1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào Khôi!
    Tháng 10/04 Minh mèo vào TPHCM công tác, hỏi bọn lớp mình số mobile của Khôi mà ko liên lạc được.
    Bây giờ lại về làm việc ở trường mình, nhiều cái hay lắm, chỉ buồn là lớp mình về tỉnh ít quá, có Thái mèo, Phạm Hương và tớ thôi. Thỉnh thoảng cũng tụ tập nhau nhưng ít lắm. Hạnh gà sắp cưới rồi đấy Khôi ạ, 15/03 này.
    Cái Thái học cùng c2 với Khôi cũng sắp cưới, chắc biết rồi hả?
  2. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào Khôi!
    Tháng 10/04 Minh mèo vào TPHCM công tác, hỏi bọn lớp mình số mobile của Khôi mà ko liên lạc được.
    Bây giờ lại về làm việc ở trường mình, nhiều cái hay lắm, chỉ buồn là lớp mình về tỉnh ít quá, có Thái mèo, Phạm Hương và tớ thôi. Thỉnh thoảng cũng tụ tập nhau nhưng ít lắm. Hạnh gà sắp cưới rồi đấy Khôi ạ, 15/03 này.
    Cái Thái học cùng c2 với Khôi cũng sắp cưới, chắc biết rồi hả?
  3. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cô Minh hah ? Em cũng tên là....Minh , em học khoá 01 - 04 , em thì chắc chắn là biết cô rồi còn cô chắc ko nhớ em là ai .....Nhưng cả lớp em thì có 1 kỷ niệm với cô mà nhắc lại đúa nào cũng....sợ .
    Chào em!
    Em học lớp nào thế? Chắc nhớ cô vì cô vào coi kiểm tra phải ko? Cô coi ktra nhiều lớp lăm nên ko nhớ nổi. Bây giờ em học trường nào?
  4. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cô Minh hah ? Em cũng tên là....Minh , em học khoá 01 - 04 , em thì chắc chắn là biết cô rồi còn cô chắc ko nhớ em là ai .....Nhưng cả lớp em thì có 1 kỷ niệm với cô mà nhắc lại đúa nào cũng....sợ .
    Chào em!
    Em học lớp nào thế? Chắc nhớ cô vì cô vào coi kiểm tra phải ko? Cô coi ktra nhiều lớp lăm nên ko nhớ nổi. Bây giờ em học trường nào?
  5. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các cựu HS CHV.
    Mình mới vào trang web này, thấy rất vui vì có 1 nơi để ôn lại kỉ niệm về CHV thân yêu.
    Trường bây giờ thay đổi nhiều. Thầy Viết đã về nghỉ hưu rồi. Tạm thời thầy Lập đang điều hành công việc ở trường, chưa có quyết định chính thức ai là hiệu trưởng mới, mọi người đang mong rằng sẽ là thầy Lập. Còn thầy Viết giờ chỉ lo sáng tác nhạc và sang năm học mới sẽ mở trường bán công. Mọi người đã nghe nhạc của thầy Viết chưa?
    Thấy mọi người nhớ về trường cũ chỉ nhắc tên bác Phú nhiều, Thế có ai nhớ bác Bằng đánh trống ko? Giáo viên trẻ về trường vẫn gọi bác là bố như ngày xưa. Còn phong cho bố danh hiệu Hội trưởng "những tay trống cự phách" vì tiếng trống khoẻ, vang ko lẫn vào đâu được. Sau này bố nghỉ hưu thi chắc sẽ ko tìm được ai thay thế bố đánh trống ấn tượng thế.
  6. chaton_chv

    chaton_chv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các cựu HS CHV.
    Mình mới vào trang web này, thấy rất vui vì có 1 nơi để ôn lại kỉ niệm về CHV thân yêu.
    Trường bây giờ thay đổi nhiều. Thầy Viết đã về nghỉ hưu rồi. Tạm thời thầy Lập đang điều hành công việc ở trường, chưa có quyết định chính thức ai là hiệu trưởng mới, mọi người đang mong rằng sẽ là thầy Lập. Còn thầy Viết giờ chỉ lo sáng tác nhạc và sang năm học mới sẽ mở trường bán công. Mọi người đã nghe nhạc của thầy Viết chưa?
    Thấy mọi người nhớ về trường cũ chỉ nhắc tên bác Phú nhiều, Thế có ai nhớ bác Bằng đánh trống ko? Giáo viên trẻ về trường vẫn gọi bác là bố như ngày xưa. Còn phong cho bố danh hiệu Hội trưởng "những tay trống cự phách" vì tiếng trống khoẻ, vang ko lẫn vào đâu được. Sau này bố nghỉ hưu thi chắc sẽ ko tìm được ai thay thế bố đánh trống ấn tượng thế.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vài SG công tác ah? Hic, sao lại không liêu lạc được với tớ nhỉ. Cái Thái, dạy tin nó biết số đt của tớ mà.
    Hạnh gà lớp mình sắp lấy chồng ah? Vui nhỉ, hihi. Vô phúc cho ông kia, ông ấy ở đâu thế?
    Nghe nói bây giờ thầy Viết đã là một nhà thơ rồi, đúng không nhỉ, he he. Mà có khi sắp thành nhạc sĩ rồi ấy chứ, hi hi
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vài SG công tác ah? Hic, sao lại không liêu lạc được với tớ nhỉ. Cái Thái, dạy tin nó biết số đt của tớ mà.
    Hạnh gà lớp mình sắp lấy chồng ah? Vui nhỉ, hihi. Vô phúc cho ông kia, ông ấy ở đâu thế?
    Nghe nói bây giờ thầy Viết đã là một nhà thơ rồi, đúng không nhỉ, he he. Mà có khi sắp thành nhạc sĩ rồi ấy chứ, hi hi
  9. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thầy Viết :
    Lần mới vào trường chưa biết khu tắm tập thể ở chỗ nào, mấy thằng lon ton lên sau nhà ăn tắm, tưởng khu đấy cho anh em KTX, hoá ra chỉ dành riêng cho nhà ăn và mấy thầy cô... Mấy thằng đang nô... thì bị Thầy Viết ra đuổi, đầu vẫn dính xà phòng... mà nhìn mặt thầy Viết thì đố thằng nào dám cãi. cả bọn đành ngậm ngùi về phòng xem thằng nào còn nước ko... xin ít. . Sau lần đấy nhìn thấy thầy như nhìn thấy sát thủ, thế mà bây giờ thầy sắp thành một nhà thơ ...
  10. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thầy Viết :
    Lần mới vào trường chưa biết khu tắm tập thể ở chỗ nào, mấy thằng lon ton lên sau nhà ăn tắm, tưởng khu đấy cho anh em KTX, hoá ra chỉ dành riêng cho nhà ăn và mấy thầy cô... Mấy thằng đang nô... thì bị Thầy Viết ra đuổi, đầu vẫn dính xà phòng... mà nhìn mặt thầy Viết thì đố thằng nào dám cãi. cả bọn đành ngậm ngùi về phòng xem thằng nào còn nước ko... xin ít. . Sau lần đấy nhìn thấy thầy như nhìn thấy sát thủ, thế mà bây giờ thầy sắp thành một nhà thơ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này