1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    buôn dưa theo anh chi em một tí
    Chị tititit kể chuyện hay quá... chả bù cho em, nói thật kỉ niệm ở trường cấp 3 của em cũng nhiều lắm, dân kí túc xá mà. Nhưng mà ve cái khoản ăn uống học hành thì mấy năm cấp3 em chán đời, học hành chán lắm, mặc dù vẫn là cán bộ lớp mới chết chứ... Phải đến năm cuối mình thương cái thân mình cũng như các cụ chăm lo nên tu chí hoc hành.
    Năm đầu bị tra tấn bởi các món ăn của mấy bá nhà ăn ... kinh quá. Coi như là lần nào về cũng phải chạy ra khu đằng sau... Nhiều hôm nghĩ mình vừa tội vừa liều, nửa đêm đau quá, 1,2h sáng ko chịu được nữa, phai mò ra ngoài, mà trời mưa mới chết... thời đó mấy cái Toilet nhà mình nằm ngay đầu nhà làm gì có mái che , lại còn nửa đêm lọ mọ chỉ sợ dẫm phải mìn của anh em đi trước hehe... quả đấy mà nằm luôn cho đến sáng hôm sau chắc bây giờ đang ngồi buôn hoa quả cũng nên.... Còn chuyện tắm, thì chuyện bơi trong bể tập thể là chuyện một kì vài lần, phòng mình có mấy thằng máu quá, chứ mình ham gì, nhưng căn bản chưa biết bơi, lại có người dạy nên đi tập cho vui.... 4,5 thằng nửa đêm 1,2 sáng mò ra tắm tiên... may ko bị bắt lần nào. Ơ thế mà anh em sáng hôm sau vẫn ra đánh răng rửa mặt ngon ơ.. Lại có thằng bạn cùng phòng, bị thằng nọ đổ cả lọ DEP vào vào hộp dầu gội đầu... thế mà khi đi tắm về làm một câu ngon ơ" thế nào dầu gội đầu hôm nay mát thế" .... Hôm sau mình ở nhà, chán ko đi học (đang ngủ ngon), bảo thằng bạn khoá trái hộ tao cái cửa, ko lão Phú mò ra thi toi mạng,.. đang nằm lim dim mới đến có tiết2 thì lại một tên nữa mò về, cửa khoá vớ khoá vẩn, hắn bảo tao cũng mệt quá , nằm được tí cu cậu hì hục (nó nằm tần trên), tưởng làm gì hoá ra tìm cây sáo, híc... đang thổi hay thì bác Phú nghe sao hay quá vào thăm ... thế là 2 thằng phải đi lao động công ích.hihi...
    vv...và vân vân...
    vào buôn chuyện xưa một tí, chị ttititit hiện giờ đang ở Barca TBN hay sao thế (em đoán mò, vì chị có cái Tit Barca). bây giờ giả dụ em nói "Te quiero" thì sao nhỉ hehhe....
    Em Sleep-Sun cứ gọi thân mật anh là "thủ tướng vn" vì vnkanzler nghĩa là như vậy. Tặng hoa em và tất cả chị em
    Được vnkanzler sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 20/02/2005
  2. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    buôn dưa theo anh chi em một tí
    Chị tititit kể chuyện hay quá... chả bù cho em, nói thật kỉ niệm ở trường cấp 3 của em cũng nhiều lắm, dân kí túc xá mà. Nhưng mà ve cái khoản ăn uống học hành thì mấy năm cấp3 em chán đời, học hành chán lắm, mặc dù vẫn là cán bộ lớp mới chết chứ... Phải đến năm cuối mình thương cái thân mình cũng như các cụ chăm lo nên tu chí hoc hành.
    Năm đầu bị tra tấn bởi các món ăn của mấy bá nhà ăn ... kinh quá. Coi như là lần nào về cũng phải chạy ra khu đằng sau... Nhiều hôm nghĩ mình vừa tội vừa liều, nửa đêm đau quá, 1,2h sáng ko chịu được nữa, phai mò ra ngoài, mà trời mưa mới chết... thời đó mấy cái Toilet nhà mình nằm ngay đầu nhà làm gì có mái che , lại còn nửa đêm lọ mọ chỉ sợ dẫm phải mìn của anh em đi trước hehe... quả đấy mà nằm luôn cho đến sáng hôm sau chắc bây giờ đang ngồi buôn hoa quả cũng nên.... Còn chuyện tắm, thì chuyện bơi trong bể tập thể là chuyện một kì vài lần, phòng mình có mấy thằng máu quá, chứ mình ham gì, nhưng căn bản chưa biết bơi, lại có người dạy nên đi tập cho vui.... 4,5 thằng nửa đêm 1,2 sáng mò ra tắm tiên... may ko bị bắt lần nào. Ơ thế mà anh em sáng hôm sau vẫn ra đánh răng rửa mặt ngon ơ.. Lại có thằng bạn cùng phòng, bị thằng nọ đổ cả lọ DEP vào vào hộp dầu gội đầu... thế mà khi đi tắm về làm một câu ngon ơ" thế nào dầu gội đầu hôm nay mát thế" .... Hôm sau mình ở nhà, chán ko đi học (đang ngủ ngon), bảo thằng bạn khoá trái hộ tao cái cửa, ko lão Phú mò ra thi toi mạng,.. đang nằm lim dim mới đến có tiết2 thì lại một tên nữa mò về, cửa khoá vớ khoá vẩn, hắn bảo tao cũng mệt quá , nằm được tí cu cậu hì hục (nó nằm tần trên), tưởng làm gì hoá ra tìm cây sáo, híc... đang thổi hay thì bác Phú nghe sao hay quá vào thăm ... thế là 2 thằng phải đi lao động công ích.hihi...
    vv...và vân vân...
    vào buôn chuyện xưa một tí, chị ttititit hiện giờ đang ở Barca TBN hay sao thế (em đoán mò, vì chị có cái Tit Barca). bây giờ giả dụ em nói "Te quiero" thì sao nhỉ hehhe....
    Em Sleep-Sun cứ gọi thân mật anh là "thủ tướng vn" vì vnkanzler nghĩa là như vậy. Tặng hoa em và tất cả chị em
    Được vnkanzler sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 20/02/2005
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hihi , chào anh , anh kể chuyện hay quá , ngày xưa anh học lớp Văn àh ?
    Ngày xưa anh cũng ở KTX àh ? Nhà em ở VT nên k phải ở kí túc nhưng em cũng hay vào kí túc chơi lắm , em hồi cấp 3 vì vài lý do mà học hành rất lất phất , chẳng đâu vào đâu cả , mấy lần đau bụng ( giả vờ ) vào KTX ngủ , nhưng mục đích chính là...trốn MS form teacher . Chuyện các món ăn ở nhà ăn KT trường mình thì vẫn là đề tài muôn thuở , em còn nhớ khoá trước bọn em 1 khoá có anh rất dũng cảm....đứng lên phát biể trong 1 cuộc họp các phòng KTX với nhà trường 1 câu thế này : " Em thấy cơm ở KTX trường mình chẳng khác gì...cháo lợn cả " ( đại ý thế ) Vì 1 câu này mà anh ý bị hạnh kiểm trung bình cả năm lớp 12 đó . Còn riêng các đồng chí ở KTX khoá em còn ": sáng tác " 1 bài hát thế này : " Đời mình thèm 1 đĩa chân giò , nhà trường chỉ cho ăn cháo loãng . Ta kêu ca ...." gì gì đó buồn cuời lắm , ngày xưa em hát suốt mà bi giờ quên mất tiêu òi....Kỉ niệm với trường thì em có nhiều lắm kể hoài ko hết được , hôm nào rảnh lại vô post tiếp !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hihi , chào anh , anh kể chuyện hay quá , ngày xưa anh học lớp Văn àh ?
    Ngày xưa anh cũng ở KTX àh ? Nhà em ở VT nên k phải ở kí túc nhưng em cũng hay vào kí túc chơi lắm , em hồi cấp 3 vì vài lý do mà học hành rất lất phất , chẳng đâu vào đâu cả , mấy lần đau bụng ( giả vờ ) vào KTX ngủ , nhưng mục đích chính là...trốn MS form teacher . Chuyện các món ăn ở nhà ăn KT trường mình thì vẫn là đề tài muôn thuở , em còn nhớ khoá trước bọn em 1 khoá có anh rất dũng cảm....đứng lên phát biể trong 1 cuộc họp các phòng KTX với nhà trường 1 câu thế này : " Em thấy cơm ở KTX trường mình chẳng khác gì...cháo lợn cả " ( đại ý thế ) Vì 1 câu này mà anh ý bị hạnh kiểm trung bình cả năm lớp 12 đó . Còn riêng các đồng chí ở KTX khoá em còn ": sáng tác " 1 bài hát thế này : " Đời mình thèm 1 đĩa chân giò , nhà trường chỉ cho ăn cháo loãng . Ta kêu ca ...." gì gì đó buồn cuời lắm , ngày xưa em hát suốt mà bi giờ quên mất tiêu òi....Kỉ niệm với trường thì em có nhiều lắm kể hoài ko hết được , hôm nào rảnh lại vô post tiếp !
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chú nào ấy nhỉ? Lúc nào rảnh rỗi, có thời gian thì nói chuyện với anh nhé. YM: donguyenkhoi.
    Thấy cái topic CHV càng ngày càng có đông người, khoái thật.
    Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và phát tài.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chú nào ấy nhỉ? Lúc nào rảnh rỗi, có thời gian thì nói chuyện với anh nhé. YM: donguyenkhoi.
    Thấy cái topic CHV càng ngày càng có đông người, khoái thật.
    Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và phát tài.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bác John ơi, không chịu đâu, bác tính thế nào thì tính nhé, hichic.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bác John ơi, không chịu đâu, bác tính thế nào thì tính nhé, hichic.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú sang Trung Tâm của anh đi. Chú thích ai bên đó (trừ bà xã của anh ) anh sẽ giúp đỡ. Nhớ đóng tiền lệ phí trước nhé?
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú sang Trung Tâm của anh đi. Chú thích ai bên đó (trừ bà xã của anh ) anh sẽ giúp đỡ. Nhớ đóng tiền lệ phí trước nhé?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này