1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh LQD niên khoá 2000_2003 vào đây __không phận sự miễn vào

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thấy bầu trời xanh thế
    Nghe bầy chim sẻ hót ngô nghê
    tất cả quen nhưng như thấy chưa hề
    Phải chăng mắt học trò đóng khép!?
    Một ngày kia điệp vàng lối bước
    bàng thấp - cao bao mùa lá đổi thay
    Giọt nắng hè sao xanh thế _ màu mây
    Bằng lăng tím hình như giờ mới thấy!?
    Cũng khoảng không ngôi trường yêu thân ấy
    trước chỉ hành lang , bảng phấn ,hàng cây
    Giờ cả nắng,gió ùa trong mắt
    chan chứa thiên thanh _ sắc tràn đầy
    Sáng , trưa ,chiều đi mau về mau
    Mắt học trò lui về thời_ bỡ _ ngỡ
    Hồn tĩnh tại nghe lòng nhắc nhớ
    Một - vạt - áo -xanh, một -ánh-mắt - đợi - chờ...
    Cho ba con 12.
  2. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ thân tui.......tui đâu có ý đó .......chỉ tại thấy bài thơ hay hay mà paste nhầm chỗ đã thế đoạn cuối mấy cái thư tình này cũng có thơ nên ai mà biết được chời ......sorry
    To cái bác nào em quên rồi hic em mà ko biết khóc à ,con người ai mè ko khóc hả chị bé .......ví như ......mà thôi khỏi đôi co ....tui nói tui nhầm rồi
    to anhghetme : chài dzụ này có dzẻ nghiêm trọng à nha ,hông lẽ ông đòi đập tui ? ...........chài nói từ lâu rồi chẳng qua ông ko vào topic tui đọc thôi hêh 11B2 được ko ạ
    To all : XIn thông báo lại 1 làn nữa là tui nhầm .....mà khoá này chắc cũng iu đương rùi đọc vài lá cho hay ,giải trsi cho vui thì sao nhỉ ,online tán gẫu mà chán quá ....xìiiiiiiiiiiiiiiiiii

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  3. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cu ưng bị quýnh không????Cu tên gì

    Nắng mưa là chuyện bình thường
    Cúp cua là bệnh của đời học sinh !


    http://xuantruong.2ya.com

  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc ... cảnh cáo mấy chú ... cấm lèn èn trên này đấy nhé ... Thích gì anh KID chìu hết ... , cấm thách đố nhau trên này nhé ... Mấy chú có thể gặp riêng nhau bàn về mấy chuyện có thể choảng nhau hay không , hay có thêm người giám sát của anh KID cũng được ... hê hê ... Còn trên này ... cấm tiệt .... mấy chú xem lại nội quy đi nhé ... Thân ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. cuncon192

    cuncon192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CÒN THEO EM THÌ NÊN GIỮ KHÔNG KHÍ NÁO NHIỆT NÀY,MAY RA BỌN EM MỚI CÓ HỨNG LÊN MẠNG THƯỜNG XUYÊN CHỨ,MIỄN SAO LÀ NHÓC ĐỪNG QUẬY LÀ ĐUỢC CHỨ GÌ,CỐ LÊN NHÉ NHÓC ANH_GHET_EM,HA.....HA...
    CUNCON
  6. thanhvinh

    thanhvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bà con khối 12 hãy băt đầu đếm ngược thời gian đi , không còn bao lâu nữa là phải xa trường rồi đó, cố mà làm những gì mà mình chưa làm đi , zô zô 100% đậu Tốt nghiệp và Đại học nha, zô zô zô .... cùng zô đi, không say .. không được
    "Bao nhieu nam phieu bat chon giang ho.
    Tam than tan chim trong cat bui.
    Bong anh nguoc len quay dau nhin lai.
    Tiec rang, chi con hu vo va ao anh.
    Dau long , anh chot nho que huơng."

  7. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    lễ ra trường chắc tui sẽ khóc quá!

    nhóc chẳng trách vì người ta không nói
    người ta đâu dám để nhóc chờ
    bốn năm trời người ta nơi xứ lạ
    những vấn vương đành để trôi qua
  8. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trời không mưa nhưng chắc là cũng mát và còn hơn thế ấy chứ!!! Giá như....
    Bà con 12 của tui ơi ,sao "nhìn mặt mỗi người đều muốn ghé môi hôn ".Ai cũng dễ thương quá trời!
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lễ bế giảng năm truwcs chị ko tham dự , sau nghe mấy đứa bạn kể là khối 12 khóc như mưa , thầy cô đứng bắt tay tạm biệt cả khối 12 :) , mấy em nếu có điều kiện thì nhớ chụp vài tấm hình thầy cô , sau đó sau khi thi ĐH xong rồi có thời gian rảnh rỗi thì post lên ha :) .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi ... lễ ra truờng vừa rồi thế nào ... Chia tay nhau rồi .. ra trường rồi chắc là có nhiều cảm xúc lắm chứ nhỉ .. , cảm giác ra sao ??? Nhớ cái năm mình ra trường ghê cơ ... hừmm .... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này