1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehe em gái carnation, hoá ra là học sinh cùng trường, chị không biết cứ tớ với bạn suốt . Em ơi, cái Nguyệt bạn chị đã đến lấy truyện chưa ?
    Mà sao topic trường mình dạo này chả ai vào, chán quá rồi à ??
  2. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehe em gái carnation, hoá ra là học sinh cùng trường, chị không biết cứ tớ với bạn suốt . Em ơi, cái Nguyệt bạn chị đã đến lấy truyện chưa ?
    Mà sao topic trường mình dạo này chả ai vào, chán quá rồi à ??
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn chị mới lấy truyện sáng nay xong. Em có tặng thêm 11 quyển "6 người bạn đồng hành" + 1 quyển "5 Sài Gòn", đúng như lời hứa nhé.
    Chị học khoá trên quá nên không biết rồi. Em cũng không biết mà.
    Chuyên Hùng Vương dạo này chẳng thấy ai thế nhỉ? Đi đâu hết rồi?
    Chị ở bên Đức có gặp vnkanzler không? Bạn c2 của em & CHV cũ đấy.
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc hăng say.
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn chị mới lấy truyện sáng nay xong. Em có tặng thêm 11 quyển "6 người bạn đồng hành" + 1 quyển "5 Sài Gòn", đúng như lời hứa nhé.
    Chị học khoá trên quá nên không biết rồi. Em cũng không biết mà.
    Chuyên Hùng Vương dạo này chẳng thấy ai thế nhỉ? Đi đâu hết rồi?
    Chị ở bên Đức có gặp vnkanzler không? Bạn c2 của em & CHV cũ đấy.
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc hăng say.
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi cái topic của CHV này bị kéo tụt xuống tận trang 3, thật là buồn, hôm nay bỗng dưng capcap nhớ trường, nhớ lớp hồi xưa quá, nhớ chiến dịch theo dõi những"người yêu" cô giáo chủ nhiệm (người đàn ông đến tìm hiểu và cưa cô) và những hành động tác chiến của lũ trò nhỏ khi ghét người nào đó. Hồi đó ác chiến nhất là vụ chọc thủng lốp xe và chất gạch đá đầy lên xe máy của người ta bởi người ta ngồi ở nhà cô lấu quá, mấy đứa chẳng có chỗ mà xem tivi nên tức.
    Hồi ấy có chú công an đến với cô thì cô nói cô không thích màu áo công an, cả lớp hỏi cô thì cô nói cô thích màu áo chú bộ đội hơn, và bây giờ cô cũng đã và đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình bên "màu áo chú bộ đội" của cô rồi...
    Buổi liên hoan cuối năm và cũng là ngày chia tay với bạn bè và CHV
    Trung thu 99''''
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 05/07/2005
  6. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi lớp 10 này, mới vào trường, chưa quen nhau lắm, đứa nào trông cũng ngô ngố, lại còn ngơ ngơ ngác ngác, học ở cái dãy nhà cấp 4 mưa dột mà nắng thì sàn nhà bụi mù tung tít lên, bàn nào phải trực nhật thì cũng gọi là phát vía. Nhưng chính ở cái khu nhà này mà những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò ở CHV vẫn mãi đọng đầy.
    Hồi đó ông thầy "Tây" Marvin này rất xuề xoà, thầy viết bảng phấn xong ko bao giờ rửa tay, cho luôn tay vào túi quần nên quần áo của thầy lúc nào cũng đầy vết bụi phấn, thầy dễ dãi, vui tính mà lại xuề xoà đến mức có lúc thầy đút cái khăn mùi xoa vào túi quần mà nó còn lòi một nửa ở ngoài, đứng trên bục giảng mà tụi trò ở dưới cứ khúc khích cười.
    Tuổi thầy cũng bằng tuổi ông của chúng em vậy, thầy nhiều tuổi rồi mà vẫn tham gia những tổ chức từ thiện để đi khắp thế giới giúp đỡ mọi người, thầy đã đến đất nước của chúng em và đã về mái trường của chúng em để giúp chúng em có được những tiến bộ trong học tập cũng như giao tiếp của mình, hồi đó đứa nào cũng thương thầy lắm, trước ngày thầy chia tay mái trường của chúng em để đi tới một đất nước khác và một mái trường khác, chúng em biết thầy cũng đã yêu mến CHV tự khi nào rồi, chắc chẳng khi nào gặp lại thầy nữa, mong thầy vẫn luôn khoẻ mạnh để có thể tiếp tục giúp được cho nhiều các bạn học sinh ở nhiều đất nước khác trên thế giới.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Y hệt mình ngày xưa, lúc đầu vào cũng học ở cái nhà cấp 4, trời mưa thì cứ gọi là, he he, sau đó lại chuyển về học ở cái nhà cạnh khu tập thể của các thầy cô, sau rồi mới chuyển lên nhà 3 tầng. Lớp mình cũng thuộc loại lớp thay chủ nhiệm nhiều nhất trường mất, các thầy cô giáo chuyển đi, chuyển về liên tục, hichic. Lớp cấp 3, thực sự mà nói là mình không thấy gắn bó lắm mặc dù rất yêu mái trường Chuyên Hùng Vương.
  8. hnonline

    hnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán thật đấy Topic bị chuyển xuống tận trang 3 thế này..mọi người bạn hay sao thế.Mà em đã làm tương đối xong Website rồi mời mọi người sang bên http://chuyenhungvuong.net/diendan/
    Có gì xin mọi ngưòi góp ý và cùng xây dựng nhé ..thanks
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kưng ơi sao cứ mấy tháng kưng lại vào đây một lần và post....toàn bài kiểu này thế hả kưng ? . Phải đổi mới tí chứ lị , kưng thi ĐH xong rùi mà , sắp có kết quả đến nơi roài , chúc kưng may mắn nhá . Àh mà cho chị gửi nhời hỏi thăm cả bé của kưng nữa , hờ hờ
    # News về CHV : đó là vừa có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm chuẩn . Thằng em họ tớ vừa đủ điểm đỗ vào chuyên Lý , hehehe....
  10. CHV9295

    CHV9295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vừa đọc một loạt 37 trang của forum, mệt quá. Xem ra mình chỉ trẻ hơn chị Ngọc 91-94 thôi. Còn đâu cũng có thể ngồi cùng mâm với mấy chú jeudi và lão hạc rồi đấy. Chú jeudi ngày trước liếc mấy cô lớp văn ghê quá, làm có nhiều cô đến giờ vẫn tưởng chú để ý, vẫn đợi đấy, chưa chịu lấy chồng gì cả, bó tay.net.
    Nếu ngồi mà kể chuyện CHV thì nhiều lắm, có lẽ khóa 92-95 và sau đấy một khóa (93-96) là được ưu ái hơn cả, vì được học ở cả hai cơ sở của CHV. Ôi ngày đấy sao mà hay thế, hic hic.
    Đang nghỉ hè, hôm nào rỗi rãi, mình sẽ vào kể lại những ngày trên Phú Thọ, chắc bạn bè vào đây đọc cũng thấy nhớ lại một thời.
    Mình cũng may, vớ được một cô CHV, thỉnh thoảng hàn huyên với nhau, vui đáo để. Bao nhiêu kỷ niệm về trường lại ''sôi sục'' lên, ôi nhớ CHV ngày xưa quá, hic hic.
    CHV9295
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này