1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC SINH HBT!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi nhocconlauca, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề của em hay như rứa mà vô chat chít tề!huhu!
  2. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chat mà dzui là được chứ gì bé!
    Học sinh HBT dạo này có ngoan không, có còn sợ thầy gì cao to hói hói làm giám thị nữa không em? Hồi xưa đi học mấy đứa lớp chị sợ ghê lắm. Gặp mấy thầy là cười duyên ... mát trời ông địa luôn, sợ bị la mà! mà thể nào cũng có chuyện để bị la. Hồi học cấp II toàn là con gái, ngày thì không chịu bỏ áo vào quần, ngày thì không đeo bảng tên, khăn quàng, ngày đi học trễ, ngày ngồi lên thành của mấy cái ghế đá, ... Nghĩ lại tức cười lắm.
    Hồi học cấp II cả trường con gái nên không hề đánh lộn, chưa biết yêu nên cũng không thấy ... đánh ghen Lên cấp III thì học ban C, cũng rứa cả!
  3. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chat mà dzui là được chứ gì bé!
    Học sinh HBT dạo này có ngoan không, có còn sợ thầy gì cao to hói hói làm giám thị nữa không em? Hồi xưa đi học mấy đứa lớp chị sợ ghê lắm. Gặp mấy thầy là cười duyên ... mát trời ông địa luôn, sợ bị la mà! mà thể nào cũng có chuyện để bị la. Hồi học cấp II toàn là con gái, ngày thì không chịu bỏ áo vào quần, ngày thì không đeo bảng tên, khăn quàng, ngày đi học trễ, ngày ngồi lên thành của mấy cái ghế đá, ... Nghĩ lại tức cười lắm.
    Hồi học cấp II cả trường con gái nên không hề đánh lộn, chưa biết yêu nên cũng không thấy ... đánh ghen Lên cấp III thì học ban C, cũng rứa cả!
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì, trường Hai Bà Trưng dạo này ngoan lắm chị ơi, quá ngoan ấy chứ. Hehe, ngoan đến mức người ta đặt cho là Hai bà Trợn cơ mà. Nói thì nói thế thôi chứ cũng tuỳ, không thể nhìn chung chung được. Học sinh HBT cũng có nhiều học sinh cá biệt lắm, ăn rồi bị đưa ra hôị đồng kỷ luật hoài, còn có trường hợp bị đuổi học nữa chứ. Cũng có nhiều nhân thì học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, đàng hoàng, dịu dàng nữ sinh Đồng Khánh ( chẳng hạn như em đâyhehe). HBT dạo này cũng khang trang hơn xưa nhiều rồi, có phòng đa chức năng nè, Thư Viện mới nè, phòng máy mới nữa...Nói túm lại là môi trường học hành cũng tạm ổn, không đến nỗi nào. Mấy thầy giám thị cũng nghiêm nhưng mà cũng hiền khô à.
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 29/07/2004
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì, trường Hai Bà Trưng dạo này ngoan lắm chị ơi, quá ngoan ấy chứ. Hehe, ngoan đến mức người ta đặt cho là Hai bà Trợn cơ mà. Nói thì nói thế thôi chứ cũng tuỳ, không thể nhìn chung chung được. Học sinh HBT cũng có nhiều học sinh cá biệt lắm, ăn rồi bị đưa ra hôị đồng kỷ luật hoài, còn có trường hợp bị đuổi học nữa chứ. Cũng có nhiều nhân thì học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, đàng hoàng, dịu dàng nữ sinh Đồng Khánh ( chẳng hạn như em đâyhehe). HBT dạo này cũng khang trang hơn xưa nhiều rồi, có phòng đa chức năng nè, Thư Viện mới nè, phòng máy mới nữa...Nói túm lại là môi trường học hành cũng tạm ổn, không đến nỗi nào. Mấy thầy giám thị cũng nghiêm nhưng mà cũng hiền khô à.
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 29/07/2004
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ý chị nói thầy Nhơn phải ko?nếu là thầy nớ thì đúng là sợ thiệt!em chỉ bưa 1 cái lamày lúc có đánh nhau mấy ông giám thị cứ biến mất tiêu ko thấy mô cả đến khi đánh nhau đã đời xong thì mấy ông mới lò mò ra kỉ luật học sinh này nọ!hừ hừ
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ý chị nói thầy Nhơn phải ko?nếu là thầy nớ thì đúng là sợ thiệt!em chỉ bưa 1 cái lamày lúc có đánh nhau mấy ông giám thị cứ biến mất tiêu ko thấy mô cả đến khi đánh nhau đã đời xong thì mấy ông mới lò mò ra kỉ luật học sinh này nọ!hừ hừ
  8. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    thầy Nhơn nghiêm khắc nhưng mà hay,còn như ông Vẽ,ông Huy chơi đau con mắt chết duoc!
    hồi cuối năm 12,tụi lớp tui chơi trò bồng nhau ném vô thùng rác chụp ảnh...1 lúc chuyển sang thầy vô...
    cả lớp hè thầy Nhơn đưa vô thùng rác,thầy cười thôi chứ ko nổi cộc!
    còn ông Vẽ thì thằng bí thư lớp mới ôm ông 1 cái là ông quay lại tát cái Bốp...cả lớp tui chừ ghét cha đó lắm!
  9. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    thầy Nhơn nghiêm khắc nhưng mà hay,còn như ông Vẽ,ông Huy chơi đau con mắt chết duoc!
    hồi cuối năm 12,tụi lớp tui chơi trò bồng nhau ném vô thùng rác chụp ảnh...1 lúc chuyển sang thầy vô...
    cả lớp hè thầy Nhơn đưa vô thùng rác,thầy cười thôi chứ ko nổi cộc!
    còn ông Vẽ thì thằng bí thư lớp mới ôm ông 1 cái là ông quay lại tát cái Bốp...cả lớp tui chừ ghét cha đó lắm!
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    ừ công nhận là ông Nhơn hiền hơn ông Vẻ thiệt, khi mô ông cũng cười cười, đi học đồng diễn gặp ông cả bầy vòng tay đồng thanh chào ông, ông còn nói cười giỡn chơi lại nữa mới ghê chơ, ông Vẻ thì thôi cả đời

Chia sẻ trang này