1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    à à, lờ mờ nhớ ra rồi đấy, hỏi cái này nhé, nếu em nhận luôn tức là chị đoán đúng người. em có biết Hải "xoắn" lớp D2 khoá 98-01 hơn em 1 khoá không? nếu em biết thì chị chính là chị của nó, hồi xưa lúc nào 2 chị em cũng đi cùng nhau. Nếu đúng là em thì hồi đó có một thời gian mấy chị em mình cũng hay đi cùng nhau phết đấy, đi học về hay đi cùng.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    "When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever. Love you..."
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 01/11/2004
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    à à, lờ mờ nhớ ra rồi đấy, hỏi cái này nhé, nếu em nhận luôn tức là chị đoán đúng người. em có biết Hải "xoắn" lớp D2 khoá 98-01 hơn em 1 khoá không? nếu em biết thì chị chính là chị của nó, hồi xưa lúc nào 2 chị em cũng đi cùng nhau. Nếu đúng là em thì hồi đó có một thời gian mấy chị em mình cũng hay đi cùng nhau phết đấy, đi học về hay đi cùng.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    "When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever. Love you..."
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 01/11/2004
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên đó quen lắm chị ạ. Nhưng em không thể hình dung ra mặt anh đó như thế nào. Chắc là không nhầm đâu chị ạ. Vui ghê!
    Chị đang học ở Sing à, trường nào vậy chị? Hồi trước em cũng máu đi Sing lắm. Nhắm mãi mấy cái học bổng ASEAN.
    Lớp của chị em cũng biết khá nhiều, nhưng hình như nhớ nhất vẫn là anh Nam "ái", hì hì. Vì hồi đấy có hay đi hát ở trường cùng anh ấy. Chắc là vẫn điệu thế chị nhỉ.
    Đúng là hồi lớp mười em mới vào, em chơi khá nhiều với các anh chị lớp 12. Kì vừa rồi em gặp chị Oanh bên này đó. Chị ấy sang thăm em. Vẫn xinh thế chị ạ!
    Hè vừa rồi em có về Việt Nam và lên thăm trường. Từ ngày em vào trường đến bây giờ, hic hic chưa lúc nào thấy trường không thôi xây dựng. Chẳng biết bây giờ cái sân vận động đã xây xong chưa? Trường xây dựng nhiều quá nên chặt đi khá nhiều cây xanh. Tiếc ơi là tiếc! Nhưng cái cây xi gần thư viện và bãi để xe thì chắc chắn là không thể bị chặt đi rồi. Nó đẹp thật, tán của nó to lắm, mùa hè vào trường chỉ thích nhìn mỗi nó thôi.
    Gặp lại người quen nên tíu tít nhiều chuyện, hì hì.
    Đợi khi nào em buôn tiếp nhé!
    Xin lỗi các bác ở đây nha!
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên đó quen lắm chị ạ. Nhưng em không thể hình dung ra mặt anh đó như thế nào. Chắc là không nhầm đâu chị ạ. Vui ghê!
    Chị đang học ở Sing à, trường nào vậy chị? Hồi trước em cũng máu đi Sing lắm. Nhắm mãi mấy cái học bổng ASEAN.
    Lớp của chị em cũng biết khá nhiều, nhưng hình như nhớ nhất vẫn là anh Nam "ái", hì hì. Vì hồi đấy có hay đi hát ở trường cùng anh ấy. Chắc là vẫn điệu thế chị nhỉ.
    Đúng là hồi lớp mười em mới vào, em chơi khá nhiều với các anh chị lớp 12. Kì vừa rồi em gặp chị Oanh bên này đó. Chị ấy sang thăm em. Vẫn xinh thế chị ạ!
    Hè vừa rồi em có về Việt Nam và lên thăm trường. Từ ngày em vào trường đến bây giờ, hic hic chưa lúc nào thấy trường không thôi xây dựng. Chẳng biết bây giờ cái sân vận động đã xây xong chưa? Trường xây dựng nhiều quá nên chặt đi khá nhiều cây xanh. Tiếc ơi là tiếc! Nhưng cái cây xi gần thư viện và bãi để xe thì chắc chắn là không thể bị chặt đi rồi. Nó đẹp thật, tán của nó to lắm, mùa hè vào trường chỉ thích nhìn mỗi nó thôi.
    Gặp lại người quen nên tíu tít nhiều chuyện, hì hì.
    Đợi khi nào em buôn tiếp nhé!
    Xin lỗi các bác ở đây nha!
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị upload cái hình Hải "xoắn" lên đây, nếu là người quen thì em nhậ ra ngay, ngày xưa nó cũng suốt ngày trong đội văn nghệ trường mình còn gì.
    Oanh cũng đến thăm em à, ở bên đó mấy chị em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên chứ? thế còn Tú thì sao nhỉ? Chị thì toàn về dịp tết, hè lại không về nên chẳng bao giờ gặp chúng nó cả.
    Hình Hải "xoắn" đây em (tóc nó vẫn xoắn tít như ngày nào, he he):
  6. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị upload cái hình Hải "xoắn" lên đây, nếu là người quen thì em nhậ ra ngay, ngày xưa nó cũng suốt ngày trong đội văn nghệ trường mình còn gì.
    Oanh cũng đến thăm em à, ở bên đó mấy chị em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên chứ? thế còn Tú thì sao nhỉ? Chị thì toàn về dịp tết, hè lại không về nên chẳng bao giờ gặp chúng nó cả.
    Hình Hải "xoắn" đây em (tóc nó vẫn xoắn tít như ngày nào, he he):
  7. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy quên chưa nói hết: bạn Cù Minh Nam hay còn gọi là Nam "ái" (gái) bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng chị vẫn hay gặp nó online chit chat. hehe... nhìn giờ nó còn kinh hơn ngày xưa, gầy tong teo, ngày xưa bề ngoài còn có chút ít nét "đàn ông" giờ đây...(hơi bị thất vọng cho nó - coi như xong một đời trai) he he... Tết năm nào về chị chẳng gặp nó chứ... tại nó là "xe ôm" ruột của chị, ke ke... đùa vậy thôi chứ lớp chị cũ có vài mống ở Việt Trì thôi, nên về nhà thì cũng chỉ có mấy đứa đấy để đi chơi. Cho dù nó thế nào đi nữa thì đối với lớp chị nó vẫn là một bí thư năng nổ là nhiệt tình, lại rất hay giúp đỡ bạn bè... lớp chị ai cũng quý nó, chỉ có điều người ngoài không không tiếp xúc nhiều nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó là thấy e ngại rùi.
    Bạn Nam lớp chị đây (chụp tết năm ngoái đấy):
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy quên chưa nói hết: bạn Cù Minh Nam hay còn gọi là Nam "ái" (gái) bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng chị vẫn hay gặp nó online chit chat. hehe... nhìn giờ nó còn kinh hơn ngày xưa, gầy tong teo, ngày xưa bề ngoài còn có chút ít nét "đàn ông" giờ đây...(hơi bị thất vọng cho nó - coi như xong một đời trai) he he... Tết năm nào về chị chẳng gặp nó chứ... tại nó là "xe ôm" ruột của chị, ke ke... đùa vậy thôi chứ lớp chị cũ có vài mống ở Việt Trì thôi, nên về nhà thì cũng chỉ có mấy đứa đấy để đi chơi. Cho dù nó thế nào đi nữa thì đối với lớp chị nó vẫn là một bí thư năng nổ là nhiệt tình, lại rất hay giúp đỡ bạn bè... lớp chị ai cũng quý nó, chỉ có điều người ngoài không không tiếp xúc nhiều nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó là thấy e ngại rùi.
    Bạn Nam lớp chị đây (chụp tết năm ngoái đấy):
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra anh Hải rồi, hì hì. Nhận ra luôn chứ không còn phải nghĩ ngợi nữa. Thế chị có cái hình nào rõ mặt không? Mấy cái hình trong album ảnh xa quá em không nhận rõ mặt?
    He he, các anh ấy mà biết chị post hình lên đây thế này không biết sẽ thế nào nhỉ? Chị em mình lại còn buôn dưa lê về họ nữa chứ. Đúng là con gái chúng mình!
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra anh Hải rồi, hì hì. Nhận ra luôn chứ không còn phải nghĩ ngợi nữa. Thế chị có cái hình nào rõ mặt không? Mấy cái hình trong album ảnh xa quá em không nhận rõ mặt?
    He he, các anh ấy mà biết chị post hình lên đây thế này không biết sẽ thế nào nhỉ? Chị em mình lại còn buôn dưa lê về họ nữa chứ. Đúng là con gái chúng mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này