1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh LQD niên khoá 2000_2003 vào đây __không phận sự miễn vào

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuncon192

    cuncon192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ tự hỏi trái tim mình rằng:bạn yêu ai nhất?,có lẽ tôi sẽ khẳng định chắc chắn rằng người tôi yêu nhất là ba.
    Con cảm thấy mắc cỡ ghê,con rất yêu ba ,ba biết không? Vậy mà con đã làm cho ba buồn,con biết ba quan tâm đến con lắm.Từ dạo ba biết con được vào đội tuyển ba mừng lạ,mặc dù con không thích vào nhưng vì ba vì những người đang ở xung quanh con .Con biết ,ba chỉ thích con trả hiếu cho ba bằng việc học.Đến khi ba nhận được tin con thi rớt,vẫn nụ cưòi ấy mà sao con thấy đau ở trong tim..nhiều đêm ba đi về khuya,chưa bao giờ ba làm như thế cả,con có lỗi ba ơi, xin ba hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.Con đăng kí thi ĐH ở đây cũng chỉ vì ba,con muốn ở bên cạnh ba,muốn được nhìn thấy ba,đuợc nghe ba dạy cho con những điều hay lẽ phải.Tất cả bạn bè của con điều thi xa nhà,nhưng riêng con thì khác vì người con yêu quý đang ở bên cạnh con dó là ba
    CUNCON
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem bài của em cún ... có thể hiểu và đồng cảm ... bùn vài s ... Híc híc ... càng ngày áp lực học hành càng tăng ... tăng về mặt gia đình ... về bạn bè , về thầy cô , về mọi người ... hừm ... chán như con gián ... thấy học hành chẳng fải cho mình mà là cho mọi người thấy còn đúng hơn ... híc híc .. thê thảm ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết em là đứa nhóc con nào mà em dám ăn nói xằng bậy dữ vậy......Anh cần nhiều người yêu khi nào???Bây giờ và khi xưa anh có khác gì nhau đâu???Anh vào đây vì anh là HS Lê quý đôn khoá 2000-2003....Đủ ĐK để vào .Còn em !em là học sinh trường nào mà em vào đây????
    Đồ nhóc con !
    Lấy 2 CON NGƯỜI ???Vậy ý em chửi anh đó phải không>>???Em cần phải xem lại mình đi ! Em không có đủ tư cách để nói chuyện với anh đâu !Mà em là ai !Ai cho em vào đây?????

    Nắng mưa là chuyện bình thường
    Cúp cua là bệnh của đời học sinh !


    http://xuantruong.2ya.com

  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic bây giờ vào rồi mà bác chửi em là liệu hồn bác đây anhghetem ạ he he
    (ngơ ngác hỏi) :"mà cho em hỏi là khoá này ra trường chưa ạ" (nhác tính quá mong các bác thong cảm

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Suỵt ... mấy em nói nhỏ nhỏ thôi .. híc híc .. , lại thêm một cái topic nóng hổi nữa thì mệt lém ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đối đáp trong vài ngày he he he he h he hay quá ,bữa sau tập viết thư tình kiểu này mới được
    Đây là các lá thư theo kiểu chuyện tình Internet chứ ko phải thư kiểu .....
    Tác Giả : nguyen quoc tien & Tuyet Bang
    Thân gửi Tuyết Băng
    Băng em thân yêu!
    Hãy cho phép anh được em như thế nhé .Có lẽ em sẽ cho anh là người quá vội vàng hay ý nghĩ còn nông nổi .Nhưng không bửi vì anh biết rằng đến lúc nào đó anh không thể chịu đựng được nữa anh sẽ thốt lên câu đó .Em có hiểu không?Em biết không "cái tên"em rất hay rất đẹp .anh thường nói rằng tên gì mà kêu thế cứ trong như sương mai ban sớm ,sáng như ngọc sang trong . vì lẽ đó mà khiến tâm trí anh rối bời .Anh bắt đầu tìm hiểu về em anh thấy emcó điều gì đó rất tương đồng với anh .Anh đã hiểu một chút ít về em rồi đó chỉ có điều làm anh băn khoăn là không biết em là ai .Đúng em là ai mà đáng yêu là vậy,em là ai mà làm con tim anh thao thức ,em là ai mà em tài giỏi thế?vì vậy anh quyết định viết thư cho em .Anh rất quí em và ngưỡng mộ về em đó
    EM YÊU! có thể em sẽ trách anh hoặc ghét anh .Anh sẽ chấp nhận .Bởi vì anh muốn em hiểu anh được chứ em .Lúc đó em sẽ không trách anh nữa đúng không?.Anh biết giờ này em đã ngủ ngon mà anh cứ làm phền em để trong giấc mơ em giật mình .Hãy tha thứ cho anh nhé
    Em yêu !em biết không .Anh đang viết cho em trong một tâm trạng thật lạ lùng ,có thể đó là hồi hộp .Nhưng cũng có thể đó là một khát khao cháy bỏng rằng em sẽ viết lại cho anh .Anh không biết được chính xác cái cảm giác đó như thế nào có thể đó là bởi anh rất quí em .Qúi nhiều đến nỗi anh không thể nào diễn tả nổi nữa .Em có hiểu không?
    anh chỉ mượn hai câu thơ này nhắn gửi là
    "Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
    Anh trao em kèm một lá thư"
    anh <nguyen quoc tien>
    -----------------------------------------------
    To: Tuyết Băng!
    Em yêu!
    Giờ thì anh có thể mạnh dạn nói lên hai câu đó ."em yêu"không biết đã nhận được thư anh chưa?Anh hồi hộp quá .Anh nghĩ rằng em đã nhận được có thể vì lý do nào đó mà em chưa trả lời anh .Em biết anh mong em đến như thế nào không?.Hôm nay cũng tại nơi này anh tiếp tục viết thư cho em anh hy vọng em chắc chắn nhận được và sẽ viết lại cho anh
    Em ạ ! Người ta bảo tình yêu đẹp lắm.Anh không tin như thế .Nhưng giờ đây anh cảm thấy đẹp thật .Măcdụchỉ là đơn phương từ nơi anh .Em biết không mỗi lần nghĩ đến em là anh cảm thấy rất vui rrất yêu đời .Từ ngày biết em qua trang chát màu tím anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều dù anh chưa được gặp em .Nhưng anh tin rằng tình yêu là một thứ rất mạnh mẽ và rất thông cảm có thể chia sẻ cho nhau dù niềm vui hay nỗi buồn .Anh đã hiểu về em qua những bài thơ của em .anh biết thơ là nói lên cảm xúc của mình mà anh cũng hiể rằng em có điểm giống anh hiểu anh vì thế anh viết thư cho em để dãi bày tâm sự anh mong rằng em sẽ hiểu nhiều về anh .anh luôn cầu chúc cho em những hạnh phúc vẹn toàn .
    Em có còn nhớ không ? có lần anh đã tặng em bài thơ trong đó có câu "Dẫu biết rằng công danh và sự nghiệp
    Đối với em hơn tất cả ân tình"...
    Anh phải khó khăn lắm mới nói thật ra điều đó .Anh biết có thể tình yêu của em chẳng phải ở nơi anh mà sẽ ở một con người nào đó rất vĩ đại .......Còn anh ,anh chỉ là một người con trai bình thường rất nhỏ bé ,lại còn hay ghen ghét với bất cứ những ai chọc ghẹo em .Anh ích kỷ quá phải không em .Chính vì yêu em quá nên anh thành ích kỷ anh luôn hy vọng rằng em không phụ tình anh
    Anh muốn viết thật nhiều ,nói thật nhiều .Nhưng dù anh có thể nói như thế nào cũng không dãi bày hết nỗi nhớ em tha thiết
    em có hiểu không ??
    Anh chép tặng em bài thơ
    " Có một lão mù loà
    xoè tay trước tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Bọn trẻ con danh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Cho mắt mù ứa lệ
    Em yêu em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Cho tim mù ứa lệ"
    Anh hy vọng em hãy vì anh mà đừng như thế nhé .Anh chào em
    ngàn lần nhớ em .
    anh <nguyễn quốc Tiến>
    ______________________________________________________
    Thư gửi Nguyenquoctien,
    Đọc qua những dòng tâm sự của anh Tiến, Băng thật sự không biết phải nói sao cho anh hiểu hơn. Băng rất thành tâm cảm ơn tấm lòng của Tiến, nhưng Băng cũng thành thật xin lổi vì Băng không có cách nào hơn đành phải phụ tấm chân tình của anh.
    Có một lão mù loà
    xoè tay trước tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Bọn trẻ con danh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Cho mắt mù ứa lệ
    Em yêu em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Cho tim mù ứa lệ
    Băng không dám đùa cợt tình anh nên Băng đành phụ lòng anh thôi. Mong rằng anh đừng buồn mà hãy tha thứ cho Băng nhé. Băng cũng có 2 câu muốn nói với anh...
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất
    Lỡ trao người kèm theo một trái tim
    Mặc dù người ấy không phải vĩ đại như anh đã nghĩ ... Người ấy cũng không có gì đặc sắc cả ... Thật ra người ấy rất bình thường thế thôi ... nhưng mà dù sao đi nữa Băng cũng không thể quên được . Nếu như anh đã từng hiểu được những dòng thơ của Băng thì Băng nghĩ anh cũng sẽ hiểu được Băng thôi phải không?
    Băng xin chúc cho anh sẽ mau chóng kiếm được người trung ý và một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
    Tuyết Băng
    TB: đây là bức thư đầu tiên mà Băng cảm thấy khó viết nhất . Nó đã cướp của Băng hết mấy ngày thời gian đó, Băng hy vọng lời nói của Băng không đến nổi quá khó nghe. Xin lổi anh!
    _____________________________________________________________
    Gửi tới _Tuyết Băng.

    Qua bao ngày mòn mỏi chờ mong cuối cùng anh cũng nhận được thư của em .Anh thật sự bất ngờ ,anh lặng người trên ghế .Trái tim như ngừng đập .Nhưng rồi hình anh em đã đánh thức anh
    Em yêu! dù em có sợ tình yêu thì tình yêu vẫn đến với em .Nếu ty đó là nguồn vui thì em hãy nâng niu nó như người mẹ nâng niu đứa con thơ.Nếu đó là vết thuong lòng thì cũng làm tâm hồn em vương vấn .Nhưng rồi tình yêu mới sẽ băng bó cho em .Em đừng bao giờ thổn thức rằng sao mình lại mất nhiều thời gian làm vậy em đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu em có xứng đáng với em khong nhé
    EM Ạ anh có thể nói em là người con gái tuyệt vời với đủ tư cánh đáng yêu của một người con gái hà cớ gì mà em phụ tình anh ?không anh không tin .anh không muốn tin măc dù điều đó là sự thật .anh thầm nhủ có lẽ cuộc đời anh lại đen bạc thế sao muốn yêu một người cũng không được <tháng năm lạnh buốt đau thương lạnh lùng > thật sao
    anh nghĩ có thể em chưa hiểu về anh lắm đúng không ?anh yêu em thật mà em không tin sao ?em biết anh dang suy nghi gì không?về em đó .Anh rất nhớ em .anh luôn hy vọng một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp nhau được không em ?trả lời anh đi trái tim anh trao trọn cho em rồi làm sao anh quên được hình ảnh đáng yêu của em
    em yêu trong tình yêukhông được ích kỷ phải không em có lẽ anh vì lẽ đó mà không làm con tim em rung động đúng không ? anh xin lỗi nhé .Từ nay anh sẽ vì em mà sống cho đáng sống hơn em yêu ạ anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào nữa .
    Vầng trăng ơi!hãy đủ độ tròn đầy để soi sáng đêm rằm của tình anh trọn vẹn
    Bình minh ơi!hãy rạng ngời để chiếu sáng tình anh cho trọn vẹn
    Biển mênh mông ơi!hãy nổi sóng rồi lại dịu êm để em mãi mãi là của anh êm đềm đắm say tha thiết
    Và em dấu yêu ơi !xin đừng làm khổ tình anh để anh mãi được là của em mãi mãi
    anh chào em .chuc em vui vẻ
    anh <nguyễn quốc Tiến>
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi anh Nguyễn Quốc Tiến
    Em không dám nghĩ rằng người yêu em có xứng đáng với em hay không ...vì em cũng không phải là hoàn toàn đáng yêu trong mắt của rất nhiều người ... Em không biết làm sao để nói hết, xin gửi anh bài thơ này ...mong anh hiểu em hơn ...
    Hồn Em
    Thư người vờn nhạt đám cỏ mây
    Thân em những chiếc lá rơi đầy
    Hồn em rã rát sau ngày ấy
    Tình cũng lạnh lùng ai thấy không?
    Đám cỏ xác xơ nằm ủ rủ
    Không mưa để tưới cỏ thu buồn
    Cơn gió hắt hiu vàng lá rụng
    Chim trời lẽ bạn tung cánh bay
    Tiếng em thất thanh ai nghe thấy?
    Không người, không một chút luyến lưu
    Anh nhé! thu tàn đông lại đến
    Rét lạnh nhiều hơn vẫn ưu phiền
    Anh ạ! không duyên đành thôi nhé
    Khi bụi trần rơi nhẹ hồng tim
    Thoáng qua thôi đừng ghi nhớ mãi
    Có một ngày yêu dấu tàn phai
    Em không sợ tình yêu chiếm hữu
    Cả hồn em như lũ dâng tràn
    Em chỉ sợ thêm lần tan nát
    Chiếc lá này theo gió bụi mù bay
    Tuyết Băng
    ===================================
    Gửi tới Tuyết Băng .
    Băng em!em đừng ví mình như những chiếc lá rơi đầy như thế anh xót lắm .Thân em là vàng là ngọc mà .Tâm hồn em là tiếng gọi nơi trái tim anh mà .Anh chẳng biết nói gì hơn là ngàn lần anh nhớ em.Anh gửi cho em bài thơ "xin em'" MONG EM HIỂU TINH CẢM CỦA ANH .
    XIN EM EM ĐỪNG VÍ
    Thân mình như những lá rơi kia
    Dẫu biết tình em luôn hờ hững
    Anh mãi trong lòng một dáng em
    Dẫu cỏ xác sơ nằm đơn độc
    Dẫu trời không có gió mưa rơi
    Dẫu rằng em có xa vời vợi
    Dẫu biết tình này không rễ quên
    Tiếng em anh nghe mà xao xuyến
    Không bóng không hình một lần quen
    Mà sao! Anh cứ hoài mong nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi
    Em ạ ! sao em vô tình thế
    Khi trái tim này đã trót trao
    Em hỡi !xin em em hãy nhớ
    Có kẻ si tình mãi yêu em
    Anh không sợ tình yêu xa cách
    Và hai người mỗi đứa một nơi
    Anh chỉ sợ ..tấm lòng không chân thật
    Vội vàng quên ......theo
    Quyền quí mà đi
    <anh hy vọngem sẽ hiểu cho anh .một mối tình đơn phương xa cách .Anh luôn cầu chúc cho em HANH PHUC VEN TOÀN >
    anh Nguyễn Quốc Tiến.
    ================================================================
    Gửi anh Nguyễn Quốc Tiến,
    Cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho Băng, nhưng ....
    Xin Anh
    Xin đừng đem quyền quý
    Đừng đem những cao sang
    Đừng đem những huy hoàng
    Đánh giá tình em đó
    Em nguyện làm chiếc lá
    Hờ hững theo gió ngàn
    Bay xa bay xa mãi
    Hồn phách tán loạn bay
    Em muốn như chiếc lá
    Đơn sơ mà mộc mạc
    Chiếc lá rơi xuống thác
    Chiếc lá trôi theo dòng
    Lòng em bình lặng quá
    Như chiếc lá úa màu
    Hoàng hôn chiều lặng lẽ
    Chiếc lá khẽ nhẹ rơi
    Hồn em là chiếc lá
    Mãi mãi xa từ đây
    Đời còn chi hy vọng
    Như giấc mộng xa vời
    Thôi xin anh đừng buồn
    Cảm ơn tình anh nhé
    Em xin ghi nhớ mãi
    Mong anh sẽ quên em !
    Tuyết Băng

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  7. cuncon192

    cuncon192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nè,đàng hoàng chút nhé,gần xa trường,lớp bộ NHÓC không buồn sao ....,đừng tự cho mình là boy không buồn khóc.Không lẽ khi sinh ra NHÓC không khóc à,cừ ghê....
    CUNCON
  8. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To Langtu(hay lãng xẹt): chỗ này là khu vực của mấy anh chị nói chuyện nghiêm túc,cu bon chen vô đây chi vậy?Đã thế còn post ba cái đồ nhảm nhí gì đó lên nữa.Đề nghị cu đi học chữ rồi vô đọc lại :KO PHẬN SỰ MIỄN VÀO
    To anh ghet em (lau ngày ghê) và cuncon: đây cũng ko phải chỗ cho 2 người cãi nhau.mong 2 người sẽ dẹp ngay những lời bài bác nhau như vậy.
    Ơ,mà bác happy song đi đâu rùi để cho topic của bác bị làm loạn thế này nhỉ!

    nhóc chẳng trách vì người ta không nói
    người ta đâu dám để nhóc chờ
    bốn năm trời người ta nơi xứ lạ
    những vấn vương đành để trôi qua
  9. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thằng nhóc nào mà láo thế??Anh không đôi co với nhóc nhiều......Cho anh hỏi cu em đang học lớp mấy tại trường LQĐ vậy ????

    Nắng mưa là chuyện bình thường
    Cúp cua là bệnh của đời học sinh !


    http://xuantruong.2ya.com

    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 07/05/2003
  10. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bay lau nay tui mai danh an tich khong biet la ba con khoi 12 hop nhau o day.Nho bac lam bac happy _song a,ca bac thanhvinh , cat_girl nua.Chao mung su tro lai cua bac Anh -ghet_em ,nhung ma bac lam on ru ban chien dau cua bac ra ngoai choi voi nhau nhe!
    Ba con 12 oi,tui co y dinh rat lon ,nhung nham chung khoi 12 bon minh nhu vay thi hoi kho bien du dinh thanh su that qua.Nhung cu thu lam xem sao.Cho nen hom nay trinh bay de ba con cho y kien dong gop day
    Tui nghi la voi dac trung cua truong minh thi viec hop mat,tap trung ca khoi la dieu ko may kho khan.ca khoi 12 cua minh cung chi co 8 lop thi cung hon 200 nguoi.3 nam hoc thi chac cung ko kho de biet va tham chi nho mat ,biet ten nhau ,phai khong.vay ma tui thay hau nhu moi nguoi tinh co gap nhau la di nhu ...chay vay ,nhat la con trai va con gai do.
    Chang le hoc chung voi nhau 3 nam trong ngoi truong nay ma het hoc roi di luon,thay ko hay ,co gi goi la cai thu vi cua doi hoc sinh,co gi dang nho dau.
    Boi the,tu nghi nhieu nguoi cung co y dinh nhu tui la se thanh lap ban lien lac khoi 12 nam nay .Chung ta de to chuc 1 cuoc gap giua nhung nguoi dau nao trong cac lop va nhung nguoi nao tam huyet,co long.Se ban truoc moi thu .sau do,truoc ngay be giang,ca khoi 12 se hop lai de cho y kien va thong nhat luon.neu nhu thuan loi ,se chon 1 ngay trong he lam ngay hop mat .Tat nhien co lien he voi truong.
    ba con doc nay gio chac cung co chinh kien.Agree?
    chao ba con.

Chia sẻ trang này