1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Hùng Vương đi ẩn thật rồi sao? Hay là nắng quá bà con đi tránh nắng vậy?
  2. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Hùng Vương đi ẩn thật rồi sao? Hay là nắng quá bà con đi tránh nắng vậy?
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thấy topic trôi tận đẩu tận đâu , cũng hơi buồn , vào đây viết lan man vậy...
    Hồi còn học trong trường , chẳng bao giờ tôi cảm thấy tự hào mình là học sinh CHV . Có phải khi đã mất đi một cái gì rồi mới biết quý , biết tiếc nó ???
    Tôi là một người bình thường trong rất nhiều người bình thường khác , học hành ko tồi nhưng cũng chỉ tầm tầm , chẳng hơn ai . Là một học sinh cực kì được chú ý trong các giờ Toán , đơn giản bới Toán là môn tôi kém nhất , cô giáo chủ nhiệm lại dạy môn Toán . Chuyện bình thường nếu tôi ko học quá lệch . Ai nghe điểm của tôi cũng ko tin . Thời cấp 3 của mình cũng thú vị thật .
    Đầu năm lớp 10 , rụt rè và nhút nhát , cái cảm giác mới lạ hoàn toàn . Những con người xa lạ . Nhưng chỉ là hồi lớp 10 mà thôi . Điều tôi trân trọng nhất , món quà quý giá nhất mà CHV đã ban tặng cho cuộc đời tôi ko phải là những kiến thức tôi đã được học , chúng cần thiết nhưng ko phải là tất cả . Đó là những người bạn , là danie , là Trang , là Ếch ộp . Có bao nhiêu kỉ niệm ? Tôi nhớ nhiều nhưng cũng chẳng thể kể hết ra đây được . Ngày còn ở trong trường , chẳng ai nghĩ vè trường với sự tự hào cả , mà ko , chính xác là chẳng ai nói ra điều đó , nhưng trong thâm tâm có lẽ ko ai là ko có niềm tự hào của riêng mình cả . Suy từ tôi mà ra , thú vị thật , tôi luôn miệng nói Trường mình thế này thế nọ , nhưng mỗi khi được hỏi cấp 3 học trường nào , tôi rất tự hào mà nói răng mình đã là học sinh CHV đấy chứ , đó có fải là niềm tự hào ko ? Tôi tin các bạn tôi cũng vậy .
    Trường đẹp , khang trang , có nhiều cây . Nhất là có nhiều cây hoa ngọc lan , mùa ra hoa thì thơm ngát cả trường . ( mình cũng vặt trộm mấy lần , chưa bị bắt...) . Những lớp học cấp 4 quen thuộc , giờ đây mỗi lần có việc vào trường cũng thấy lòng nao nao....Phần trong sáng nhất của cuộc đời mình đã trải qua ở đấy , có ai là ko nhớ ko thương ?
    Này là ở dưới gốc cây phượng ngoài SVĐ , mình đã bị ngã cùng danie , cả trường tò mò chạy ra xem ( ngại quá )
    Này là lớp học cũ với ko biết bao nhiêu những kỉ niệm ko thể nào quên , một lớp nhiều con gái nhất trường và nghịch cũng nhất trường !
    Này là....
    Tất cả chỉ còn là KỶ NIỆM !!!

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thấy topic trôi tận đẩu tận đâu , cũng hơi buồn , vào đây viết lan man vậy...
    Hồi còn học trong trường , chẳng bao giờ tôi cảm thấy tự hào mình là học sinh CHV . Có phải khi đã mất đi một cái gì rồi mới biết quý , biết tiếc nó ???
    Tôi là một người bình thường trong rất nhiều người bình thường khác , học hành ko tồi nhưng cũng chỉ tầm tầm , chẳng hơn ai . Là một học sinh cực kì được chú ý trong các giờ Toán , đơn giản bới Toán là môn tôi kém nhất , cô giáo chủ nhiệm lại dạy môn Toán . Chuyện bình thường nếu tôi ko học quá lệch . Ai nghe điểm của tôi cũng ko tin . Thời cấp 3 của mình cũng thú vị thật .
    Đầu năm lớp 10 , rụt rè và nhút nhát , cái cảm giác mới lạ hoàn toàn . Những con người xa lạ . Nhưng chỉ là hồi lớp 10 mà thôi . Điều tôi trân trọng nhất , món quà quý giá nhất mà CHV đã ban tặng cho cuộc đời tôi ko phải là những kiến thức tôi đã được học , chúng cần thiết nhưng ko phải là tất cả . Đó là những người bạn , là danie , là Trang , là Ếch ộp . Có bao nhiêu kỉ niệm ? Tôi nhớ nhiều nhưng cũng chẳng thể kể hết ra đây được . Ngày còn ở trong trường , chẳng ai nghĩ vè trường với sự tự hào cả , mà ko , chính xác là chẳng ai nói ra điều đó , nhưng trong thâm tâm có lẽ ko ai là ko có niềm tự hào của riêng mình cả . Suy từ tôi mà ra , thú vị thật , tôi luôn miệng nói Trường mình thế này thế nọ , nhưng mỗi khi được hỏi cấp 3 học trường nào , tôi rất tự hào mà nói răng mình đã là học sinh CHV đấy chứ , đó có fải là niềm tự hào ko ? Tôi tin các bạn tôi cũng vậy .
    Trường đẹp , khang trang , có nhiều cây . Nhất là có nhiều cây hoa ngọc lan , mùa ra hoa thì thơm ngát cả trường . ( mình cũng vặt trộm mấy lần , chưa bị bắt...) . Những lớp học cấp 4 quen thuộc , giờ đây mỗi lần có việc vào trường cũng thấy lòng nao nao....Phần trong sáng nhất của cuộc đời mình đã trải qua ở đấy , có ai là ko nhớ ko thương ?
    Này là ở dưới gốc cây phượng ngoài SVĐ , mình đã bị ngã cùng danie , cả trường tò mò chạy ra xem ( ngại quá )
    Này là lớp học cũ với ko biết bao nhiêu những kỉ niệm ko thể nào quên , một lớp nhiều con gái nhất trường và nghịch cũng nhất trường !
    Này là....
    Tất cả chỉ còn là KỶ NIỆM !!!

  5. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  6. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  7. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui sorry các bác, để hình lớn quá kín hết cả mặt.
    Ai đây ?
    ,
    ,
    ,
  8. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui sorry các bác, để hình lớn quá kín hết cả mặt.
    Ai đây ?
    ,
    ,
    ,
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bác Bằng, có khi bây giờ gặp lại bác chả nhớ mình là ai nữa rồi, 7-8 năm rồi còn gì. Vẫn còn cái barie từ ngày xưa cũng đặt chỗ đó, nhưng chắc là nhà cũ bị phá hết rồi. Lâu lắm rồi chả về thăm lại trường.
    Nhìn thấy lớp học trên tầng 3, chỗ mình ngồi là ở bàn cuối. Nhiều kỷ niệm ra phết, nhớ một lần có bạn đập tay lên bàn mắng cả lớp, hichic.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bác Bằng, có khi bây giờ gặp lại bác chả nhớ mình là ai nữa rồi, 7-8 năm rồi còn gì. Vẫn còn cái barie từ ngày xưa cũng đặt chỗ đó, nhưng chắc là nhà cũ bị phá hết rồi. Lâu lắm rồi chả về thăm lại trường.
    Nhìn thấy lớp học trên tầng 3, chỗ mình ngồi là ở bàn cuối. Nhiều kỷ niệm ra phết, nhớ một lần có bạn đập tay lên bàn mắng cả lớp, hichic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này