1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Khục khục , dạo này CHV toàn các cây đa cây đề....
    Xét cho cùng chỉ có mình em 01 - 04 , àh có danie_eva nữa ( nhưng nó chẳng chịu post bài nào vào đây bao giờ ) , buồn ghê gớm !
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Khục khục , dạo này CHV toàn các cây đa cây đề....
    Xét cho cùng chỉ có mình em 01 - 04 , àh có danie_eva nữa ( nhưng nó chẳng chịu post bài nào vào đây bao giờ ) , buồn ghê gớm !
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    SS đừng buồn nữa nha.Sợ SS buồn nên hôm nay D_E vào thăm SS rồi nè
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    SS đừng buồn nữa nha.Sợ SS buồn nên hôm nay D_E vào thăm SS rồi nè
  5. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một cô bé khoá dưới có kể cho mình nghe một câu chuyện về một bạn học cùng khoá mình hiện đang làm Ôsin, nghe sao mà sót xa thế. Đã ra trường được gần 10 năm rồi, nhanh thật. Vẫn biết rằng, số phận mỗi người là khác nhau, không thể nào nói được là cứ học CHV thì số phận ai cũng tốt. CHV bây giờ khác CHV của những năm có khoá 93-96, mình có thể khẳng định được là hầu hết bọn mình đều là những học sinh ưu tú. Thế mà ôi chao, lại có một số phận đáng thương đến thế. Cô bé dưới khoá hỏi mình chị có biết chị ấy không? Mình bảo có chứ, CHV hồi ấy đâu có đông đúc như bây giờ mà chị không nhớ. Cô bạn ấy hồi đó học hành giỏi giang, cũng đỗ đại học như ai. Ôi chao, sao số phận lại đáng thương đến thế. Tất nhiên việc tại sao cô bạn ấy bây giờ lại trở thành ôsin thì cũng có nguyên nhân và ngẫm lại thì cũng chẳng có gì là vô lý, nhưng sao vẫn thấy sót xa trong lòng đến thế..........
  6. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một cô bé khoá dưới có kể cho mình nghe một câu chuyện về một bạn học cùng khoá mình hiện đang làm Ôsin, nghe sao mà sót xa thế. Đã ra trường được gần 10 năm rồi, nhanh thật. Vẫn biết rằng, số phận mỗi người là khác nhau, không thể nào nói được là cứ học CHV thì số phận ai cũng tốt. CHV bây giờ khác CHV của những năm có khoá 93-96, mình có thể khẳng định được là hầu hết bọn mình đều là những học sinh ưu tú. Thế mà ôi chao, lại có một số phận đáng thương đến thế. Cô bé dưới khoá hỏi mình chị có biết chị ấy không? Mình bảo có chứ, CHV hồi ấy đâu có đông đúc như bây giờ mà chị không nhớ. Cô bạn ấy hồi đó học hành giỏi giang, cũng đỗ đại học như ai. Ôi chao, sao số phận lại đáng thương đến thế. Tất nhiên việc tại sao cô bạn ấy bây giờ lại trở thành ôsin thì cũng có nguyên nhân và ngẫm lại thì cũng chẳng có gì là vô lý, nhưng sao vẫn thấy sót xa trong lòng đến thế..........
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường. Ngày xưa, khi còn là sinh viên, 1 lần đi xe ôm, hỏi chuyện thì ông anh lái xe ôm lại chính là sinh viên cùng khoa nhưng đã ra trường mới sợ chứ, hehe. May nhờ có chuyến xe ấy mà mình quyết tâm học thêm trường nữa. Nếu không, chắc giờ này cũng vật vờ ở một chỗ nào đó cũng nên.
    Chị gì ơi, chị viết sai chính tả nhiều quá, hichic.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường. Ngày xưa, khi còn là sinh viên, 1 lần đi xe ôm, hỏi chuyện thì ông anh lái xe ôm lại chính là sinh viên cùng khoa nhưng đã ra trường mới sợ chứ, hehe. May nhờ có chuyến xe ấy mà mình quyết tâm học thêm trường nữa. Nếu không, chắc giờ này cũng vật vờ ở một chỗ nào đó cũng nên.
    Chị gì ơi, chị viết sai chính tả nhiều quá, hichic.
  9. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Uh, Anh Quan day,nha Anh dung la o thi xa, chu nho khong?******c cung khoa voi thang Lan lac lop toan A, cung nguoi thi xa.
    Chu quen mau qua.
    Co gi lien he voi Anh theo dia chi mail nay nhe:
    quanhoangtran@tie.vngt.vn
    Voi co ban Hatxihoi, chac la khong nho toui dau, toi hoc cung voi Dung mom hay Dung nhe nguoi Song Thao, cung lop E do.
    Quan lop toan B day.Cung lop voi cac ban Dan Giang, Ngo Giang, Tuyen, Hung duyet, Long Binh, Vinh lap....Cung que voi Chien Bau day.
  10. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Uh, Anh Quan day,nha Anh dung la o thi xa, chu nho khong?******c cung khoa voi thang Lan lac lop toan A, cung nguoi thi xa.
    Chu quen mau qua.
    Co gi lien he voi Anh theo dia chi mail nay nhe:
    quanhoangtran@tie.vngt.vn
    Voi co ban Hatxihoi, chac la khong nho toui dau, toi hoc cung voi Dung mom hay Dung nhe nguoi Song Thao, cung lop E do.
    Quan lop toan B day.Cung lop voi cac ban Dan Giang, Ngo Giang, Tuyen, Hung duyet, Long Binh, Vinh lap....Cung que voi Chien Bau day.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này