Học sinh Nguyễn Du ơi! Hơn chín năm về trước, tớ đã cùng nhiều bạn học sinh lớp 6 khác xếp hàng bước vào cái sân trường bé tẹo giữa tiếng vỗ tay đón chào của các anh chị lớp trên. Hãnh diện và vui mừng biết bao khi được cùng hát vang "Chúng em rất tự hào là học sinh trường..." Bốn năm, nhiều tình bạn thân ái thiết lập, những kỷ niệm buồn vui dường như chẳng bao giờ có thể kể được hết. Rồi thời gian trôi qua, những năm học cấp III khiến cho ai may mắn được học chung với nhau lại càng thân nhau hơn, và những ai chọn con đường riêng lại càng xa nhau mãi. Giờ đây, tập thể học sinh trường Nguyễn Du 1996-2000 đang ngồi trên nhiều giảng đường khác nhau, như ĐH Ngoại Thương, ĐH Kinh Tế, ĐH Kiến Trúc.. ở Việt Nam, hoặc ở nhiều nước trên thế giới Mỹ, Anh, Singapore, Malaysia, Úc...; hay đang theo đuổi những ước mơ khác. Các bạn ơi, đọc những dòng chữ này thì lên tiếng nhé!
Bạn ơi , cho hỏi bạn đang nói về Nguyễn Du nào vậy ? Nếu là ND Q1 thì cho mình xin 1 chân Nâng ly chào mừng nào ( nếu ko phải thì ... thôi , xem như làm quen vậy ) Được highland85 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/12/2004
Nguyễn Du Quận I Bạn này không nhớ bài hát truyền thống của trường à? "Chúng em rất tự hào là học sinh trường chuyên.. dù mai đây đi xa..." Tớ học 9/2, còn bạn?
Có bao giờ mình thuộc cái bài hát đó đâu Lớp mình thì ngay sát lớp bạn đấy , học trò thầy Tuấn đây ( cả trường chắc ko ai là ko biết ông này ) Được highland85 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 25/12/2004
^^ em cũng học NDu đây ^^ sau 2 anh chị 1 năm thì phải Em cũng học 9/2 ^^ Giờ lớp 9/2 ( em của em đang học) ko còn do cô Mỹ chủ nhiệm mà do cô Hoàng Anh chủ nhiệm dzậy mới dzui chứ
Em nhoc_NK thử vào cái lớp hàng xóm 9/3 của ông Tuấn xem lớp nào "vui" hơn ( chính xác là "điên" hơn )
Cô Hoàng Anh dạy môn gì ấy nhỉ, chị cũng không nhớ nữa.... Thầy Tuấn thì ai chẳng biết Nhớ ngày xưa bọn chuyên Hoá toàn bị thầy chấm điểm gắt gao vì thầy tập cho để thi đội tuyển này nọ. Đầu năm nay về thăm trường gặp thầy vẫn thế....