1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hic híc
    Em đã lỡ kể với anh em rùi!
    con có nấc lên hay ko, phải chờ hồi sau sẽ rõ!
    Vì anh em bảo, phải đợi chị về đi cùng cho "có đôi có lứa"!
    Em phải làm đây! tí nữa lại vào!
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chả có cái gì XIN được cả, chả ai cho không ai cái zì cả, vì thế em phải có đơn từ, lệ phí đàng hoàng, ở đây chả có tướng tá gì cả, toàn lâu nhâu như nhau thui, chỉ có mỗi thủ quỹ đang ngồi vêu ra kia kìa, em ra nộp nệ phí đi đã nhá, rồi vào đây nói chuyện tiếp, nhể?
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lúc nào anh ấy nấc lên thì nhớ báo cho chị cái ngày giờ để chị còn có cái để hương hỏa nhá, dù gì cũng được cái tiếng "Tiết hạnh khả phong", nguyện đời này kiếp này thờ chồng nuôi zai, em nhể?
    Mà em có thể tóm tắt sơ lược tiểu sử của cái cô buôn gông kia được không nhỉ? Để chị còn có tí mối dưa lê để buôn hàng?
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì quý hoá quá!
    Thế chẳng hay em muốn bác hậu tạ gì nào?
    Bác chẳng có gì sất ngoài tấm thân còm, nếu em không chê bác tặng em luôn
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin chị vẫn "son sắc" với anh nhà em, em cũng mừng!
    Thế mới xứng là bà chị dâu cả của em chứ!!
    Chỉ khổ anh em thôi! bây giờ "đi thì mắc núi, về thì mắc sông"
    Chị vẫn là nhất trong lòng anh em rồi!
    Thế thì lúc nào anh ấy nấc lên thì nhớ báo cho chị cái ngày giờ để chị còn có cái để hương hỏa nhá, dù gì cũng được cái tiếng "Tiết hạnh khả phong", nguyện đời này kiếp này thờ chồng nuôi zai, em nhể?
    Mà em có thể tóm tắt sơ lược tiểu sử của cái cô buôn gông kia được không nhỉ? Để chị còn có tí mối dưa lê để buôn hàng?
    [/quote]
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế bà cô giặc Ngô nhất quyết không khai đứa buôn gông là con cái nhà ai, mồm ngang mũi dọc ra sao à? Sợ chị về cho ca hát hai ét xì ô bốn đặc nóng à, yên tâm đi, tiết hạnh khả phong ngời ngời thế này cơ mà.
    Em sơ lược tiểu sử nhà cô ấy tí nhỉ.
  7. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Còm hay không có quan trọng gì đâu hả bác! Quan trọng là ở tấm lòng
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To: bà chị dâu cả yêu quý của em!
    Chị vẫn sắc sảo như ngày nào! hic híc!
    2 tuần nữa là em có chị dâu mới rùi!
    Chị này ở VYên (gần nhà em; chị có biết cả nhà em chuyển về VY rồi ko?)
    Hình dáng: vừa lùn, vừa béo, trán dô, đang đá, hay cãi... nói chung là nhiều tật xấu ... giống em! (hic hic anh Le nhà em nói thế) chứ em có mấy khi được diện kiến chị ấy đâu!
    To bác A: về quê chăn lợn mau! già rùi còn thích đi lang thang, chẳng may trúng cơn gió độc, ai chăm sóc Box VP nhà mình?
    Quê mình còn nhiều em xinh tươi lắm mừ!
    VDụ Gold chẳng hạn!
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Úi nòng với dồi bác có cả Cỗ, gì chứ lòng non, lòng già, dồi trường, dạ dày dạ diếc bác có cả. Chả thiếu món nào cả.
    Vậy chẳng hay @South muội muốn khúc nào nhở
    @ cô [nick]Vàng[/nick] : Bác đợi mãi chẳng thấy cô hồi âm gì cả, mới nại cô có cán bộ @Giang roài đấy thôi!
    Chỉ khổ thân bác, già roài mà chẳng có ma nào để ý cả. Hứt hứt
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mày dạo này rảnh rỗi quá nhể? Vào đây buôn dưa lê, câu bài ở đây cùng chủ xị hắt xì nhá!!! bảo anh Lê gửi thiệp cho tao nhanh nhanh lên để tao còn sắp xếp thời gian, kế hoạch nữa chứ !!!
    Hoá ra chủ xị hắt xì lại là bà vợ già của anh Lê ..... thế mà ông anh lại đi kiếm bà nào ở đâu lặng lẽ vô tâm đến nỗi quên cả vợ già.... ko biết từ trước đến giờ sưu tầm được bao nhiêu vợ rồi.... ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này