1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào ma tiểu muội và ma xó: Cuối tuần vui vẻ nhé. Ma đại ca đã send SDT cho ma tiểu muội rồi đấy, hết tuần này là ma đại ca lại rảnh rỗi, sẵn sàng cho món phở cuốn của tiểu muội.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào ma tiểu muội và ma xó: Cuối tuần vui vẻ nhé. Ma đại ca đã send SDT cho ma tiểu muội rồi đấy, hết tuần này là ma đại ca lại rảnh rỗi, sẵn sàng cho món phở cuốn của tiểu muội.
  3. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, em mừng quá, em mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt lăn dài trong lúc này dường như nó không giống như những khi buồn, khi nhớ nhà khác, nó giống như niềm hạnh phúc, vui sướng quá đỗi khi mình bỗng nhiên tìm lại được những gì mà tưởng chừng mình đã mãi xa nó.
    Những bài viết của các anh chị, em đọc như muốn nuốt lấy từng chữ, như nuốt lấy từng những kỉ niệm, thực sự giờ đây em rất xúc động trước những kỉ niệm và tình cảm mà các anh chị cũng dành cho mái trường, những thầy cô và bạn bè thân yêu.
    Tất cả giống như một cuốn phim đang được quay chầm chậm trong tâm trí em. Khi em xa CHV, xa Việt Trì, xa Phú Thọ, và để rồi xa cả Việt Nam, em luôn mang theo mình những kỉ niệm thân thiết nhất. Cuốn sổ lưu bút các bạn viết cho mình trong ngày chia tay, những tấm hình lớp D2 khoá 97-00 chụp từ khi còn học ở dãy nhà cấp 4 cũ cho đến khi được lên học ở dãy nhà 3 tầng, rồi tấm hình ngày bế giảng năm học, chia tay mái trường, có tấm hình chụp hàng phượng nở hoa, ai cũng nói chưa có năm nào phượng nở nhiều và đẹp như năm đó... phượng nở đẹp và rực rỡ thế mà sao lòng người thì lại nặng trĩu đến vậy?
    ..... hu hu... ước gì mình được ở Vn, mình được về dự hội trường năm nay... em đang thực sự xúc động, mọi người thông cảm cho em, có lẽ em sẽ viết tiếp sau....
    --------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------
    "When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever. Love you..."
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 01/11/2004
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, em mừng quá, em mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt lăn dài trong lúc này dường như nó không giống như những khi buồn, khi nhớ nhà khác, nó giống như niềm hạnh phúc, vui sướng quá đỗi khi mình bỗng nhiên tìm lại được những gì mà tưởng chừng mình đã mãi xa nó.
    Những bài viết của các anh chị, em đọc như muốn nuốt lấy từng chữ, như nuốt lấy từng những kỉ niệm, thực sự giờ đây em rất xúc động trước những kỉ niệm và tình cảm mà các anh chị cũng dành cho mái trường, những thầy cô và bạn bè thân yêu.
    Tất cả giống như một cuốn phim đang được quay chầm chậm trong tâm trí em. Khi em xa CHV, xa Việt Trì, xa Phú Thọ, và để rồi xa cả Việt Nam, em luôn mang theo mình những kỉ niệm thân thiết nhất. Cuốn sổ lưu bút các bạn viết cho mình trong ngày chia tay, những tấm hình lớp D2 khoá 97-00 chụp từ khi còn học ở dãy nhà cấp 4 cũ cho đến khi được lên học ở dãy nhà 3 tầng, rồi tấm hình ngày bế giảng năm học, chia tay mái trường, có tấm hình chụp hàng phượng nở hoa, ai cũng nói chưa có năm nào phượng nở nhiều và đẹp như năm đó... phượng nở đẹp và rực rỡ thế mà sao lòng người thì lại nặng trĩu đến vậy?
    ..... hu hu... ước gì mình được ở Vn, mình được về dự hội trường năm nay... em đang thực sự xúc động, mọi người thông cảm cho em, có lẽ em sẽ viết tiếp sau....
    --------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------
    "When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever. Love you..."
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 01/11/2004
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là anh/chị hơn Hili hai tuổi. Là ai vậy nhỉ? Tò mò quá!
    Chắc chắn là Hili sẽ biết anh/ chị là ai nếu Hili biết tên.
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là anh/chị hơn Hili hai tuổi. Là ai vậy nhỉ? Tò mò quá!
    Chắc chắn là Hili sẽ biết anh/ chị là ai nếu Hili biết tên.
  7. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế Hili quê ở Việt Trì không? chị người Việt Trì, tên Liên, nếu như Hili nói chị hơn Hili 2 tuổi thì khi em học lớp 10, tụi chị đã học lớp 12 rùi, lớp chị là lớp Anh 12D2, cô Hiển chủ nhiệm. hì... vậy có biết không nhỉ? chắc là không đâu... hồi đó mấy ai biết mình đâu mừ (rất im lặng mà)....
    ------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế Hili quê ở Việt Trì không? chị người Việt Trì, tên Liên, nếu như Hili nói chị hơn Hili 2 tuổi thì khi em học lớp 10, tụi chị đã học lớp 12 rùi, lớp chị là lớp Anh 12D2, cô Hiển chủ nhiệm. hì... vậy có biết không nhỉ? chắc là không đâu... hồi đó mấy ai biết mình đâu mừ (rất im lặng mà)....
    ------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có thể em không biết. Nhưng mà có lẽ chị biết em. Em ở VT, học D1. Chị chắc nhớ có một con bé bị mọi người gọi là Thuỷ "te". He he, là em đấy! Chị còn nhớ hồi trường mình giao lưu với bọn Hongkong. Em là cái con mà người ta chưa kịp nói hết câu đã xung phong lên làm princess cho một thằng 14 tuổi ý. Nhớ ra em chưa nào!
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có thể em không biết. Nhưng mà có lẽ chị biết em. Em ở VT, học D1. Chị chắc nhớ có một con bé bị mọi người gọi là Thuỷ "te". He he, là em đấy! Chị còn nhớ hồi trường mình giao lưu với bọn Hongkong. Em là cái con mà người ta chưa kịp nói hết câu đã xung phong lên làm princess cho một thằng 14 tuổi ý. Nhớ ra em chưa nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này