1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người( đừng có ai băn khoăn, ai là `` mọi``, ai là `` người`` nhé ) . Tớ cũng là cựu học sinh chuyên Hùng Vương, lớp C1, khoá 99-2002, cô Lượng chủ nhiệm. Học văn cô Oanh, học sử cô Thuỷ.
    Ra trường được mấy năm rồi, nhưng tớ mất mặt, chẳng mấy khi về thăm trường cả. Toàn kiếm cớ chưa có bằng lái xe nên không dám xuống Việt Trì thôi ( bạc bẽo quá thể). Xong rồi thỉnh thoảng về quê, qua Việt Trì, cũng thấy nao nao. À, mà Việt Trì nhiều hoa sữa nhỉ. Ở cạnh trường mình cũng nhiều hoa sữa nữa. Làm tớ vốn chẳng phải đứa lãng mạn gì cũng thấy hơi man mác, bâng khuâng...
    À, kỉ niệm của tớ về trường chuyên Hùng Vương là hồi lớp 12, có cuộc thi thơ cấp trường, tớ cũng mạo muội gửi 5 tác phẩm, xong rồi thu về được 6 giải. Lí do là có một bài thơ, các cô ghi cả giải 2 lẫn giải 3, xong rồi không biết mà đính chính lại. Thế là cái đứa tôi đây, sau vài lần tham khảo bạn bè, đã theo ý kiến của bọn bạn, luôn đi. Xấu xa quá . Mất vài buổi tự kiểm điểm lại bản thân về sự trung thực.
    Bây giờ đi học đại học, thỉnh thoảng khoe với bọn bạn, ngày xưa tao học chuyên Hùng Vương, cũng thấy tự hào phết. Trường mình cũng có tiếng mà.
  2. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    oái trời, gặp cả đống CHV mà chẳng thấy ai bảo mình cái 4rum này nhỉ. Hôm nay ở nhà buồn tình lang thang vào đây, đọc một nhát 55 trang, từ chiều đến đêm. Quả này kính cứ gọi là tăng số vùn vụt
    Điểm qua cũng thấy vài gương mặt quen quen. Ở đây chủ yếu các em khoá gần gần đây nhỉ. Các anh các chị chắc là mải làm ăn, rồi lại đeo gông đeo cùm vào cổ rồi thì lấy đâu thời gian mà vào đây buôn chuyện nữa. Đến trẻ trung như CHV 94-97 đây mà tìm mãi mới chỉ có 3 mống thôi, heehee... không tin hả, đọc lại cả 55 trang xem, biết ngay
    ờ mà có sao đâu, các em trẻ bây giờ tài lắm, mình cứ gọi là chạy dài mới theo kịp. Giao lưu với các em để mở mang thêm đầu óc, hehhe...
    Tạm thế đã nhé, ngủ cái không mai lại không dậy mà đi làm được.
    Nghỉ 2 ngày xong phải đi làm, bực quá
    tôi ơi, một tuần mới (cố gắng) vui vẻ nhé
  3. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Được totochan_vtth sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 14/11/2005
  4. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cô Minh ơi, nhớ em không? Hiền Pháp lớp cô Hương 00-03 đây! Cô ít vào mạng lắm phải không ạ? Cô dạo này thế nào, khoẻ không ạ?
  5. totochan_vtth

    totochan_vtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị C1 99-02 ạ? Em rất có duyên với lớp chị đấy. Có khi em cũng biết chị đó! Chị tên gì ạ?
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mầm non ới, mầm non học lớp lào K94 - 97 thế nhẩy?
  7. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    oài, lại được gọi là mầm non mới thích chứ, cứ thấy mình trẻ lại cả chục tuổi . Vâng, bác hắt-xì-hơi cứ là cây đa cây đề đi, em cũng chả khoái đâu. chẳng biết bác thế nào, chứ em thì em rất sợ những cái gì có tính chất "cổ thụ" lắm, em sợ già đến chết đi được
    Em học lớp Tin bác ạ. Đúng ra là lớp 12 em chuyển sang lớp D, nhưng em chưa bao giờ nghĩ em là dân lớp D cả. Sorry các bạn lớp D nếu có chót đọc bài của em. Không biết bác có nhớ ra em không nhỉ, bọn con gái lớp Tin chúng em cũng nổi phết đó (ít ra là em nghĩ thế, hê hê.... ) vì bọn em hay đá cầu ở sân trường mà. Có lẽ anh gì đó học 12A 92-95 có khi nhớ, vì bọn em thỉnh thoảng cũng được giao lưu đá cầu với các bác ấy. Mà em quên mất là bác học lớp nào rồi, E hay D nhỉ. Hình như bác không học cùng em năm 12 đâu, lớp đó có đứa nào làm báo đâu (mà cũng có thể chưa đứa nào nói cho em biết ) Em cũng học món đó bác ạ, nhưng ra trường sợ làm nghề báo thân gái dặm trường bên em vác bằng báo chí đi kiếm việc khác .
    Hồi đầu năm có ghé qua trường nhưng lại đi buổi tối, chả nhìn thấy gì sất, không biết có gì thay đổi so với năm ngoái không. Hồi 2004 em về, trường ta trông hoành tráng ra phết. Theo thiển ý của em thì nó còn đẹp hơn nếu không có mấy cái nhà của các thầy cô ngay đối diện với cái nhà đa năng, chỗ cái vườn hoa đấy. Nhìn toàn cảnh trường mà có mấy cái nhà ý, lại ngay lối đi vào vào trông nó cứ chuối chuối thế nào ấy. Em sorry các thầy cô, no offence here. Tiếc là em cũng chỉ được hưởng tí chút cái hoành tráng đấy thôi. Đấy là thời kỳ được lên đời từ nhà cấp 4 sang nhà tầng, nhà trường lẫn với công trường luôn, hehe... Thế cũng là hạnh phúc lắm rồi, vì mấy năm trước nó còn là đống đổ nát của trường dự bị, bọn em vừa nhập trường cái là phải lao động mệt nghỉ luôn, phải không bác hắtxìhơi....
    thôi thế đã nhé, để lúc khác em có thời gian em xem có ai quen quen để buôn chuyện. Hay là có ai quen (or biết thôi cũng được ) em thì vào ôn lại tí kỷ niệm, nhớ quá
    ]Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ.....
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, tại đồng chí bảo là trẻ như 94 - 97 nên tớ mới gọi đồng chí là mầm non chứ, tớ đâu dám làm cây đa, cây đề, chắc chỉ cây......... mít là cùng thôi. Mà mít na gì thì mình đồng niên, có khác gì nhau đâu nhể, cứ khách khí thế, ngại chít.......
    Thế đồng chí ngày xưa học ĐH gì? Bây giờ ở HN hay PT thế? Mà tiết nộ một chút về thân thế sự nghiệp cái nhỉ? Khóa mình chắc cũng biết nhau gần hết. Già như mình bây giờ chẳng còn mấy mống ở đây đâu, thôi thì gặp nhau hàn huyên tí cho có bạn già.......
  9. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí ngày xưa học ĐH gì? Bây giờ ở HN hay PT thế? Mà tiết nộ một chút về thân thế sự nghiệp cái nhỉ? Khóa mình chắc cũng biết nhau gần hết. Già như mình bây giờ chẳng còn mấy mống ở đây đâu, thôi thì gặp nhau hàn huyên tí cho có bạn già.......[/font=Times New Roman][/size=3]
    [/quote]

    Cám ơn bác quan tâm đến em. Gớm, lâu nay toàn làm việc với sổ sách số liệu, chẳng mấy khi được động não để viết lách thế này, vậy mà cũng thấy bon ghê, chắc là lại ngứa nghề (hụt) đây bac hatxihoi ah.
    Em học tổng hợp bác ah, em đi học rồi nhà em cũng chuyển xuống hà nội luôn, nên cũng không có dịp về VT nhiều. nhà bác ở VT đúng không, hình như phía dưới thanh miếu thì phải, nếu em mà nhớ đúng là em có quyền tự hào rồi, đầu óc 26 năm vẫn chạy tốt . mà bác học lớp E rồi, này cái lớp của bác ấy à, lấy chồng sớm và nhiều nhất đấy. ah, em thì em không được mời (trừ cưới Thu căn) nhưng em nghe thiên hạ nói thế .
    thế lớp bác mọi người thế nào, lớp em có vài người về quê thôi, còn lại ở HN. Bọn em cũng hay tụ tập lắm, thỉnh thoảng đi ăn chơi tập thể để xả xì chét . Nhưng mỗi năm lại rơi rụng một ít, thế mới buồn chứ. mà bác làm báo gì thế? Em là em lười đọc báo lắm, nhưng nếu em biết bác là báo nào thì em cũng xin bác luôn cái bút danh, để em còn bảo với mọi người là "bạn em đấy", oai chưa? Ngày xưa em cũng học báo, đố đứa nào dám bảo em thấy sang bắt quàng làm họ
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Khì, em cứ nói thế tổn thọ bác chết, thôi gọi ngang đi nhé. Mà cũng chết dở thật đấy, bấy lâu vẫn dương dương tự đắc là chẳng ai biết mình là đứa dở hơi nào, thế mà thiên hạ còn biết cả sào huyệt của mình nữa. Kiểu này không khéo gia phả mình cũng bị phanh phui ra mất thui..... Giang hồ hiểm ác khó lường. Chắc phải quy về ở ẩn mất. Hic
    Điểm danh xem lào. Khóa mình ở đây chỉ có hatxxihoi, cubop, footsteps và một đồng chí nữa ở lớp B, chả nhớ nick, chỉ nhớ tên là Quân, nhưng dạo này lặn không thấy sủi tăm nữa.
    Một ngày tốt lành nhé!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 15/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này