở Tam Thanh chơi cho hết tuần đó. Tuần sau khi chuyện thi cử đã xong, mình quay trở lại trường. Vẫn những người gặp mình trước khi cả trường được nghỉ đều xúm vào để hỏi han, nào là có làm bài được không, nào là hy vọng được giải mấy.... bực mình, xấu hổ, tức tối. Lần đầu tiên trong đời thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
    Thế rồi lao vào học, cuối năm thi lên lớp 11 một cách dễ dàng. Rồi lớp 11, 12 đều vào đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, thi đại học vào được trường Đại học mà mình mơ ước. Và bây giờ công việc tốt, lương cao và mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Có lẽ nếu không vào CHV và không có cú vấp đầu đời như thế, chưa chắc mình đã được như ngày hôm nay.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này