1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 00-03 đây, tớ học C4 cũng biết vài người chuyên lý : MINH nhà ở đường ÂU CƠ, TUẤN nhà ở THỊ XÃ, ĐÀO DŨNG............. nhìn chung vài người nữa cũng nhiều phết. Chào đằng ấy nhá.
  2. tatty

    tatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thế bạn nhà ở đâu?bây giờ bạn thế nào rồi?bạn có thể nói về bạn đươc không?biết đâu lại là người quen!hehe
  3. hungvwongphutho

    hungvwongphutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, may quá, tự nhiên hôm nay nghe đứa bạn bảo có cái gì đó về dân Chuyên Hùng Vương, thế là vào xem, thế là thấy!
    Hix, Ai mà lại vào trường năm 95 rồi ra trường năm 98 vậy? Chắc chắn là ở ký túc rồi đúng không? Chắc chắn là xem bóng đá về, đồng thanh hô to: "Việt nam Phú cận" phải không? Thế bạn đã bao giờ bị bác Phú bắt đi dọn nhà vệ sinh chưa? Thế bạn nợ quán bác Nga hay quán Mẹ Lợi? Hix, Thế ban có bao giờ biết nhảy vào bể để tắm, rồi hôm sau cả hội lại hì hục đánh răng bằng nước trong bể đó không?
    Dẫu sao bây h bạn cũng đã xuống HN, và hay hơn hết là cả gia đình mới vui chứ!!! Tệ thật, mình cũng học CHV, cũng hì hục xuống HN học, cũng đua đòi ở lại HN, và bây h bồi hồi nhớ lại cái hôi bé tý, cái hồi chim chỉ nhỏ như hạt kê, chả biết cái gì, chả hiểu gì, chỉ học và học! Bị bọn VT(xin lỗi người VT nhé) khinh cho như chó! Hồi ấy gọi là nhà quê ra tỉnh, hì, còn bây h xuống HN thì lại như nhau cả, tệ thật, càng nghĩ lại càng thấy mình trẻ con, càng muốn gặp gỡ những người học cùng thời đó!
    Mình thấy chúng nó bảo có thằng Khôi dé nói nhiều trên này lắm phải không? Ngày xưa nó có lắm mồm thế đâu? Sau những thằng lắm mồm ngày xưa đi đâu hết rồi không biết!
    Ngày mình học thì Lớp A là lớp tanh tưởi nhất ( toàn bọn Phương tách, Thắng khai, Tuấn Đản... giỏi ơi là giỏi) bọn lớp B thì bảo là bọn dốt như bò (tệ chưa, mình lại học lớp B) nhưng không phải đâu, lớp B cung nhiều người giỏi lắm ( có Long khôi-gọi là Long cò ấy- thông minh nổi tiếng luôn, có vài người nữa nhưng mà nói thật là bây h không nhớ tên, chỉ nhớ mặt thôi, hì công việc mà, làm minh quên đi những kỉ niệm tưởng là không quên) Còn các lớp khác thì minh nhớ có thằng Liêm béo lớp D, thằng Hưng ré lớp H, Thằng Tuệ choé lớp B cũng giỏi kinh người luôn! Còn mấy ngưòi lớp C hồi ấy xinh ơi là xinh, có bạn Hà (gọi là Hà gù) có bạn Giang (bọn con ******** là Mai) thì xinh ơi là xinh, nhưng mà chả bao giờ bọn này giám ngước nhìn cả, sao hồi ấy dốt thế nhỉ, bây giờ không biết mấy người ấy ở đâu, mình mà gặp thì phải dòm một lần cho đỡ tức(hê hê).
    Ngày ấy khổ thế nhưng mà vui! Cứ bọn ngoài vào ăn cắp, chấn lột mà bị Chú Toàn, Bác Tính úm được thì cả hội lại đi xem, có mấy ông còn xông vào đấm đá như thật ấy (hê, ngày ấy mính thấy thế sợ luôn, bây h nghĩ lại vẫn thấy quần hơi ướt đây này)
    Những học sinh sau càng ngày càng sướng, hôm minh về quê qua trường thấy trường mình đẹp ơi là đẹp, có cả ghế đá nữa chứ ( Chắc là tham khảo công viên ở HN) KTX thì thôi rồi đẹp kinh luôn, đến nỗi minh nhìn thấy cũng muốn sau này con cái sẽ cho vào CHV học cho nó sướng hơn bố nó!
    Nhưng bây h thấy bảo dân CHV học kém ngày mình học( chắc là chưa có cơ hội thể hiện thôi, chứ hồi mình học có ai nghĩ trường mình lại lắm thành tích đến thế, nhờ vào cái lớp B của minh là chính) Lúc nào mình cũng thấy dân CHV giỏi, thông minh, minh luôn nghĩ về trường với sự kính trọng, bồi hồi và vinh quang! Chỉ tiếc là xuống HN này dân PT mình không đoàn kết tý nào! Nhiều lúc nhìn thấy biển số xe 19 muốn xem là ai thì lại bị trừng mắt, có khi bị ke cho vỡ mặt ấy chứ! Mãi thành ra chả muốn nhìn nữa (ai phải qua hoàn cảnh đó mới hiểu, đừng trách người tốt vội nhé)! Mình chả đi học hội đồng hương bao h, có lẽ vì minh trẻ quá, có lẽ vì mình bận, có lẽ vì mình chưa yêu được em nào nên ngại ấy mà! Nhưng trong nhiều hoàn cảnh, khi thấy người nhà (người PT ấy mà) mình luôn giúp đỡ dù họ có biết hay không! Quả thực đó là tính cách của mình, mong là tìm được người có cùng suy nghĩ!
    Lộn xộn lắm phải không, dân khối A viết văn thì thôi rồi, chỉ là cảm xúc, nhớ gì viết đó, viết xong send luôn, không bao h đọc lại! Mính sẽ thường xuyên vào trang này, ít nhất là cũng được nghe, biết người PT nghĩ gì nói gì!!!
    Hê, Good luck to everyboy (and some girls)!
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Không em ạ, anh học khoá 99-02 cơ. Có mỗi chị Hili cùng khoá anh thôi.
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Ngày xưa em cũng tầm tầm ấy, nói chung là trong kim từ điển của em không thấy cái động từ nào là "say" cả. Nên thú thực với bác em cũng đếch biết tửu lượng của emlà bao nhiêu. Nói tương đối thì cũng giết được dăm ba tên kha khá.. Truyền thống thì anh em bọn em phải tiếp lửa thôi, em sẽ cố gắng rèn luyện thêm để theo kịp các đàn anh đi trước. Xúc miệng bằng 1 cốc Vodka thì em hơi hoang, thôi thì để em kiếm thêm cốc nữa cho bữa điểm tâm sáng.
  6. cubop

    cubop Guest

    "Chú nói thế là nhầm chủ trương rồi, chú lục lại lời Lênin nói đi (Lênin nói hơi nhiều nên chú sẽ hơi bị mệt đấy), chú chắc chắn sẽ tìm thấy đoạn Lenin nói về tình yêu, mà nói nghiêm túc đấy nhá, anh ko nhớ nên ko thể trích dẫn ra đây được. Khoá bọn anh lớp anh có một đôi yêu nhau mà bị kiểm điểm này nọ vv, ngày bọn anh ra trường cô Thắng dạy văn còn khuyên là đừng có yêu sớm blabla. Đến mấy khoá sau hình như các thầy cấm ko kịp hay sao ấy mà có lần anh về các cháu ngồi trắng sân vận động trường. Từ hồi có mấy cái ghế đá đâm ra càng tiện...
    Vodka dăm lít cho hai chục thằng mà chú cũng đem ra khoe thì ko xứng dân XD rồi, trong này có anh Bóp hồi lớp 11 ở trường mình sáng sáng súc miệng bằng một cốc rượu trắng mà sau này cũng chỉ dám học có Ngoại giao chứ có dám sang học XD đâu, tửu lượng chú đã đến tầm ấy chửa?"

    Chú nào bêu xấu anh thế? Mấy hôm thấy nóng tai, tưởng có em bé nào nhớ, hóa ra bị bêu xấu trên diễn đàn này. Gương người tốt việc tốt chú không lôi ra cho các em nó học tập, bêu anh ra đây để chúng nó soi vào thì hỏng hết thế hệ trẻ à? Về phần chú, anh đánh giá cao cái trí nhớ của chú, nhưng chú đổi ngay cái nick của mình đi, đừng cưa sừng làm nghé cùng các em 8x nữa.
    Dù sao chú cũng làm anh nhớ đến cô Thắng ghê. Ngày còn trong trường, cô ít tuổi hơn anh bây giờ, lãng mạn và mộng mơ lắm. Mà bây giờ thì khác lắm rồi. Ôi thời gian!!!
    BÓP HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ BÓP CỦA NGÀY HÔM QUA NỮA
    Được cubop sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 28/08/2005
  7. aquablue

    aquablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh có sừng như chú bao giờ đâu mà phải cưa, mà níck của anh trước nay vẫn thế, sao lại phải khai sinh lần nữa nhỉ? Chú nhớ cô Thắng làm anh nhớ đến bài văn của chú với lại cái bài thơ nhại Thiên thai có câu "Nghìn năm thơ thẩn thất tình rồi". Chuyện một cốc rượu của chú đàn em nó ko cần noi theo mà đã vượt xa lâu rồi, bây giờ chúng nó làm hẳn vốtka, anh em mình lạc hậu dzồi mới bỏ mẹ chứ .
    Chú ở bển buồn thì thỉnh thoảng vào đây anh em nói chuyện kể lại cái thời bồng bột nông nổi ấy cho nó đỡ nhớ nhà với nhớ em yêu, nhỉ !!!
  8. mobilex

    mobilex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Không biết 82 from CHV bây giờ thành đạt nhiều không, mình chán wé
  9. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 29/08/2005
  10. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Quên ko giới thiệu. Hatxihoi đấy. Chưa chồng chưa người yêu. Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này